Rồi em sẽ cố quên
Giấc mơ hoang hôm nào
Sẽ cố không gọi tên
Dù một lần thật khẽ...
Anh cũng quên đi nhé !
Vòng tay ấm đã trao
Môi hôn dẫu ngọt ngào..
Cũng cố quên anh nhé !
Em sẽ van xin trời...
Ngày mai mưa thôi rơi...
Xin trời ban chút nắng
Suởi ấm lòng giá băng...
NK
Mơ Hoang
Lượt đọc: 1607 |
4 Đánh giá: 6/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: Việt Dương Nhân đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
