Trái Ngang
Lượt đọc: 1626 |
11 Đánh giá: 6,9/10 Sao
❊ ❊ ❊
Có phải mơ đâu lại ngỡ ngàng
Thuyền xuôi mặc nước bến sầu chan
Vầng Trăng soi lệch gian nhà cũ
Gối chiếc nằm chênh giấc ngủ hoang
Đèn hắt dung nhan như lá đổ
Gió lồng khắc khoải tựa màu tang
Cố nhân khác nẻo nên lòng mãi
Mang lạnh riêng mình nỗi trái ngang
Được bạn: diên vỹ<br>Đăng Ngày:21/06/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
