Hoàng hạc từ đâu bay tới đây
Tố nữ mỉm cười say ngất ngây
Nga như tìm được nơi dừng bước
Xin ghé chân neo bến sông này
Chào những con thuyền chở gió mây
Mọi nỗi buồn vui hãy tỏ bày
Người đến với Người trong yêu mến
Trong trời biển rộng kết mối duyên
Việt Nam đâu cũng một con thuyền...
Thư chỉ đôi lời không nói hết
Quán đây xin cạn chén thơ này...
Thơ Ngỏ
Lượt đọc: 1646 |
3 Đánh giá: 7,3/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
