📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Anh Chỉ Biết Yêu Em..

1 trả lời, 1.762 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-14 05:23:41BĂNG NGUYỆT>
--------------------------------------------------------------------------------

anh đâu phải yêu em mà ngu dại

Đâu phải tình em là tất cả đâu em ơi

Em đừng lặng thầm làm anh thêm yêu

Tình anh trao em đâu phai là tình vu vơ

Những ngày qua anh đã cho em tất cả

Tất cả tình anh là nụ cười

Đâu đây nụ hôn em vẫn còn

Cuộc sống anh đang héo mòn

Em ơi xin quay lại sau lưng em [8D]

luôn là tình anh và tình em là tất cả đối với anh

em biết ko người anh yêu

📎 NguyenTrun..n21122
Tin
Đăng nhập để trả lời
0
Chào tinyeuha đến với đại gia đình VNTQ, - Chúc bạn thoải mái dạo các "Vườn" Thơ - Văn. Và gặp nhiều bạn hiền tri kỷ.
Nhân dịp Giáng Sinh sắp tới, vdn mến chúc ạn cùng gia đình hưởng 1 đêm NOEL vui tươi an lành.
Thân
vdn

Blog_vdn
Đăng nhập để trả lời
0