Thay chồng con cúi lạy cha..
Nhà hoang một lũ
mất gia phả rồi
đã mang thân phận tôi đòi
lưng khom
đầu cúi lạy người
bắc phương
Thênh thang giống thú quanh chuồng
con như con vượn trong vườn dã nhân
Mù tai
Mù mắt
Mù tâm
đạp lên mồ mả
cả chân cũng mù
Sơn hà
một cõi âm u
quang vinh !!!
nào khởi đi từ nô vong
bây giờ phương bắc phương đông !!!!!
đầt đau nguồn cội
máu không trở về
thay chồng một nén nhang khuya
thắp lòng con với lời thề ..
lạy cha !!
...
nguyetthao
Trước Vong Linh Người Cha...
Lượt đọc: 1671 |
1 Đánh giá: 2/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: vdn 23.2.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
