Xuân phong dao đãng tự đông lai
Chiết tận anh đào trán tận mai
Duy dư tư phụ sầu mi kết
Vô hạn xuân phong xuy bất khai !
Dịch Thơ
Cau Mày
Phương đông xao xuyến gió xuân
Anh đào rụng cánh đón mừng hoàng mai
Sầu riêng thiếu phụ cau mày
Gió xuân thổi mãi bao ngày chưa tan
Bản dịch:Võ thị Xuân Đào
Tư Phụ Mi
Lượt đọc: 6933 |
1 Đánh giá: 10/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: Mai Hoa Trang đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
