📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tinh` say

1 trả lời, 1.384 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-15 03:25:09BĂNG NGUYỆT>
Ta say trong men tình nen nào biết
Em lừa tôi , dối bằng những ngọt ngào
Ta say trong mắt em nên nào biết
Những toan tính, những suy nghĩ em lọc lừa

Ta say vì ta yêu em quá thật
Yêu dại khờ, ngu ngơ giữa bẫy tình
Ta say vì yêu em không suy nghĩ
Nên giò đây em bỏ tôi mà đi

Cô đơn mình tôi trong đêm lạnh giá
Nhìn lại mình bằng ánh mắt thương đau
Trong bẫy tình, tôi...nai vàng ngơ ngác
Để cho người bóp nát.....trái tim tôi.

Đăng nhập để trả lời
0
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=8287

Chào wocom Ts, bạn vào đây tham khảo cách bỏ dấu nha, chúc vui!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0