Chắc ngày ấy mẹ chọn
Tháng chín ngày mồng ba
Để đi gặp Tiên Gia
Trên chín từng Bạch Ngọc
Vào ngày ấy con khóc
Mẹ lẳng lặng ung dung
Theo tiếng kinh chung cùng
Trước gia đình buồn tẻ
Thắp nén nhang cho mẹ
Con biết mẹ mất rồi
Ly biệt do số Trời
Con biết sao cãi được
Nhớ hoài thời gian trước
Mẹ tích đức tu nhân
Nên nay cuối chung thân
Được đông người đưa đón.
Duy Văn Hà Đình Huy
Hết Kiếp
Lượt đọc: 2004 |
1 Đánh giá: 6/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: vdn 27.2.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
