Cùng người ta cạn chén thơ
Để vào cõi mộng vườn mơ ảo huyền
Bến bờ - cõi tục, cõi tiên
Lên thuyền vô trạo đến miền ảo hư
Vườn trần trĩu nặng ưu tư
Bước chân lữ thứ chừng như ngỡ ngàng
Lời thơ còn mãi âm vang
Tình thơ còn mãi bay ngang đời mình
Chén thơ còn đọng giọt tình
Long lanh hạt nắng thuỷ tinh chiều tà
Tình thơ một khúc ai ca
Thôi ta cạn nhé - bước qua kiếp trần..
Cùng Cạn Chén Thơ
Lượt đọc: 4026 |
1 Đánh giá: 8/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 22 tháng 2 năm 2012
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
