Ta ngồi đây trong lặng câm trời cũ
Nghe âm u giun dế gọi giao mùa
Của đất trời thu về trên lá cỏ
Thay một chút màu cho nắng thêm xanh
Ta vẫn ngồi đây giữa bốn bức tường thành
Đốt khói hương bay những lời ca cũ
Nhẩm chút đắng cay mảnh tình xa vợi
Nghe giọt buồn rơi rớt đâu đây
Ta vẫn ngồi đây trong bóng tối tù đầy
Trên tháng ngày qua lá vàng rơi rụng
Nghe vọng ngoài xa rì rào gió thổi
Tung mảnh tình ta lên trời lộng chớm thu
Thu
Lượt đọc: 1656 |
3 Đánh giá: 6,7/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
