Linh Hồn Hoang Dại !

Lượt đọc: 2671 | 0 Đánh giá: 0/10 Sao
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★

❊ ❊ ❊

Làm khách tha hương suốt cuộc đời
Linh hồn hoang dại, kiếp rong chơi
Trang thơ xếp lại sầu nào rớt
Túi rượu thu vào, hận đã rời
Bóng nắng sưởi lòng người lữ thứ
Hình mây mát dạ, kẻ trùng khơi
Ru ta giấc ngủ không còn mộng
Chẳng có chiêm bao,thật tuyệt vời...!

 4:!1pm

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

💬 Thảo luận

Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!

Đăng nhập để tham gia bình luận.