Dõi mắt trông về quê mẹ xa
Bụi phủ dầm vai, bước quan hà
Khói sương nhuộm tóc, mòn ngày tháng
Lòng vẫn đong đầy, vẫn thiết tha
Xuân đã về đây, nơi xứ người
Mùa đông xứ lạnh. Tết ... buồn ơi!
Hai mươi năm lẽ đời viễn xứ
Ôm ấp giấc mơ, sẽ đổi dời
Gió bụi thời gian phủ, lấp, vùi
Xuân về, xứ lạ nhớ ngậm ngùi
Niềm riêng, thôi cất vào ngăn kín
Nâng ly mời Bạn, chúc Xuân vui !
TTL
Tết Tha Hương
Lượt đọc: 2908 |
1 Đánh giá: 2/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
