Hạnh Phúc Cuối

Lượt nghe: 6 | 0 Đánh giá: 0/10 Sao
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★
NQ Lời Việt - Tình yêu

Đêm đầu tiên với nhau em đâu biết nói lời yêu

Bỡ ngỡ bên anh tình một đêm rã rời

Gió đông lạnh căm người sưởi ấm trái tim em

Em hạnh phúc gọi tình nhân hỡi xin giữ hồn em.

Sao người yêu dối em, anh mơ bóng dáng của ai

Tiễn bước anh đi một mình em dấu lệ

Sẽ không còn ai sưởi ấm trái tim em

Em thảng thốt gọi người tình ơi sao anh nỡ ra đi.

 

ĐK:

Số kiếp đã dẫn lối cho đôi ta

Tình mình ngày qua đắm đuối không phôi pha

Giấc mộng tan em nghe tim nhịp bơ vơ

Một mình em đường dài em bước.

Nước mắt dẫu có hết cũng thế thôi

Đoạn đường mình đi giờ vắng bóng người

Tình vụt bay khi tim đang đong đầy

Anh yêu hỡi xin hãy quay về.

 

Ôi người yêu trái ngang, anh nghe rõ tiếng lòng anh

Vẫn mãi yêu em dù bình yên với người

Gió đông lại về làm buốt trái tim anh

Trong đêm giá lạnh thầm mơ ước anh khẽ gọi tên.

Anh về đây hỡi em bên nhau nối giấc mộng xưa

Sẽ mãi yêu em nguyện cùng em suốt đời

Xót xa đời anh hạnh phúc cuối cũng bay xa

Sao em nỡ đành bỏ lại mình anh trên thế gian này.

Nguồn: Việt Nam Thư Quán
Người đăng: Saomai1268
Vào ngày 17 tháng 8 năm 2026

💬 Thảo luận

Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!

Đăng nhập để tham gia bình luận.