Kể từ lỡ chuyện thương yêu
Tôi đơn hành với những chiều tương tư
Còn chi ..biết nói chi chừ ?
Anh ơi nước mắt làm thơ đêm dài
Kiếp tài hoa chịu đắng cay
Mang thân con gái ...thế này hoài sao ?
Biết thương năm mấy tuổi đầu
Biết yêu từ dạo chưa sầu ái ân
Bây giờ lại cũng chia phân
Duyên tôi lần nữa trăm phần xót xa
Nói Với Anh
Lượt đọc: 2147 |
0 Đánh giá: 0/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: sưu tầm <br>Người Gởi: diên vỹ<br>Ngày:16/04/2006 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
