📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 704.627 lượt xem — Trang 208 / 260

TÌNH THƠ TÌNH BẠN
---*---
Buông rời tay súng đến sân thơ
Bạn hữu đông vui thật bất ngờ
Họa đối lời thơ tâm tỏa sáng
Luận bình câu chữ tưởng như mơ
Vài tuần một buổi lòng mong đợi
Mỗi tháng đôi kỳ dạ ngóng chờ
Nối rộng vòng tay tình thắm thiết
Giao lưu trí tuệ nghĩa không mờ.

24/5/2012
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: tuyen45


TÌNH THƠ TÌNH BẠN
---*---
Buông rời tay súng đến sân thơ
Bạn hữu đông vui thật bất ngờ
Họa đối lời thơ tâm tỏa sáng
Luận bình câu chữ tưởng như mơ
Vài tuần một buổi lòng mong đợi
Mỗi tháng đôi kỳ dạ ngóng chờ
Nối rộng vòng tay tình thắm thiết
Giao lưu trí tuệ nghĩa không mờ.

24/5/2012
Tuyen45


MỘT TRỜI THƠ

Tâm tình chan chứa một trời thơ
Thêu dệt nghìn câu thật chẳng ngờ
Sau trước theo nhau thơ nối mộng
Đá vàng pha trộn thực vào mơ
Người đi lưu luyến niềm thương nhớ
Kẻ ở nôn nao phút đợi chờ
Trăng lạnh đông đoài chung một bóng
Tình xuân bầng sáng giữa sao mờ.
Lá chờ rơi 26/05/2012
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-27 16:52:20tuyen45>
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: tuyen45
TÌNH THƠ TÌNH BẠN
 ---*---
Buông rời tay súng đến sân thơ
Bạn hữu đông vui thật bất ngờ
Họa đối lời thơ tâm tỏa sáng
Luận bình câu chữ tưởng như mơ
Vài tuần một buổi lòng mong đợi
Mỗi tháng đôi kỳ dạ ngóng chờ
Nối rộng vòng tay tình thắm thiết
Giao lưu trí tuệ nghĩa không mờ.

24/5/2012
Tuyen45


ĐỜI THƠ

Tình bạn giao lưu giữa tiếng thơ
Kết giao tình nghĩa mấy ai ngờ
Thơ vui tâm trí lâng lâng mộng
Thơ nhẹ tâm hồn lửng thửng mơ
Thơ rót nghĩa đời khêu lắm điệu
Thơ nâng cảm mến gợi bao chờ
Thời gian qua mất tình còn lại
Xướng họa trao nhau trí khỏi mờ

HANSY


MỘT TRỜI THƠ

Tâm tình chan chứa một trời thơ
Thêu dệt nghìn câu thật chẳng ngờ
Sau trước theo nhau thơ nối mộng
Đá vàng pha trộn thực vào mơ
Người đi lưu luyến niềm thương nhớ
Kẻ ở nôn nao phút đợi chờ
Trăng lạnh đông đoài chung một bóng
Tình xuân bầng sáng giữa sao mờ.

Lá chờ rơi 26/05/2012


NGHĨA CHẲNG MỜ
---*---
Buông súng tay cầm bút họa thơ
Hồn thi trong sáng chẳng ai ngờ
Lời hay nghĩa rộng từ trau truốt
Ý đẹp vần êm Tứ mộng mơ
Thi hữu gần xa thường ngóng đợi
Bạn bè khắp chốn vẫn trông chờ
Giao lưu trí tuệ đời thêm trẻ
Kết nối đệ huynh nghĩa khó mờ.
 
26/5/2012
Tuyen45 

Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-27 12:50:12tuyen45>




Duyên phận

Đến tuổi này rồi chả mống theo
Vô duyên kém sắc lại thân nghèo
Lên chùa khấn Phật mau tình đến
Tới miễu cầu thần sớm nhẫn đeo
Ước được môi hồng bao kẻ thích
Mong sao bánh lái vững tay chèo
Trăng rằm thất thập làm công quả
Sẽ có tin mừng hãnh diện leo

Vancali 5.25.12


KIẾM THANG LEO
---*---
Thấy anh tốt mã bám chân theo
Tới ngõ té ra một gã nghèo
Quay gót thôi đành mau tế sớm
Chuồn nhanh kẻo họ khó lòng đeo
Em về chốn cũ tô son phấn
Chờ khách làng chơi lựa lái chèo
Cầu thánh ban cho ông sếp lớn
Làm cô bồ nhí kiếm thang leo.

27/5/2012
Tuyen45


Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-28 11:29:01cóc tía>
Trích đoạn: tuyen45



Duyên phận

Đến tuổi này rồi chả mống theo
Vô duyên kém sắc lại thân nghèo
Lên chùa khấn Phật mau tình đến
Tới miễu cầu thần sớm nhẫn đeo
Ước được môi hồng bao kẻ thích
Mong sao bánh lái vững tay chèo
Trăng rằm thất thập làm công quả
Sẽ có tin mừng hãnh diện leo

Vancali 5.25.12


KIẾM THANG LEO
---*---
Thấy anh tốt mã bám chân theo
Tới ngõ té ra một gã nghèo
Quay gót thôi đành mau tế sớm
Chuồn nhanh kẻo họ khó lòng đeo
Em về chốn cũ tô son phấn
Chờ khách làng chơi lựa lái chèo
Cầu thánh ban cho ông sếp lớn
Làm cô bồ nhí kiếm thang leo.

27/5/2012
Tuyen45





Ráng chịu

Anh Túng Dẩn đường chớ có theo
Không nghe đừng trách nước ta nghèo
Công trình thu nghiệm tênh cong vẹo
Ngân sách chi thêm nặng quẹo đeo
ụ nổi triêu đô làm chổ đéo
tàu buôn nghìn tỷ chả nơi chèo
chi ai trách nhiệm dù ti tẹo?
họp đảng thì hay thói nói leo.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-29 02:30:23lá chờ rơi>
Trích đoạn: cóc tía

Trích đoạn: tuyen45



Duyên phận

Đến tuổi này rồi chả mống theo
Vô duyên kém sắc lại thân nghèo
Lên chùa khấn Phật mau tình đến
Tới miễu cầu thần sớm nhẫn đeo
Ước được môi hồng bao kẻ thích
Mong sao bánh lái vững tay chèo
Trăng rằm thất thập làm công quả
Sẽ có tin mừng hãnh diện leo.

Vancali 5.25.12[/size]


KIẾM THANG LEO
---*---
Thấy anh tốt mã bám chân theo
Tới ngõ té ra một gã nghèo
Quay gót thôi đành mau tế sớm
Chuồn nhanh kẻo họ khó lòng đeo
Em về chốn cũ tô son phấn
Chờ khách làng chơi lựa lái chèo
Cầu thánh ban cho ông sếp lớn
Làm cô bồ nhí kiếm thang leo.

27/5/2012
Tuyen45



Ráng chịu

Anh Túng Dẩn đường chớ có theo
Không nghe đừng trách nước ta nghèo
Công trình thu nghiệm tênh cong vẹo
Ngân sách chi thêm nặng quẹo đeo
ụ nổi triệu đô làm chổ đéo
tàu buôn nghìn tỷ chả nơi chèo
chi ai trách nhiệm dù ti tẹo?
họp đảng thì hay thói nói leo.
Cóc Tía


CHỚ CHƠI LEO

Những lời xuyên tạc chớ nghe theo
Có chí thì nên cóc sợ nghèo
Lưng thẳng không ưa thời phải vẹo
Tiền nhiều khó đếm chỉ nên đeo
Khéo tay chọn đúng nơi cho đẻo
Nặng gánh kêu thêm đứa giỏi chèo
Tài sản của ông đừng liếm láp
Khôn hồn thủ phận chớ chơi leo.
Lá chờ rơi 29/05/2012
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0






THẾ SỰ - THẾ CỜ
---*---
Thế sự ngẫm suy giống thế cờ
Sai lầm một nước mất thời cơ
Hao tiền kiệt sức thêm dày nợ
Tốn của uổng công lắm dại khờ
Sự nghiệp suy vong ngày tận số
Công danh lụi bại bếp tàn tro
Tài non gánh chịu lòng ai oán
Thế sự ngẫm suy giống thế cờ.

29/5/2012
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0


NHỚ BẠN

Xa cách nhau chừng đã khá lâu
Nay buồn chợt hỏi bạn tôi đâu*
Làng thơ Bến Nghé luôn còn dấu
Bãi cát Hàm Tân vẫn đậm màu
Thương lúc sớt chia cơn hoạn nạn
Nhớ hồi suy luận lẽ nông sâu
Cường quyền không để thay công lý
Vẫn đứng sau lưng kẻ cứng đầu.
Lá chờ rơi 05/05/2012
* thương nhớ cố nhà thơ Châu Anh
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-06 03:49:17lá chờ rơi>
xin xoá. đã có ở phía sau.
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-10 05:13:00lá chờ rơi>

Trích đoạn: Liên Hương

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


MOTHER DAY - NGÀY LỄ CỦA MẸ.

CON NHỚ MẸ

Mẹ
Mẹ kính yêu, mẹ của chúng con.
Mẹ là gương sáng tấm lòng son
Mẹ vừng nhật nguyệt soi muôn lối.
Mẹ suối nước trong lúc lỡ đường
Mẹ dắt dìu con khi lạc bước
Mẹ là chỗ tựa lúc cô đơn
Mẹ giòng sữa ngọt nuôi con lớn
Mẹ kính yêu, mẹ của chúng con
Trần Mạnh Hùng

Mẹ Ơi
Mẹ kính yêu! Mẹ của chúng con.
Mẹ ơi! Con nhớ những đêm đông.
Mẹ ngồi đan áo khi đông đến.
Mẹ thức chăm con trọn giấc nồng.
Mẹ đã quên rồi son phấn nhạt.
Mẹ vui cùng trẻ má ươm hồng.
Mẹ ơi! Con nói con yêu mẹ.
Mẹ kính yêu! Mẹ của chúng con.
Trần Mạnh Hùng

LỜI RU
Ngây ngất lòng người khắp thế gian.
Lời ru của Mẹ khúc ca vàng.
Êm như giấc ngủ trong lòng Mẹ.
Mạnh giống cuồng phong thổi cuốn tan.
Thăm thẳm chìm sâu tâm ký ức.
Bưng bừng sôi động gió mưa chan.
Lời ru sống mãi long con trẻ.
Ngây ngất lòng người khắp thế gian
Trần Mạnh Hùng

TIẾNG RU
Tiếng võng đưa con nhạt nắng hồng.
Tiếng người cô phụ dỗ ru con.
Tiếng ru man mác khơi niềm nhớ.
Tiếng hát xót xa dậy cõi lòng.
Tiếng khóc con thơ bao dấu ái.
Tiềng lòng son trẻ mãi chờ mong.
Tiếng ru êm ái hòa trong gió.
Tiếng vọng tình yêu ấm mặn nồng.
Trần Mạnh Hùng

Tuổi Thơ
Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ.
Tiếng võng mẹ ru lúc ấu thơ.
Ngọt lịm lòng con còn nhỏ dại.
Ngất ngây dạ trẻ thuở xa xưa.
Con trong lòng mẹ lim dim ngủ
Mẹ thức ru con khắp những mùa.
Êm ấm tuổi thơ bên cạnh mẹ
Trong vòng tay mẹ chẳng âu lo
Trần Mạnh Hùng

LÒNG MẸ
Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ
Công đức sinh thành tựa biển sâu.
Nghĩa mẹ bao la nguồn suối ngọt.
Công cha rộng lớn ngất trời cao.
Mẹ vui sung sướng con khôn lớn.
Mẹ khóc sót xa trẻ ấm đầu
Mẹ nguyện phật trời con khoẻ mạnh
Mẹ cười vui vẻ nét gầy hao
Trần Mạnh Hùng

CON ĐÃ HIỂU
Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ
Con đã hiểu rồi... Khi lớn khôn
Tay bế con thơ, con nhớ mẹ
lời ru dỗ trẻ, dỗ đêm tròn
Năm canh tất tưởi nuôi con dại
Sáu khắc ngược xuôi giữa chợ đông.
Thành lập gia đình con mới hiểu.
Thương cha, thương mẹ đến khôn cùng
Trần Mạnh Hùng

NGUYỆN CẦU
Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ.
Tiếng mẹ cầu kinh thật ấm êm.
Mỗi tối con thơ say giấc ngủ.
Từng lời mẹ nguyện đến ơn trên.
Tâm thành cầu nguyện cho con trẻ.
Nồng nhiệt lời kinh ngọt dịu hiền.
Tiếng mõ, kinh cầu tha thiết quá.
Mẹ xin cuộc sống hưởng bình yên
Trần Mạnh Hùng


MẸ TÔI
Mẹ một đời đầu tăm mặt tối.
Mẹ làm dâu " bá tánh" nhà chồng.
Mẹ quần quật suốt đêm về sáng.
Mẹ ngược xuôi đầu ngõ cuối thôn.
Mẹ khóc âm thầm cho số phận.
Mẹ vui lặng lẽ cạnh chồng con.
Niềm mơ của Mẹ đàn con dại.
Mắt Mẹ hân hoan tựa ánh hồng.
Nguyễn Thị An Giang.

MẸ

Mẹ là người đẹp nhất trần gian
Toả ngát đời con bóng nguyệt vàng
Ấm áp vòng tay xua giá rét
dịu dàng ánh mằt rọi băng tan
Đâu nề khó nhọc tình thăm thẳm
Chẳng quản lo buồn dạ chứa chan
Thắp nén hương lòng dâng tuổi hạc
Mẹ là người đẹp nhất trần gian

Liên Hương


MẸ TÔI
(Xin ghi lại mấy giòng kỹ-niệm nầy để suốt đời nhớ thương mẹ.)

Mẹ chân không bờ ao múc nước
Gánh oằn vai tưới kiển nhà ông
Nhà Nội : vườn sau xa cổng trước
Trầu xanh hoa thắm mẹ môi hồng.

Một tháng đôi lần có chợ đông
Mẹ tôi đi chợ bán hàng bông
Tiền trao bà nội bà cho lại
Phải cách nàng dâu cách mẹ chồng.

Mới giỗ vừa xong nhà lại giỗ
Họ hàng giềng xóm tựu chen đông
Vật bò mổ lợn ngoài sân cỏ
Mẹ hết lo ngoài đến chạy trong.

Thi đậu xong thầy hẹn sáng mai
Quần đen áo trắng dẫn đi chơi
Con không áo trắng* nên đêm ấy
Thức trắng đêm dài mẹ cắt may.

Đâu đây giờ gõ sang canh một
Mẹ đến bên em nựng vội vàng
Nó ngủ sau khi mòn mỏi khóc
Hôm nào cũng vậy đã thành quen.

Đương buổi xuân thì mẹ đảm đang
Thương chồng vai nặng gánh giang-san
Ơn Trời cho rộng đường mai hậu
Nhà rộn vui : con một cháu đàn.

Trẻ lớn lên rồi trẻ lại đi
Mấy năm đèn sách lắm chia phôi
Vườn sau ve gọi vang thôi thúc
Mong chóng hè sang trẻ chóng về.

Năm tháng qua dần tóc mẹ phai
Môi hồng nay đỏ với trầu cay
Đàn con : năm đứa còn quanh đó
Một đứa sao đi chẳng thấy về !

Nhớ thuở con say mộng hải hồ
Cúi đầu nghe dạy mẹ khuyên cho
Ngàn khơi dâu bể giờ ngăn cách **
Sóng cuộn lòng son mắt lệ mờ.

Đợi mãi con không về với mẹ
Lá vàng buông rụng bỏ cành non
Tim già mỏi nhịp đong nhung nhớ
Môi nghẹn lời thương mắt nghẹn nhìn.

Thôi hết ... từ nay vĩnh-biệt rồi !
Dương-trần âm cảnh đã chia tay.
Còn đâu mộng ước về thăm lại,
Ôm mẹ hôn đôi má lệ đầy.

Ôi kiếp phù sinh chốn bụi mờ
Khí thiêng trời đất tạo nên cho
Khí thiêng trời đất giờ thu lại
Qua bể trầm-luân đã đến bờ.

Bên đỉnh trầm hương nghi-ngút khói
Nhà sao vắng mẹ quá đìu hiu
Chiều nay mưa muộn ran trên ngói
Rào rạt từng cơn nhớ mẹ nhiều.

Con biết bây giờ mẹ ở đâu
Bên kia trần thế khó trông theo
Cầu xin Thượng-đế ban ơn phước
Cho trẻ theo cùng mẹ kiếp sau.

Con biết bây giờ mẹ ở đâu
Trong lời kinh tiếng mõ dâng cao
"Nam-mô Quan-thế-âm bồ tát"
Dưới bóng từ-bi mẹ khấn cầu.

Con biết bây giờ mẹ ở đâu
Kẻ tiên người tục khó theo nhau
Sông hồ còn bám chân du-tử
Hết kiếp con về với mẹ sau.

Con biết bây giờ mẹ ở đâu
Nối vòng tay trẻ dặn thương nhau
Tang-điền dẩu biến thành thương-hải
Hình mẹ trong tim chẳng nhạt màu.

Lá chờ rơi repost 10/05/2012 vào dịp NGÀY CỦA MẸ

* giữa đệ nhị thế chiến, không hàng nhập, chỉ mặc vải ta, nhuộm đen.
** câu thơ tâm đắc nhất của toàn bài. Nó tương ứng với sự bị chia cách vì xa xôi, và với sự đổi thay chính thể của đất nước.

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0

GÀN
---*---
Việt Nam thư quán có huynh gàn
Trên mạng lang thang chửi cả quan
Đất nước binh đao, anh “chú tốt”
Quê hương giải phóng, bác “hề càn”
Làm thơ không bán post lên mạng
Viết tế ... dạy đời thật lớn gan
Đứng giữa công đường lời ... khẳng định
Mọt sâu tham nhũng cả bầy đàn .
 
Tuyen45
 
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-12 14:08:58tuyen45>


SỰ ĐỜI
---*---
Xã hội đương thời những dối gian
Lộng quyền, cậy chức, vét vơ vàng
Cạn tình bằng hữu quên đồng chí
Hết nghĩa anh em bỏ bạn thân
Hưởng lạc thơm danh từ bán chức
Giàu sang lịch sự bởi mua quan
Xe đem đưa đón đến công sở
Phòng lạnh lầu son vẫn thở than.

Tuyen45

Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0




THỜI GIAN
---*---
Thời gian tắm gội tóc phai dần
Cao tuổi lực suy bệnh níu chân
Ngửa mặt kêu trời trời giả điếc
Cúi đầu gọi đất đất vờ câm
Bắp cơ sức trẻ đòi hưu nghỉ
Má phấn xuân thì đã hết xuân
Bóng ngả chiều tà còn luyến tiếc
Cái thời đi học cứ vang ngân.

13/5/2012
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-15 15:10:45Trần Mạnh Hùng>

Gom Tất Cả Nỗi Nhớ
Thân tặng
Người Yêu Dấu

Hồng Nhan Tri Kỷ



NHỚ 1
( Anh yêu giọng nói TƠ VÀNG)

Anh nhớ em chìm trong nỗi nhớ.
Hai mươi bốn tiếng nhớ triền miên.
Không còn khỏang trống cho mơ mộng.
Xóa mất thời gian bởi nỗi niềm.
Yêu tiếng em cười xâu xé nhớ
Thương lời em nói ngả nghiêng điên.
Nhớ làn hơi thở hương nồng ấm.
Em nhớ- sao bằng anh nhớ em.
Trần Mạnh Hùng

NHỚ 2
Nhắn gởi về em - cánh nhạn bay.
Nửa đêm thức giấc , lả hồn say.
Nhớ ai nũng nịu vờ hờn dỗi.
Nhớ bạn đăm chiêu gợn nét mày.
Nhớ tiếc nụ hôn đầu vụng dại.
Nhớ thương ánh mắt gọi mời đây.
Nhớ em ngọt lịm qua hơi thở.
Nhớ một, thương mười , chất ngất đầy
2006
NHỚ 3
Nhớ tóc nghiêng nghiêng xõa chấm tai.
Nhớ bờ môi mộng đắm hồn say.
Nhớ đôi mắt ngọc, mi cong vút.
Nhớ cặp chân thon, dáng mảnh mai.
Nhớ mũi dọc dừa xinh xắn qúa
Nhớ hàm răng khểnh ngất ngây hoài.
Nhớ vòng eo nhỏ, mời xuân đến
Nhớ lúc bên nhau trọn vẹn đầy
Trần Mạnh Hùng

NHỚ 4
Nhớ em hơi thở thơm ngon ngọt.
Nhớ giọt mồ hôi quyện tóc mềm.
Nhớ ngón tay hồng trao nguyện ý.
Nhớ vòng tay ngọc xiết hồn nhiên
Nhớ khi nũng nịu môi cong cớn
Nhớ lúc nồng nàn mắt bốc lên
Nhớ giọng sũng mềm nguồn hạnh phúc
Nhớ em … trong nỗi nhớ triền miên
TMH

Nh ớ 5
Nhớ lúc thì thầm thở ấm tai.
Nhớ em nhí nhảnh cuốn lòng say.
Nhớ lời hờn dỗi chu môi mộng.
Nhớ vẻ kiêu kỳ toả dáng mai.
Nhớ đợt sóng ngầm âm ỉ mãi.
Nhớ cơn gió lộng khát khao hoài.
Nhớ em nguyện ý tình xuân hiến.
Nhớ nét đam mê mãi chẳng đầy.
Trần Mạnh Hùng

NHỚ 6
Nhớ lắm nhưng mà biết nhớ ai.
Nhớ người trong mộng , nhớ không nguôi.
Nhớ nhiều dáng ấy cười tươi mát
Nhớ lúc người trong tiếng thở dài
Nhớ những buổi chiều đầy nỗi nhớ
Nhớ vào giấc ngủ ngóng trông hoài
Nhớ ơi, nhớ quá người dưng ạ
Nhớ giọng trong veo, nhớ quắt quay
TMH
2006
NHỚ 7
Em nhớ anh ánh mắt rạng vui. (*)
Nhớ lưng vạm vỡ, nhớ ai cười.
Nhớ làn tóc ngắn ôm sau gáy.
Nhớ nụ hôn đầu cắn đỏ môi.
Nhớ cổ tay tròn , màu nắng xạm
Nhớ bàn chân lớn , kém hồng tươi.
Nhớ anh quỷ quái hay hờn mát.
Nhớ dáng anh đi, chỉ thế thôi
Nguyễn Thị An Giang
(*) Ý Thơ của Anh TMH

NHỚ LẮM 8
Nhớ lắm, nhớ nhiều đôi mắt em.
Nhớ hàm răng ngọc, đắm say em.
Nhớ bờ môi mộng cười cong cớn.
Nhớ cặp chân dài bốc cháy em.
Nhớ lúc thì thầm bên điện thoại.
Nhớ khi hờn giận dỗ dành em.
Nhớ làn tóc ngắn trong tươi mát.
Nhớ nụ hôn nồng, nhớ... nhớ em
2006

NHỚ 9
Anh nhớ em nửa đêm thức giấc.
Nhớ nôn nao náo nức vô cùng.
Anh thương em vòng tay nồng ấm.
Anh nhớ em gò má nóng bừng.
Nhớ nhớ ơi bờ môi háu đói
Thương thương nhiều ánh mắt buông chùng
Nhớ yêu em dạt dào xuân ý.
Lòng đắm say quay quắt lạ lùng.
TMH

NHỚ 10
Nhớ lắm, nhưng mà nhớ đến ai.
Ai kia yêu dấu, nhớ mong hoài.
Ai gây nông nỗi bao thương nhớ
Ai bỏ bùa mê nhớ đợi dài
Ai cất tiếng cười trong tiếng suối.
Ai phà hơi thở ủ lòng hoai.
Nhớ người quá quắt sao mà nhớ
Nhớ lắm, nhớ người đ ắm đu ối say
2006

NHỚ 11
Chim lẻ bạn bờ lau bằn bặt tiếng
Anh nhớ thương Mình độc thoại từng đêm.
Anh nhớ thương Mình nỗi nhớ êm đềm.
Và cứ thế để rồi thao thức mãi

Anh dẫn Mình viếng thăm vùng kỷ niệm
Của ngày xưa tíu tít chuyện bên nhau.
Của nụ hôn vụng dại vội vàng trao.
Của những buổi rong chơi ngày trốn học
Mình duyên dáng trong mênh mông nỗi nhớ
Anh nhớ Mình giọng nói quyện hồn anh
Ánh nhớ Mình ánh mắt sáng long lanh.
Khi Mình nói, Mình yêu anh cũng thế.

Và đêm nay lắng nghe lòng kể lể
Anh nhớ Mình độc thoại suốt đêm thâu
Tr ần M ạnh H ùng




NHỚ QUEN HƠI 12
Anh nhớ em nhiều, nhớ chẳng nguôi.
Nhớ từng hơi thở, đã quen hơi
Nhớ khi trao gởi lời hôn gió
Nhớ lúc cảm say nét tuyệt vời.
Nhớ những thiết tha lòng cả thẹn
Nhớ lần vụng dại nụ hôn môi
Thế nhưng nhớ mãi thành đau khổ.
Nhớ thật nhiều, ghen cũng sục sôi
Trần Mạnh Hùng

NHỚ NHUNG 13
Nhớ nhung nên vẫn gọi tên Người.
Nhớ dáng đẹp xinh rỗn rã vui.
Ánh mắt long lanh như nũng nịu
Bờ môi mộng ướt tựa tươi cười
Tóc mềm lơi lả bay tinh nghịch
Giọng nói thì thầm nhớ mãi thôi
Quấn quý bên nhau chiều gió lộng
Nắng vàng bóng ngả đẹp nên đôi
TMH
NHỚ EM NHIỀU 14
Nhớ tiếng em cười hương thoảng bay.
Bờ môi mộng ướt lả hồn say.
Nhớ làn hơi thở phà sau gáy
Nhớ mắt reo vui rạng nét mày
Nhớ tiếng trong veo vui chuyện kể.
Nhớ vai thon nhỏ dễ thương này.
Nhớ em, tiếng dạ muôn trìu mến.
Anh nhớ em nhiều, nhớ quắt quay.
Trần Mạnh Hùng
Thương tặng người anh yêu



NHỚ MÃI EM 15
Thánh thót mưa buồn rót nhạc đêm
Nhớ em, nhớ giọng nói êm đềm
Nhớ ơi nỗi nhớ lòng quy luỵ
Thương hỡi là thương dạ xót mềm
Nhớ tiếng thì thầm câu chuyện kể
Thương lời thỏ thẻ lúc gần bên
Nhớ em anh gởi trên môi mộng
Một nụ hôn nồng nhớ mãi thêm.
Trần Mạnh Hùng

Gợi Nhớ lên 16
Trời ru giấc nhớ vỗ về quên
Se lạnh hơi thu gợi nhớ lên
Nhớ ngón tay mềm mơm trớn lạ
Nhớ hàm răng khểnh nụ hôn quen
Nhớ mồ hôi quyện vòng tay quấn
Nhớ mắt mơ màng giọng nhẹ tênh
Nhớ tấm thân trần run cuống quýt
Nhớ em say ngủ dáng tênh hênh
Trần Mạnh Hùng

LƯỚI TÌNH 17
Giọt trầm , giọt lắng bờ xao xuyến.
Giọt mật ái ân ướt sũng tình.
Ngây dại hoà tan trong nhịp thở
Rã rời còn động ngát hương trinh.
Giọt hồng nuối tiếc thời bay nhảy.
Giọt đục nhớ thương thuở giữ gìn.
Nước mắt trào vui mừng hạnh phúc.
Trao nhau trọn vẹn giấc mơ xinh.

NHỚ THÊM 18
Thao thức xô miền dạ nhớ thêm
Gối chăn xô lệch xót xa thêm
Tóc mai từng sợi dài mong đợi
Mắt ướt lưng tròng đầy mãi thêm
Em hãy nói đi tròn mộng ước
Em đừng lặng lẽ nối buồn thêm
Đêm nay thu muộn trăng về muộn
Xao xác canh gà trời sáng thêm

GỐI MỘNG 19
Nỗi xót xa nào len mắt em
Nỗi buồn nuôi nỗi nhớ không tên
Nỗi tình thao thức đêm chờ sáng.
Nỗi nhớ ngây say gối mộng mềm
Nỗi thẫn thờ lòng đau khép kín.
Nỡi dày vò dạ buốt xuyên lên
Nỗi cay, nỗi đắng - em yêu dấu.
Nỗi đớn đau nào len mắt em

GỐI CHIẾC 20
Che ngàn tinh tú khuất sau rèm
Gió thổi sương thu vướng lối quen
Đan sợi tơ vàng xuyên kẽ lá
Treo vừng trăng bạc phủ ngoài hiên
Em chờ giấc ngủ trong thương nhớ
Em đợi giấc mơ thật dịu hiền
Thao thức dìu anh vào gối chiếc
Nụ cười trong mộng đẹp hồn nhiên
Trần Mạnh Hùng

V À NHỚ THẢO UYÊN

NHỚ ANH 21
Nhớ anh tóc bạc vài ba sợi.
Đuôi mắt dài thêm những vết nhăn
Má phấn nhạt phai màu phấn điểm.
Môi son hờ hững sắc son tàn.
Thương yêu rạo rực đầy xuân ý.
Nhung nhớ ngả nghiêng đắm phượng loan.
Sầu muộn hằn sâu đau vết cắt.
Nhớ anh trong cuốn ngút chao lăn
Thảo My

NHỚ ANH 22

Gọi tên anh biết bao thương mến.
Trời chớm thu mang nhớ thật gần
Lòng đắm ngây men tình cuộn sóng
Hồn say mê lạc điệu tơ đàn.
Anh nghe chăng tiếng lòng run rảy.
Anh biết không giấc ngủ muộn màng.
Em nhớ anh làm sao nói hết.
Và đêm nay có gió thu sang.
Thảo Uy ên

NHỚ THUỞ NGÀY XƯA 23
Nhớ thuở ngày xưa tóc trái đào.
Anh em hai đứa nghéo tay giao.
Dù cho vật đổi, sao dời chuyển.
Vẫn giữ tâm thành,dạ vững cao.
Cũng tại đất bằng cơn nổi sóng.
Phải chăng giông bão lạc vì sao.
Anh em, hai đứa chia đôi hướng.
Mù mịt đông tây…chẳng lẽ nào.
Nguyễn Thị An Giang
15-4-2011

NHỚ 24
Em nhớ anh ánh mắt rạng vui. (*)
Nhớ lưng vạm vỡ, nhớ ai cười.
Nhớ làn tóc ngắn ôm sau gáy.
Nhớ nụ hôn đầu cắn đỏ môi.
Nhớ cổ tay tròn , màu nắng xạm
Nhớ bàn chân lớn , kém hồng tươi.
Nhớ anh quỷ quái hay hờn mát.
Nhớ dáng anh đi, chỉ thế thôi
Nguyễn Thị An Giang


(Gởi Anh yêu dấu của em)

THÀNH ƯỚC NGUYỆN 25
Anh là tình nhớ của riêng em.
Nhớ mắt tham lam khao khát thèm.
Nhớ nét đam mê - thành ước nguyện.
Nhớ tình nóng bóng - kết nên duyên.
Nhớ môi ngọt lịm - trong yêu dấu.
Nhớ tiếng vu vơ - muốn đáp đền.
Nhớ lúc bên nhau trời đất biết.
Anh là nỗi nhớ của lòng em.
Trần Thảo Uyên
5-06-2012

"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
CHÙM THƠ VỀ TÌNH YÊU



ANH VẪN YÊU EM 1
Tháng năm chờ đợi chẳng là mau.
Mái tóc thời gian đã nhuộm màu.
Nỗi nhớ soi mòn trong giấc ngủ.
Nỗi tình trộn lẫn với niềm đau.
Thương nhiều giọng nói bao trìu mến.
Yêu lắm nụ hôn vị ngọt ngào.
Anh vẫn yêu em như ước hẹn
Nhớ hoài hơi thở ngát hương cau.
Trần Mạnh Hùng
01-02-2012

ANH VẪN YÊU EM 2
Anh vẫn yêu em trọn cuộc đời.
Dẫu tình nghiêng ngả, dẫu đầy vơi.
Em dù hờ hững theo năm tháng.
Anh vẫn thiết tha gởi nụ cười.
Em có tiếc thương trong khoảng khắc.
Anh gom nỗi nhớ khắp muôn nơi.
Chép lời dấu ái khi thề hẹn.
Để giữ trong tim những ngọt bùi.
Trần Mạnh Hùng

(() )
O o
) () o
( o ) )
O )
( o 0
0 O
) O
() ( o )
BIỂN o) DÂU
Cứ thế mây bay đến tận đâu
Nước trôi lờ lững chảy qua cầu
Trăm năm nặng nghiệp ơn cơm áo
Một kiếp phù vân thóat biển dâu.
Lòng mới biết yêu mà vỡ mộng.
Tình vừa chớm nở đã ươm sầu
Người ơi! có hiểu bao xuân ý
Lý lẽ con tim bị đọat thâu
Trần Mạnh Hùng
}{________________}{
(____________________)
{} {} {}

BAO GIỜ NHỈ
Vẫn Biết yêu em là mộng ảo
Mà sao hụt hẫng đến hư hao
Bao giờ cho đến bao giờ nhỉ????
Chẳng lẽ giờ đây chẳng lẽ nào!!!!
Để giận hờn dày vò nỗi nhớ
Để mong chờ niú kéo thương đau
Để cho nhung nhớ thành cay đắng
Em có bao giờ nghĩ đến nhau
Trần Mạnh Hùng

YÊU
Chẳng biết vì sao nhớ thật nhiều
Nhớ người hay nhớ bước chân theo.
Nhớ con đường đất giờ tan học.
Nhớ lá vàng rơi nhuộm nắng chiều.
Nhớ hạt mưa bay nhoà ánh mắt.
Nhớ người chờ đón đắm lòng xiêu.
Nhớ hôm vụng dại nghiêng vành nón.
Len lén nhìn anh thật đáng yêu
Trần Mạnh Hùng

BẢN TÌNH CA
Yêu em vẫn biết là mơ ảo.
Mà vẫn đau lòng như cắt da.
Hờn giận buồn thương khi nhớ đến...
Xót xa cay đắng những ngày qua...
Tình yêu vẫn biết là mơ mộng.
Nhung nhớ tưởng chừng lụy đắm sa.
Những nụ hôn yêu trao trọn gởi .
Phổ vào cung điệu khúc tình ca
Trần Mạnh Hùng
1/2011

||ANH||||YÊU||||EM||
Anh yêu em, vóc Hạc Mai gầy
Yêu mắt mơ màng mãi ngắm say.
Yêu suối tóc dài mềm liễu rũ,
Yêu làn hơi thở toả hương đầy
Yêu bàn tay ngọc thon tròn búp.
Yêu tấm thân ngà gió thoảng bay
Yêu nét thanh tao, yêu đắm đuối
Yêu em anh gởi nụ hôn này
Trần Mạnh Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{} {}

ĐẮM LÒNG HAY
Tình yêu lúc ngọt, lúc nồng cay.
Chân thật tin yêu dạ thẳng ngay.
Ánh mắt đắm chìm trong mộng ước
Trái tim dồn đập nhịp cuồng say.
Là trong thương nhớ, trưa, chiều tối.
Và những đợi mong năm, tháng, ngày.
Nhớ lắm vòng tay ôm thật chặt.
Ngọt ngào ngây ngất đắm lòng hay.
Trần Thảo Uyên.
09-10-2011.

Yêu
Yêu em lòng muôn thuở bình an
Yêu nét duyên ngầm má đỏ ran.
Yêu giọng nói cười êm dịu ngọt,
Yêu người mảnh khảnh dáng hân hoan.
Yêu tâm lành tốt tình chân thật
Yêu nết tự nhiên dạ thẳng băng.
Yêu cánh mũi phồng khi hớn hở.
Yêu em trong hạnh phúc mênh mang
Trần Mạnh Hùng


Chẳng Biết Bao Giờ
Chua cay ngọt đắng yêu là vậy.
Vóc dáng giờ đây đã héo hao.
Trở giấc nửa đêm... sao lại thế???
Loanh quanh trọn buổi...có không nào???
Để cho nước mắt âm thầm chảy....
Để dấu nụ cười lặng lẽ đau...
Mật ngọt tình yêu thành mật đắng.
Bao giờ chẳng biết được bên nhau.
Thảo My


YÊU
Những lần trò chuyện nhớ khôn nguôi.
Điện thọai reo vang nhớ đến người.
Hơi thở thật gần như mộng ước
Nhịp tim bên cạnh luống bồi hồi.
Hình như là mộng, hình như thật.
Thỏang giống nói mê, thỏang giống cười
Nỗi nhớ tự nhiên đâu ập đến.
Để rồi ngơ ngẩn mãi không thôi
Trần Mạnh Hùng

THƯƠNG
Thương lúc mới quen đến tận giờ.
Thương em nhí nhảnh giống trong mơ.
Thương làn hơi thở thơm băng khiết.
Thương nhịp trái tim đập dại khờ.
Thương nụ hôn đầu tràn nỗi nhớ.
Thương đôi môi mộng gởi trông chờ.
Thương em với tấm lòng tha thiết.
Thương trọn cuộc đời trong lưới tơ
Trần Mạnh Hùng
12-29-2011

CHỚM YÊU
Quay quắt, bâng khuâng khi chớm yêu.
Hồn như bay bỏng thoát trăm chiều.
Nhớ từng tiếng nói sao đầm ấm
Thương những nụ cười muốn đắm xiêu.
Nỗi nhớ thấm vào trong giấc ngủ.
Nỗi tình trăn trở cuốn hồn tiêu.
Vấn vương những lúc khi trò chuyện.
Nhớ, nhớ mơ màng - ôi chớm yêu
Trần Mạnh Hùng

NGÁT HƯƠNG YÊU
Men tình ngây ngất ngát hương yêu.
Ánh mắt đong đưa nhớ rất nhiều.
Nhớ nụ cười duyên, tràn ngập mộng.
Nhớ chân mày liễu, nét kênh kiêu.
Nhớ hơi thở dại quay cuồng lạ.
Nhớ nụ hôn môi cảm xúc liều.
Nhớ cặp giò dài đầy ấn tượng
Men tình ngây ngất đắm hồn xiêu
Trần Mạnh Hùng

TÌNH YÊU
Tình mơ là vướng luỵ hồn ngây.
Tình nhớ quay cuồng ước hẹn say.
Tình cuối nâng niu lòng quý mến.
Tình đầu lý tưỏng mộng cao bay.
Tình si luôn tưởng người yêu dấu.
Tình phụ thường chê kẻ đọa đầy.
Tình hiến cho nhau nào tính toán.
Tình yêu tiếng nói trái tim đây.
Trần Mạnh Hùng

TÌNH YÊU CHỐN
VĨNH HẰNG
Chỉ có tình yêu mới vĩnh hằng
Hoà trong vạn vật khắp không gian
Trong màu lá úa, trong hoa nở.
Với nụ cười tươi, với lệ tràn.
Chỉ có tình yêu là vĩnh cửu.
Mới không oán giận hưởng bình an.
Tình yêu! một cõi trời hoa mộng.
Như ánh bình minh đẹp dịu dàng
Trần Mạnh Hùng


NGƯỜI YÊU DẤU
Xao xuyến tình yêu lại dệt thơ.
Mơ màng thổn thức chốn ươm mơ.
Nhớ làn môi mộng câu hồn phách.
Yêu cánh tay ngà thả lưới tơ.
Say nét dễ thương khi nũng niụ.
Say tình khi nhớ đến ngu ngơ.
Tên em anh viết Người Yêu Dấu
Quay quắt vì em, lại dệt thơ.
Trần Mạnh Hùng

NGƯỜI YÊU DẤU
Ánh mắt phượng long lanh sóng nước
Nụ hoa đào chớm nở trên môi.
Tóc mây xõa - hững hờ buông thả
Má ửng hồng - duyên dáng lả lơi
Em nũng nịu chia đôi nỗi nhớ.
Anh ngây say kết nối niềm vui
Người yêu dấu trọn đời yêu dấu.
Ta mãi bên nhau trọn cuộc đời.
Trần Mạnh Hùng

ĐẮM MỘNG
Cơn thèm như một thuở còn thơ.
Vú mẹ vừa rời đã ngẩn ngơ.
Quyến luyến mùi hương cô cuối xóm.
Nhớ thuơng dáng điệu bé bên hồ.
Bao nhiêu bé gái cùng song lớp.
Là những người yêu trong giấc mơ.
Đắm đuối, đắm say thành đắm mộng.
Con thuyền tình ái cứ xa mờ
Trần Mạnh Hùng
YÊU
Mái tóc mượt mà xõa chấm vai
Nụ hôn ngọt lịm ngất hồn say
Làn da tươi mát như kiêu gợi
Gò má đỏ au tựa ép nài
Duyên dáng nụ cười đầy quyến rũ
Yêu kiều khóe hạnh đắm tình ai
Yêu em! yêu cả khi thơ thẩn
Yêu nét hồn nhiên tóc xõa vai
Trần Mạnh Hùng
1-23-2012


THẮM YÊU
Nhớ anh lòng biết chắc là yêu.
Vào buổi chiều thu ngập nắng chiều.
Anh bảo em như hoa chớm nở.
Em nhìn anh sóng mắt nghiêng xiêu.
Tay trong tay tỏ tình em nữa.
Lòng hiểu lòng ngây ngất hồn tiêu
Sóng bước bên anh run cuống quýt
Bờ môi còn thắm ngọt tình yêu
Thảo My

TÌNH YÊU
Tình yêu là kết nối u sầu.
Giận dỗi kéo theo vị khổ đau.
Thương nhớ thả lòng bao ý nguyện.
Ngóng trông sót dạ nỗi buồn sâu.
Mỗi khi gặp gỡ là hờn trách.
Đôi lúc cách xa lại nhớ nhau.
Trái đắng tình yêu là mật ngọt.
Tình yêu tuyệt đẹp thuở ban đầu
Nguyễn Thị An Giang
4-27-2011

ANH NÓI VỚI EM
Anh nói với em, anh nhớ em
Trái tim vang khúc nhạc êm đềm.
Nhớ môi mộng đỏ cười xinh thắm
Yêu mắt nhung nâu ướt sũng mềm.
Anh bảo tình yêu nghiêng ngả nhớ.
Anh mong thân ái ấm nồng thêm
Bây giờ anh nhỉ, trong xa vắng.
Anh ở nơi nào, có nhớ em.
Nguyen thi An Giang


TỎ TÌNH
Tỏ tình anh nói lỡ yêu em.
Trời đất lao xao thoáng lặng êm.
Cảnh vật lung linh trong mộng ảo.
Thời gian ngưng động chốn tơ mềm.
Như muôn sóng nhạc tình lưu luyến.
Và triệu nhịp tim khuấy động thêm.
Anh nói thương em lòng đã hiểu.
Mỗi g ây mỗi phút nhớ về em.
Tran Manh Hung
10-17-2911

TỎ TÌNH
Tỏ tình anh nói - lỡ yêu em
Trời đất lao xao bỗng lặng êm.
Trước mắt lung linh như ảnh ảo.
Trong tim run rảy giống tơ mềm.
Với ngàn mạch máu dâng tràn mãi .
Và triệu thần kinh căng thẳng thêm.
Em cũng yêu anh lòng nguyện ý.
Tình anh yêu, trọn vẹn riêng em.
Nguyen thi An Giang

BÀI THƠ ANH TẶNG
Yêu em thương nhớ mãi cưng thôi.
Yêu dáng thon xinh cổ trắng ngời.
Yêu nụ cười tươi vui nhí nhảnh,
Yêu làn tóc xõa rối đường ngôi
Tình yêu trăn trở trong tình nhớ
Đẹp tựa như mơ mộng đẹp vời
Yêu tính thẹn thùng đôi má đỏ
Xa nhau anh mãi nhớ cưng thôi
Thảo Uyên
30-9-2011

ANH VẪN YÊU EM
Tháng năm chờ đợi chẳng là mau.
Mái tóc thời gian đã nhuộm màu.
Nỗi nhớ soi mòn trong giấc ngủ.
Nỗi tình trộn lẫn với niềm đau.
Thương nhiều giọng nói bao trìu mến.
Yêu lắm nụ hôn vị ngọt ngào.
Anh vẫn yêu em như ước hẹn
Nhớ hoài hơi thở ngát hương cau.
Trần Mạnh Hùng
01-02-2012
o )
( o
)
O
)
) o
o
O o
o )
(
HÓA THÁNH CA
Nhớ nụ hôn yêu trao gởi đến
Nhớ làn môi mộng, nhớ làn da.
Nhớ lời yêu dấu còn vương mãi.
Nhớ nét dỗi hờn bỗng thoảng qua.
Tình nhớ ngây say tràn mộng ước
Tình mơ chất ngất đắm kiêu sa
Tình yêu hiện hữu sao là ảo.
Nhỏ xuống thành thơ…..
….hóa thánh ca.
Trần Mạnh Hùng
(____________________)
}{ }{ }{


Má Phớt Hồng
Em có bao giờ luyến tiếc không? (*)
Có vui kỷ niệm trải bên lòng
Có cười tủm tỉm khi âu yếm
Hay giận lặng thinh lúc dỗi hờn.
Có nhớ gì chăng ngày gặp gỡ
Hay yêu biết mấy phút chờ mong.
Có thì thầm gọi tên khi nhớ
Hay nghĩ đến nhau má phớt hồng
Trần Mạnh Hùng


(*) Anh hỏi xin đừng lên tiếng nhé
CÂU HỎI NHỚ NHUNG
Anh hỏi xin đừng lên tiếng nhé (*)
Chút tình rơi đắm đuối khôn cùng
Niềm xao xuyến mở toang tràn ngập.
Nỗi đắm say tuông phá lạ lùng
Nếu có nghe làm như nghễnh ngãng
Cũng như nhìn giả bộ mông lung.
Anh xin em làm như không biết.
Mặc kệ anh câu hỏi nhớ nhung.
Trần Mạnh Hùng

(*) Em có bao giờ luyến tiếc không
Nỗi đắm say tuông phá mòt muøng




XIN ĐỪNG NÓI
Anh hỏi em đừng lên tiếng nhé
Giữ cho nhau một chút niềm vui
Có câu hỏi chẳng cần lời đáp.
Nếu trả lời cho giống ngậm ngùi
Và có nghe xin vờ thổn thức
Nếu như nhìn cố gắng bồi hồi
Em yêu dấu chuyện mình không đúng
Câu chuyện tình - chuyện kể đãi bôi
Trần Mạnh Hùng

ANH
Anh, khiến người ta phải động tâm
Tấm thân kiều vĩ nhớ khôn cầm
Thong dong tự tại tan hồn nữ
Thư thái hiên ngang bạt vía thần
Mái tóc bồng bềnh mây gió lộng
Nụ cười siêu thái ngát hương trầm
Nhớ anh tia mắt long lanh sáng
Có hiểu người ta nỗi nhớ thầm
Nguyễn Th ị An Giang

EM

Em, nét câu hồn phá tĩnh tâm.
Thanh cao như sóng điệu tơ cầm.
Tóc mây tha thướt tràn xuân mộng
Dáng ngọc đắm mơ đến xuất thần.
Yểu điệu gót hài hoà suối nhạc
Bâng khuâng ánh mắt nhập cung trầm.
Yêu em băng khiết tình trong trắng.
Trở giấc cơn mê khẽ gọi thầm
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
Thương gởi về người yêu dấu.
Thảo Uyên

Xướng kính mời



TRÁI ỚT.
Anh là trái ớt của riêng em.
Chỉ ngắm thôi mà cũng phát thèm
Gia vị nồng cay đầy nguyện ý
Sắc mùi thơm ngọt ngát hương duyên.
Là tâm rung động - bao mong muốn
Là dạ khát khao - những bắt đền.
Vị ớt gắn liền trong cuộc sống.
Anh là trái ớt của lòng em.
Thảo Uyên


ỚT CỦA EM

Biết anh là ớt để phần em
Để nỗi lòng em nhắp-nhỏm thèm
Da láng đỏ au bao gợi ý
Mình cong cứng nhắc những khơi duyên

Ngắm nơi ưa ngọt còn xa lánh
Tìm chốn ham cay để đáp đền
Hương vị nồng-nàn tươi cuộc sống
Chính anh – trái ớt- để phần em !

R Đinh


Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-02 23:12:25SuongAnh>
Lâu Ngày

Lâu ngày được bạn ghé nhà chơi
Sắm sửa mồi ngon rượu ấm mời
Nâng chén nghĩa tình vơi mấy cối
Trút bầu tâm sự đậm bao lời
Thơ vui viết lách luôn trao đổi
Chí cả cưu mang mãi đắp bồi
Đối đãi tốt lành lòng phấn khởi
Dẫu cho gió bão phủ quanh đời

Thanh Huy

Chúc C Phạm vui. TTH.



Nhớ Suốt Đời

Vạn dặm xa xôi khách đến chơi
Nhưng vì chủ bận thiếu trà mời
Then cài cổng khoá niêm phong cửa
Bạn ghé nhà thăm chẳng dám lời
Cỏ mọc um tùm đâu kẻ tiả
Nhà xiêu vẹo ngã vắng tay bồi
Đành cam nợ nghiã tình thi hữu
Giữ mãi trong tim nhớ suốt đời

Sương Anh

Nhân qua nhà C Pham post thơ hoạ, thấy bài xướng cuả TTH nằm trơ trọi chưa có ai hoạ hết, vậy TTH cho SA được lên tiếng trước nha. Chúc Bác Lá và cả nhà luôn vui.
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

TIẾNG GỌI
---*---
Lam lũ quê người tóc bạc dần
Nay về đất mẹ giữa tình thân
Bài thơ đã gửi từ năm ấy
Lá thiếp nhận trao cũng chẳng gần
Giấc mộng ra đi thành tỷ phú
Nào ngờ trở lại hết thanh xuân
Tha hương sống gửi bao khao khát
Tiếng gọi quê cha giục giã ngân...
 
1/5/2012
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-13 09:36:28lá chờ rơi>

VỊNH NGƯỜI XINH

Sương thu óng ả tóc mây bồng
Lả lướt giữa đời mộng ước trông
Khuôn nguyệt trịa tròn lan lấp lánh
Hồ thu lúng liếng trải mênh mông
Dọc dừa mũi đẹp làn thu thủy
Vành vạnh môi thơm cánh lụa hồng
Trần thế sao người xinh thế nhỉ
Bao giờ gặp gỡ thỏa lòng mong

HANSY
 
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-13 09:52:03lá chờ rơi>

TỐ NỮ TẮM TRĂNG

Thềm trăng lộng gió ngát hương bay
Róc rách suối khe lấp lánh đầy
Thơm lựng trinh nguyên gò lục đảo
Nồng nàn hương lửa ánh hoàng mây
Then cài lạch động còn bao thuở
Cửa đóng tình xuân biết mấy ngày
Dạ khúc Nghê thường lòng luyến láy
Thềm trăng lộng gió ngát hương bay

HANSY

 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Chiếc lưỡi thơm tho liêm liếm môi.
Mơ màng khóe mắt giống trêu ngươi
Hồng hồng ngò má - Hồng tươi thắm
Trắng trắng làn da -Trắng tuyệt vời
Ta thóang ngẫn ngơ trong ảo giác.
Ta như lạc lõng chốn chơi vơi...
Em ngồi tóc xõa bay trong gió.
Ánh mắt trao ai với nụ cười.
Trần Mạnh Hùng
  13-4-2012
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-13 14:49:55lá chờ rơi>
 
 
Chiếc lưỡi thơm tho liêm liếm môi.
Mơ màng khóe mắt giống trêu ngươi
Hồng hồng ngò má - Hồng tươi thắm
Trắng trắng làn da -Trắng tuyệt vời
Ta thóang ngẫn ngơ trong ảo giác.
Ta như lạc lõng chốn chơi vơi...
Em ngồi tóc xõa bay trong gió.
Ánh mắt trao ai với nụ cười.
Trần Mạnh Hùng
13-4-2012

 
 

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0

XUÂN THÌ
---*---
Xuân thì ngày ấy bước vào yêu
Phía trước tương lai mộng ước nhiều
Tiếng gọi Miền Nam lòng rạo rực
Lời nguyền Tây Bắc dạ nghiêng xiêu
Tối cầm lệnh gọi mong mau sáng
Mai nhận giấy mời đợi mãi chiều
Tâm đắc một điều đi cứu nước
Giấc mơ đẹp tựa bức tranh thêu.
 
6/4/2012
Tuyen45 
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0

Tình Già 3
(Họa Tình Già 1 của Ngọc Tiên)

Đã biết rằng yêu chịu lỗ rồi
Mò vào vi tính lão à ơi
Lưng khòm lẩn thẩn tìm câu đối
Mắt kém bâng quơ gõ phím mời
Sức cố qua đêm đành mỏi gối
Thân càn suốt sáng phải cùn hơi
Tối lần mạng ảo mong tình tới
Vãng sự cùng ai trả nợ đời

Vancali 4.5.12

Chào huynh Thanh Huy hôm nay em sang thăm huynh nè , hôm rài mạng hư hong vào được .





Tình Lão

Ngày tháng trôi nhanh lão yếu rồi
Vẫn thèm tiếng nhỏ gọi anh ơi
Tình khô sức cạn không em hỏi
Mộng héo chân run chẳng kẻ mời
Mượn thuốc ra oai e lỏng gối
Thốt lời biện lỗi sợ khàn hơi
Chim đà mỏi cánh thân cằn cỗi
Tìm kiếm ai đây trút hận đời!

Thanh Huy




Hong biết sao dạo này trang Việt Nam Thư Quán ưa bị trục trặt quá , bên này cứ bị hư hoài à ...
Em xin họa đáp lễ Bác Lá cùng huynh Thanh Huy nè , kẻo quí Bác Huynh chờ .

Tình già 4

Thoáng chốc mà nay tóc bạc rồi
Đêm về vẫn thích gọi "mình ơi"
Vào trang đợi bạn niềm vui đón
Nối mạng chờ ai tiếng ngọt mời
Ngắm ánh trăng khuya đùa nét chữ
Mơ vòng tay ấm quện làn hơi
Vần thơ xướng họa cùng thi hữu
Mộng ước cùng ai gẫu chuyện đời

Vancali 4.8.12
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-11 04:02:20lá chờ rơi>
Trích đoạn: Liên Hương

Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: TTH






Tình Già 3
(Họa Tình Già 1 của Ngọc Tiên)

Đã biết rằng yêu chịu lỗ rồi
Mò vào vi tính lão à ơi
Lưng khòm lẩn thẩn tìm câu đối
Mắt kém bâng quơ gõ phím mời
Sức cố qua đêm đành mỏi gối
Thân càn suốt sáng phải cùn hơi
Tối lần mạng ảo mong tình tới
Vãng sự cùng ai trả nợ đời

Vancali 4.5.12

Chào huynh Thanh Huy hôm nay em sang thăm huynh nè , hôm rài mạng hư hong vào được .





Tình Lão

Ngày tháng trôi nhanh lão yếu rồi
Vẫn thèm tiếng nhỏ gọi anh ơi
Tình khô sức cạn không em hỏi
Mộng héo chân run chẳng kẻ mời
Mượn thuốc ra oai e lỏng gối
Thốt lời biện lỗi sợ khàn hơi
Chim đà mỏi cánh thân cằn cỗi
Tìm kiếm ai đây trút hận đời!

Thanh Huy



TÌNH GIÀ 4
( Nhân xem chương trình NGÔI NHÀ VUI KHOẺ )


Cũng mấy thu qua một bóng rồi
Tơ hồng khéo nối chuyện trời ơi
Ô kê ngỏ ý nhờ lời hẹn
Khiêu vũ trao duyên cậy tiếng mời
Bất chợt đâu ngờ thành bén tiếng
Vô tình nào biết hoá quen hơi
Cây khô cùng cảnh hồi sinh lại
Hủ hỉ cùng nhau nốt cuộc đời

Liên Hương

Mấy hôm LH cũng không vào được thư quán đó Vân ơi. Đừng giận LH trả lời chậm trễ nha


Hong biết sao dạo này trang Việt Nam Thư Quán ưa bị trục trặt quá , bên này cứ bị hư hoài à ...
Em xin họa đáp lễ Bác Lá cùng huynh Thanh Huy nè , kẻo quí Bác Huynh chờ .

Tình già 4

Thoáng chốc mà nay tóc bạc rồi
Đêm về vẫn thích gọi "mình ơi"
Vào trang đợi bạn niềm vui đón
Nối mạng chờ ai tiếng ngọt mời
Ngắm ánh trăng khuya đùa nét chữ
Mơ vòng tay ấm quện làn hơi
Vần thơ xướng họa cùng thi hữu
Mộng ước cùng ai gẫu chuyện đời

Vancali 4.8.12


Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Lá úa

Thuyền đã sang sông thật mất rồi
Nỗi lòng trống vắng quá người ơi
Bơ vơ cánh nhạn bên trời lặng
Run rẫy bờ môi tấm thiệp mời
Sắc nắng theo chiều nghiêng mái tóc
Hương nhài trong gió thoảng đưa hơi
Lời chưa ngỏ lối câu thề hẹn
Nhắm mắt nghe tim nhỏ lệ đời



Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: tuyen45





QUÊ NHÀ
---*---
Cảnh sắc quê nhà kìa bạn ơi !
Bậc thang cao thấp máng mương khơi
Đồi vườn xanh lá cây sai quả
Đồng ruộng lúa vàng cót khó vơi
Nữ tú dập dìu ngày trảy hội
Nam thanh đưa đón chẳng khi rời
Thôn làng thay áo xây lầu mới
Hạnh phúc ấm no chẳng thể rơi.

30/3/2012
Tuyen45

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-02 11:51:36lá chờ rơi>
Trích đoạn: tuyen45

NHÂN HÒA
---*---
Sống đời bình dị chẳng cuồng ngông
Dũng võ phòng thân chớ tấn công
Thấu lý từ tâm ngời chữ đức
Đẹp tình vẹn nghĩa trí minh thông
Bớt thù dựng nghiệp luôn yên ấm
Thêm bạn xây đời tất lập công
Thế thái nhân hòa vui trọn vẹn
Chẳng cần thế thủ kẻ sau hông.

Tuyen45
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-02 12:57:08lá chờ rơi>
Trích đoạn: Hansy


587. LUẬN THƠ ĐƯỜNG

Luyện mãi mà sao chẳng ra trò
Đường thi ơi hỡi cứ lo lo
Làm xong quên kiểm niêm đâm bậy
Viết hết chểnh dòm luật bị mờ
Năm sáu chữ thôi mà khó nhỉ
Một vần lui tới lại thành thơ
Văn ôn võ luyện người xưa dạy
Có lẽ thành tâm cũng tới bờ

HANSY
 
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0

quote:

Trích đoạn: Liên Hương
quote]Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: SuongAnh

Lâu lắm SA không rảnh để xướng lấy một bài cùng tham gia vui với các bạn. Hôm nay xin gởi đến bài này nha. Mời các bạn tham gia. Chúc cả nhà mình luôn vui khoẻ.

Thương Đời Viễn Xứ

Tháng tư nghĩ đến lệ đầy vơi
Muốn thốt đôi câu lại nghẹn lời
Tiếng hẹn mây che thăm thẳm lối
Ngày về sóng dạt mịt mù khơi
Vườn xưa cỏ mọc không còn thấy
Xóm cũ nhà hoang mục rưã rồi
Dõi ngóng phương Nam hồn trĩu nặng
Thương đời viễn xứ giọt sầu rơi

Sương Anh





MỜI NGƯỜI VIỄN XỨ
---*---
Tháng tư khép lại để sầu vơi
Hóa giải hận thù tỏ ý lời
Mở cửa đa phương mời hải ngoại
Dọn đường thông thoáng đón xa khơi
Vườn xưa cây trái hoa đua nở
Làng cũ nhà xây ngói mới rồi
Viễn xứ người về vui dạ hội
Buồn thương lẫn lỗn giọt châu rơi.

27/3/2012
Tuyen45


_____________________________

ĐÊM NẰM NGHE LẠNH GIÓ MƯA RƠI

Sầu đong lắc mãi chẳng sao vơi,
Biết trách ai đây lấy nửa lời ?
Gió thổi thuyền trôi muôn dặm nẽo,
Buồn dâng mây nỗi mấy trùng khơi.
Ngày đi bến cũ còn mong đợi,
Buổi đến thề xưa lỡ hẹn rồi…
Nhớ mẹ chín chiều lòng quặn thắt,
Đêm nằm nghe lạnh gió mưa rơi…

Tú lang thang


BUỒN RƠI

Trăn trở thâu canh dạ khó vơi
Niềm riêng u uẩn khó nên lời
Thương quê vẫn phải rời xa xứ
Nhớ nước đành cam sống viễn khơi
Độc đảng độc tài đi đứng khó
Đa phương đa kế tẩu cho rồi
Lương dân ở lại đời đau khổ
Lệ nuốt vào lòng chẳng dám rơi

Sương Anh

Cám ơn huynh Tuyen45 và Dương Lam đã chấp bút hoạ thơ cùng SA nha!
Chúc nhiều an lạc.


LỆ BUỒN RƠI

Túi thơ bầu rượu mãi chưa vơi
Đồng điệu tri âm khó dứt lời
Nặng gánh sông hồ thân viễn xứ
Thoả tình mây nước bước ngàn khơi
Dấu xưa nhà cũ giờ quên mất
Đất lạ người dưng đã biết rồi
Đêm vắng đôi khi lòng bức rức
Nhớ người lẻ bóng lệ buồn rơi.
Lá chờ rơi 28/03/2012


ÂN TÌNH

Ân tình còn đó chẳng hề vơi
Nhung nhớ người đi khó cạn lời
Gửi gió bay về đường viễn xứ
Theo triều tìm đến nẻo trùng khơi
Mấy mùa dịch chuyển lòng trông đợi
Bao tháng vần xoay ý nguyện rồi
Bến cũ mong ngày thuyền trở lại
lệ sầu mi ướt sẽ thôi rơi

Liên Hương

" Nàng thơ " ơi , chúc nàng thơ luôn khoẻ vui nha. Đừng giận " chàng thơ " hồi đáp muộn kẻo chàng thơ bùn...hhì






Tuyen45 sửa từ rồi sai dấu

*******************************
********************************

Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0