📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 704.937 lượt xem — Trang 151 / 260
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-27 06:42:21Trần Mạnh Hùng>
[/align]
 
Gái nhảy em ơi một kiếp sang
Để người ta vương vấn mơ màng
Mơ gò Bồng Đảo sương còn ngậm
Mơ lạch Đào Nguyên suối vẫn hoang
Mơ cặp chân dài luôn nhún nhẩy
Mơ hai sa mạc lắc sang ngang
Nào ai có biết riêng em khổ
Đêm đến lệ rơi nhớ cả làng./.
TuTang


Thân gởi Tutang
Trang thơ này của giới nữ thì không nên. Nhất là thơ xướng , nếu như  bài thơ của Vancali bạn họa lại thì không sao, và nếu như bạn là giới NỮ thì tôi cũng như mọi người không bao giớ thắc mắc. Đằng này bạn là phái NAM thật là kỳ cục, coi hổng được
 
Bạn có thể vào trang thơ của tôi, của bác Lá, của Phạm Văn Nang, của Duyên Hồng, của Tứ Trụ... hay bất cứ trang thơ Đường nào của phái NAM, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều hoan nghênh.
 
Mong rằng bạn nên xét lại, đây là sự tế nhị, nhẩy cảm
 
Sự góp ý kiến xây dựng này, mong rằng bạn đừng giận hờn
 
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

 
Gái nhảy em ơi một kiếp sang
Để người ta vương vấn mơ màng
Mơ gò Bồng Đảo sương còn ngậm
Mơ lạch Đào Nguyên suối vẫn hoang
Mơ cặp chân dài luôn nhún nhẩy
Mơ hai sa mạc lắc sang ngang
Nào ai có biết riêng em khổ
Đêm đến lệ rơi nhớ cả làng./.
TuTang


Thân gởi Tutang
Trang thơ này của giới nữ thì không nên. Nhất là thơ xướng , nếu như  bài thơ của Vancali bạn họa lại thì không sao, và nếu như bạn là giới NỮ thì tôi cũng như mọi người không bao giớ thắc mắc. Đằng này bạn là phái NAM thật là kỳ cục, coi hổng được
 
Bạn có thể vào trang thơ của tôi, của bác Lá, của Phạm Văn Nang, của Duyên Hồng, của Tứ Trụ... hay bất cứ trang thơ Đường nào của phái NAM, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều hoan nghênh.
 
Mong rằng bạn nên xét lại, đây là sự tế nhị, nhẩy cảm
 
Sự góp ý kiến xây dựng này, mong rằng bạn đừng giận hờn
 
Trần Mạnh Hùng
----

Đôi Lời

Roi đánh vào thịt đau thân
Dùng thơ dí đánh, đau danh suốt đời
 Vô tư không nghĩ cho người?
Mình vui.. Gieo lệ cho người tủi thân
Với mình biết trọng cái danh
Với người không nghĩ thanh danh cho người
Đùa vui ý tứ giữ lời
Trọng nhau dùng chữ xếp lời dễ nghe
Thơ như gió thổi đêm hè
Mát lòng bốn bể suối khe tuông trào
Tung tăng sương trắng rơi mau
Soi vào tia nắng muôn màu long lanh
Ngừa gieo ác nghiệp vào thân
Mytutru


Kính Chào
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444426
Khóc & Cười
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444471&mpage=1
Tranh Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445357
-
Hạnh Phúc Trong Tay
mytutru
--------
Đăng nhập để trả lời
0
Vài lời ngỏ
 
Người mang vi rút đi gieo
Hỏi: Danh với dự đem treo chỗ nào
Chân thành như thế vậy sao?
Chủ nhà thân thiết xía vào mà chi
 
Trong nhà dẫu có điều gì
Trót sai thì sửa đã gì mà rao???
 
Nếu cần người đã thư trao
Trong nhà chưa tỏ ngoài nào đã thông
Hại nhau như thế ác không?
Ra điều nhân nghĩa mà lòng hiểm sâu????
Đăng nhập để trả lời
0
Trước giờ TT chỉ lén đọc và làm theo, thấy các Bác các anh chị làm thơ vui quá và thật ăn khớp nên mạo muội vào gửi đôi dòng, có sai sót xin lượng thứ và học hỏi ạ!

Cô Đơn

Đêm nghe gió chướng giật từng cơn
Giá buốt tim hoa nhạt nét hường
Xót phận tơ tằm không thắm liễu
Sầu thân cô quạnh chẳng thơm hương
Phòng đơn lẻ bạn rêu ngàn phía
Gối chiếc riêng mình lạnh tứ phương
Nào biết ngày mai nơi cõi thế
Còn ai đưa đón được dăm đường?
Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ...
Đăng nhập để trả lời
0
Xướng
Kính mời

Mộng
Tình đã lên ngôi trong biển nhớ
Duyên tình bén nợ ngập giòng châu
Miên man thổn thức ngàn mơ ước
Diệp khúc tuơng tư vạn nỗi sầu
Say đắm nụ cười bao luyến ái.
Ngất ngây ánh mắt chứa tình sâu.
Nhớ em anh lại tìm trong mộng,
Mộng, thực - khác gì ta có nhau
Trần Mạnh Hùng
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
Chào Bác Lá  dạo này Bác có vui hong mà Bác ít vui xướng họa vậy hì hì..[:)]
 
Mộng
 
Tình đã lên ngôi trong biển nhớ
Duyên tình bén nợ ngập giòng châu
Miên man thổn thức ngàn mơ ước
Diệp khúc tuơng tư vạn nỗi sầu
Say đắm nụ cười bao luyến ái.
Ngất ngây ánh mắt chứa tình sâu.
Nhớ em anh lại tìm trong mộng,
Mộng, thực - khác gì ta có nhau
 
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
Đêm chờ
 
Lung linh chóp núi ngàn tia sáng
Lấp lánh trên trời vạn hạt châu
Nhớ cảnh chia tay đầy luyến tiếc
Mong tin hội ngộ lắm u sầu
Phòng đơn dệt cửi đầy khe cạn
Gác vắng đan vần lấp hố sâu
Ghế đá thề xưa còn tạc dạ
Sao người tạo cảnh khóc chờ nhau
 
Vancali 4.6.09
 
Chúc Bac huynh tỷ ngày vui.

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
QUÊ HƯƠNG !

Quê hương, hai tiếng gọi thân thương !
Theo mãi bên ta suốt dặm trường
Cánh võng chao nghiêng trưa nắng hạ
Câu hò vang vọng buổi hoàng hôn
Là chùm phượng tím anh trao nhớ
Là cánh thư hồng em gởi thương
Và những giọt sầu trên mắt mẹ
Từng chiều trông đợi kẻ ly hương !

                            N U

NHỚ MÃI !

Cách biệt lâu rồi vẫn thấy thương
Dù cho biển núi vạn muôn trường
Trời Tây giá buốt muà đông lạnh
Đất Việt nồng nàn giọt nắng hôn
Điệu lý câu hò làm mãi nhớ
Ca trù vọng cổ khiến hoài thương
Bờ Seine vọng tưởng về Quê Mẹ
Ước một lần về viếng cố hương


Sương Anh

 MẸ VẪN CHỜ

Đất Mẹ mong chờ đứa con thương
Bao năm còn giong ruổi dặm trường
Lưu lạc xứ người mùa đông lạnh
Nhớ vòng tay mẹ những nụ hôn
Tha hương có biết ai còn nhớ
Một thời thơ dại, một người thương
Sông quê mòn mõi mong con Mẹ
Một ngày trở lại với quê hương

            ĐT


NGHĨA ĐỒNG BÀO
 
Đồng bào... nên suốt đời hoài thương
Canh cánh nỗi đau khúc đoạn trường
Bên ấy người mơ ngày nắng sớm
Phương này tôi nhớ chiều hoàng hôn
Chung tay kết nối niềm hy vọng
Góp sức xẻ chia hiểu tấm lòng
Rạng rỡ muôn đời dân nước VIỆT
Ngàn năm bền vững đất quê hương
Naïve
Hôm trước Naïve vô tình tranh luận làm xấu đi trang thơ bạn…hôm nay trở lại họa với bạn vài vần thơ…có không tuân luật họa vài câu…mong bạn thông cảm….

Vạn Lần Thương
Nhớ về quê mẹ vạn lần thương.
Nhớ lũy tre xanh, nhớ lớp trường.
Nhớ sóng lúa vàng trong nắng sớm
Nhớ đàn cò trắng mỗi hòang hôn.
Nhớ khi mẹ dạy câu trung nghĩa.
Nhớ lúc mẹ lo cả tấm lòng.
Nhớ tiếng võng đưa xao xuyến nhớ
Nhớ chiều khói tỏa dậy mùi hương.
Trần Mạnh Hùng
08-4-2009
  
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-09 03:56:23lá chờ rơi>
Trích đoạn: vancali96

Chào Bác Lá  dạo này Bác có vui hong mà Bác ít vui xướng họa vậy hì hì..[:)]
 
Mộng
 
Tình đã lên ngôi trong biển nhớ
Duyên tình bén nợ ngập giòng châu
Miên man thổn thức ngàn mơ ước
Diệp khúc tuơng tư vạn nỗi sầu
Say đắm nụ cười bao luyến ái.
Ngất ngây ánh mắt chứa tình sâu.
Nhớ em anh lại tìm trong mộng,
Mộng, thực - khác gì ta có nhau
 
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
Đêm chờ
 
Lung linh chóp núi ngàn tia sáng
Lấp lánh trên trời vạn hạt châu
Nhớ cảnh chia tay đầy luyến tiếc
Mong tin hội ngộ lắm u sầu
Phòng đơn dệt cửi đầy khe cạn
Gác vắng đan vần lấp hố sâu
Ghế đá thề xưa còn tạc dạ
Sao người tạo cảnh khóc chờ nhau
 
Vancali 4.6.09
 
Chúc Bac huynh tỷ ngày vui.


NHIỀU THƠ LẮM MỘNG

Đừng tin tiếng nịnh thương rồi nhớ
Chớ thích lời khen ngọc với châu
Tiếng huyễn giọng kèn dâng chẳng lấy
Mạt cưa mướp đắng đễ quên sầu
Đường dài mới biết tài hay dở
Việc rối đâu là chỗ cạn sâu ?
Đôi lúc nhiều thơ thời lắm mộng
Người thơ người mộng khó như nhau !

Lá chờ rơi 09/04/09
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-30 09:48:19lá chờ rơi>
Trích đoạn: Tứ Trụ

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

 
Gái nhảy em ơi một kiếp sang
Để người ta vương vấn mơ màng
Mơ gò Bồng Đảo sương còn ngậm
Mơ lạch Đào Nguyên suối vẫn hoang
Mơ cặp chân dài luôn nhún nhẩy
Mơ hai sa mạc lắc sang ngang
Nào ai có biết riêng em khổ
Đêm đến lệ rơi nhớ cả làng./.
TuTang


Thân gởi Tutang
Trang thơ này của giới nữ thì không nên. Nhất là thơ xướng , nếu như  bài thơ của Vancali bạn họa lại thì không sao, và nếu như bạn là giới NỮ thì tôi cũng như mọi người không bao giớ thắc mắc. Đằng này bạn là phái NAM thật là kỳ cục, coi hổng được
 
Bạn có thể vào trang thơ của tôi, của bác Lá, của Phạm Văn Nang, của Duyên Hồng, của Tứ Trụ... hay bất cứ trang thơ Đường nào của phái NAM, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều hoan nghênh.
 
Mong rằng bạn nên xét lại, đây là sự tế nhị, nhẩy cảm
 
Sự góp ý kiến xây dựng này, mong rằng bạn đừng giận hờn
 
Trần Mạnh Hùng
----

Đôi Lời

Roi đánh vào thịt đau thân
Dùng thơ dí đánh, đau danh suốt đời
Vô tư không nghĩ cho người?
Mình vui.. Gieo lệ cho người tủi thân
Với mình biết trọng cái danh
Với người không nghĩ thanh danh cho người
Đùa vui ý tứ giữ lời
Trọng nhau dùng chữ xếp lời dễ nghe
Thơ như gió thổi đêm hè
Mát lòng bốn bể suối khe tuông trào
Tung tăng sương trắng rơi mau
Soi vào tia nắng muôn màu long lanh
Ngừa gieo ác nghiệp vào thân
Mytutru


Vài lời ngỏ
 
Người mang vi rút đi gieo
Hỏi: Danh với dự đem treo chỗ nào
Chân thành như thế vậy sao?
Chủ nhà thân thiết xía vào mà chi
 
Trong nhà dẫu có điều gì
Trót sai thì sửa đã gì mà rao???
 
Nếu cần người đã thư trao
Trong nhà chưa tỏ ngoài nào đã thông
Hại nhau như thế ác không?
Ra điều nhân nghĩa mà lòng hiểm sâu????

tutang

 
CHỚ HỎI

Ghẹo xóm ghẹo làng phải có duyên
Miệng ngoai như nước bám con thuyền
Được người hoan hỉ thời tăng tốc
Thấy bạn chau mày phải giảm thuyên
Trông mặt hiểu lòng luôn đúng điệu
Khi lùi lúc tiến chẳng hề quên
Chơi mà như thế ai không thích
Chớ hỏi khi nao mới có quyền !
 
Lá chờ rơi 26/03/09




văn xuôi của bài thơ trên là lời khuyên :
 
giởn chơi cũng phải có duyên chứ không phải lấy cớ là giởn chơi rồi nói gì cũng được
phải chọn ý chọn lời, nói năng khôn khéo chứ không được nói bừa. (Ngoài câu thơ xin nói thêm là sự diễu cợt có duyên phải căn cứ vào việc lấy một thực tế rồi phóng đại hay bóp méo cho nó trở thành buồn cười chứ còn bịa chuyện từ chỗ không không giống như là chụp mũ cho người thì chẳng có gì hay.)
thấy người vui thích thì được phép tiếp tục làm tới
còn nếu nhận ra người khó chịu thì phải biết ngưng
đó là biết người biết ta
biết linh động hành xử
có vậy thì luôn được sự yêu mến của mọi người
khỏi chờ ai cho phép.
 
dĩ nhiên là các bạn cũng hiểu và có thể là đa số đồng ý như vậy, nhưng đành phải nhắc lại làm câu giảng hòa cho việc đang tranh cải nơi đây.
 
thân mến chào tất cả.
 

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-01 02:31:31lá chờ rơi>


GIỐNG LẠ KỲ

Thượng đế sinh ra giống lạ kỳ
Chuyện đời hay dở luận theo “tôi”
Văn ta bay bướm nào ai sánh *
Vợ chúng phương phi ít kẻ tày
Lúc khổ luôn suy người phản bạn
Khi buồn chẳng nhớ việc đùa dai
Cái mình không thích siêng đem rắc
Rồi trách người sao chẳng nhẹ lời !

Lá chờ rơi 01/04/09

* “văn mình, vợ người”
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-01 23:39:44Trần Mạnh Hùng>
GIỐNG LẠ KỲ

Thượng đế sinh ra giống lạ kỳ
Chuyện đời hay dở luận theo “tôi”
Văn ta bay bướm nào ai sánh *
Vợ chúng phương phi ít kẻ tày
Lúc khổ luôn suy người phản bạn
Khi buồn chẳng nhớ việc đùa dai
Cái mình không thích siêng đem rắc
Rồi trách người sao chẳng nhẹ lời !

Lá chờ rơi 01/04/09
* “văn mình, vợ người”
NGHẸN LỜI
Sự việc hiển nhiên chẳng có kỳ
Tiếng thơm, tiếng tốt của riêng tôi
Thỏa lòng uốn nắn dài hay ngắn
Mặc sức vo viên nhọn với tày
Cứ tưởng riêng ta là số dzách
Đâu ngờ lắm kẻ thích cười dai
Họ cười cái ngố ta tròng cổ (*)
Mở miệng mắc quai lại nghẹn lời
TMH
 
 
 
Có ai nhắc nhở - ôi chao tức (*)
 


"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-21 03:20:39vancali96>
 
 
Bác Lá ở nơi đâu?
 
Chẳng biết vì sao gãy nhịp cầu
Nên giờ Bác Lá biệt tin đâu
Người cay khóe mắt gương mờ ảnh
Kẻ đắng bờ môi tóc bạc đầu
Xóa nợ trầu cau quên nghĩa nặng
Buông đời đá cuội trốn tình sâu
Xuân đi để lại ngàn thương nhớ
Gió lạnh lùa song đẫm lệ sầu
 
Vancali 2.12.09
 
Chúc Bác luôn vui vẻ , cười khe khẻ về chơi với bọn chẻ hì hì...[:D]


XÓA MỌI SẦU
Bác ấy sang sông dựt sụp cầu.
Chim trời, cá nước biết về đâu.
Bác đi biển bắc chai mòn cẳng
Người ngóng trời đông mỏi cả đầu.
Nước mắt chảy suôi nghe mặn chát.
Giòng sông trôi ngược nhớ tình sâu.
Khi nào cánh mỏi chim cần đậu.
Xin bác về thăm xóa mọi sầu.
Trần Mạnh Hùng
 
Xin lỗi huynh nhe hì hì...chúc quí bạn cuối tuần vui [:D]
 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
 
Bác Lá ở nơi đâu?
 
Chẳng biết vì sao gãy nhịp cầu
Nên giờ Bác Lá biệt tin đâu
Người cay khóe mắt gương mờ ảnh
Kẻ đắng bờ môi tóc bạc đầu
Xóa nợ trầu cau quên nghĩa nặng
Buông đời đá cuội trốn tình sâu
Xuân đi để lại ngàn thương nhớ
Gió lạnh lùa song đẫm lệ sầu
 
Vancali 2.12.09
 
Chúc Bác luôn vui vẻ , cười khe khẻ về chơi với bọn chẻ hì hì...[:D]


XÓA MỌI SẦU
Bác ấy sang sông dựt sụp cầu.
Chim trời, cá nước biết về đâu.
Bác đi biển bắc chai mòn cẳng
Người ngóng trời đông mỏi cả đầu.
Nước mắt chảy suôi nghe mặn chát.
Giòng sông trôi ngược nhớ tình sâu.
Khi nào cánh mỏi chim cần đậu.
Xin bác về thăm xóa mọi sầu.
Trần Mạnh Hùng
 
Bác Lá ới ời...ơi Bác ăn Têt cả tháng giên seo hì hì...sướng cho Bác nhé hì hì..
Chúc Bác cùng gia quyến luôn vui khoẻ.
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-26 03:50:28vancali96>
 
 
Bác Lá ới ời...Bác ăn Tết vui hong...quên tụi em gùi hà...
Chừa tiền lì xì à nha...nhớ nhe Bác hì hì...
Năm mới mừng tuổi Bác nè...Bác luôn vui mạnh khoẻ...có tiền lẻ lì xì cho bầy  trẻ nè hì hì...[:D]
 
Kỷ Sửu 2009

Vàng đồng lúa trổ nhớ ơn trâu
Bạn của nhà nông đứng hạng đầu
Vất vả lôi cày trên ruộng nước
Gian nan kéo lưới ở đầm sâu
Quanh năm đội nắng hề than khó
Suốt tháng dầm sương chả thấy sầu
Chủ tớ bên nhau cùng vất vả
Cho dù khó nhọc chẳng buồn đâu

 Vancali  1.25.09
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Chúc Mừng đầu năm đến tất cả quý vị trong ban quản trị và các quý  bạn thành viên văn thi hữu trong vnthuquan một năm hạnh phúc, khoẻ mạnh và phát tài.
 
 
Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ.
Nêu cao tràng pháo bánh chưng xanh
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-26 22:52:27Trần Mạnh Hùng>
 
 
Bác Lá ới ời...Bác ăn Tết vui hong...quên tụi em gùi hà...
Chừa tiền lì xì à nha...nhớ nhe Bác hì hì...
Năm mới mừng tuổi Bác nè...Bác luôn vui mạnh khoẻ...có tiền lẻ lì xì cho bầy  trẻ nè hì hì...[:D]
 
Kỷ Sửu 2009

Vàng đồng lúa trổ nhớ ơn trâu
Bạn của nhà nông đứng hạng đầu
Vất vả lôi cày trên ruộng nước
Gian nan kéo lưới ở đầm sâu
Quanh năm đội nắng hề than khó
Suốt tháng dầm sương chả thấy sầu
Chủ tớ bên nhau cùng vất vả
Cho dù khó nhọc chẳng buồn đâu

 Vancali  1.25.09
 
MỆT NGHỈ
Bảy ngày cày kéo khác gì trâu.
Rời rã tay chân với bộ đầu.
Sáng sớm mệt nhòai công việc sở
Đêm khuya bá thở chuyện làm sâu
Sao mà còn nguýt, sao lườm xéo
Chẳng biết thương cho, chẳng giải sầu.
Trâu chiến ban đêm còn được nghỉ.
Thế mà còn nói có gì đâu.
 
Thế mà còn nói có gì đâu.
Giấc ngủ hãi kinh phải nguyện cầu.
Đồng cạn, đồng khô bừa mệt nghỉ.
Việc ngày, việc tối gánh cho mau.
Chập chờn mộng mị trong mê hoảng.
Mơ tưởng đời vui những ngọt ngào.
Một tháng dăm ba ngày dưỡng sức.
Bởi vì...ruộng cấy nước tràn sâu.
 
Bởi vì...ruộng cấy nước tràn sâu
Ngày nghỉ trời cho... đã thuộc làu.
Tưởng thế nhưng mà nào phải thế.
Chuyện đâu còn đó chẳng gì đâu.
Trong ngày nghỉ phép sao mà nhợn
Trọn tháng cày bừa muốn phát đau.
Việc ấy không làm, hành việc khác.
Dăm ba ngày nghỉ khác gì nhau.
 
Dăm ba ngày nghỉ khác gì nhau
 
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0



 
 
NGẤT NGÂY
 
Người ở phương nào ta ở đây
Tiếng thơ vọng lại nhớ lên dày
Hương Xuân nằng nặng xe duyên mới
Sương lụa mơ màng bén nghĩa say
Mặn nhạt tay vàng hơi thuốc bám
Đắng cay lòng tím sắc mây bay
Sao người hờ hững vô tư quá
Có biết hồn ai lặng ngất ngây !
 
Nguyên Hải


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-30 06:13:09vancali96>
Khoe…sắc                                        


Ra đi trồng cấy nụ non mơ                             
Một nỗi thu đông lạnh đủ khờ            
Dạo phố khăn choàng phòng gió rét               
Ra đường áo khoát thủ mưa phơ                    
Xuân về nắng trải  vui đời ấm           
Nhụy hé hương xông đón mộng chờ               
Hanh hạ sắc khoe giò cẳng bụng                    
Biển xanh nhảy sóng khỏe êm rơ                   
 
 
Đặng Xuân Linh


Khoe đùi bụng


Tỉa ngọn vưòn cây thấy mọng mơ
Thu đông tiết lạnh quá khù khờ
Vầng mây xám xịt trôi lơ lửng
Ngọn gió u buồn thổi phất phơ
Đón đợi Xuân về khoe nắng ấm
Trông mong Hạ đến khải câu chờ
Thèm nhìn thiên hạ khoe hương sắc
Bụng cẳng chưn giò, ngực…khỏe rơ
                                              
 
Nguyễn Gia Linh


Co ro


Sáng cuốc trưa cày tối mộng mơ
Quanh năm suốt tháng dại ngây khờ
Thơ văn nắn nót chưa linh động
Phú tứ giồi mài vẫn phất phơ
Dáng ốm co ro nhung nhớ đợi
Thân gầy rũ rượi ngóng trông chờ
Ðông sang giá buốt buồn hiu hắt
Chẳng biết ai là kẻ hợp rơ !!
 
 
Lâm Tiểu Trúc


Trùm kỷ...


Trời âm tuyết phủ khỏi mà mơ
Khoác áo ra đi thấy thiệt khờ
Gió rét trơn đường tai lại cứng
Chân run lạnh gáy mắt thì phơ
Xe ngầm chẳng ổn bao người đợi
Hảng sở không xong đống việc chờ
Nghĩ được đo giường là số dzzách
Chăn mền trùm kín mới ăn rơ
 
Mỹ Linh
10/01/2009

Dạ khù khờ
 
Réo rắt cung đàn vọng suối mơ
Con tim bối rối dạ khù khờ
Ru hồn thiếu nữ nguồn thân ái 
Đợi kẻ ân tình búi tóc phơ
Biển vắng thương hoài lời hứa hẹn
Đồi thông nhớ mãi chốn mong chờ
Đêm nay khó ngủ lòng vương vấn
Gió thổi chân đèn lúc lắc rơ
 
Vancali 1.30.09
 
Chúc quí bạn mùng bốn Tết vui vẻ hì hì...[:)]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
MỆT !
 
Đã qua trót lọt ba ngày tết
Chúc tới chúc lui nghe phát mệt
Chạy ngược chạy xuôi mỏi cả chưn
Lì xì quà cáp túi khô hết
Chồng say chồng xỉn ngủ lăn quay
Con khóc con la buồn muốn chết
Giờ phải xăn quần đi cuốc cày
Góp gom năm tới tiêu xài tết !
 
                     nha uyen


MỆT !

Ngoảnh lại qua rồi vui đón Tết
Ba ngày họp mặt ăn chơi mệt
Bánh chưng bánh tét cũng không còn
Củ kiệu dưa chua cùng cạn hết
Kẻ xỉn lăn cù ngáy thất kinh
Người say chỏng gọng nằm như chết
Nàng xuân mới đó vội vàng đi
Ngoảnh lại qua rồi vui đón Tết
 
Vancali 2.2.09
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-03 05:26:04Trần Mạnh Hùng>
MỆT !
 
Đã qua trót lọt ba ngày tết
Chúc tới chúc lui nghe phát mệt
Chạy ngược chạy xuôi mỏi cả chưn
Lì xì quà cáp túi khô hết
Chồng say chồng xỉn ngủ lăn quay
Con khóc con la buồn muốn chết
Giờ phải xăn quần đi cuốc cày
Góp gom năm tới tiêu xài tết !
 
                     nha uyen


MỆT !

Ngoảnh lại qua rồi vui đón Tết
Ba ngày họp mặt ăn chơi mệt
Bánh chưng bánh tét cũng không còn
Củ kiệu dưa chua cùng cạn hết
Kẻ xỉn lăn cù ngáy thất kinh
Người say chỏng gọng nằm như chết
Nàng xuân mới đó vội vàng đi
Ngoảnh lại qua rồi vui đón Tết
 
Vancali 2.2.09

BA BỮA TẾT
Thấp thỏm đợi chờ ngong ngóng tết.
Mong giờ mong phút sao mà mệt.
Bâng khuâng sung sướng, sướng vô bờ
Xao xuyến mừng vui, vui chẳng hết.
Tháng cận năm kề cũng đến nơi
Không nhìn chẳng nói kể như chết.
Mừng xuân lời chúc vạn bình an.
Thương gởi người yêu ba bữa tết
Trần Mạnh Hùng
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
Họa vần Coi chừng ế của Việt Đường
 Nhã uyên
 
Rừng si

Bướm lượn vườn hoa Nhã khá nhiều
Quanh nhà ước hẹn tỏ lời yêu
Bông hồng vắt cửa hằng ngày đến
Thư tím đưa tay mỗi sáng đều
Bác Lá gan lì nheo mắt chọc
Huynh Hùng miệng bạo bỏ lời trêu
Tỷ Uyên choáng ngộp rừng si mọc
Mỗi lúc nàng đi gã cố khều ...hì hì ...


Van cà ri 3.15.08
 
Chọc vui Tỷ N U nếu giận vào đét em nè hì hì...[:D][:D][:D]..chạy..v..ù.. ù..
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-16 06:40:29Trần Mạnh Hùng>
LẦM
Thiệt tình nông nỗi có khi lầm
Hờn giận hung hăng sẽ hiểu lầm
Thương ghét khó phân càng nổi nóng.
Yêu hờn chẳng biết mãi sai lầm.
Thôi thì xin lỗi mong vui vẻ
Thì cũng sửa sai cải lỗi lầm.
Đừng ủ mày châu, đừng nguýt liếc.
Thiệt tình bởi nóng có khi lầm
Trần Mạnh Hùng
[/align]
 
 
CÁI BÉ LẦM
Tình bạn bao năm chẳng có lầm
Thân hơn ruột thịt có chi lầm.
Chút nóng xá chi như gió thoảng
Chút hờn như tựa giống la lầm.
Thiệt tình không nghĩ, như không biết.
Đúng vậy chẳng nghe, cũng chẳng lầm.
Vui vẻ thiệt tình, vui vẻ đó.
Cũng chẳng để tâm cái bé lầm.
Thảo My
 
Thảo My à
Cái này hình như sai niêm luật, nhưng nếu xét những sự kiện của Bác Lá đề ra thì... cũng đúng, tùy bạn
TMH
 
YÊU LẦM
Tin người cũng có lúc yêu lầm
Biết vậy ... nhiều khi vẫn vấp lầm.
Ngây ngất mối tình mơ với mộng.
Đắm say duyên nợ lạc rồi lầm.
Người đời lòng dạ khôn lường đúng
Nhân thế  vàng thau dễ lộn lầm
Nhìn mặt làm sao mà biết bụng.
Tình yêu bao thuở biết sai lầm
Trần Mạnh Hùng
 
Mời quý vị họa cho vui. Họa rồi đừng nói là tui lầm.
TMH
 
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
Kính chúc Bác Lá + 20 mùa xuân AN LẠC
 
V
 
unghoadaphu
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: unghoadaphu

Kính chúc Bác Lá + 20 mùa xuân AN LẠC
 
V
 
unghoadaphu
 
 
Chào bạn unghoadaphu,
 
Để cám ơn lời chúc, xin tự vịnh :
 
GIÀ Ế TỰ VỊNH
 
Tương đối còn lâu mới đủ trăm
Ham ăn ham nói chẳng ham nằm
Bò thui dê lẩu còn lui tới
Bạn tếu làng ngông cứ viếng thăm
Vắng bóng Lý, Đào cam bóng vắng
Thầm mong trăng nước vẫn mong thầm
Băn khoăn thắc mắc chi thêm rộn
Tương đối còn lâu mới đủ trăm !
 
Lá chờ rơi 16/03/09 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-16 20:38:18Trần Mạnh Hùng>
Kính chúc Bác Lá + 20 mùa xuân AN LẠC
 
V
 
unghoadaphu
 

Chào bạn unghoadaphu,
 
Để cám ơn lời chúc, xin tự vịnh :
 
GIÀ Ế TỰ VỊNH

Tương đối còn lâu mới đủ trăm
Ham ăn ham nói chẳng ham nằm
Bò thui dê lẩu còn lui tới
Bạn tếu làng ngông cứ viếng thăm
Vắng bóng Lý, Đào cam bóng vắng
Thầm mong trăng nước vẫn mong thầm
Băn khoăn thắc mắc chi thêm rộn
Tương đối còn lâu mới đủ trăm !
 
Lá chờ rơi 16/03/09 

(
O
(()   ) 
                      O o                       
    )     () o  
(     o )      )
  O     )
(     o  
    0
0   O )   O
()   ( o  )    o)
o__O__ ()
SAO  MÀ  ĐỦ
SAO       MÀ       ĐỦ
Đếm tới, đếm lui sắp sỉ trăm
Gối vàng chăn gấm bốc hơi nằm.
Những nơi mỹ tửu vui năng viếng.
Khắp chốn cao lâu khóai đến thăm.
Mỹ nữ thân tình tràn ngập... mộng.
Bạn bè tri kỷ nhớ thương....thầm.
Ngày hai mươi bốn giờ gom trọn
Thêm bớt cho vừa đủ số trăm
Trần       Mạnh      Hùng
Trần     Mạnh     Hùng
}{____}{____}{
(______________)
{}                           {}
 
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-21 02:08:50Trần Mạnh Hùng>

BẮC CẦU KIỀU
Hỏi hoài không biết hỏi ai đây.
Muốn giỏi phải chăng yêu lấy thầy.(*)
Tình cỡ bao nhiêu cho thấm dạ.
Yêu chừng mấy độ được phì thây
Bởi chưng nào biết bao nhiêu đủ.
Vì thế nhiều khí cũng chốc trầy.
Có hỏi nhưng mà thầy chẳng nói.
Bớt yêu , thầy lại nhướng lông mày
Tran Manh Hung
 
(*) Muốn sang thì bắc cầu kiều.
Muốn "cho" hay chữ phải yêu lấy thầy



CHẲNG NHÍU MÀY !

Ai bắc cầu Kiều ở chốn đây ?
Làm sao đủ sức để làm thầy !
Em đây chỉ biết hoa cùng bướm
Mẹ mắng suốt ngày nhớt chảy thây
Muốn  bước công danh bằng chúng bạn
Mà đường hoạn lộ cứ u  trầy
Thôi thì phó mặc ông trời vậy
Cũng chẳng âu lo chẳng nhíu mày ! [:D][:D][:D]
 
nha uyen

  Lười học 
 
Trống trường đã điểm trốn ngoài đây
Bài vở chưa thông ngán gặp thầy
Ăn tối quen hơi thành biếng học
Ngủ ngày bén mắt bổng lười thây
Xem phim nhìn mãi run đùi hưởng
Giở sách dòm qua gãi mũi trầy
Mẹ mắng giờ lười không chịu học
Lớn lên túng quẫn kiếp ăn mày
 
Vancali 3.19.09
 
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ hì ì..[:D]
 
ÔNG THẦY
(Đố là con gì)
Lạc lối vòng vòng tấp đến đây.
Nghe đâu trong ngõ có ông thầy.
Sớm mơi mở cổng dâng nguyên xác
Tối mịt vô chuồng hiến cả thây.
Bể ái dạt dào trong  lũ cuốn
Trời yêu dồn dập dưới  giông trầy.
Cuộc đời hãnh diện đôi sừng nhú.
Cộng với chòm râu - nở mặt mày
Trần Mạnh Hùng
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


BẮC CẦU KIỀU
Hỏi hoài không biết hỏi ai đây.
Muốn giỏi phải chăng yêu lấy thầy.(*)
Tình cỡ bao nhiêu cho thấm dạ.
Yêu chừng mấy độ được phì thây
Bởi chưng nào biết bao nhiêu đủ.
Vì thế nhiều khí cũng chốc trầy.
Có hỏi nhưng mà thầy chẳng nói.
Bớt yêu , thầy lại nhướng lông mày
Tran Manh Hung
 
(*) Muốn sang thì bắc cầu kiều.
Muốn "cho" hay chữ phải yêu lấy thầy



CHẲNG NHÍU MÀY !

Ai bắc cầu Kiều ở chốn đây ?
Làm sao đủ sức để làm thầy !
Em đây chỉ biết hoa cùng bướm
Mẹ mắng suốt ngày nhớt chảy thây
Muốn  bước công danh bằng chúng bạn
Mà đường hoạn lộ cứ u  trầy
Thôi thì phó mặc ông trời vậy
Cũng chẳng âu lo chẳng nhíu mày ! [:D][:D][:D]
 
nha uyen

  Lười học 
 
Trống trường đã điểm trốn ngoài đây
Bài vở chưa thông ngán gặp thầy
Ăn tối quen hơi thành biếng học
Ngủ ngày bén mắt bổng lười thây
Xem phim nhìn mãi run đùi hưởng
Giở sách dòm qua gãi mũi trầy
Mẹ mắng giờ lười không chịu học
Lớn lên túng quẫn kiếp ăn mày
 
Vancali 3.19.09
 
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ hì ì..[:D]
 
ÔNG THẦY
(Đố là con gì)
Lạc lối vòng vòng tấp đến đây.
Nghe đâu trong ngõ có ông thầy.
Sớm mơi mở cổng dâng nguyên xác
Tối mịt vô chuồng hiến cả thây.
Bể ái dạt dào trong  lũ cuốn
Trời yêu dồn dập dưới  giông trầy.
Cuộc đời hãnh diện đôi sừng nhú.
Cộng với chòm râu - nở mặt mày
Trần Mạnh Hùng
 

Tutru Xin trả lời có phải con (Dê) không ạ.???

Xin lỗi
Như đã từng nghe giống con này
Trông nó ngồ ngộ lại hay hay
Ái yêu xin chịu không dám nghĩ
Bảo giông mưa táp kệ mặc thây
Tiếng kêu gọi bạn nghe rợn gáy
Be he.. Hớn hở lúc đông bầy
Mặt trời ló dạng hừng đông nhú
Dê xòm thoả thích nở mặt mày
Mytutru
Kính Chào
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444426
Khóc & Cười
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444471&mpage=1
Tranh Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445357
-
Hạnh Phúc Trong Tay
mytutru
--------
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-16 09:28:37lá chờ rơi>
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

LẦM
Thiệt tình nông nỗi có khi lầm
Hờn giận hung hăng sẽ hiểu lầm
Thương ghét khó phân càng nổi nóng.
Yêu hờn chẳng biết mãi sai lầm.
Thôi thì xin lỗi mong vui vẻ
Thì cũng sửa sai cải lỗi lầm.
Đừng ủ mày châu, đừng nguýt liếc.
Thiệt tình bởi nóng có khi lầm
Trần Mạnh Hùng
[/align]
 
 
CÁI BÉ LẦM
Tình bạn bao năm chẳng có lầm
Thân hơn ruột thịt có chi lầm.
Chút nóng xá chi như gió thoảng
Chút hờn như tựa giống la lầm.
Thiệt tình không nghĩ, như không biết.
Đúng vậy chẳng nghe, cũng chẳng lầm.
Vui vẻ thiệt tình, vui vẻ đó.
Cũng chẳng để tâm cái bé lầm.
Thảo My
 
Thảo My à
Cái này hình như sai niêm luật, nhưng nếu xét những sự kiện của Bác Lá đề ra thì... cũng đúng, tùy bạn
TMH
 
YÊU LẦM
Tin người cũng có lúc yêu lầm
Biết vậy ... nhiều khi vẫn vấp lầm.
Ngây ngất mối tình mơ với mộng.
Đắm say duyên nợ lạc rồi lầm.
Người đời lòng dạ khôn lường đúng
Nhân thế  vàng thau dễ lộn lầm
Nhìn mặt làm sao mà biết bụng.
Tình yêu bao thuở biết sai lầm
Trần Mạnh Hùng
 
Mời quý vị họa cho vui. Họa rồi đừng nói là tui lầm.
TMH

[/align]
 

Bạn Hùng mến,

về bài CÁI BÉ LẦM của Thảo My :

4 câu trên Niêm theo 1-3 2-4 là phép Niêm thi nhân đời Đường có dùng
 
Tình bạn bao năm chẳng có lầm 
Thân hơn ruột thịt có chi lầm.
Chút nóng  chi như gió thoảng
Chút hờn như tựa giống la lầm.
 
Còn 4 câu dưới sai Niêm
Vì chẳng phải là 1-3 2-4 cũng không là 1-4 2-3
 
Thiệt tình không nghĩ, như không biết.        
Đúng vậy chẳng nghe, cũng chẳng lầm.
Vui vẻ thiệt tình, vui vẻ đó.
Cũng chẳng để tâm cái lầm.
 
nên không thể nói là do bác Lá xúi dại được.
nên phải sửa lại câu chót, ví dụ là :
 
Để tâm chi đến cái sai lầm 
 
để cho 4 câu dưới của bài bát cú dùng phép Niêm 1-4 2-3 là phép Niêm luôn được mọi người chấp nhận.
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-18 03:54:53vancali96>

GIÀ Ế TỰ VỊNH

Tương đối còn lâu mới đủ trăm
Ham ăn ham nói chẳng ham nằm
Bò thui dê lẩu còn lui tới
Bạn tếu làng ngông cứ viếng thăm
Vắng bóng Lý, Đào cam bóng vắng
Thầm mong trăng nước vẫn mong thầm
Băn khoăn thắc mắc chi thêm rộn
Tương đối còn lâu mới đủ trăm !
 
Lá chờ rơi 16/03/09 


SAO  MÀ  ĐỦ
SAO       MÀ       ĐỦ
Đếm tới, đếm lui sắp sỉ trăm.
Gối vàng chăn gấm bốc hơi nằm.
Những nơi mỹ tửu vui năng viếng.
Khắp chốn cao lâu khóai đến thăm.
Mỹ nữ thân tình tràn ngập... mộng.
Bạn bè tri kỷ nhớ thương... thầm.
Ngày hai mươi bốn giờ gom trọn.
Thêm bớt cho vừa đủ số trăm.
Trần       Mạnh      Hùng
Trần     Mạnh     Hùng
 
Còn thở còn vui
 
Lo gì nghĩ ngợi buổi tròn trăm
Để sức tìm nơi nhậu đã nằm
Khế ngọt soài chua buồn tới kiếm
Phòng trà rượu đế thích đi thăm
Vụng ăn khế ngọt giờ ăn vụng
Thầm nhớ xoài chua mãi nhớ thầm
Còn thở còn vui mòn cóc sợ
Lo gì nghĩ ngợi buổi tròn trăm
 
Vancali 3.16.09

Chúc Bác Lá huynh tỷ luôn vui nhe hì hì [;)]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-17 11:45:50Tứ Trụ>
Trích đoạn: vancali96

GIÀ Ế TỰ VỊNH

Tương đối còn lâu mới đủ trăm
Ham ăn ham nói chẳng ham nằm
Bò thui dê lẩu còn lui tới
Bạn tếu làng ngông cứ viếng thăm
Vắng bóng Lý, Đào cam bóng vắng
Thầm mong trăng nước vẫn mong thầm
Băn khoăn thắc mắc chi thêm rộn
Tương đối còn lâu mới đủ trăm !
 
Lá chờ rơi 16/03/09 

(
O
(()   ) 
                      O o                       
    )     () o  
(     o )      )
  O     )
(     o  
    0
0   O )   O
()   ( o  )    o)
o__O__ ()
SAO  MÀ  ĐỦ
SAO       MÀ       ĐỦ
Đếm tới, đếm lui sắp sỉ trăm.
Gối vàng chăn gấm bốc hơi nằm.
Những nơi mỹ tửu vui năng viếng.
Khắp chốn cao lâu khóai đến thăm.
Mỹ nữ thân tình tràn ngập... mộng.
Bạn bè tri kỷ nhớ thương... thầm.
Ngày hai mươi bốn giờ gom trọn.
Thêm bớt cho vừa đủ số trăm.
Trần       Mạnh      Hùng
Trần     Mạnh     Hùng
}{____}{____}{
(______________)
{}                           {}
 

BIẾT ĐẾN BAO GIỜ !
 
Biết dến bao giờ được đủ trăm !
Xin ba tấc đất thảnh thơi nằm
Thênh thang vui bước đời hồ hải
Núi cả sông dài mặc sức thăm
Hẹn ước mờ xa lời ước hẹn
Thầm thương cam chịu nỗi thương thầm
Niềm riêng xin gửi cùng mây gió
Biết đến bao giờ được đủ trăm !
 
                          Nha Uyen 

Còn thở còn vui
 
Lo gì nghĩ ngợi buổi tròn trăm
Để sức tìm nơi nhậu đã nằm
Khế ngọt soài chua buồn tới kiếm
Phòng trà rượu đế thích đi thăm
Vụng ăn khế ngọt giờ ăn vụng
Thầm nhớ xoài chua mãi nhớ thầm
Còn thở còn vui mòn cóc sợ
Lo gì nghĩ ngợi buổi tròn trăm
 
Vancali 3.16.09
 
Chúc Bác Lá huynh tỷ luôn vui nhe hì hì [;)]



Câu Chúc và Hỏi.?

Tuổi đời Bác Lá sắp sĩ trăm?
Trí lớn kinh qua tựa trăng rằm
Học trò đệ tử.. Đông như kiến
Kính thầy năng đến viếng và thăm
Thơ văn mới học còn trong mộng
Trụ quyết tâm học, kính yêu thầm
Mong một ngày gần rành niêm luật
Đề thơ chúc Bác tuổi thọ trăm
Mytutru
Kính Chào
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444426
Khóc & Cười
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444471&mpage=1
Tranh Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445357
-
Hạnh Phúc Trong Tay
mytutru
--------
Đăng nhập để trả lời
0