Anh đi tìm tên em
....Viết trên bờ cát
Những con sóng lăn mình cướp đoạt
Vết tích chỉ còn trong nỗi nhớ riêng mang
Anh đi tìm ảo ảnh... lối đêm hoang
Biển gầm lên trút nỗi hờn vào đá
Xé toang những yên ả
Mặn lòng chi lắm biển ơi... !
Anh đi tìm em...giữa muôn trùng khơi
Người con gái ra đi mang theo hồn của biển
Để riêng anh một đời im lặng tiếng
Giữ riêng mình những thoáng nhớ mong manh
Anh đi tìm mầu biếc biển xanh
Cho tình yêu thêm một lần gõ cửa
Xin trở về... một ngày ta thắp lửa
Để một chiều ta có biển và em
Vũ Anh Vũ
Biển Và Em
Lượt đọc: 2751 |
4 Đánh giá: 7/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: diên vỹ<br>Đăng Ngày:04/09/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
