Trong khung trời để nhớ
Tình là một bài thơ
Trong khung trời để đợi
Tình là một giấc mơ
Trong một phút bơ vơ
Tình vương lên đôi mắt
Trong khung trời vắng lặng
Tình lại đến ngẫn ngơ
Ai ngồi đếm từng giờ
Ai ngồi ngóng từng giây
Trái tim nồng chợt cháy
Tình như thuở ban sơ...
Chuyện tình vẫn nên thơ...
Tình...
Lượt đọc: 1647 |
3 Đánh giá: 8/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
