Mưa rơi trên cành thu muộn
Gió chiều hiu hắt hiên tây
Mây giăng nửa trời xứ lạ
Tha hương thắc thỏm từng ngày
Ngồi nhìn sa mù giăng mắc
Thu tàn nỗi nhớ dâng cao
Thẩn thơ đôi dòng vụng dại
Chừng như bé bỏng năm nào
Tàn thu đất trời áo não
Bồi hồi chạnh nhớ quê xưa
Đường về mưa giăng lá đổ
Chia nhau chút ấm hiên mưa
Tàn thu sông trôi hờ hững
Ngàn lau xao xác gầy hao
Có ai về miền cố quận
Chia nhau một ít thương đau
Tàn thu hồn theo nhịp sóng
Đôi bờ vỗ suốt đêm thâu
Bơ vơ trăng gầy soi bóng
Đợi ai sóng đã bạc đầu?
Bạch-Loan
Tàn Thu
Lượt đọc: 1641 |
6 Đánh giá: 6,7/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
