1990
Rụng xuống trái còn xanh
là tại trời bão nổi
chiếc lá vàng lìa cành
là mùa thu có lỗi
Sông cạn dòng nước chạy
tại đất nhiều bể dâu
trăng khuyết vẹt đỉnh đầu
tại trời đêm nguyệt thực
Tất cả đều hiểu được
duy chỉ một điều này:
sao không là ai khác
mà em - vừa chia tay?
Sao Không Là...
Lượt đọc: 1846 |
0 Đánh giá: 0/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: Thái Nhi đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
