Phố nhỏ đìu hiu bước một mình
Chờ trông mỏi mắt bóng hình chim
Vầng trăng lơ lửng thầm câu nguyện
Cành lá đong đưa nhẹ tiếng kinh
Đừng trách người xa tàn mộng ước
Chớ buồn đêm vắng nhạt ân tình
Thuyền mơ theo gió ngàn mây cuốn
Hạnh phúc ai nào có bẩm sinh
Phôi Pha
Lượt đọc: 1631 |
0 Đánh giá: 0/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: Trinh Nữ<br>Người gửi: mickey đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
