em hờ-hững coi ta người xa lạ,
như khách qua đường sau một cuộc chơi.
ta thua cuộc nên trận tình tan rả,
em kiêu-sa rao bán tóc đêm cười...
em thắng cuộc nên đời khen chung thủy,
ta dại khờ nên ta vẫn yêu em,
ta cay đắng xem đời không nghĩa-lý,
em nhẫn-tâm nhìn đá hoá trong tim!
© nguyễntriềuanhtâm
adelaide tháng sáu 2005
Cho Đời Khen Chung-Thủy
Lượt đọc: 9145 |
81 Đánh giá: 2,7/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: CtLy đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
