📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 704.793 lượt xem — Trang 175 / 260
Bún bò huế
(Hoạ Bún bò huế cua SPG)

Bún bò xứ Huế vị cay cay
Thưởng thức đôi lần sẽ thích ngay
Giò luộc mùi thơm quân tử mến
Xã bằm nước ngọt má hồng say
Rau xanh nghĩa bạn nồng năm tháng
Ớt đỏ tình quê ấm tối ngày
Cô lái sông Hương lòng khắc khoải
Trường Tiền áo tím vạn lời hay

Vancali 10.7.11

Chúc Bác Lá cuối tuần vui say xỉn hì hì....

 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: vancali96

Bún bò huế
(Hoạ Bún bò huế cua SPG)

Bún bò xứ Huế vị cay cay
Thưởng thức đôi lần sẽ thích ngay
Giò luộc mùi thơm quân tử mến
Xã bằm nước ngọt má hồng say
Rau xanh nghĩa bạn nồng năm tháng
Ớt đỏ tình quê ấm tối ngày
Cô lái sông Hương lòng khắc khoải
Trường Tiền áo tím vạn lời hay

Vancali 10.7.11

Chúc Bác Lá cuối tuần vui say xỉn hì hì....

 


CỨ KHEN …

Những người khóc dối lệ không cay
Chớ vội vừa nghe tưởng thật ngay
Nước mắt người yêu luôn nóng nóng
Lệ hồng cá sấu chớ say say
Nếu đà lỡ kẹt không đường thoát
Thì phải cam tâm nhịn suốt ngày
Lải nhải tỉ tê nghe chán ngấy
Cứ khen dường thể giọng ca hay.
Lá chờ rơi 08/10/11
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-08 04:14:51Nguyen Thi An Giang>
Trích đoạn: vancali96

Bún bò huế
(Hoạ Bún bò huế cua SPG)

Bún bò xứ Huế vị cay cay
Thưởng thức đôi lần sẽ thích ngay
Giò luộc mùi thơm quân tử mến
Xã bằm nước ngọt má hồng say
Rau xanh nghĩa bạn nồng năm tháng
Ớt đỏ tình quê ấm tối ngày
Cô lái sông Hương lòng khắc khoải
Trường Tiền áo tím vạn lời hay

Vancali 10.7.11

Chúc Bác Lá cuối tuần vui say xỉn hì hì....




CỨ KHEN …

Những người khóc dối lệ không cay
Chớ vội vừa nghe tưởng thật ngay
Nước mắt người yêu luôn nóng nóng
Lệ hồng cá sấu chớ say say
Nếu đà lỡ kẹt không đường thoát
Thì phải cam tâm nhịn suốt ngày
Lải nhải tỉ tê nghe chán ngấy
Cứ khen dường thể giọng ca hay.
Lá chờ rơi 08/10/11


MÓN QUÊ


tớ chả bao giờ thich món cay
Món mà lắm ớt tớ chuồn ngay
chỉ ham phở tái bò mềm ngọt
Với thích riêu cua mắm tôm say
Phở sực thay cơm quanh suốt tháng
Bún dùng lót dạ cả nguyên ngày
Đơn sơ dân giã mà tinh tuý
Ẩm thực quê mình nghĩ thật hay

Liên Hương

Hihì, sáng ra mà Vân nói tới món ăn làm đói bụng quá . Chúc cuối tuần vui nha



NGON HẾT Ý
Có người tánh lại thích chua, cay.
Vật ngọt được mời từ chối ngay.
Cắn ớt hít hà tình hết ý
Mút me xì xụt dáng như say.
Chùm me không thiếu phần ăn vặt
Trái ớt nhiều hơn mỗi bữa ngày.
Môi mộng đỏ hơn màu ớt đỏ.
Em cười nước mắt chảy vui thay (*)
Nguyễn Thị An Giang
10-8-2011
(*) Xin được ngoại lệ một vần
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)
Đăng nhập để trả lời
0
Bún bò huế
(Hoạ Bún bò huế cua SPG)

Bún bò xứ Huế vị cay cay
Thưởng thức đôi lần sẽ thích ngay
Giò luộc mùi thơm quân tử mến
Xã bằm nước ngọt má hồng say
Rau xanh nghĩa bạn nồng năm tháng
Ớt đỏ tình quê ấm tối ngày
Cô lái sông Hương lòng khắc khoải
Trường Tiền áo tím vạn lời hay

Vancali 10.7.11





CỨ KHEN …

Những người khóc dối lệ không cay
Chớ vội vừa nghe tưởng thật ngay
Nước mắt người yêu luôn nóng nóng
Lệ hồng cá sấu chớ say say
Nếu đà lỡ kẹt không đường thoát
Thì phải cam tâm nhịn suốt ngày
Lải nhải tỉ tê nghe chán ngấy
Cứ khen dường thể giọng ca hay.
Lá chờ rơi 08/10/11


MÓN QUÊ

tớ chả bao giờ thich món cay
Món mà lắm ớt tớ chuồn ngay
chỉ ham phở tái bò mềm ngọt
Với thích riêu cua mắm tôm say
Phở sực thay cơm quanh suốt tháng
Bún dùng lót dạ cả nguyên ngày
Đơn sơ dân giã mà tinh tuý
Ẩm thực quê mình nghĩ thật hay

Liên Hương

Hihì, sáng ra mà Vân nói tới món ăn làm đói bụng quá . Chúc cuối tuần vui nha


NGON HẾT Ý
Có người tánh lại thích chua, cay.
Vật ngọt được mời từ chối ngay.
Cắn ớt hít hà tình hết ý
Mút me xì xụt dáng như say.
Chùm me không thiếu phần ăn vặt
Trái ớt nhiều hơn mỗi bữa ngày.
Môi mộng đỏ hơn màu ớt đỏ.
Em cười nước mắt chảy vui thay (*)
Nguyễn Thị An Giang
10-8-2011
(*) Xin được ngoại lệ một vần


MÌ QUÃNG

Mì Quãng ngon nhờ tiêu ớt cay
Nước lèo thơm phức ngửi thèm ngay
Đậu rau trộn lẫn và nghe đả
Tôm thịt xào chung ngó thấy say
Anh vội vã ăn quên mệt sáng
Chị hì hà húp đón vui ngày
Người đông gánh nhẹ nồi khô ráo
Lời khẩm chủ cười ai biết hay

Thanh Huy


PHỤ

Yêu nhau chưa thấm chịu nhiều cay
Em gã chồng giàu nới kẻ ngay
Phụ nghĩa quên tình tình vội gãy
Theo đèn bỏ bóng bóng tàn say
Hết câu thơ đẹp in trang giấy
Vắng tiếng chim vui giỡn tối ngày
Trời đất quay cuồng đời chán ngấy
Lòng nầy vỡ nát có ai hay

Thanh Huy


Đăng nhập để trả lời
0
 

Bún bò huế
(Hoạ Bún bò huế cua SPG)

Bún bò xứ Huế vị cay cay
Thưởng thức đôi lần sẽ thích ngay
Giò luộc mùi thơm quân tử mến
Xã bằm nước ngọt má hồng say
Rau xanh nghĩa bạn nồng năm tháng
Ớt đỏ tình quê ấm tối ngày
Cô lái sông Hương lòng khắc khoải
Trường Tiền áo tím vạn lời hay

Vancali 10.7.11





CỨ KHEN …

Những người khóc dối lệ không cay
Chớ vội vừa nghe tưởng thật ngay
Nước mắt người yêu luôn nóng nóng
Lệ hồng cá sấu chớ say say
Nếu đà lỡ kẹt không đường thoát
Thì phải cam tâm nhịn suốt ngày
Lải nhải tỉ tê nghe chán ngấy
Cứ khen dường thể giọng ca hay.
Lá chờ rơi 08/10/11


MÓN QUÊ

tớ chả bao giờ thich món cay
Món mà lắm ớt tớ chuồn ngay
chỉ ham phở tái bò mềm ngọt
Với thích riêu cua mắm tôm say
Phở sực thay cơm quanh suốt tháng
Bún dùng lót dạ cả nguyên ngày
Đơn sơ dân giã mà tinh tuý
Ẩm thực quê mình nghĩ thật hay

Liên Hương

Hihì, sáng ra mà Vân nói tới món ăn làm đói bụng quá . Chúc cuối tuần vui nha


NGON HẾT Ý
Có người tánh lại thích chua, cay.
Vật ngọt được mời từ chối ngay.
Cắn ớt hít hà tình hết ý
Mút me xì xụt dáng như say.
Chùm me không thiếu phần ăn vặt
Trái ớt nhiều hơn mỗi bữa ngày.
Môi mộng đỏ hơn màu ớt đỏ.
Em cười nước mắt chảy vui thay (*)
Nguyễn Thị An Giang
10-8-2011
(*) Xin được ngoại lệ một vần


MÌ QUÃNG

Mì Quãng ngon nhờ tiêu ớt cay
Nước lèo thơm phức ngửi thèm ngay
Đậu rau trộn lẫn và nghe đả
Tôm thịt xào chung ngó thấy say
Anh vội vã ăn quên mệt sáng
Chị hì hà húp đón vui ngày
Người đông gánh nhẹ nồi khô ráo
Lời khẩm chủ cười ai biết hay

Thanh Huy


PHỤ

Yêu nhau chưa thấm chịu nhiều cay
Em gã chồng giàu nới kẻ ngay
Phụ nghĩa quên tình tình vội gãy
Theo đèn bỏ bóng bóng tàn say
Hết câu thơ đẹp in trang giấy
Vắng tiếng chim vui giỡn tối ngày
Trời đất quay cuồng đời chán ngấy
Lòng nầy vỡ nát có ai hay

Thanh Huy



CHƯA CHỒNG …

Thế sự thường khi phải đắng cay
Sống đời chơn chất thẳng đường ngay
Người khôn cố tránh người gian dối
Kẻ dại tin dùng kẻ xỉn say
Vận hội chưa thông đời vẫn nhạt
Ân tình khó trả nợ thêm ngày
Sang sông con sáo vừa bay bổng*
Cô Tú chưa chồng vậy cũng hay!
Lá chờ rơi 08/10/11

Ca dao :
• Con sáo bay bổng sang sông
• Hỏi thăm cô Tú có chồng hay chưa ?


BẢY MÙI VỊ
Chua! chát! ngọt! bùi! mặn! đắng! cay!
Chua từ lời nói hiểu lòng ngay.
Chát trong ý tứ vào ghen ghét.
Ngọt thắm tuỷ xương đến ngất say.
Bùi nhập lọt tai quên tháng hạn.
Mặn cho líu lưỡi nói đêm ngày.
Đắng như miệng ngậm bồ hòn ngọt.
Cay cháy đỏ môi mới thấy hay *
Trần Mạnh Hùng
10-9-2011


* Anh TMH Thảo Uyên đã sửa lại 3 chữ trong câu số 8 như thư anh nhắn

VẬY LÀ HAY

Ớt nào xin hỏi ớt không cay!
Chẳng biết thì xin nếm thử ngay
Lắm kẻ sinh ghiền "không" chẳng được
Đôi người mê mệt tỉnh rồi say
Tan nhà nát cửa đâu cần biết
Nay hẹn mai chờ rán nhớ ngày
Một thoáng trăm năm là mấy chốc
Ngán mà không bỏ vậy là hay !
Lá chờ rơi 09/10/11



ĐẮM LÒNG HAY
Tình yêu lúc ngọt, lúc nồng cay.
Chân thật tin yêu dạ thẳng ngay.
Ánh mắt đắm chìm trong mộng ước
Trái tim dồn đập nhịp cuồng say.
Là trong thương nhớ, trưa, chiều tối.
Và những đợi mong năm, tháng, ngày.
Nhớ lắm vòng tay ôm thật chặt.
Ngọt ngào ngây ngất đắm lòng hay.
Trần Thảo Uyên.
09-10-2011.

 Ớt cay

Ớt nào mà ớt chẳng nồng cay
Lạng quạng chồng bà sẽ biết ngay
Nắm tóc vò đầu ,quên gối mộng
Xoa tiêu lác mắt ,bỏ tình say
Đón đường xỉa xói cho vài tháng
Chận cửa sân si đến mấy ngày
Đừng thấy đây hiền mà tưởng bở
Nhảy vào biết võ Thiếu Lâm hay

Vancali 10.8.11


Chúc  Bác Lá. tối thứ bảy an vui hì hì...

 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-09 05:50:43tuyen45>
Trích đoạn: vancali96

 

Bún bò huế
(Hoạ Bún bò huế cua SPG)

Bún bò xứ Huế vị cay cay
Thưởng thức đôi lần sẽ thích ngay
Giò luộc mùi thơm quân tử mến
Xã bằm nước ngọt má hồng say
Rau xanh nghĩa bạn nồng năm tháng
Ớt đỏ tình quê ấm tối ngày
Cô lái sông Hương lòng khắc khoải
Trường Tiền áo tím vạn lời hay

Vancali 10.7.11





CỨ KHEN …

Những người khóc dối lệ không cay
Chớ vội vừa nghe tưởng thật ngay
Nước mắt người yêu luôn nóng nóng
Lệ hồng cá sấu chớ say say
Nếu đà lỡ kẹt không đường thoát
Thì phải cam tâm nhịn suốt ngày
Lải nhải tỉ tê nghe chán ngấy
Cứ khen dường thể giọng ca hay.
Lá chờ rơi 08/10/11


MÓN QUÊ

tớ chả bao giờ thich món cay
Món mà lắm ớt tớ chuồn ngay
chỉ ham phở tái bò mềm ngọt
Với thích riêu cua mắm tôm say
Phở sực thay cơm quanh suốt tháng
Bún dùng lót dạ cả nguyên ngày
Đơn sơ dân giã mà tinh tuý
Ẩm thực quê mình nghĩ thật hay

Liên Hương

Hihì, sáng ra mà Vân nói tới món ăn làm đói bụng quá . Chúc cuối tuần vui nha


NGON HẾT Ý
Có người tánh lại thích chua, cay.
Vật ngọt được mời từ chối ngay.
Cắn ớt hít hà tình hết ý
Mút me xì xụt dáng như say.
Chùm me không thiếu phần ăn vặt
Trái ớt nhiều hơn mỗi bữa ngày.
Môi mộng đỏ hơn màu ớt đỏ.
Em cười nước mắt chảy vui thay (*)
Nguyễn Thị An Giang
10-8-2011
(*) Xin được ngoại lệ một vần


MÌ QUÃNG

Mì Quãng ngon nhờ tiêu ớt cay
Nước lèo thơm phức ngửi thèm ngay
Đậu rau trộn lẫn và nghe đả
Tôm thịt xào chung ngó thấy say
Anh vội vã ăn quên mệt sáng
Chị hì hà húp đón vui ngày
Người đông gánh nhẹ nồi khô ráo
Lời khẩm chủ cười ai biết hay

Thanh Huy


PHỤ

Yêu nhau chưa thấm chịu nhiều cay
Em gã chồng giàu nới kẻ ngay
Phụ nghĩa quên tình tình vội gãy
Theo đèn bỏ bóng bóng tàn say
Hết câu thơ đẹp in trang giấy
Vắng tiếng chim vui giỡn tối ngày
Trời đất quay cuồng đời chán ngấy
Lòng nầy vỡ nát có ai hay

Thanh Huy



CHƯA CHỒNG …

Thế sự thường khi phải đắng cay
Sống đời chơn chất thẳng đường ngay
Người khôn cố tránh người gian dối
Kẻ dại tin dùng kẻ xỉn say
Vận hội chưa thông đời vẫn nhạt
Ân tình khó trả nợ thêm ngày
Sang sông con sáo vừa bay bổng*
Cô Tú chưa chồng vậy cũng hay!
Lá chờ rơi 08/10/11

Ca dao :
• Con sáo bay bổng sang sông
• Hỏi thăm cô Tú có chồng hay chưa ?


BẢY MÙI VỊ
Chua! chát! ngọt! bùi! mặn! đắng! cay!
Chua từ lời nói hiểu lòng ngay.
Chát trong ý tứ vào ghen ghét.
Ngọt thắm tuỷ xương đến ngất say.
Bùi nhập lọt tai quên tháng hạn.
Mặn cho líu lưỡi nói đêm ngày.
Đắng như miệng ngậm bồ hòn ngọt.
Cay cháy đỏ môi mới thấy hay *
Trần Mạnh Hùng
10-9-2011


* Anh TMH Thảo Uyên đã sửa lại 3 chữ trong câu số 8 như thư anh nhắn

VẬY LÀ HAY

Ớt nào xin hỏi ớt không cay!
Chẳng biết thì xin nếm thử ngay
Lắm kẻ sinh ghiền "không" chẳng được
Đôi người mê mệt tỉnh rồi say
Tan nhà nát cửa đâu cần biết
Nay hẹn mai chờ rán nhớ ngày
Một thoáng trăm năm là mấy chốc
Ngán mà không bỏ vậy là hay !
Lá chờ rơi 09/10/11



ĐẮM LÒNG HAY
Tình yêu lúc ngọt, lúc nồng cay.
Chân thật tin yêu dạ thẳng ngay.
Ánh mắt đắm chìm trong mộng ước
Trái tim dồn đập nhịp cuồng say.
Là trong thương nhớ, trưa, chiều tối.
Và những đợi mong năm, tháng, ngày.
Nhớ lắm vòng tay ôm thật chặt.
Ngọt ngào ngây ngất đắm lòng hay.
Trần Thảo Uyên.
09-10-2011.

 Ớt cay

Ớt nào mà ớt chẳng nồng cay
Lạng quạng chồng bà sẽ biết ngay
Nắm tóc vò đầu ,quên gối mộng
Xoa tiêu lác mắt ,bỏ tình say
Đón đường xỉa xói cho vài tháng
Chận cửa sân si đến mấy ngày
Đừng thấy đây hiền mà tưởng bở
Nhảy vào biết võ Thiếu Lâm hay

Vancali 10.8.11


Chúc  Bác Lá. tối thứ bảy an vui hì hì...[:)][:)]

 


BỚT THÙ THÊM BẠN
---*---
Đời thường gặp chuyện quá là cay
Chớ có cau mày phản ứng ngay
Lưỡi vội đi nhanh là lưỡi dại
Đầu mà chạy trước chính đầu say
Miệng khôn nói khéo đâu ra đấy
Tay vụng đấm ngay chết hẹn ngày
Phải trái phân minh tình mãi đẹp
Bớt thù thêm bạn sống càng hay.
 
9/10/2011.
Tuyen45.
 
 
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-10 15:59:47Nguyen Thi An Giang>
XƯỚNG HỌA CHUNG VUI

Hơn tám hai năm viếng chợ đời
Thăng trầm vui khổ tựa trò chơi
Nhàm tai thế thái đời dâu bể
Chán mắt nhân tình chuyện lứa đôi
Thơ gởi trăm dòng chưa ráo mực
Rượu nồng một bát đã mềm môi
Nào thơ nào bạn nào men nóng
Xướng họa chung vui một góc trời.
Lá chờ rơi 09/10/11


CHỜ MỎI MẮT

Nợ lúc sinh ra đến cuối đời.
Chắc gì cuộc sống sẽ vui chơi.
Suốt đời trả nợ trong đơn lẻ.
Cõi thế ban ơn chẳng có đôi
Ân đức, phước lành chờ mỏi mắt.
Nhân duyên, nghiệp báo chớm đầu môi.
Trăm năm chồng chất thêm công nợ.
Không biết làm sao thoát nợ trời
Trần Thảo Uyên
09-10-2011


MẸ ĐỢI - EM CHỜ
---*---
Xuân thì tuổi hạc sống trên đời
Lịch sử đấu tranh đâu phải chơi
Chinh chiến một thời xương máu đổ
Đạn bom mấy thuở sống lìa đôi
Quê nhà mẹ đợi mòn con mắt
Xã bạn em chờ héo cả môi
Thắng lợi ngày về đâu có đủ
Khăn tang ám tối cả vùng trời.

9/10/2011.
Tuyen45.

Chào các thi huynh thi hữu !
Hôm nay Tuyen45 được vancali96 giới thiệu về trang thơ đường chung vui cùng các bạn.
Chúc các bạn vui khoẻ
Chúng ta vui vẻ cùng nhau

Chào đón huynh Tuyền 45 , mong bạn có niềm vui trong xướng hoạ.

DUYÊN TRỜI

Từ đâu ta mượn kiếp người đời
Ba vạn sáu ngàn để sống chơi
Ai cũng thấy mình là duy nhất
Nhưng đều tìm bạn kết thành đôi
Trăm năm lời chúc nồng men rượu
Hạnh phúc đong đầy ngọt cuối môi
Dâu bể hợp tan là cõi bụi
Mấy khi bền chặt dẫu duyên trời !
Lá chờ rơi 10/10/11



Tại trời

Trót đã sinh ra ở cõi đời
Đường trần dâu bể lắm trò chơi
Vì đâu số phận luôn dang dở
Nguyên cớ tơ hồng mãi cách đôi
Nhớ bạn nhìn trăng sầu khoé mắt
Thương nhà uống rượu tím vành môi
Chữ yêu vương vấn lòng trăn trở
Lận đận tình duyên...lỗi tại trời

Vancali 10.9.11

Chúc Bác Lá ngày vui hì hì...[:)]



TRẢ NỢ TỨ ÂN

Ta, bạn chung lưng trả nợ đời
Nợ ăn, nợ mặc, nợ rong chơi.
Nợ người yêu ghét, người cô thứ.
Nợ kẻ khốn cùng, kẻ lẻ đôi.
Trả lại cuộc đời vui ánh mắt
Trả cho kiếp sống đẹp bờ môi
Công cha, nghĩa mẹ cùng nhân loại
Trả nợ núi sông với đất trời
Trần Mạnh Hùng
Song Thập 2011


MỞ CHỢ TRỜI

Một thuở đi theo bạn bụi đời
Sông hồ xuôi ngược lắm trò chơi
Đôi người thiếu bạn duyên còn lẻ
Lắm kẻ may phần kiếm được đôi
Mặc sức sản sinh con đẻ cháu
Tha hồ chuyện chót lưỡi đầu môi
Líu lo đấu hót nghe không hết
Làng xóm vui như mở chợ trời !
Lá chờ rơi 10/10/11



XẤU XÍ...

Muốn viết thơ yêu dệt cuộc đời
Nghe chừng ngày tháng chẳng cho chơi
Tuổi già vẫn mộng đời chung cặp
Niên lão luôn mơ phận kết đôi
Dáng đứng mập lùn tròn cửa miệng
Thân đi cao thấp méo viền môi
Hình như Bà Mụ hơi thiên vị
Xấu xí vận trao khổ tới trời

clttq 10/10/2011



Gánh Việc Đời
Rảnh rỗi rồi ư gánh việc đời.
Nhiều tiền, lắm bạc cứ ăn chơi.
Niềm vui thoải mái còn lo thiếu
Hạnh phúc phong lưu chẳng đủ đôi.
Cuộc sống vàng son chưa lọt mắt.
Giòng đời vương giả điểm hờ môi.
Thế gian coi vậy còn hơi nhỏ.
Vạn vật của ta chẳng phải trời.
Nguyễn Thị An Giang
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)
Đăng nhập để trả lời
0

XƯỚNG KÍNH MỜI


AO TA
Ta về ta tắm lại ao ta.
Thanh đạm cơm rau với muối cà.
Trên bếp lửa hồng xâu cá nướng.
Góc nhà đàn kiến hạt cơm tha.
Mấy cô thôn nữ mau mau bước.
Đàn trẻ chăn trâu rỡn rỡn la.
Chiều xuống chim bay về xóm núi.
Thôn làng êm ả khói sương pha.

Thôn làng êm ả khói sương pha.
Tia nắng cuối hôm chợt sáng lòa.
Đèn thắp từng nhà lan rộng khắp.
Tiếng chày giã gạo nhịp hai ba
Cơm canh ngon ngọt vừa vừa chín.
Mèo chó thòm thèm đứng đứng xa.
Đủ mặt gia đình trong bữa tối.
Êm đềm như một bản tình ca

Êm đềm như một bản tình ca
Khúc kích tiếng cười vang vọng ra
Con học i tờ, cha đọc báo
Mẹ đan áo ấm, cháu tô hoa.
Ngòai sân gío thoảng lay tàu lá.
Bên dậu chó gìa sủa thoảng qua.
Ngọn trúc trăng treo vằng vặc sáng.
Trống canh đã điểm với sương sa.

Trống canh đã điểm với sương sa.
Làng xóm yên vui sống thuận hòa
Gà vịt về chuồng kêu ỏm tỏi
Đàn heo chờ cám há mồm la
Bác nông hít vội vài hơi thuốc
Trâu ngựa thảnh thơi thở hắt ra
Thẳng cánh cò bay vờn sóng lúa
Câu hò tát nước mát lòng ta

Câu hò tát nước mát lòng ta
Thương quá thân yêu dáng mẹ gìa
Săn sóc vườn rau, yêu mảnh đất
Chăm lo con cháu cảnh tề gia
Gia đình hạnh phúc trong nề nếp
Giòng họ xinh tươi rạng nét hoa
Gái sắc, trai tài trong lễ giáo
Ánh ngời như ngọc, trắng như ngà
An Giang
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-12 04:12:52lá chờ rơi>
Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

[size=3][font="verdana"]
XƯỚNG KÍNH MỜI

AO TA /VĂN TA (thành ngữ : Văn mình, Vợ người)

Ta về ta tắm lại ao ta. /Hay nhứt trong đời văn của ta
Thanh đạm cơm rau với muối cà. /Dòn như rau muống ngọt như cà
Trên bếp lửa hồng xâu cá nướng. /Mực tươi chữ tốt nhìn mê miết
Góc nhà đàn kiến hạt cơm tha. /Tiếng bổng câu trầm giọng thiết tha
Mấy cô thôn nữ mau mau bước. /Làng xóm râm ran lời chúc tụng
Đàn trẻ chăn trâu rỡn rỡn la. /Bạn bè hoan hỉ tiếng cười la
Chiều xuống chim bay về xóm núi. /Canh tàn chưa dứt màn vui nhộn
Thôn làng êm ả khói sương pha. /Thấp thoáng sương dầm dọi nắng pha.

Thôn làng êm ả khói sương pha. /Thấp thoáng sương dầm dọi nắng pha
Tia nắng cuối hôm chợt sáng lòa. /Từ xa rực rỡ ánh dương lòa
Đèn thắp từng nhà lan rộng khắp. /Cò trắng một đàn bay vội vả
Tiếng chày giã gạo nhịp hai ba /Mây ngàn trăm lớp vụt bôn ba
Cơm canh ngon ngọt vừa vừa chín. /Quanh quẩn đàn trâu nhơi cỏ rạ
Mèo chó thòm thèm đứng đứng xa. /Mơ hồ tiếng sáo vọng gần xa
Đủ mặt gia đình trong bữa tối. /Chập chờn trong gió diều bay lượn
Êm đềm như một bản tình ca /Nhạn đón xuân về ríu rít ca.

Êm đềm như một bản tình ca /Nhạn đón xuân về ríu rít ca
Khúc khích tiếng cười vang vọng ra /Tiếng cười đâu đó chợt vang ra
Con học i tờ, cha đọc báo /Đây bà kể chuyện cô tiên đẹp
Mẹ đan áo ấm, cháu tô hoa. /Kia mẹ nhờ con tưới nước hoa
Ngòai sân gío thoảng lay tàu lá. /Một lũ quạ đen xây lại tổ
Bên dậu chó gìa sủa thoảng qua. /Dăm vầng mây trắng nhẹ trôi qua
Ngọn trúc trăng treo vằng vặc sáng. /Thấp thoáng trong đêm làn chớp sáng
Trống canh đã điểm với sương sa. /Mơ hồ ghi lại vệt sao sa.

Trống canh đã điểm với sương sa /Mơ hồ ghi lại vệt sao sa
Làng xóm yên vui sống thuận hòa /Những ước mong mưa thuận gió hòa
Gà vịt về chuồng kêu ỏm tỏi /Lúa thóc được mùa vui bán đổi
Đàn heo chờ cám há mồm la /Mẹ cha tan chợ trẻ mừng la
Bác nông hít vội vài hơi thuốc /Bánh quà lớn nhỏ luôn mua đủ
Trâu ngựa thảnh thơi thở hắt ra /Tiền bạc vô nhiều phải có ra
Thẳng cánh cò bay vờn sóng lúa /Làng xóm mọi người ai cũng thế
Câu hò tát nước mát lòng ta /Tha hồ mua sắm giống như ta.

Câu hò tát nước mát lòng ta /Tha hồ mua sắm giống như ta
Thương quá thân yêu dáng mẹ gìa /Lớp tặng trẻ con lớp tặng già
Săn sóc vườn rau, yêu mảnh đất /Lớn nhỏ chung vui đời đại chúng
Chăm lo con cháu cảnh tề gia /Trẻ già sum họp chốn tư gia
Gia đình hạnh phúc trong nề nếp /Vườn sau mướp đắng chưa đơm nụ
Giòng họ xinh tươi rạng nét hoa /Giậu trước bìm xanh đã trổ hoa
Gái sắc, trai tài trong lễ giáo /Làng xóm quanh năm vui tựa Tết
Ánh ngời như ngọc, trắng như ngà /Không phiền không giận chẳng ngầy ngà.
An Giang/Lá chờ rơi 12/10/11
[/color]
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Để thử áp dụng, mời các bạn họa bài thơ dịch sau đây :

NGƯỜI CON GÁI NGHÈO

Chốn cửa bồng đâu biết lụa là
Cậy người mai mối nghĩ thương ta
Thanh cao yểu điệu ai ưa chuộng ?
Trang điểm tầm thường dạ xót xa !
Mười ngón dẫu khoe tài tuyệt xảo
Đôi mày khó vẽ nét kiêu sa
Vẫn buồn áo cưới may cho khách
Kim chỉ miệt mài năm tháng qua.
Đinh Vũ Ngọc

Xin mời các bạn họa trong : TRANG THƠ LƯU / THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA VNTHUQUAN
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0



quote:

Xin mời quý bạn Hoạ và dán 1 bản vào đây. Chúc vui.

XUÂN MUỘN

Chúng chứng sao rồi lại cũng sang ?
Hỡi xuân tươi thắm của thiên đường
Bướm bay xiên xẹo tình vô định
Ong lượn vòng vo ý rõ ràng
Bởi trước giữa trời không giọt nắng
Nhưng giờ khắp chốn tỏa muôn hương
Tình xuân còn lại bao nhiêu đó
Muốn tặng dâng nhau phải vội vàng.
Lá chờ rơi 13/10/11
[:D][:D][:D]


ĐÔI MẮT
                                                Tặng giếng mắt xưa…
 
Con  sáo mừng vui con sáo sang,
Sông Ngân bến cạn hóa thiên đường.
Chàng Ngưu nghĩa cũ tình tha thiết,
Chức nữ duyên xưa ý rỡ ràng.
Ta lấy hoa trời làm Thượng Uyển?
Xây lầu nguyệt quế tặng Thiên Hương!
Em xưa ánh mắt hồ thu thủy,
Xô dạt tình ta giữa nắng vàng…
 
Tú lang thang




XƯỚNG KÍNH MỜI

QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH BẠN

1

Trời mây xanh ngắt cỏi bao la
Thoắt đó mà nay tuổi đã già.
Tóc bạc chưa tròn câu chuyện cũ,
Dặm hồng đã mõi vó câu xa .
Nước non nghĩa nặng lời son sắt ,
Bè bạn tình thâm ý đậm đà .
Rượu một bầu,thơ dăm bảy vận ,
Cùng vui xướng họa để ngâm nga .

2

Cùng vui xướng họa để ngâm nga
Một cỏi trời thơ ta với ta.
Nắng Hạ ngàn năm còn gội thắm ,
Mưa Xuân muôn thuở vẫn chan hòa .
Đất trời vũ trụ đường thong thả ,
Danh lợi trần ai chẳng bận ta ,
Nhắp chén trà xanh câu chuyện cổ,
Ngàn năm âu chẳng có chi là .

3

Ngàn năm âu chẳng có chi là,
Thơ rượu bên trời vỗ nhịp ca.
Aỉ bắc sương khuya còn lãng đãng
Trời nam mây sớm cũng la đà.
Cung vàng cỏ mọc bao năm cũ,
Điện ngọc rêu mờ mấy dặm qua.
Một gánh càn khôn lưng chửa mõi,
Tình thơ lai láng giữa trăng tà.
 
4
 
Tình thơ lai láng giữa trăng tà,
Đãi bạn bày cờ thưởng thức hoa.
Mã đội pháo đầu -công chớ thủ,
Xa hoành sĩ ghết - để coi nhà.
Bồ đào Cây Lý bạn ưa thích,
Rượu Đế Gò đen thiệt ý ta.
Bè bạn bao năm rồi gặp lại.
Uống say một bữa để vui mà.
 
5
 
Uống say một bữa để vui mà,
Văng vẵng đâu đây tiếng gọi la,
Có phải tên reo ngoài Aỉ bắc,
Hay quân giặc lấn chiếm Trường sa.
“Thất phu hữu trách” lời cha dặn,
“Tổ quốc lâm nguy”  mẹ giữ nhà.
Lữa dậy Đằng giang chôn Thát đát,
Ai còn mê mãi khúc cuồng ca  ?
 
 
6
 
 Ai còn mê mãi khúc cuồng ca ?
Hãy dậy mà đi cứu nước nhà.
Kiếm nữ nhi bêu đầu quĩ dữ,
Gươm anh hùng bạt viá quần ma.
Giang sơn đất Việt ngời tươi sáng,
Tổ quốc trời Nam rạng chói lòa.
Ta kẻ tài hèn thêm trí mọn,
Xin cùng góp sức dẹp can qua.
 
7
 
Xin cùng góp sức dẹp can qua,
Một cắc một đồng cũng bỏ ra.
Chẳng ngại thuyền to cùng tiến bước,
Đừng lo sóng dữ cứ xông pha.
Giặc còn đương mạnh nên ham chiến,
Ta lực chưa sung giữ thế hòa.
Chờ lực cân bằng ta quyết tử,
Địch thôi còn lại những hồn ma.
 
 
8
 
 
Địch thôi còn lại những hồn ma,
Bỏ thói ngông cuồng hiếp đáp ta.
Địch cậy tàu- h àng -không -mẫu -hạm,
Ta nhờ hỏa -tiển -bắn -tắm -xa.
Biển Đông rực sáng dòng sông lữa,
Gió Bắc  vùi thây bọn ác tà,
Bỏ tật nghênh ngang bành với trướng .
 Núi sông trở lại cảnh an hòa.
 
9
 
 Núi sông trở lại cảnh an hòa,
Khắp xóm thôn làng rộn tiếng ca,
Em bé tung tăng bên luống cải.
Bà  vui ca hát với nương cà.
Cánh cò lơi lã trong sương sớm,
Đàn nghé thong dong bãi  cỏ xa.
Chú mục đồng nghêu ngao sáo thổi,
Vi vu trong gió tiếng nghê à !.
 
10

Vi vu trong gió tiếng nghé à.!
Cạnh suối bên dòng nước chảy ra,
Sơn nữ  mơ màng yên lặng hát,
 Bên chàng lãng tử ngắm mây xa.
Thôn làng quê cũ càng xinh đẹp,
Phố xá ngày xuân rực rỡ hoa.
Ông lão ngày vui thêm tuổi thọ,
Chàng trai thương vợ hát ngân nga.
 
11

Chàng trai thương vợ hát ngân nga,
Mặt biển chiều hôm sóng gợn xa.
Đôi cánh bườm xanh căng gió thổi,
Một vầng mây trắng thoảng bay qua.
Chín chiều ruột thắt thương quê mẹ,
Một tấc lòng son  nhớ đất cha .
Lòng thấy QUÊ HƯƠNG bao xiếc đẹp,
TRỜI NAM MƯA THUẬN GIÓ CHAN HÒA.
 
Tú lang thang




 
 
KÍNH MỜI CÁC BẠN CÙNG VUI VẺ XƯỚNG HOẠ 
 




Đăng nhập để trả lời
0
QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH BẠN / THÂN HOẠ

1

Trời mây xanh ngắt cỏi bao la /Nhà trong nghe rộn tiếng cười la
Thoắt đó mà nay tuổi đã già. /Giọng trẻ oang oang át giọng già
Tóc bạc chưa tròn câu chuyện cũ, /Câu chuyện xoay quanh tình lúc nhỏ
Dặm hồng đã mõi vó câu xa . /Tuổi đời lo ngại bước không xa
Nước non nghĩa nặng lời son sắt , /Khi ngày vui đến dang tay đón
Bè bạn tình thâm ý đậm đà . /Lúc chợ chiều tan sợ mất đà
Rượu một bầu,thơ dăm bảy vận , /Cứ thế nhởn nhơ cùng chúng bạn
Cùng vui xướng họa để ngâm nga . /Rượu bầu thơ túi cạnh tiên nga.

2

Cùng vui xướng họa để ngâm nga /Rượu bầu thơ túi cạnh tiên nga
Một cỏi trời thơ ta với ta. /Một góc trời vui riêng trải xa (đổi chữ bị điệp vận)
Nắng Hạ ngàn năm còn gội thắm , /Cuối Hạ sen hồng tô lá biếc
Mưa Xuân muôn thuở vẫn chan hòa . /Đầu Xuân gió thuận gọi mưa hòa
Đất trời vũ trụ đường thong thả , /Càn khôn vắng vẻ dường không kẻ
Danh lợi trần ai chẳng bận ta , /Vũ trụ tưng bừng chỉ đón ta
Nhắp chén trà xanh câu chuyện cổ, /Sáng rượu tối trà theo cổ lệ
Ngàn năm âu chẳng có chi là . /An bần lạc đạo cứ như là …!

3

Ngàn năm âu chẳng có chi là, /An bần lạc đạo cứ như là …!
Thơ rượu bên trời vỗ nhịp ca. /Thả lỏng hồn theo nhịp hát ca
Aỉ bắc sương khuya còn lãng đãng /Hằng mong nghĩa bạn luôn bền chặt
Trời nam mây sớm cũng la đà. /Luống nhớ tình ai mãi đậm đà
Cung vàng cỏ mọc bao năm cũ, /Lá thắm bâng khuâng chờ én lại
Điện ngọc rêu mờ mấy dặm qua. /Xuân hồng e ấp đợi Đông qua
Một gánh càn khôn lưng chửa mõi, /Trách ai dặm liễu tình xuân nhạt
Tình thơ lai láng giữa trăng tà. /Thương kẻ lầu son ánh nguyệt tà.

4

Tình thơ lai láng giữa trăng tà, /Thương kẻ lầu son ánh nguyệt tà
Đãi bạn bày cờ thưởng thức hoa. /Ra vào ngắm kiểng lại xem hoa
Mã đội pháo đầu -công chớ thủ, /Chợt thấy đầu đường xanh sắc liễu*
Xa hoành sĩ ghết - để coi nhà. /Trách ai theo nghiệp cả quên nhà
Bồ đào Cây Lý bạn ưa thích, /Nhớ khi sum họp bèo theo nước
Rượu Đế Gò đen thiệt ý ta. /Buồn lúc chia lìa bạn với ta
Bè bạn bao năm rồi gặp lại. /Ước có gậy thần cho rút đất
Uống say một bữa để vui mà. /Để nhìn nhau một chút thôi mà !
• phỏng dịch câu :
• Hốt khiến mạch đầu dương liễu sắc
• Hối giao phu tể mịch phong hầu

5

Uống say một bữa để vui mà, /Để nhìn nhau một chút thôi mà !
Văng vẵng đâu đây tiếng gọi la, /Con trẻ nhà ai vụt khóc la
Có phải tên reo ngoài Aỉ bắc, /Một lá ngô đồng vừa rụng xuống*
Hay quân giặc lấn chiếm Trường sa. /Lá vàng thu rớt tựa sao sa
“Thất phu hữu trách” lời cha dặn, /Họp sức thất phu lo vận nước
“Tổ quốc lâm nguy” mẹ giữ nhà. /Chuyền tay hiếu tử đáp tình nhà
Lữa dậy Đằng giang chôn Thát đát, /Cổ kim sự thế luôn là thế
Ai còn mê mãi khúc cuồng ca ? /Gương tốt nghìn năm rạng tiếng ca.
* phỏng dịch câu :
* ngô đồng nhất diệp lạc
* thiên hạ cộng tri thu

6

Ai còn mê mãi khúc cuồng ca ? /Gương tốt nghìn năm rạng tiếng ca
Hãy dậy mà đi cứu nước nhà. /Hi sinh đền nợ nước ơn nhà
Kiếm nữ nhi bêu đầu quĩ dữ, /Bạch Đằng chôn xác quân hồ lổ
Gươm anh hùng bạt viá quần ma. /Hàm Tử bay hồn đám quỷ ma
Giang sơn đất Việt ngời tươi sáng, /Nhiệt huyết sôi nồng khi nước biến
Tổ quốc trời Nam rạng chói lòa. /Khí hùng sáng chói ánh sao lòa
Ta kẻ tài hèn thêm trí mọn, /Diên Hồng nhất trí hùng tâm dậy
Xin cùng góp sức dẹp can qua. /Hồ khuyễn từ nay chẳng dám qua.

7

Xin cùng góp sức dẹp can qua, /Hồ khuyễn từ nay chẳng dám qua
Một cắc một đồng cũng bỏ ra. /Nước nguy luôn có cứu tinh ra
Chẳng ngại thuyền to cùng tiến bước, /Đại cáo Bình Ngô nguyền chiến đấu
Đừng lo sóng dữ cứ xông pha. /Diên Hồng Hội nghị quyết xông pha
Giặc còn đương mạnh nên ham chiến, /Nghìn năm nước Việt còn lưu dấu
Ta lực chưa sung giữ thế hòa. /Muôn thuở dân ta chỉ hiếu hòa
Chờ lực cân bằng ta quyết tử, /Một dải giang sơn luôn giữ vững
Địch thôi còn lại những hồn ma. /Ai người xâm chiếm sẽ thành ma.

8

Địch thôi còn lại những hồn ma, /Ai người xâm chiếm sẽ thành ma
Bỏ thói ngông cuồng hiếp đáp ta. /Chưa kẻ ngông nào thắng được ta
Địch cậy tàu- h àng -không -mẫu -hạm, /Búa lớn dao to đâu đáng sợ
Ta nhờ hỏa -tiển -bắn -tắm -xa. /Tâm hùng chí cả biết nhìn xa
Biển Đông rực sáng dòng sông lữa, /Quân ta mạnh tựa vầng dương sáng
Gió Bắc vùi thây bọn ác tà, /Quân nó tan như ánh nguyệt tà
Bỏ tật nghênh ngang bành với trướng . /Một thuở ra uy tan giặc cỏ
Núi sông trở lại cảnh an hòa. /Giang sơn về lại cảnh thanh hòa.

9

Núi sông trở lại cảnh an hòa, /Giang sơn về lại cảnh thanh hòa
Khắp xóm thôn làng rộn tiếng ca, /Con trẻ vui đùa rộn hát ca
Em bé tung tăng bên luống cải. /Làng xóm yên vui đời thịnh trị
Bà vui ca hát với nương cà. /Non sông tươi tốt luống rau cà
Cánh cò lơi lã trong sương sớm, /Đồng xanh sương sớm thơm mùi lúa
Đàn nghé thong dong bãi cỏ xa. /Gió lộng sáo diều vọng mãi xa
Chú mục đồng nghêu ngao sáo thổi, /Lẩm cẩm bác nhà quê gọi trẻ
Vi vu trong gió tiếng nghê à !. /Nghe lan trong gió giọng ề à !

10

Vi vu trong gió tiếng nghé à.! /Nghe lan trong gió giọng ề à !
Cạnh suối bên dòng nước chảy ra, /Lũ nhỏ đâu rồi khó kiếm ra
Sơn nữ mơ màng yên lặng hát, /Trống trải đồng không nhìn chẳng thấu
Bên chàng lãng tử ngắm mây xa. /Mênh mông ruộng trống thấy không xa
Thôn làng quê cũ càng xinh đẹp, /Nhìn quanh góc nọ chân còn dấu
Phố xá ngày xuân rực rỡ hoa. /Dẩm nát đường kia một khóm hoa
Ông lão ngày vui thêm tuổi thọ, /Rõ chúng nửa người thêm nửa ngợm
Chàng trai thương vợ hát ngân nga. /Bực mình để bụng cứ ngâm nga.

11

Chàng trai thương vợ hát ngân nga, /Bực mình để bụng cứ ngâm nga
Mặt biển chiều hôm sóng gợn xa. /Giận dỗi càng thêm dạ xót xa
Đôi cánh bườm xanh căng gió thổi, /Đàn chó mặc tình cho chúng sủa
Một vầng mây trắng thoảng bay qua. /Người đi cứ việc bước chân qua
Chín chiều ruột thắt thương quê mẹ, /Ngọt bùi quà mọn thăm quê ngoại
Một tấc lòng son nhớ đất cha . /Thơm thảo thâm tình đẹp nghĩa cha
Lòng thấy QUÊ HƯƠNG bao xiếc đẹp, /Nhịp bước nôn nao theo cảnh vật
TRỜI NAM MƯA THUẬN GIÓ CHAN HÒA. /Xóm làng tươi đẹp cảnh an hòa.
Tú lang thang /Lá chờ rơi 15/10/11
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0

QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH BẠN / THÂN HOẠ

1

Trời mây xanh ngắt cỏi bao la /Nhà trong nghe rộn tiếng cười la
Thoắt đó mà nay tuổi đã già. /Giọng trẻ oang oang át giọng già
Tóc bạc chưa tròn câu chuyện cũ, /Câu chuyện xoay quanh tình lúc nhỏ
Dặm hồng đã mõi vó câu xa . /Tuổi đời lo ngại bước không xa
Nước non nghĩa nặng lời son sắt , /Khi ngày vui đến dang tay đón
Bè bạn tình thâm ý đậm đà . /Lúc chợ chiều tan sợ mất đà
Rượu một bầu,thơ dăm bảy vận , /Cứ thế nhởn nhơ cùng chúng bạn
Cùng vui xướng họa để ngâm nga . /Rượu bầu thơ túi cạnh tiên nga.

2

Cùng vui xướng họa để ngâm nga /Rượu bầu thơ túi cạnh tiên nga
Một cỏi trời thơ ta với ta. /Một góc trời vui riêng trải xa (đổi chữ bị điệp vận)
Nắng Hạ ngàn năm còn gội thắm , /Cuối Hạ sen hồng tô lá biếc
Mưa Xuân muôn thuở vẫn chan hòa . /Đầu Xuân gió thuận gọi mưa hòa
Đất trời vũ trụ đường thong thả , /Càn khôn vắng vẻ dường không kẻ
Danh lợi trần ai chẳng bận ta , /Vũ trụ tưng bừng chỉ đón ta
Nhắp chén trà xanh câu chuyện cổ, /Sáng rượu tối trà theo cổ lệ
Ngàn năm âu chẳng có chi là . /An bần lạc đạo cứ như là …!

3

Ngàn năm âu chẳng có chi là, /An bần lạc đạo cứ như là …!
Thơ rượu bên trời vỗ nhịp ca. /Thả lỏng hồn theo nhịp hát ca
Aỉ bắc sương khuya còn lãng đãng /Hằng mong nghĩa bạn luôn bền chặt
Trời nam mây sớm cũng la đà. /Luống nhớ tình ai mãi đậm đà
Cung vàng cỏ mọc bao năm cũ, /Lá thắm bâng khuâng chờ én lại
Điện ngọc rêu mờ mấy dặm qua. /Xuân hồng e ấp đợi Đông qua
Một gánh càn khôn lưng chửa mõi, /Trách ai dặm liễu tình xuân nhạt
Tình thơ lai láng giữa trăng tà. /Thương kẻ lầu son ánh nguyệt tà.

4

Tình thơ lai láng giữa trăng tà, /Thương kẻ lầu son ánh nguyệt tà
Đãi bạn bày cờ thưởng thức hoa. /Ra vào ngắm kiểng lại xem hoa
Mã đội pháo đầu -công chớ thủ, /Chợt thấy đầu đường xanh sắc liễu*
Xa hoành sĩ ghết - để coi nhà. /Trách ai theo nghiệp cả quên nhà
Bồ đào Cây Lý bạn ưa thích, /Nhớ khi sum họp bèo theo nước
Rượu Đế Gò đen thiệt ý ta. /Buồn lúc chia lìa bạn với ta
Bè bạn bao năm rồi gặp lại. /Ước có gậy thần cho rút đất
Uống say một bữa để vui mà. /Để nhìn nhau một chút thôi mà !
• phỏng dịch câu :
• Hốt khiến mạch đầu dương liễu sắc
• Hối giao phu tể mịch phong hầu

5

Uống say một bữa để vui mà, /Để nhìn nhau một chút thôi mà !
Văng vẵng đâu đây tiếng gọi la, /Con trẻ nhà ai vụt khóc la
Có phải tên reo ngoài Aỉ bắc, /Một lá ngô đồng vừa rụng xuống*
Hay quân giặc lấn chiếm Trường sa. /Lá vàng thu rớt tựa sao sa
“Thất phu hữu trách” lời cha dặn, /Họp sức thất phu lo vận nước
“Tổ quốc lâm nguy” mẹ giữ nhà. /Chuyền tay hiếu tử đáp tình nhà
Lữa dậy Đằng giang chôn Thát đát, /Cổ kim sự thế luôn là thế
Ai còn mê mãi khúc cuồng ca ? /Gương tốt nghìn năm rạng tiếng ca.
* phỏng dịch câu :
* ngô đồng nhất diệp lạc
* thiên hạ cộng tri thu

6

Ai còn mê mãi khúc cuồng ca ? /Gương tốt nghìn năm rạng tiếng ca
Hãy dậy mà đi cứu nước nhà. /Hi sinh đền nợ nước ơn nhà
Kiếm nữ nhi bêu đầu quĩ dữ, /Bạch Đằng chôn xác quân hồ lổ
Gươm anh hùng bạt viá quần ma. /Hàm Tử bay hồn đám quỷ ma
Giang sơn đất Việt ngời tươi sáng, /Nhiệt huyết sôi nồng khi nước biến
Tổ quốc trời Nam rạng chói lòa. /Khí hùng sáng chói ánh sao lòa
Ta kẻ tài hèn thêm trí mọn, /Diên Hồng nhất trí hùng tâm dậy
Xin cùng góp sức dẹp can qua. /Hồ khuyễn từ nay chẳng dám qua.

7

Xin cùng góp sức dẹp can qua, /Hồ khuyễn từ nay chẳng dám qua
Một cắc một đồng cũng bỏ ra. /Nước nguy luôn có cứu tinh ra
Chẳng ngại thuyền to cùng tiến bước, /Đại cáo Bình Ngô nguyền chiến đấu
Đừng lo sóng dữ cứ xông pha. /Diên Hồng Hội nghị quyết xông pha
Giặc còn đương mạnh nên ham chiến, /Nghìn năm nước Việt còn lưu dấu
Ta lực chưa sung giữ thế hòa. /Muôn thuở dân ta chỉ hiếu hòa
Chờ lực cân bằng ta quyết tử, /Một dải giang sơn luôn giữ vững
Địch thôi còn lại những hồn ma. /Ai người xâm chiếm sẽ thành ma.

8

Địch thôi còn lại những hồn ma, /Ai người xâm chiếm sẽ thành ma
Bỏ thói ngông cuồng hiếp đáp ta. /Chưa kẻ ngông nào thắng được ta
Địch cậy tàu- h àng -không -mẫu -hạm, /Búa lớn dao to đâu đáng sợ
Ta nhờ hỏa -tiển -bắn -tắm -xa. /Tâm hùng chí cả biết nhìn xa
Biển Đông rực sáng dòng sông lữa, /Quân ta mạnh tựa vầng dương sáng
Gió Bắc vùi thây bọn ác tà, /Quân nó tan như ánh nguyệt tà
Bỏ tật nghênh ngang bành với trướng . /Một thuở ra uy tan giặc cỏ
Núi sông trở lại cảnh an hòa. /Giang sơn về lại cảnh thanh hòa.

9

Núi sông trở lại cảnh an hòa, /Giang sơn về lại cảnh thanh hòa
Khắp xóm thôn làng rộn tiếng ca, /Con trẻ vui đùa rộn hát ca
Em bé tung tăng bên luống cải. /Làng xóm yên vui đời thịnh trị
Bà vui ca hát với nương cà. /Non sông tươi tốt luống rau cà
Cánh cò lơi lã trong sương sớm, /Đồng xanh sương sớm thơm mùi lúa
Đàn nghé thong dong bãi cỏ xa. /Gió lộng sáo diều vọng mãi xa
Chú mục đồng nghêu ngao sáo thổi, /Lẩm cẩm bác nhà quê gọi trẻ
Vi vu trong gió tiếng nghê à !. /Nghe lan trong gió giọng ề à !

10

Vi vu trong gió tiếng nghé à.! /Nghe lan trong gió giọng ề à !
Cạnh suối bên dòng nước chảy ra, /Lũ nhỏ đâu rồi khó kiếm ra
Sơn nữ mơ màng yên lặng hát, /Trống trải đồng không nhìn chẳng thấu
Bên chàng lãng tử ngắm mây xa. /Mênh mông ruộng trống thấy không xa
Thôn làng quê cũ càng xinh đẹp, /Nhìn quanh góc nọ chân còn dấu
Phố xá ngày xuân rực rỡ hoa. /Dẩm nát đường kia một khóm hoa
Ông lão ngày vui thêm tuổi thọ, /Rõ chúng nửa người thêm nửa ngợm
Chàng trai thương vợ hát ngân nga. /Bực mình để bụng cứ ngâm nga.

11

Chàng trai thương vợ hát ngân nga, /Bực mình để bụng cứ ngâm nga
Mặt biển chiều hôm sóng gợn xa. /Giận dỗi càng thêm dạ xót xa
Đôi cánh bườm xanh căng gió thổi, /Đàn chó mặc tình cho chúng sủa
Một vầng mây trắng thoảng bay qua. /Người đi cứ việc bước chân qua
Chín chiều ruột thắt thương quê mẹ, /Ngọt bùi quà mọn thăm quê ngoại
Một tấc lòng son nhớ đất cha . /Thơm thảo thâm tình đẹp nghĩa cha
Lòng thấy QUÊ HƯƠNG bao xiếc đẹp, /Nhịp bước nôn nao theo cảnh vật
TRỜI NAM MƯA THUẬN GIÓ CHAN HÒA. /Xóm làng tươi đẹp cảnh an hòa.
Tú lang thang /Lá chờ rơi 15/10/11





KHÚC TÌNH CA

Em luôn đắc ý khóa cung la
La thứ, la thăng hoảng đến già.
Sáng sớm làm nhàm la bạt xứ
Chiều hôm tru tréo vọng gần xa
Em cười hằn học cười chua chat.
Em nói gằn hơi nói lấy đà
Cái tánh đã quen sao bỏ được
Cổ dài vi hét giống thiên nga

0 0
0

Cổ dài vi hét giống thiên nga
Cuộc sống đảo điên lỗi tại ta
Cũng bởi vì yêu nên tự nguyện
Cho nên vướng nghiệp phải cầu hòa
Chẳng qua ta nhịn mua êm ấm
Bởi lễ ta luôn hướng vị tha
Cũng chẳng bận tâm em hậm hực
Một nhường chín nhịn khỏe như là…

0 0
0

Một nhường chín nhịn khỏe như là…
Ngày tháng bên tai rổn tiếng ca
Vật gía leo thang như hỏa tiễn
Việc làm cản mũi giống kỳ đà
Cơm ăn xong bữa còn cơn đói
Nhà cửa không đèn lạnh thấm qua
Hạnh phúc bên nhau thời kiếp nạn
Tình ta trong sáng giữa chiều tà

0 0
0

Tình ta trong sáng giữa chiều tà
Khoe sắc với đời hương,bướm,hoa.
Mặc kệ khó khăn trong cuộc sống
Chả cần sang trọng chốn đình nhà
Những gi em thich, đều chung ý
Tất ca em yêu, hợp chúng ta
Hạnh phúc gia đình là trước hết
Ngắm em muôn thuở dễ thương mà...

0 0
0

Ngắm em muôn thuở dễ thương mà...
say đắm vì em thích nốt la
Nũng nịu giọng cười tình đắm đuối
Giận hờn ánh mắt lệ đầm sa.
Những khi nổi giận cung la thứ
Chẳng bỏ yên vui nhạc ngập nhà
Từ thuở yêu em lòng đã hứa
Cung la thăng, thứ phối âm ca

0 0
0

Cung la thăng, thứ phối âm ca
Điệu nhạc bùng lên khắp mọi nhà
Giọng rít, giọng hò cơn bão cuốn
Am vang, am vọng dạt tiêu ma
Em la, anh nhịn - câm như hến
Em mệt, anh lo - mắt tối lòa
Một tháng đôi ba lần uất khí
để rồi sóng gío cũng trôi qua

0 0
0

Để rồi sóng gío cũng trôi qua
Nét đẹp thân thương lại hiện ra
Em dịu hiền chăm lo hạnh phúc
Em yên vui cần kiệm tiêu pha
Anh bình tâm việc làm thăng tiến
Em vững tin nếp sống thuận hòa
Anh với em tinh nhân lý tưởng
Dìu nhau trong khúc nhạc tình ca

0 0
0


Dìu nhau trong khúc nhạc tình ca
Thế giới yêu đương của chúng ta
Chim hót líu lo mừng nắng sớm
Bướm bay lơi lả vượt đường xa
Chúng mình chìm đắm trong hương sắc
Hai đứa ngất ngây dưới nắng tà.
Sông núi hữu tình tràn sức sống
Thế gian vạn vật đã tan hòa

0 0
0

Thế gian vạn vật đã tan hòa
Phối với tinh yeu bản hợp ca
Hòa điệu cung thương vào nỗi nhớ
Phối âm nốt giáng chốn phong hoa
Cung thăng cao vút tình sâu thẳm
Cung thứ trầm buồn sóng cuốn xa
Em gối tay anh chìm giấc ngủ.
Mơ màng trong mộng hát ê à

0 0
0

Mơ màng trong mộng hát ê à
Vẻ mặt ngây si ẩn,hiện ra
Sóng mắt lả say hờ khép mở
Vòng tay cuống quýt chẵng rời xa
Tinh yêu hạnh phúc vô bờ bến
Thương nhớ ngạt ngào muôn sắc hoa
Yêu nét diễm kiều môi đỏ mộng
Tâm tinh siêu sái khúc ngâm nga
Trần Mạnh Hùng
10-17-2011


"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
Cội nguồn
(Hoa Vội quên của Quốc Quyền)

Trong mình rủng rỉnh mấy đồng xu
Học thói ba hoa gã bói mù
Đất mẹ hoang tàn bên núi cổ
Xứ người tráng lệ dưới trăng lu
Đi chơi Mỹ đến khen nhà đẹp
Du lịch Tây về trách bạn ngu
Bập bẹ sù sì câu ngoại ngữ
Quên ngày nằm võng mẹ hằn ru

Vancali 10.2.11

Chúc Bác Lá luôn vui vẻ hì hì....


Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: vancali96

Cội nguồn
(Hoa Vội quên của Quốc Quyền)

Trong mình rủng rỉnh mấy đồng xu
Học thói ba hoa gã bói mù
Đất mẹ hoang tàn bên núi cổ
Xứ người tráng lệ dưới trăng lu
Đi chơi Mỹ đến khen nhà đẹp
Du lịch Tây về trách bạn ngu
Bập bẹ sù sì câu ngoại ngữ
Quên ngày nằm võng mẹ hằn ru

Vancali 10.2.11

Chúc Bác Lá luôn vui vẻ hì hì....




KHOẺ RU

Rổn rảng hầu bao chỉ mấy xu
Còn thua mấy gả ăn xin mù
Sáng ngồi góc phố khi đông chợ
Chiều đứng hiên hè lúc nắng lu
Lao động chân tay là kẻ dại
Văn chương chữ nghĩa ấy dân ngu
Sao bằng giả bộ người thương tật
Ngửa nón xin tiền lại khỏe ru !
Lá chờ rơi 03/10/11

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-04 04:40:26vancali96>
 

[align=center]Cội nguồn
(Hoa Vội quên của Quốc Quyền)

Trong mình rủng rỉnh mấy đồng xu
Học thói ba hoa gã bói mù
Đất mẹ hoang tàn bên núi cổ
Xứ người tráng lệ dưới trăng lu
Đi chơi Mỹ đến khen nhà đẹp
Du lịch Tây về trách bạn ngu
Bập bẹ sù sì câu ngoại ngữ
Quên ngày nằm võng mẹ hằn ru

Vancali 10.2.11

Chúc Bác Lá luôn vui vẻ hì hì....




KHOẺ RU

Rổn rảng hầu bao chỉ mấy xu
Còn thua mấy gả ăn xin mù
Sáng ngồi góc phố khi đông chợ
Chiều đứng hiên hè lúc nắng lu
Lao động chân tay là kẻ dại
Văn chương chữ nghĩa ấy dân ngu
Sao bằng giả bộ người thương tật
Ngửa nón xin tiền lại khỏe ru !
Lá chờ rơi 03/10/11

GIÚP

Giúp người hành khất mấy mươi xu
Cũng đỡ phần lo cảnh đói mù
Kẻ lắm lầu cao khoe của sụ
Kẻ không bạc thí chịu đời lu
Ở nghèo tốt tính lòng nghe thú
Sống cực thơm tình ai bảo ngu
Tích đức tu thân vơi nghiệp dữ
Học lời mẹ dạy ở câu ru

Thanh Huy


Tình đời

Đạo lý bây giờ chỉ đáng xu
Tình ngay có mắt cũng như mù
Quan sang vợ đẹp ăn cơm tiệm
Dân khó nhà nghèo uống nước lu
Ỷ thế coi thường chê kẻ dại
Cậy quyền bóc lột mắng người ngu
Khi xưa rừng thẫm lời ơn nghĩa
Mộng ước nay thành...bỏ võng ru

Vancali 10.3.11


Chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần an vui hì hì...[:D][:D]

 
[/align]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
XƯỚNG KÍNH MỜI

Trả lại cho em
Thơ: Trần Mạnh Hùng
Nhạc: Nguyễn Hay
Ca sĩ trình bày: Thanh Tuấn


Bấm Vào LINK dưới để nghe nhạc



TRẢ LẠI CHO NHAU
Trả hết cho em những hẹn hò.
Trả em tuổi ngọc, tuổi ngây thơ.
Trả em những buổi chiều nhung nhớ.
Trả cả cho anh những mộng mơ.
Trả lại em - ngày xưa đắm đuối
Trả về anh - một thuở ngu ngơ
Trả nhau tất cả tình lưu luyến.
Trả trọn vòng tay tuổi học trò
Trần Mạnh Hùng


GIỮ LẠI …

Giữ lại cho anh một giọng hò
Giữ tình trong trắng những ngày thơ
Giữ câu chung thủy hồi xa cách
Giữ tiếng tương phùng lúc ước mơ
Giữ giọng thân yêu khi réo gọi
Giữ duyên bèo nước chớ làm ngơ
Giữ tâm hồn ngọc thời thơ ấu
Giữ nụ cười tươi thuở học trò !
Lá chờ rơi 04/10/11


KHÉP LẠI

Khép lại âm thanh những tiếng hò
Khép lời mật ngọt cuả trang thơ
Khép miền ký ức đang hồi tưởng
Khép nỗi niềm riêng đã lén mơ
Khép hết cho lòng thôi luyến nhớ
Khép đi kẻo dạ cứ lơ ngơ
Khép rồi gửi gió đem đi thả
Khép nghiã là xong khỏi chuyện trò
Sương Anh


TRẢ LẠI CHO ANH
Trả lại cho anh những hét hò
Trả lời mắng vợ đánh con thơ.
Trả câu đay nghiếng cơn say rượu.
Trả trọn cho anh giấc ác mơ.
Trả hết anh hung hăng nóng giận.
Trả về em nhẫn nại làm ngơ.
Trả anh những buổi chiều về trễ.
Trả lại anh gian dối lắm trò.
Thảo Uyên
10-04-2011
Không còn gì để nói, những bê tha, của các ông trong cơn say,
và da mặt rất dầy khi nói dối



Chào mừng quý TH với bài Gởi lại. Chào anh Trần Mạnh Hùng, Bác Lá Chào rơi, TH Thào Uyên…

Gởi lại
Gởi lại người yêu tiếng hát hò
Gởi mùa thu mộng quá ngây thơ
Gởi điều muốn nói khi đưa tiễn
Gởi tiếng phân trần lúc vọng mơ
Gởi vận khôi hài vui sướng thỏa
Gởi vần tao ngộ khó mà ngơ
Gởi lời vàng ngọc nên gìn giữ
Gởi giọng chua cay mới giở trò
Nguyễn Gia Linh 04-10-2011




SUỐT ĐỜI XIN LỖI
Trả anh nét mặt giận la hò.
Trả tính lăn đùng giống trẻ thơ.
Trả nết say sưa cơn quậy phá
Trả lời thề thốt tựa trong mơ
Trả về anh suốt đời xin lỗi.
Trả lại anh năm tháng giả lơ.
Trả hết anh bao lần nguyện hứa
Trả anh gian dối giở trăm trò
An Giang
10-04-2011.

An Giang rất đồng ý với TU, mấy Chả thề thốt, hứa đủ thứ, xin chừa, lần này là lần cuối cùng không dám nhậu nữa, anh mà nói sai cho thiên lôi đánh mấy thằng quỷ sứ, mấy Chả thề, hứa như nước đổ đầu dzịch. có ngu mới tin mấy chả bỏ nhậu.
Mấy chả còn dám nói (nói sau lưng) thà bỏ dzợ, không bỏ nhậu. TU còn nhớ thuở ban đầu mấy Chả tán " Em là mạch sống của đời anh" Bây giờ thì... Ai mà tin nổi
Thôi thì cố nhịn thôi, cho êm cửa, êm nhà.
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)
Đăng nhập để trả lời
0

NGHE NHẠC LÀ MỘT NGUỒN VUI

Thơ Đường Luật Phổ Nhạc
Biết Đến Bao Giờ

Thơ: Trần Mạnh Hùng
Nhạc: Nguyễn Hay
Ca sĩ trình bày: Thanh Tuấn

Xin Bấm LINK " bao Giờ- Nguyễn Hay để thưởng thức nhạc


http://amnhac.yume.vn/nghe-nhac/biet-den-bao-gio.nguyenhay.35B3B101.html


BAO GIỜ NHỈ
Vẫn Biết yêu em là mộng ảo
Mà sao hụt hẫng đến hư hao
Bao giờ cho đến bao giờ nhỉ????
Chẳng lẽ giờ đây chẳng lẽ nào!!!!
Để giận hờn dày vò nỗi nhớ
Để mong chờ niú kéo thương đau
Để cho nhung nhớ thành cay đắng
Em có bao giờ nghĩ đến nhau
Trần Mạnh Hùng

"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0

XƯỚNG KÍNH MỜI

Trả lại cho em
Thơ: Trần Mạnh Hùng
Nhạc: Nguyễn Hay
Ca sĩ trình bày: Thanh Tuấn


Bấm Vào LINK dưới để nghe nhạc



TRẢ LẠI CHO NHAU
Trả hết cho em những hẹn hò.
Trả em tuổi ngọc, tuổi ngây thơ.
Trả em những buổi chiều nhung nhớ.
Trả cả cho anh những mộng mơ.
Trả lại em - ngày xưa đắm đuối
Trả về anh - một thuở ngu ngơ
Trả nhau tất cả tình lưu luyến.
Trả trọn vòng tay tuổi học trò
Trần Mạnh Hùng


GIỮ LẠI …

Giữ lại cho anh một giọng hò
Giữ tình trong trắng những ngày thơ
Giữ câu chung thủy hồi xa cách
Giữ tiếng tương phùng lúc ước mơ
Giữ giọng thân yêu khi réo gọi
Giữ duyên bèo nước chớ làm ngơ
Giữ tâm hồn ngọc thời thơ ấu
Giữ nụ cười tươi thuở học trò !
Lá chờ rơi 04/10/11


KHÉP LẠI

Khép lại âm thanh những tiếng hò
Khép lời mật ngọt cuả trang thơ
Khép miền ký ức đang hồi tưởng
Khép nỗi niềm riêng đã lén mơ
Khép hết cho lòng thôi luyến nhớ
Khép đi kẻo dạ cứ lơ ngơ
Khép rồi gửi gió đem đi thả
Khép nghiã là xong khỏi chuyện trò
Sương Anh


TRẢ LẠI CHO ANH
Trả lại cho anh những hét hò
Trả lời mắng vợ đánh con thơ.
Trả câu đay nghiếng cơn say rượu.
Trả trọn cho anh giấc ác mơ.
Trả hết anh hung hăng nóng giận.
Trả về em nhẫn nại làm ngơ.
Trả anh những buổi chiều về trễ.
Trả lại anh gian dối lắm trò.
Thảo Uyên
10-04-2011
Không còn gì để nói, những bê tha, của các ông trong cơn say,
và da mặt rất dầy khi nói dối



Chào mừng quý TH với bài Gởi lại. Chào anh Trần Mạnh Hùng, Bác Lá Chào rơi, TH Thào Uyên…

Gởi lại
Gởi lại người yêu tiếng hát hò
Gởi mùa thu mộng quá ngây thơ
Gởi điều muốn nói khi đưa tiễn
Gởi tiếng phân trần lúc vọng mơ
Gởi vận khôi hài vui sướng thỏa
Gởi vần tao ngộ khó mà ngơ
Gởi lời vàng ngọc nên gìn giữ
Gởi giọng chua cay mới giở trò
Nguyễn Gia Linh 04-10-2011




SUỐT ĐỜI XIN LỖI
Trả anh nét mặt giận la hò.
Trả tính lăn đùng giống trẻ thơ.
Trả nết say sưa cơn quậy phá
Trả lời thề thốt tựa trong mơ
Trả về anh suốt đời xin lỗi.
Trả lại anh năm tháng giả lơ.
Trả hết anh bao lần nguyện hứa
Trả anh gian dối giở trăm trò
An Giang
10-04-2011.

An Giang rất đồng ý với TU, mấy Chả thề thốt, hứa đủ thứ, xin chừa, lần này là lần cuối cùng không dám nhậu nữa, anh mà nói sai cho thiên lôi đánh mấy thằng quỷ sứ, mấy Chả thề, hứa như nước đổ đầu dzịch. có ngu mới tin mấy chả bỏ nhậu.
Mấy chả còn dám nói (nói sau lưng) thà bỏ dzợ, không bỏ nhậu. TU còn nhớ thuở ban đầu mấy Chả tán " Em là mạch sống của đời anh" Bây giờ thì... Ai mà tin nổi
Thôi thì cố nhịn thôi, cho êm cửa, êm nhà.

TRẢ LẠI
---*---
Trả lại anh lời hét lại hò
Trả cơn giận vợ chửi con thơ
Trả mồm lảm nhảm nồng men tửu
Trả miệng hứa điều hão ước mơ
Trả hết những gì anh giả dối
Trả về đúng chỗ tuổi ngô ngơ
Trả câu đường mật khi lời ngỏ
Trả lại cho ai mẹo giở trò.
 
5/10/2011.
Tuyen45.


NỢ
 
Nợ sóng nôn nao một điệu hò.
Nợ người bến mộng một tình thơ.
Nợ dòng suối khát khao mong nhớ
Nợ má xuân hồng mọng ước mơ.
Nợ mắt hồ thu trăng chết đuối
Nợ hồn tuyết lạnh gió ngây ngơ
Nợ trời đất biết làm sao trả  
Nợ cả con tim muốn chuyện trò

Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: KimGiang


XƯỚNG KÍNH MỜI

Trả lại cho em
Thơ: Trần Mạnh Hùng
Nhạc: Nguyễn Hay
Ca sĩ trình bày: Thanh Tuấn


Bấm Vào LINK dưới để nghe nhạc



TRẢ LẠI CHO NHAU

Trả hết cho em những hẹn hò.
Trả em tuổi ngọc, tuổi ngây thơ.
Trả em những buổi chiều nhung nhớ.
Trả cả cho anh những mộng mơ.
Trả lại em - ngày xưa đắm đuối
Trả về anh - một thuở ngu ngơ
Trả nhau tất cả tình lưu luyến.
Trả trọn vòng tay tuổi học trò
Trần Mạnh Hùng


GIỮ LẠI …

Giữ lại cho anh một giọng hò
Giữ tình trong trắng những ngày thơ
Giữ câu chung thủy hồi xa cách
Giữ tiếng tương phùng lúc ước mơ
Giữ giọng thân yêu khi réo gọi
Giữ duyên bèo nước chớ làm ngơ
Giữ tâm hồn ngọc thời thơ ấu
Giữ nụ cười tươi thuở học trò !
Lá chờ rơi 04/10/11


KHÉP LẠI

Khép lại âm thanh những tiếng hò
Khép lời mật ngọt cuả trang thơ
Khép miền ký ức đang hồi tưởng
Khép nỗi niềm riêng đã lén mơ
Khép hết cho lòng thôi luyến nhớ
Khép đi kẻo dạ cứ lơ ngơ
Khép rồi gửi gió đem đi thả
Khép nghiã là xong khỏi chuyện trò
Sương Anh


TRẢ LẠI CHO ANH

Trả lại cho anh những hét hò
Trả lời mắng vợ đánh con thơ.
Trả câu đay nghiếng cơn say rượu.
Trả trọn cho anh giấc ác mơ.
Trả hết anh hung hăng nóng giận.
Trả về em nhẫn nại làm ngơ.
Trả anh những buổi chiều về trễ.
Trả lại anh gian dối lắm trò.
Thảo Uyên
10-04-2011
Không còn gì để nói, những bê tha, của các ông trong cơn say,
và da mặt rất dầy khi nói dối



Chào mừng quý TH với bài Gởi lại. Chào anh Trần Mạnh Hùng, Bác Lá Chờ rơi, TH Thào Uyên…

Gởi lại

Gởi lại người yêu tiếng hát hò
Gởi mùa thu mộng quá ngây thơ
Gởi điều muốn nói khi đưa tiễn
Gởi tiếng phân trần lúc vọng mơ
Gởi vận khôi hài vui sướng thỏa
Gởi vần tao ngộ khó mà ngơ
Gởi lời vàng ngọc nên gìn giữ
Gởi giọng chua cay mới giở trò
Nguyễn Gia Linh 04-10-2011




SUỐT ĐỜI XIN LỖI

Trả anh nét mặt giận la hò.
Trả tính lăn đùng giống trẻ thơ.
Trả nết say sưa cơn quậy phá
Trả lời thề thốt tựa trong mơ
Trả về anh suốt đời xin lỗi.
Trả lại anh năm tháng giả lơ.
Trả hết anh bao lần nguyện hứa
Trả anh gian dối giở trăm trò
An Giang
10-04-2011.

An Giang rất đồng ý với TU, mấy Chả thề thốt, hứa đủ thứ, xin chừa, lần này là lần cuối cùng không dám nhậu nữa, anh mà nói sai cho thiên lôi đánh mấy thằng quỷ sứ, mấy Chả thề, hứa như nước đổ đầu dzịch. có ngu mới tin mấy chả bỏ nhậu.
Mấy chả còn dám nói (nói sau lưng) thà bỏ dzợ, không bỏ nhậu. TU còn nhớ thuở ban đầu mấy Chả tán " Em là mạch sống của đời anh" Bây giờ thì... Ai mà tin nổi
Thôi thì cố nhịn thôi, cho êm cửa, êm nhà.

TRẢ LẠI
---*---
Trả lại anh lời hét lại hò
Trả cơn giận vợ chửi con thơ
Trả mồm lảm nhảm nồng men tửu
Trả miệng hứa điều hão ước mơ
Trả hết những gì anh giả dối
Trả về đúng chỗ tuổi ngô ngơ
Trả câu đường mật khi lời ngỏ
Trả lại cho ai mẹo giở trò.

5/10/2011.
Tuyen45.


NỢ

Nợ sóng nôn nao một điệu hò.
Nợ người bến mộng một tình thơ.
Nợ dòng suối khát khao mong nhớ
Nợ má xuân hồng mọng ước mơ.
Nợ mắt hồ thu trăng chết đuối
Nợ hồn tuyết lạnh gió ngây ngơ
Nợ trời đất biết làm sao trả
Nợ cả con tim muốn chuyện trò

Kim Giang



YÊU EM …

Yêu em qua giọng hát câu hò
Yêu tiếng cười duyên của tuổi thơ
Yêu mớ tóc mây lồng giữa gió
Yêu nghìn đêm hẹn dứt trong mơ
Yêu lời thỏ thẻ dường ru ngủ
Yêu giọng thì thầm khiến ngẩn ngơ
Yêu những đêm xuân trời vội sáng
Yêu người chơn chất chẳng làm trò.
Lá chờ rơi 05/10/11
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
nhân trời mưa mấy bữa rày có người than có người thích nên ...

TỘI NGHIỆP ÔNG TRỜI

Ðứa thời muốn nắng đứa đòi mưa
Ðứa lại bảo ta khéo cợt đùa
Ai biết ta thương không biết ghét
Có người muốn bán chẳng người mua*
Thua thằng Thổ địa không vào miễu**
Nhịn đức Như lai chẳng ở chùa***
Thiên hạ khẩn cầu như được cả
Thế thì mỗi tháng phải hai mùa !
Lá chờ rơi repost 06/10/11

* bị ông Tú Xương đòi bán trong câu :
« Lúc túng toan lên bán cả trời »
** không có miễu nào thờ Trời.
*** cũng chẳng có chùa nào thờ Trời !
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0


HÃY ĐỨNG COI
---*---
Thời cuộc dương gian hãy đướng coi
Trái ngang sự thế khắp trần đời
Giá mà có gậy vung tay đập
Ước được cây hèo vút mấy roi
Quyền lực ám mờ kìm xã hội
Văn minh sáng chói quét mây trời
Lọc sàng ngọc quý trong rơm rác
Chân lý rạng ngời tỏa ánh soi.

6/10/2011.
Tuyen45.

_____________________________
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-06 23:31:19Trần Mạnh Hùng>
nhân trời mưa mấy bữa rày có người than có người thích nên ...

TỘI NGHIỆP ÔNG TRỜI

Ðứa thời muốn nắng đứa đòi mưa
Ðứa lại bảo ta khéo cợt đùa
Ai biết ta thương không biết ghét
Có người muốn bán chẳng người mua*
Thua thằng Thổ địa không vào miễu**
Nhịn đức Như lai chẳng ở chùa***
Thiên hạ khẩn cầu như được cả
Thế thì mỗi tháng phải hai mùa !
Lá chờ rơi repost 06/10/11

* bị ông Tú Xương đòi bán trong câu :
« Lúc túng toan lên bán cả trời »
** không có miễu nào thờ Trời.
*** cũng chẳng có chùa nào thờ Trời !


CỦA CHÙA
Thế gian ấm ức chuyện mây mưa.
Leo đỉnh vu sơn chẳng phải đùa.
Người hưởng phần lời đầy mãn nguyện.
Kẻ sài cạn vốn hết thu mua.
Em cười ngỏn ngoẻn duyên đôi má.
Anh hận lung tung sợ của chùa.
Tận sức, tận tình ngoi đỉnh giáp
Thân voi xin hỏi được bao mùa
Trần Mạnh Hùng
10-07-2011
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0


THU VỀ

Hơi thu giăng mắc kín lưng trời
Tí tách mưa reo từng giọt rơi
Hoà ánh trăng vàng khoe sắc lá
Phủ làn sương trắng khóc thương đời
Thu đem trăn trở trong niềm nhớ
Thu đến bâng khuâng mãi chẳng vơi
Thương nhớ về em ru giấc ngủ
Cùng thu gian diú mộng xa vời
Trần Mạnh Hùng


THƯỞNG THỨC NHẠC XIN BẤM VÀO LINK DƯỚI

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8pdyRDw0q-


NHỚ AI …

Heo may gờn gợn phủ mây trời
Một lá ngô đồng lặng lẽ rơi
Đón gió đầu thu lay ngọn cỏ
Chào sương cuối hạ đẹp tình đời
Một trời thi hứng lời khoan nhặt
Nửa bức rèm trăng bóng cạn vơi
Cuối bãi nghinh phong ngồi vọng nguyệt
Nhớ ai lầu mộng mắt trông vời.
Lá chờ rơi 28/09/11



KHÔNG NGOẠI LỆ

Muôn lá vàng bay ngập kín trời.
Bồng bềnh trong gió lá chao rơi.
Giả từ hoa mộng đau lòng lá
Giã biệt ngày xanh hận kiếp đời.
Gió cuốn lá bay rơi khắp lối .
Thu về lá úa rụng đầy vơi.
Thế gian định mệnh luôn cay nghiệt.
Bỏ hết sầu thương - sống tuyệt vời.
Trần Mạnh Hùng



CHIỀU THU
---*---
Dáng vàng bao phủ cả vùng trời
Lá úa chiều thu lác đác rơi
Tia nắng hoàng hôn soi đáy nước
Ao làng cá lượn cuối vòng đời
Anh đi ngày ấy sầu lưng ngấn
Em ở tháng năm lệ chửa vơi
Nỗi nhớ người thương trong khát vọng
Đêm dài ảo mộng vẫy tay vời.
Tuyen45.
28/9/2011.




TRỞ GIẤC VÀO THU

Thoảng chớm hơi Thu giữa đất trời.
Trăng vàng lọng bóng giọt sương rơi.
Hàng cây gầy giuộc buồn trơ nhánh
Chiếc lá đong đưa thách thức đời.
Lá dưới gốc cây thương số phận
Lá vương suối tóc nhớ không vơi.
Một thời ngà ngọc, thời xuân thắm
Trở giấc vào Thu, mộng nửa vời.
Nguyễn Thị An Giang.





Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì....



THU ĐIẾU


Thu mang nắng sớm lọc xanh trời
Thu gọi sương mờ đọng lá rơi
Thu nguyệt nghiêng mình soi cảnh thế
Thu phong xoã tóc trải tình đời
Thu hong khóm trúc mưa vừa tạnh
Thu nhuộm cánh đồng bão đã vơi
Thu nhắc tình đầu nơi xóm cũ
Thu đi biết có mấy ai vời

Liên Hương



THU BUỒN
[color="#ff0000"]
Thu đến mây bay kéo thấp trời
Gió vờn quanh ngõ lá vàng rơi
Bóng chiều nghiêng ngã sầu giăng lối
Đường vắng quanh co nợ vướng đời
Người đã ra đi vui chẳng tới
Yêu đà vỡ nát xót nào vơi
Heo may lạnh thổi se lòng vội
Héo hắt tim đơn mộng nửa vời

Thanh Huy


THU

Thu đến tin vui rộn khắp trời
Thu là mộng của lá khô rơi
Thu gieo hạnh phúc xanh nguồn cội
Thu rót yêu thương thắm cõi đời
Thu tiếng hát nồng luôn tiếp nối
Thu ly rượu ngọt chẳng lưng vơi
Thu tia nắng ấm soi muôn lối
Thu của thơ văn đẹp tuyệt vời.
Thanh Huy


THU VỀ

Thu sang gió thoảng đượm hương trời
Thu đến mưa ngâu lã chã rơi
Thu gọi nguyệt về soi xóm vắng
Thu xua nắng hạ, [color="#ff00ff"]rục xuân đời
Thu trao ân ái tình đôi lứa
Thu bảo duyên nồng chớ để vơi
Thu nhuộm sơn hà đa sắc thái
Thu khuyên ma túy nhớ đừng vời.

29/9/2011.
Tuyen45. [/color][/color]
[color="#ccccf0"]
[/color]
[color="#330099"]Thu Xưa[color="#330099"]

Mưa giăng phủ kín cả khung trời
Tí tách giọt buồn lặng lẽ rơi
Gợi lại lòng đau tình thế sự
Làm cho dạ xót nghiã nhân đời
Trăm năm hạnh phúc đà tan vỡ
Một kiếp sầu ưu khó thể vơi
Tưạ cưả bên song nhín ngõ vắng
Thu xưa... hẹn cũ ... giấc mơ vời

Sương Anh
[/color][/color]
[color="#ccccf0"]

[/color]
[color="#ff0000"]NHỚ GỬI CHO AI …

Thu sang cuối bể nối chân trời
Trăm lá đỏ vàng lả tả rơi
Nhớ gửi cho ai theo bóng nhạn
Thương trao về bạn chút hương đời
Mây tràn tám hướng tình xuân héo
Gió thổi trăm chiều nghĩa bạn vơi
Mỏi mắt trông ra hình bóng cũ
Giờ sao biền biệt chốn xa vời.
Lá chờ rơi 29/09/11[/color]




MƯA THU



MƯA THU
Trăng Thu bàng bạc phủ lưng trời
Từng hạt mưa thu thánh thót rơi.
Hạt bám vào cây tha thiết nhớ.
Hạt vương trên lá xót xa đời
Hạt mang kỷ niệm tình say đắm
Hạt gợi niềm riêng nhớ chẳng vơi
Một thuở đầuThu anh hứa hẹn.
Giờ đây năm tháng đã xa vời.
Thảo Uyên
29-9-2011

THU
---*---
Thu v vàng úa c bu tri
Thu hi sao bàng lá rng rơi
Thu bo gái trai xây t m
Thu mng cháu nh mi chào đi
Thu đem trái ngt dâng tiên t
Thu tng hoa tươi nghĩa chng vơi
Thu đến nhà nhà mng hnh phúc
Thu đi ti chn ánh trăng vi.

2/10/2011.
Tuyn45.


THU ĐÃ VỀ
Lá vàng bay phủ ngập chân trời
Em lặng người nhìn cánh lá rơi.
Nước mắt đoanh tròng thương tủi phận.
Nỗi lòng thổn thức xót xa đời.
Xuân trao câu hứa bao nồng thắm
Thu đến lời thề đã cạn vơi
Thu đã về tô vàng sắc lá.
Tình yêu giã biệt vẫy tay vời.

Trần Mạnh Hùng
10-03-2011



THU HẸN
---*---
Thu gọi ngâu về tắm đất trời
Thu rung cành lá hạt sương rơi
Thu mời trăng đến vui cùng trẻ
Thu bảo nguyệt lên hiến tặng đời
Thu gửi hồn thơ vào vũ trụ
Thu mang ân nghĩa chẳng hề vơi
Thu trao ân ái tình đôi lứa
Thu hẹn năm sau hứa lại vời.

4/10/2011.
Tuyen45.


GIẤC MỘNG ĐỜI

Muốn hóa mây bay lượn khắp trời
Cho hồn chạm khẽ lá Thu rơi
Làm chim Én gọi nhau về tổ
Gửi áng thơ gieo giấc mộng đời
Gió thoảng trăm năm là mấy chốc

Mưa hờn có lúc vẫn đầy vơi
Chèo khuya nhẹ rắc vàng trên sóng
Để bến trăng soi bóng tuyệt vời.



Kim Giang



NỖI NHỚ
Như những ước mơ giữa đất trời.
Tình yêu là giọt lệ tuông rơi.
Ngóng mong khắc khoải mơ màng mộng
Chờ đợi lao đao héo hắt đời.
Ánh mắt mênh mông trong luyến nhớ
Nụ cười thổn thức đến chơi vơi
Con tim hiến tặng - người yêu dấu
Tiếng gọi người yêu đẹp tuyệt vời
Trần Mạnh Hùng
10-07-2011
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-07 11:07:57tuyen45>
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng



THU VỀ

Hơi thu giăng mắc kín lưng trời
Tí tách mưa reo từng giọt rơi
Hoà ánh trăng vàng khoe sắc lá
Phủ làn sương trắng khóc thương đời
Thu đem trăn trở trong niềm nhớ
Thu đến bâng khuâng mãi chẳng vơi
Thương nhớ về em ru giấc ngủ
Cùng thu gian diú mộng xa vời
Trần Mạnh Hùng


THƯỞNG THỨC NHẠC XIN BẤM VÀO LINK DƯỚI

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8pdyRDw0q-


NHỚ AI …

Heo may gờn gợn phủ mây trời
Một lá ngô đồng lặng lẽ rơi
Đón gió đầu thu lay ngọn cỏ
Chào sương cuối hạ đẹp tình đời
Một trời thi hứng lời khoan nhặt
Nửa bức rèm trăng bóng cạn vơi
Cuối bãi nghinh phong ngồi vọng nguyệt
Nhớ ai lầu mộng mắt trông vời.
Lá chờ rơi 28/09/11



KHÔNG NGOẠI LỆ

Muôn lá vàng bay ngập kín trời.
Bồng bềnh trong gió lá chao rơi.
Giả từ hoa mộng đau lòng lá
Giã biệt ngày xanh hận kiếp đời.
Gió cuốn lá bay rơi khắp lối .
Thu về lá úa rụng đầy vơi.
Thế gian định mệnh luôn cay nghiệt.
Bỏ hết sầu thương - sống tuyệt vời.
Trần Mạnh Hùng



CHIỀU THU
---*---
Dáng vàng bao phủ cả vùng trời
Lá úa chiều thu lác đác rơi
Tia nắng hoàng hôn soi đáy nước
Ao làng cá lượn cuối vòng đời
Anh đi ngày ấy sầu lưng ngấn
Em ở tháng năm lệ chửa vơi
Nỗi nhớ người thương trong khát vọng
Đêm dài ảo mộng vẫy tay vời.
Tuyen45.
28/9/2011.




TRỞ GIẤC VÀO THU

Thoảng chớm hơi Thu giữa đất trời.
Trăng vàng lọng bóng giọt sương rơi.
Hàng cây gầy giuộc buồn trơ nhánh
Chiếc lá đong đưa thách thức đời.
Lá dưới gốc cây thương số phận
Lá vương suối tóc nhớ không vơi.
Một thời ngà ngọc, thời xuân thắm
Trở giấc vào Thu, mộng nửa vời.
Nguyễn Thị An Giang.





Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì....[;)][;)]



THU ĐIẾU


Thu mang nắng sớm lọc xanh trời
Thu gọi sương mờ đọng lá rơi
Thu nguyệt nghiêng mình soi cảnh thế
Thu phong xoã tóc trải tình đời
Thu hong khóm trúc mưa vừa tạnh
Thu nhuộm cánh đồng bão đã vơi
Thu nhắc tình đầu nơi xóm cũ
Thu đi biết có mấy ai vời

Liên Hương



THU BUỒN
[color="#ff0000"]
Thu đến mây bay kéo thấp trời
Gió vờn quanh ngõ lá vàng rơi
Bóng chiều nghiêng ngã sầu giăng lối
Đường vắng quanh co nợ vướng đời
Người đã ra đi vui chẳng tới
Yêu đà vỡ nát xót nào vơi
Heo may lạnh thổi se lòng vội
Héo hắt tim đơn mộng nửa vời

Thanh Huy


THU

Thu đến tin vui rộn khắp trời
Thu là mộng của lá khô rơi
Thu gieo hạnh phúc xanh nguồn cội
Thu rót yêu thương thắm cõi đời
Thu tiếng hát nồng luôn tiếp nối
Thu ly rượu ngọt chẳng lưng vơi
Thu tia nắng ấm soi muôn lối
Thu của thơ văn đẹp tuyệt vời.
Thanh Huy


THU VỀ

Thu sang gió thoảng đượm hương trời
Thu đến mưa ngâu lã chã rơi
Thu gọi nguyệt về soi xóm vắng
Thu xua nắng hạ, [color="#ff00ff"]rục xuân đời
Thu trao ân ái tình đôi lứa
Thu bảo duyên nồng chớ để vơi
Thu nhuộm sơn hà đa sắc thái
Thu khuyên ma túy nhớ đừng vời.

29/9/2011.
Tuyen45. [/color][/color]
[color="#ccccf0"]
[/color]
[color="#330099"]Thu Xưa[color="#330099"]

Mưa giăng phủ kín cả khung trời
Tí tách giọt buồn lặng lẽ rơi
Gợi lại lòng đau tình thế sự
Làm cho dạ xót nghiã nhân đời
Trăm năm hạnh phúc đà tan vỡ
Một kiếp sầu ưu khó thể vơi
Tưạ cưả bên song nhín ngõ vắng
Thu xưa... hẹn cũ ... giấc mơ vời

Sương Anh
[/color][/color]
[color="#ccccf0"]

[/color]
[color="#ff0000"]NHỚ GỬI CHO AI …

Thu sang cuối bể nối chân trời
Trăm lá đỏ vàng lả tả rơi
Nhớ gửi cho ai theo bóng nhạn
Thương trao về bạn chút hương đời
Mây tràn tám hướng tình xuân héo
Gió thổi trăm chiều nghĩa bạn vơi
Mỏi mắt trông ra hình bóng cũ
Giờ sao biền biệt chốn xa vời.
Lá chờ rơi 29/09/11[/color]




MƯA THU



MƯA THU
Trăng Thu bàng bạc phủ lưng trời
Từng hạt mưa thu thánh thót rơi.
Hạt bám vào cây tha thiết nhớ.
Hạt vương trên lá xót xa đời
Hạt mang kỷ niệm tình say đắm
Hạt gợi niềm riêng nhớ chẳng vơi
Một thuở đầuThu anh hứa hẹn.
Giờ đây năm tháng đã xa vời.
Thảo Uyên
29-9-2011

THU
---*---
Thu v vàng úa c bu tri
Thu hi sao bàng lá rng rơi
Thu bo gái trai xây t m
Thu mng cháu nh mi chào đi
Thu đem trái ngt dâng tiên t
Thu tng hoa tươi nghĩa chng vơi
Thu đến nhà nhà mng hnh phúc
Thu đi ti chn ánh trăng vi.

2/10/2011.
Tuyn45.


THU ĐÃ VỀ
Lá vàng bay phủ ngập chân trời
Em lặng người nhìn cánh lá rơi.
Nước mắt đoanh tròng thương tủi phận.
Nỗi lòng thổn thức xót xa đời.
Xuân trao câu hứa bao nồng thắm
Thu đến lời thề đã cạn vơi
Thu đã về tô vàng sắc lá.
Tình yêu giã biệt vẫy tay vời.

Trần Mạnh Hùng
10-03-2011



THU HẸN
---*---
Thu gọi ngâu về tắm đất trời
Thu rung cành lá hạt sương rơi
Thu mời trăng đến vui cùng trẻ
Thu bảo nguyệt lên hiến tặng đời
Thu gửi hồn thơ vào vũ trụ
Thu mang ân nghĩa chẳng hề vơi
Thu trao ân ái tình đôi lứa
Thu hẹn năm sau hứa lại vời.

4/10/2011.
Tuyen45.


GIẤC MỘNG ĐỜI

Muốn hóa mây bay lượn khắp trời
Cho hồn chạm khẽ lá Thu rơi
Làm chim Én gọi nhau về tổ
Gửi áng thơ gieo giấc mộng đời
Gió thoảng trăm năm là mấy chốc

Mưa hờn có lúc vẫn đầy vơi
Chèo khuya nhẹ rắc vàng trên sóng
Để bến trăng soi bóng tuyệt vời.



Kim Giang



NỖI NHỚ
Như những ước mơ giữa đất trời.
Tình yêu là giọt lệ tuông rơi.
Ngóng mong khắc khoải mơ màng mộng
Chờ đợi lao đao héo hắt đời.
Ánh mắt mênh mông trong luyến nhớ
Nụ cười thổn thức đến chơi vơi
Con tim hiến tặng - người yêu dấu
Tiếng gọi người yêu đẹp tuyệt vời
Trần Mạnh Hùng
10-07-2011



THU VỀ XỨ HUẾ
---*---
Xanh thu xanh biếc cả bầu trời
Xanh lá ngô đồng hạt nắng rơi
Xanh nước sông Hương soi lịch sử
Xanh rêu Thiên Mụ đã bao đời
Xanh cầu Bến Ngự tình non nước
Xanh cỏ cung đình nghĩa chẳng vơi
Xanh mộ vương triều trong gió lộng
Xanh tà áo tím đẹp tuyệt vời.
 
7/10/2011.
Tuyen45.
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng



THU VỀ

Hơi thu giăng mắc kín lưng trời
Tí tách mưa reo từng giọt rơi
Hoà ánh trăng vàng khoe sắc lá
Phủ làn sương trắng khóc thương đời
Thu đem trăn trở trong niềm nhớ
Thu đến bâng khuâng mãi chẳng vơi
Thương nhớ về em ru giấc ngủ
Cùng thu gian diú mộng xa vời
Trần Mạnh Hùng


THƯỞNG THỨC NHẠC XIN BẤM VÀO LINK DƯỚI

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8pdyRDw0q-


NHỚ AI …

Heo may gờn gợn phủ mây trời
Một lá ngô đồng lặng lẽ rơi
Đón gió đầu thu lay ngọn cỏ
Chào sương cuối hạ đẹp tình đời
Một trời thi hứng lời khoan nhặt
Nửa bức rèm trăng bóng cạn vơi
Cuối bãi nghinh phong ngồi vọng nguyệt
Nhớ ai lầu mộng mắt trông vời.
Lá chờ rơi 28/09/11



KHÔNG NGOẠI LỆ

Muôn lá vàng bay ngập kín trời.
Bồng bềnh trong gió lá chao rơi.
Giả từ hoa mộng đau lòng lá
Giã biệt ngày xanh hận kiếp đời.
Gió cuốn lá bay rơi khắp lối .
Thu về lá úa rụng đầy vơi.
Thế gian định mệnh luôn cay nghiệt.
Bỏ hết sầu thương - sống tuyệt vời.
Trần Mạnh Hùng



CHIỀU THU
---*---
Dáng vàng bao phủ cả vùng trời
Lá úa chiều thu lác đác rơi
Tia nắng hoàng hôn soi đáy nước
Ao làng cá lượn cuối vòng đời
Anh đi ngày ấy sầu lưng ngấn
Em ở tháng năm lệ chửa vơi
Nỗi nhớ người thương trong khát vọng
Đêm dài ảo mộng vẫy tay vời.
Tuyen45.
28/9/2011.




TRỞ GIẤC VÀO THU

Thoảng chớm hơi Thu giữa đất trời.
Trăng vàng lọng bóng giọt sương rơi.
Hàng cây gầy giuộc buồn trơ nhánh
Chiếc lá đong đưa thách thức đời.
Lá dưới gốc cây thương số phận
Lá vương suối tóc nhớ không vơi.
Một thời ngà ngọc, thời xuân thắm
Trở giấc vào Thu, mộng nửa vời.
Nguyễn Thị An Giang.





Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì....[;)][;)]



THU ĐIẾU


Thu mang nắng sớm lọc xanh trời
Thu gọi sương mờ đọng lá rơi
Thu nguyệt nghiêng mình soi cảnh thế
Thu phong xoã tóc trải tình đời
Thu hong khóm trúc mưa vừa tạnh
Thu nhuộm cánh đồng bão đã vơi
Thu nhắc tình đầu nơi xóm cũ
Thu đi biết có mấy ai vời

Liên Hương



THU BUỒN
[color="#ff0000"]
Thu đến mây bay kéo thấp trời
Gió vờn quanh ngõ lá vàng rơi
Bóng chiều nghiêng ngã sầu giăng lối
Đường vắng quanh co nợ vướng đời
Người đã ra đi vui chẳng tới
Yêu đà vỡ nát xót nào vơi
Heo may lạnh thổi se lòng vội
Héo hắt tim đơn mộng nửa vời

Thanh Huy


THU

Thu đến tin vui rộn khắp trời
Thu là mộng của lá khô rơi
Thu gieo hạnh phúc xanh nguồn cội
Thu rót yêu thương thắm cõi đời
Thu tiếng hát nồng luôn tiếp nối
Thu ly rượu ngọt chẳng lưng vơi
Thu tia nắng ấm soi muôn lối
Thu của thơ văn đẹp tuyệt vời.
Thanh Huy


THU VỀ

Thu sang gió thoảng đượm hương trời
Thu đến mưa ngâu lã chã rơi
Thu gọi nguyệt về soi xóm vắng
Thu xua nắng hạ, [color="#ff00ff"]rục xuân đời
Thu trao ân ái tình đôi lứa
Thu bảo duyên nồng chớ để vơi
Thu nhuộm sơn hà đa sắc thái
Thu khuyên ma túy nhớ đừng vời.

29/9/2011.
Tuyen45. [/color][/color]
[color="#ccccf0"]
[/color]
[color="#330099"]Thu Xưa[color="#330099"]

Mưa giăng phủ kín cả khung trời
Tí tách giọt buồn lặng lẽ rơi
Gợi lại lòng đau tình thế sự
Làm cho dạ xót nghiã nhân đời
Trăm năm hạnh phúc đà tan vỡ
Một kiếp sầu ưu khó thể vơi
Tưạ cưả bên song nhín ngõ vắng
Thu xưa... hẹn cũ ... giấc mơ vời

Sương Anh
[/color][/color]
[color="#ccccf0"]

[/color]
[color="#ff0000"]NHỚ GỬI CHO AI …

Thu sang cuối bể nối chân trời
Trăm lá đỏ vàng lả tả rơi
Nhớ gửi cho ai theo bóng nhạn
Thương trao về bạn chút hương đời
Mây tràn tám hướng tình xuân héo
Gió thổi trăm chiều nghĩa bạn vơi
Mỏi mắt trông ra hình bóng cũ
Giờ sao biền biệt chốn xa vời.
Lá chờ rơi 29/09/11[/color]




MƯA THU



MƯA THU

Trăng Thu bàng bạc phủ lưng trời
Từng hạt mưa thu thánh thót rơi.
Hạt bám vào cây tha thiết nhớ.
Hạt vương trên lá xót xa đời
Hạt mang kỷ niệm tình say đắm
Hạt gợi niềm riêng nhớ chẳng vơi
Một thuở đầuThu anh hứa hẹn.
Giờ đây năm tháng đã xa vời.
Thảo Uyên
29-9-2011

THU
---*---
Thu v vàng úa c bu tri
Thu hi sao bàng lá rng rơi
Thu bo gái trai xây t m
Thu mng cháu nh mi chào đi
Thu đem trái ngt dâng tiên t
Thu tng hoa tươi nghĩa chng vơi
Thu đến nhà nhà mng hnh phúc
Thu đi ti chn ánh trăng vi.

2/10/2011.
Tuyn45.


THU ĐÃ VỀ

Lá vàng bay phủ ngập chân trời
Em lặng người nhìn cánh lá rơi.
Nước mắt đoanh tròng thương tủi phận.
Nỗi lòng thổn thức xót xa đời.
Xuân trao câu hứa bao nồng thắm
Thu đến lời thề đã cạn vơi
Thu đã về tô vàng sắc lá.
Tình yêu giã biệt vẫy tay vời.

Trần Mạnh Hùng
10-03-2011



THU HẸN
---*---
Thu gọi ngâu về tắm đất trời
Thu rung cành lá hạt sương rơi
Thu mời trăng đến vui cùng trẻ
Thu bảo nguyệt lên hiến tặng đời
Thu gửi hồn thơ vào vũ trụ
Thu mang ân nghĩa chẳng hề vơi
Thu trao ân ái tình đôi lứa
Thu hẹn năm sau hứa lại vời.

4/10/2011.
Tuyen45.


GIẤC MỘNG ĐỜI

Muốn hóa mây bay lượn khắp trời
Cho hồn chạm khẽ lá Thu rơi
Làm chim Én gọi nhau về tổ
Gửi áng thơ gieo giấc mộng đời
Gió thoảng trăm năm là mấy chốc

Mưa hờn có lúc vẫn đầy vơi
Chèo khuya nhẹ rắc vàng trên sóng
Để bến trăng soi bóng tuyệt vời.



Kim Giang



NỖI NHỚ

Như những ước mơ giữa đất trời.
Tình yêu là giọt lệ tuông rơi.
Ngóng mong khắc khoải mơ màng mộng
Chờ đợi lao đao héo hắt đời.
Ánh mắt mênh mông trong luyến nhớ
Nụ cười thổn thức đến chơi vơi
Con tim hiến tặng - người yêu dấu
Tiếng gọi người yêu đẹp tuyệt vời
Trần Mạnh Hùng
10-07-2011



THU VỀ XỨ HUẾ
---*---
Xanh thu xanh biếc cả bầu trời
Xanh lá ngô đồng hạt nắng rơi
Xanh nước sông Hương soi lịch sử
Xanh rêu Thiên Mụ đã bao đời
Xanh cầu Bến Ngự tình non nước
Xanh cỏ cung đình nghĩa chẳng vơi
Xanh mộ vương triều trong gió lộng
Xanh tà áo tím đẹp tuyệt vời.
 
7/10/2011.
Tuyen45.


NHỮNG ĐÊM KHÔNG NGỦ …

Thương nhớ không xong lại trách trời
Lệ buồn lả chả tựa sao rơi
Mộng tràn một kiếp đầy giông tố
Mơ gửi đôi nơi lắm bụi đời
Luống trách tơ lòng sao chẳng nối
Mong dòng duyên nợ mãi không vơi
Canh tàn thức trắng chờ chi nữa
Đâu những đêm không ngủ tuyệt vời !
Lá chờ rơi 08/10/11
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
MỘT THOÁNG HƯƠNG ĐỜI

Heo may đùa lá phía chân trời
Em có bao giờ nén lệ rơi ?
Lả chả giọt ngâu nhòa sắc phượng
Bâng khuâng niềm cúc dỗi duyên đời
Thu giăng lối mộng vầy hương muộn
Thuyền ghé bờ trăng trở giấc vơi
Dâu bể bao mùa đau dĩ vãng
Buồn tênh đỉnh nhớ mắt trông vời

ĐẠI LỘC
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-11 09:41:29diên vỹ>
nhân trời mưa mấy bữa rày có người than có người thích nên ...

TỘI NGHIỆP ÔNG TRỜI

Ðứa thời muốn nắng đứa đòi mưa
Ðứa lại bảo ta khéo cợt đùa
Ai biết ta thương không biết ghét
Có người muốn bán chẳng người mua*
Thua thằng Thổ địa không vào miễu**
Nhịn đức Như lai chẳng ở chùa***
Thiên hạ khẩn cầu như được cả
Thế thì mỗi tháng phải hai mùa !
Lá chờ rơi repost 06/10/11

* bị ông Tú Xương đòi bán trong câu :
« Lúc túng toan lên bán cả trời »
** không có miễu nào thờ Trời.
*** cũng chẳng có chùa nào thờ Trời !

CỦA CHÙA

Thế gian ấm ức chuyện mây mưa.
Leo đỉnh vu sơn chẳng phải đùa.
Người hưởng phần lời đầy mãn nguyện.
Kẻ sài cạn vốn hết thu mua.
Em cười ngỏn ngoẻn duyên đôi má.
Anh hận lung tung sợ của chùa.
Tận sức, tận tình ngoi đỉnh giáp
Thân voi xin hỏi được bao mùa
Trần Mạnh Hùng
10-07-2011


LÚC ĐƯỢC MÙA !

Nắng hạn khổ thân gầy đợi mưa
Lai rai nhỏ giọt giống như đùa
Bán buôn ế ẩm đành ngưng bán
Mua sắm hao tài vậy chớ mua
Đói bụng đành cam ngồi gốc miễu
Ấm lòng vui đón bữa cơm chùa
Khi thời hai bữa khi ba bữa
Lạc đạo tùy duyên lúc được mùa !
Lá chờ rơi 07/10/11

Kỷ niệm mưa

Tí tách hiên nhà tiếng gió mưa
Hằn sâu kỷ niệm thuở nô đùa
Vui mừng bọn trẻ tười cười giỡn
Cực khổ cô hàng khó bán mua
Kẻ nói ngày xui buồn đứt ruột
Người cho vận tốt tạ ơn chùa
Ông trời chả được lòng nhân thế
Phó mặc trần gian chịu bốn mùa

Vancali 10.6.11



Chúc quí huynh tỷ ngày an vui hì hì....[:)]


NẾU

Nếu trời cho nắng bảo đừng mưa
Lúa cháy đồng khô lặng tiếng đùa
Nợ đắm tiền vơi đòi khó trả
Trâu gầy đất cứng bán sao mua
"Nắng đi" kẻ ước cầu trong dạ
"Mưa đến" người mong khấn giữa chùa
Tránh tiết oi nồng sông giếng cạn
Dân qua cơn đói đón vui mùa

Thanh Huy





GIÓ MƯA
Đám cưới năm nay trúng được mùa,
Người người vội vã tạ ơn chùa.
Cô dâu khấn phước dâng tiền cúng
Chú rể cầu duyên xuất bạc mua.
Tiệc cưới thông gia thu thắng lợi.
Đưa dâu hàng xóm thoả vui đùa.
Cuối năm trời lạnh cho mùa cưới.
Hoa chúc động phòng chuyện gió mưa
Thảo Uyên
07-10-2011

Tại Thay Muà

Bầu trời ảm đạm bởi vì mưa
Gió bão ầm vang mây nghịch đuà
Vắng kẻ lại qua nên hàng ế
Không người lui tới lấy ai mua
Con đường vắng lặng thưa xe cộ
Tiệm quán im ru giống cảnh chuà
Caisse trống loe ngoe vài cắc vụn
Thầm than có lẽ tại thay muà

Sương Anh



GIAO MÙA
 




Tùy duyên nghiệp quả nắng hay mưa,
Tích đức tu nhân chẳng phải đùa !
Duyên chị ngàn đời đâu dễ gặp?
Tình em muôn thuở khó tìm mua !
Sáng ra tất bật nhìn thiên hạ,
Chiều đến thung dung ngắm cảnh chùa.
Phước huệ trồng như hoa kết quả,
Cho đời xanh đẹp buổi giao mùa.
 
Tú lang lang

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: TTH

Bún bò huế
(Hoạ Bún bò huế cua SPG)

Bún bò xứ Huế vị cay cay
Thưởng thức đôi lần sẽ thích ngay
Giò luộc mùi thơm quân tử mến
Xã bằm nước ngọt má hồng say
Rau xanh nghĩa bạn nồng năm tháng
Ớt đỏ tình quê ấm tối ngày
Cô lái sông Hương lòng khắc khoải
Trường Tiền áo tím vạn lời hay

Vancali 10.7.11





CỨ KHEN …

Những người khóc dối lệ không cay
Chớ vội vừa nghe tưởng thật ngay
Nước mắt người yêu luôn nóng nóng
Lệ hồng cá sấu chớ say say
Nếu đà lỡ kẹt không đường thoát
Thì phải cam tâm nhịn suốt ngày
Lải nhải tỉ tê nghe chán ngấy
Cứ khen dường thể giọng ca hay.
Lá chờ rơi 08/10/11


MÓN QUÊ

tớ chả bao giờ thich món cay
Món mà lắm ớt tớ chuồn ngay
chỉ ham phở tái bò mềm ngọt
Với thích riêu cua mắm tôm say
Phở sực thay cơm quanh suốt tháng
Bún dùng lót dạ cả nguyên ngày
Đơn sơ dân giã mà tinh tuý
Ẩm thực quê mình nghĩ thật hay

Liên Hương

Hihì, sáng ra mà Vân nói tới món ăn làm đói bụng quá . Chúc cuối tuần vui nha


NGON HẾT Ý
Có người tánh lại thích chua, cay.
Vật ngọt được mời từ chối ngay.
Cắn ớt hít hà tình hết ý
Mút me xì xụt dáng như say.
Chùm me không thiếu phần ăn vặt
Trái ớt nhiều hơn mỗi bữa ngày.
Môi mộng đỏ hơn màu ớt đỏ.
Em cười nước mắt chảy vui thay (*)
Nguyễn Thị An Giang
10-8-2011
(*) Xin được ngoại lệ một vần


MÌ QUÃNG

Mì Quãng ngon nhờ tiêu ớt cay
Nước lèo thơm phức ngửi thèm ngay
Đậu rau trộn lẫn và nghe đả
Tôm thịt xào chung ngó thấy say
Anh vội vã ăn quên mệt sáng
Chị hì hà húp đón vui ngày
Người đông gánh nhẹ nồi khô ráo
Lời khẩm chủ cười ai biết hay

Thanh Huy


PHỤ

Yêu nhau chưa thấm chịu nhiều cay
Em gã chồng giàu nới kẻ ngay
Phụ nghĩa quên tình tình vội gãy
Theo đèn bỏ bóng bóng tàn say
Hết câu thơ đẹp in trang giấy
Vắng tiếng chim vui giỡn tối ngày
Trời đất quay cuồng đời chán ngấy
Lòng nầy vỡ nát có ai hay

Thanh Huy



CHƯA CHỒNG …

Thế sự thường khi phải đắng cay
Sống đời chơn chất thẳng đường ngay
Người khôn cố tránh người gian dối
Kẻ dại tin dùng kẻ xỉn say
Vận hội chưa thông đời vẫn nhạt
Ân tình khó trả nợ thêm ngày
Sang sông con sáo vừa bay bổng*
Cô Tú chưa chồng vậy cũng hay!
Lá chờ rơi 08/10/11

Ca dao :
• Con sáo bay bổng sang sông
• Hỏi thăm cô Tú có chồng hay chưa ?
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-09 01:31:46Trần Mạnh Hùng>
Bún bò huế
(Hoạ Bún bò huế cua SPG)

Bún bò xứ Huế vị cay cay
Thưởng thức đôi lần sẽ thích ngay
Giò luộc mùi thơm quân tử mến
Xã bằm nước ngọt má hồng say
Rau xanh nghĩa bạn nồng năm tháng
Ớt đỏ tình quê ấm tối ngày
Cô lái sông Hương lòng khắc khoải
Trường Tiền áo tím vạn lời hay

Vancali 10.7.11





CỨ KHEN …

Những người khóc dối lệ không cay
Chớ vội vừa nghe tưởng thật ngay
Nước mắt người yêu luôn nóng nóng
Lệ hồng cá sấu chớ say say
Nếu đà lỡ kẹt không đường thoát
Thì phải cam tâm nhịn suốt ngày
Lải nhải tỉ tê nghe chán ngấy
Cứ khen dường thể giọng ca hay.
Lá chờ rơi 08/10/11


MÓN QUÊ

tớ chả bao giờ thich món cay
Món mà lắm ớt tớ chuồn ngay
chỉ ham phở tái bò mềm ngọt
Với thích riêu cua mắm tôm say
Phở sực thay cơm quanh suốt tháng
Bún dùng lót dạ cả nguyên ngày
Đơn sơ dân giã mà tinh tuý
Ẩm thực quê mình nghĩ thật hay

Liên Hương

Hihì, sáng ra mà Vân nói tới món ăn làm đói bụng quá . Chúc cuối tuần vui nha


NGON HẾT Ý
Có người tánh lại thích chua, cay.
Vật ngọt được mời từ chối ngay.
Cắn ớt hít hà tình hết ý
Mút me xì xụt dáng như say.
Chùm me không thiếu phần ăn vặt
Trái ớt nhiều hơn mỗi bữa ngày.
Môi mộng đỏ hơn màu ớt đỏ.
Em cười nước mắt chảy vui thay (*)
Nguyễn Thị An Giang
10-8-2011
(*) Xin được ngoại lệ một vần


MÌ QUÃNG

Mì Quãng ngon nhờ tiêu ớt cay
Nước lèo thơm phức ngửi thèm ngay
Đậu rau trộn lẫn và nghe đả
Tôm thịt xào chung ngó thấy say
Anh vội vã ăn quên mệt sáng
Chị hì hà húp đón vui ngày
Người đông gánh nhẹ nồi khô ráo
Lời khẩm chủ cười ai biết hay

Thanh Huy


PHỤ

Yêu nhau chưa thấm chịu nhiều cay
Em gã chồng giàu nới kẻ ngay
Phụ nghĩa quên tình tình vội gãy
Theo đèn bỏ bóng bóng tàn say
Hết câu thơ đẹp in trang giấy
Vắng tiếng chim vui giỡn tối ngày
Trời đất quay cuồng đời chán ngấy
Lòng nầy vỡ nát có ai hay

Thanh Huy



CHƯA CHỒNG …

Thế sự thường khi phải đắng cay
Sống đời chơn chất thẳng đường ngay
Người khôn cố tránh người gian dối
Kẻ dại tin dùng kẻ xỉn say
Vận hội chưa thông đời vẫn nhạt
Ân tình khó trả nợ thêm ngày
Sang sông con sáo vừa bay bổng*
Cô Tú chưa chồng vậy cũng hay!
Lá chờ rơi 08/10/11

Ca dao :
• Con sáo bay bổng sang sông
• Hỏi thăm cô Tú có chồng hay chưa ?


BẢY MÙI VỊ
Chua! chát! ngọt! bùi! mặn! đắng! cay!
Chua từ lời nói hiểu lòng ngay.
Chát trong ý tứ vào ghen ghét.
Ngọt thắm tuỷ xương đến ngất say.
Bùi nhập lọt tai quên tháng hạn.
Mặn cho líu lưỡi nói đêm ngày.
Đắng như miệng ngậm bồ hòn ngọt.
Cay cháy đỏ môi vẫn khoái cay
Trần Mạnh Hùng
10-9-2011
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0