Nhập nhòa phố trắng cơn mưa
sớm không ra sớm, chiều chưa hẳn chiều
lòng không ghét, cũng không yêu
chỉ nghe thắc thỏm sao nhiều chớp suông?
Em ngồi thong thả lược gương
anh ngồi nửa khói nửa sương bần thần
bập bồng bong bóng đầy sân
ớ ai... tôi với em gần hay xa?
Trắng Mưa Ngoài Phố
Lượt đọc: 1801 |
0 Đánh giá: 0/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: Thái Nhi đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
