Xa Xôi

Lượt đọc: 1607 | 2 Đánh giá: 6/10 Sao
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★

❊ ❊ ❊

Ta cảm nhận nỗi xót xa dịu vợi
Khẽ dâng lên trong đêm vắng thật buồn
Bờ mi ngoan, tay gối đầu, khép đợi
Phút lặng thầm... giọt nước mắt vỡ tuôn

Những chung sầu hứng đầy dòng ly biệt
Băng nguyệt kia cô lẻ mãi muôn trùng
Nơi vạn lý trăng không còn tha thiết
Chuyện ân tình ở nhân thế mông lung

Lòng thổn thức với trăm ngàn hẹn ước
Gió vỗ về, e ấp bến sông tương
Người bất động, nhánh liễu gầy tha thướt
Lắm ưu tư khắc khỏai giữa đêm trường

Như giấc mộng ai thả hồn rong đuổi
Một đời tìm chiếc bóng của xa xôi
Bắt gặp gì... đôi tay xua hất hủi
Thực tế nào... ngậm xót quyện trên môi!!

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

💬 Thảo luận

Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!

Đăng nhập để tham gia bình luận.