Đường về xao xác lá thu phong
Gió bỗng lạnh căm buốt cõi lòng
Đứng giữa vườn hoang im lặng tiếng
Ngẩn trong nắng ấm lóe hừng đông
Giọt sương lóng lánh màn đêm lạnh
Vạt nắng lung linh sợi ráng hồng
Đã mấy mùa sang, đời viễn xứ
Hỏi người bên ấy có buồn không?
Thu Nhớ
Lượt đọc: 1606 |
0 Đánh giá: 0/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: trinhnu.net<br>Người gửi: mickey đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
