📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 704.621 lượt xem — Trang 52 / 260
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-04 09:07:17Huyền Băng>
Trích đoạn: HBD

Xướng (Kính mời)

"... Thôi Nâng"

Ngày lễ Vu Lan sắp đến gần
Hứa cùng Tía Má rượu thôi nâng
Đêm qua vứt cốc vô thùng rác
Sáng lại cầm chai quá ngại ngần
Ngẩng mặt thẹn lời ! Chưa dám nốc
Cúi đầu một ngụm ! Sướng lâng lâng
Mẹ Cha ban dáng, trời sinh tính
Mấy đứa bạn thân mách rượu cần !

DK

Thân họa
ĐANG YÊU

Vừa mới chia tay đã muốn gần
Soi nhau trong mắt nhựa tình nâng
Luôn in trong trí tóc đen nhánh
Mãi hiện nơi tâm má trắng ngần
Lời tỏ ngày đầu bao bối rối
Nụ hôn giờ cuối mãi lâng lâng
Ái ân gặp mặt từng ngày một
Dẫu chị hay anh cũng thấy cần.
HBĐ



MUÔN DẶM CHỜ CHỒNG
(thân họa Thôi Nâng)

Chàng đi chớ hỏi bước xa gần
Chỉ biết rày không kẻ đở nâng
Muôn dặm tóc tơ tình sáng chói
Một vầng đức hạnh tiết trong ngần
Ru con chợt nhớ lời tha thiết
Khép mắt không nhìn kẻ láo lâng
Hương lửa tao khang chờ nhúm lại
Mũ vàng đai bạc quyết không cần !
Lá chờ rơi

R
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-03 22:40:54Tran Manh hung>

Xướng (Kính mời)

"... Thôi Nâng"

Ngày lễ Vu Lan sắp đến gần
Hứa cùng Tía Má rượu thôi nâng
Đêm qua vứt cốc vô thùng rác
Sáng lại cầm chai quá ngại ngần
Ngẩng mặt thẹn lời ! Chưa dám nốc
Cúi đầu một ngụm ! Sướng lâng lâng
Mẹ Cha ban dáng, trời sinh tính
Mấy đứa bạn thân mách rượu cần !

DK
Thân họa
ĐANG YÊU

Vừa mới chia tay đã muốn gần
Soi nhau trong mắt nhựa tình nâng
Luôn in trong trí tóc đen nhánh
Mãi hiện nơi tâm má trắng ngần
Lời tỏ ngày đầu bao bối rối
Nụ hôn giờ cuối mãi lâng lâng
Ái ân gặp mặt từng ngày một
Dẫu chị hay anh cũng thấy cần.
HBĐ

LÂNG LÂNG là hai từ kép đôi, đối BỐI RỐI không đắt lắm
TMH

MUÔN DẶM CHỜ CHỒNG
(thân họa Thôi Nâng)

Chàng đi chớ hỏi bước xa gần
Chỉ biết rày không kẻ đở nâng
Muôn dặm tóc tơ tình sáng chói
Một vầng đức hạnh tiết trong ngần
Ru con chợt nhớ lời tha thiết
Khép mắt không nhìn kẻ láo lâng
Hương lửa tao khang chờ nhúm lại
Mũ vàng đai bạc quyết không cần !
Lá chờ rơi

CHUYỆN THẬT GẦN

Chẳng ngó đâu xa chuyện thật gần
Nhiều tiền, nhiều gạo lắm người nâng.
Trên tay năm ngón vàng le lói.
Dưới ngực một xâu bạc trắng ngần.
Lắc lắc túi tiền khua rổn rổn.
kè kè bó bạc dáng lâng lâng.
Dương oai, diễu võ nhờ hơi bạc
Hết gạo giờ đây bị gậy cần.
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
Xướng (Kính mời)

"... Thôi Nâng"

Ngày lễ Vu Lan sắp đến gần
Hứa cùng Tía Má rượu thôi nâng
Đêm qua vứt cốc vô thùng rác
Sáng lại cầm chai quá ngại ngần
Ngẩng mặt thẹn lời ! Chưa dám nốc
Cúi đầu một ngụm ! Sướng lâng lâng
Mẹ Cha ban dáng, trời sinh tính
Mấy đứa bạn thân mách rượu cần !

DK
Thân họa
ĐANG YÊU

Vừa mới chia tay đã muốn gần
Soi nhau trong mắt nhựa tình nâng
Luôn in trong trí tóc đen nhánh
Mãi hiện nơi tâm má trắng ngần
Lời tỏ ngày đầu bao bối rối
Nụ hôn giờ cuối mãi lâng lâng
Ái ân gặp mặt từng ngày một
Dẫu chị hay anh cũng thấy cần.
HBĐ

LÂNG LÂNG là hai từ kép đôi, đối BỐI RỐI không đắt lắm
TMH

MUÔN DẶM CHỜ CHỒNG
(thân họa Thôi Nâng)

Chàng đi chớ hỏi bước xa gần
Chỉ biết rày không kẻ đở nâng
Muôn dặm tóc tơ tình sáng chói
Một vầng đức hạnh tiết trong ngần
Ru con chợt nhớ lời tha thiết
Khép mắt không nhìn kẻ láo lâng
Hương lửa tao khang chờ nhúm lại
Mũ vàng đai bạc quyết không cần !
Lá chờ rơi

CHUYỆN THẬT GẦN

Chẳng ngó đâu xa chuyện thật gần
Nhiều tiền, nhiều gạo lắm người nâng.
Trên tay năm ngón vàng le lói.
Dưới ngực một xâu bạc trắng ngần.
Lắc lắc túi tiền khua rổn rổn.
kè kè bó bạc dáng lâng lâng.
Dương oai, diễu võ nhờ hơi bạc
Hết gạo giờ đây bị gậy cần.
Trần Mạnh Hùng

Không đề

Những tưởng xa xôi hóa lại gần
Xin cùng túi sửa với khăn nâng
Tình đầu xao lãng đà bao bận
Duyên cuối xa đưa có mấy ngần
Khắc khoải năm canh nghe nhớ nhớ
Mơ màng sáu khắc thấy lâng lâng
Nửa đêm khao khát tình chăn gối
Da thịt buồn tênh mới thấy cần















Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-02 17:50:58Diep Khai>
Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: tulipdenus

MỜI HỌA

VỊNH VỢ

Quang quác lu loa giọng vịt khàn
Dáng đi lach bạch tựa rùa, ngan
Cơm ăn dăm bát còn đòi xúc
Phở chén vài tô vẫn muốn san
Nội trợ à ơi, mong khỏe xác
Tề gia bỏ mặc, đợi rông nhàn
Ham đề, máu bạc, mê đen đỏ
Thử hỏi tình ni sớm hạ màn?
HBĐ

VỊNH CHỒNG

Vốn nghiện cho nên cái giọng khàn
Hai hàng chân bước giống như ngan
Rượu chơi cả lít còn chưa thấm
Bia nốc vài thùng chẳng lẽ san
Sáng phở trưa cơm chiều thích nhậu
Ngày thơ đêm phú tối rông nhàn
Chuyện nhà bán cái cho bà xã
Được cái nửa khuya thích vén màn[:D][;)]
Nguyens

THÂN HỌA:

VỊNH THAM QUAN!

Lặc lè mập béo giọng khàn khàn
Dáng cỡm khoặc khoè giống hệt ngan
Mắt liếc môi cong luôn hạch sách
Chân bè bụng mỡ rất xề san
Không làm tiền vẫn vô đầy túi
Bận rộn vào ra tỏ chẳng nhàn
Cái giống ăn vơ chuyên bốc phét
Bao giờ mới chết để buông màn?
Tulipdenus


CHUNG THỦY VỚI CHẰN
(thân họa Vịnh Vợ)

Mồm to tiếng lớn giọng khàn khàn
Nghe vẫn không nhàm chỉ ngán ngan
Món nợ dễ trao thời nắm giữ
Mảnh tình khó sẻ quyết không san
Ði tìm của lạ lòng đâm chán
Về tắm ao ta xác được nhàn
Cờ bạc số đề ai cũng vướng
Cớ sao chưa vãn lại buông màn ?
Lá chờ rơi


Lời vợ

„Quang quác“ người chê giọng vịt khàn !
„Mồm to“ kẻ mắng mõm như ngan !
Cơm ăn phở chén ai van trả ?
Đề trúng bạc vào ai đã san ???
Nghiện ngập rượu chè chưa nỡ trách !
Bạn bè xướng họa hỏi ai nhàn ?!
Cớ chi soi lá tìm sâu chứ ?
Việc xấu thời khuyên chớ vạch màn

DK
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-09 22:27:54lá chờ rơi>
Trích đoạn: nguyens

XƯỚNG

YÊU

Làm sao ngăn được bóng tình yêu
Bất chợt trong tim một buổi chiều
Một chút thương thương chìm tĩnh lặng
Thêm nhiều nhớ nhớ gợi cô liêu
Hoàng hôn buông xuống niềm xao xuyến
Đêm tối dâng về nỗi quạnh hiu
Vài giọt lệ -lăn dài khoé mắt
Thế là ta đã -biết mình yêu

Nguyễn Khánh Chân

R

CHƯA MỘT LẦN YÊU
(thân họa Yêu)

Có lẽ là em chưa biết yêu
Lang thang một bóng giữa sương chiều
Con tim thổn thức vào hoang vắng
Ðôi mắt mơ màng với tịch liêu
Nhạt nắng phòng khuê hồn quạnh quẻ
Tàn canh gác phượng bóng đìu hiu
Bâng khuâng đêm vắng lòng riêng hỏi
Ai giải cho mình nghĩa chữ "yêu" ?
Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-30 08:44:34lá chờ rơi>
Trích đoạn: htsa

Trích đoạn: lá chờ rơi


Thổi còi bác Công An phụ trách giao thông :

Ðề nghị :

Chọc dòng yêu hận nồi soong rơi

thân ái

******

Xin đa tạ càm ơn Bác lá , H xin được dùng chữ của bác để sửa lại câu này nhé.


Không có chi. Vì nhờ tiếng còi hoét bạn mà có hứng cho bài thơ sau đây :

CỬA ẢI GIAI NHÂN
(thân tặng HTSA & DA1UHATE)

"Anh hùng bất quá mỹ nhân quan"
Cất bút làm thơ chữ méo hàng
Lập cập tay tô qua diện mạo
Mơ màng mắt ngắm lại dung nhan
Quên Bằng quên Trắc thêm quên đối
Biết tuổi biết tên chỉ biết nàng !
Mẹ kiếp chữ tình sao quái ác
Mới nhìn thôi đã muốn đeo mang !
Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-30 06:45:26Donghoa>
Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: htsa

Trích đoạn: lá chờ rơi


Thổi còi bác Công An phụ trách giao thông :

Ðề nghị :

Chọc dòng yêu hận nồi soong rơi

thân ái

******

Xin đa tạ càm ơn Bác lá , H xin được dùng chữ của bác để sửa lại câu này nhé.


Không có chi. Vì nhờ tiếng còi hoét bạn mà có hứng cho bài thơ sau đây :

CỬA ẢI GIAI NHÂN
(thân tặng HTSA & DA1UHATE)

"Anh hùng bất quá mỹ nhân quan"
Cất bút làm thơ chữ méo hàng
Lập cập tay ghi lời giới thiệu
Mơ màng mắt ngắm một dung nhan
Ðâu Bằng đâu Trắc tìm đâu đối ?
Biết tuổi biết tên chỉ biết nàng !
Mẹ kiếp chữ tình sao quái ác
Mới nhìn thôi đã muốn đeo mang !
Lá chờ rơi

"Anh hùng bất quá mỹ nhân quan"
Cất bút làm thơ chữ méo hàng
Lập cập tay ghi lời giới thiệu
Mơ màng mắt ngắm một dung nhan
Ðâu Bằng đâu Trắc tìm đâu đối ?
Biết tuổi biết tên chỉ biết nàng !
Mẹ kiếp chữ tình sao quái ác
Mới nhìn thôi đã muốn đeo mang !
Lá chờ rơi



Thân hoạ : Ngao Sò Ốc Hến

Ba vạn mới mua được chữ quan
Thăng đường xét xử xếp thành hàng
Trùm Sò lòn cúi tìm công lý
Lão Huyệntrân mày ngó mỹ nhan
Đảo tới một hồi lui bóng vợ
Dò qua chừng lát nắm tay nàng
Thầy Đề dứng tức kê cẳng ngổng
Lý trưởng mơ màng bởi tội mang

Đông Hòa
30.07.06
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Donghoa

Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: htsa

Trích đoạn: lá chờ rơi


Thổi còi bác Công An phụ trách giao thông :

Ðề nghị :

Chọc dòng yêu hận nồi soong rơi

thân ái

******

Xin đa tạ càm ơn Bác lá , H xin được dùng chữ của bác để sửa lại câu này nhé.


Không có chi. Vì nhờ tiếng còi hoét bạn mà có hứng cho bài thơ sau đây :

CỬA ẢI GIAI NHÂN
(thân tặng HTSA & DA1UHATE)

"Anh hùng bất quá mỹ nhân quan"
Cất bút làm thơ chữ méo hàng
Lập cập tay ghi lời giới thiệu
Mơ màng mắt ngắm một dung nhan
Ðâu Bằng đâu Trắc tìm đâu đối ?
Biết tuổi biết tên chỉ biết nàng !
Mẹ kiếp chữ tình sao quái ác
Mới nhìn thôi đã muốn đeo mang !
Lá chờ rơi

"Anh hùng bất quá mỹ nhân quan"
Cất bút làm thơ chữ méo hàng
Lập cập tay ghi lời giới thiệu
Mơ màng mắt ngắm một dung nhan
Ðâu Bằng đâu Trắc tìm đâu đối ?
Biết tuổi biết tên chỉ biết nàng !
Mẹ kiếp chữ tình sao quái ác
Mới nhìn thôi đã muốn đeo mang !
Lá chờ rơi



Thân hoạ : Ngao Sò Ốc Hến

Ba vạn mới mua được chữ quan
Thăng đường xét xử xếp thành hàng
Trùm Sò lòn cúi tìm công lý
Lão Huyệntrân mày ngó mỹ nhan
Đảo tới một hồi lui bóng vợ
Dò qua chừng lát nắm tay nàng
Thầy Đề dứng tức kê cẳng ngổng
Lý trưởng mơ màng bởi tội mang

Đông Hòa
30.07.06



Du địa phủ

Mơ màng lạc bước quỉ môn quan
Thấy án hương ai sắp cả hàng
Dăm bóng cô hồn tranh trái quả
Vài tên các đản giựt đèn nhang
Thoạt trông chợt thấy , kìa ma nữ
Nhìn kỹ thì ra , ấy cô nàng
Là dáng ngoan hiền ta đắm đuối
Là niềm hạnh phúc tình ta mang

Cám ơn bác lá đã tặng H bài thơ này , H cố tình họa đáp lể nhưng ngặt một nổi cái chữ NHAN này có thể coi như là tử vận vậy , H đành phải ăn gian thêm 1 chữ đàng sau thành NHANG nhưng vẩn giữ được nguyên âm của nó hi hi hi...bởi vì chữ này nói làm sao cũng là nhan sắc mà thôi , chứ kg có ý nghĩa nào khác cả , H đành bó tay với bác Lá Sắp Rụng vậy , chúc bác luôn vui.
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: htsa

Trích đoạn: Donghoa

Trích đoạn: lá chờ rơi



CỬA ẢI GIAI NHÂN
(thân tặng HTSA & DA1UHATE)

"Anh hùng bất quá mỹ nhân quan"
Cất bút làm thơ chữ méo hàng
Lập cập tay tô qua diện mạo
Mơ màng mắt ngắm lại dung nhan
Quên Bằng quên Trắc thêm quên đối
Biết tuổi biết tên chỉ biết nàng !
Mẹ kiếp chữ tình sao quái ác
Mới nhìn thôi đã muốn đeo mang !
Lá chờ rơi



Thân hoạ : Ngao Sò Ốc Hến

Ba vạn mới mua được chữ quan
Thăng đường xét xử xếp thành hàng
Trùm Sò lòn cúi tìm công lý
Lão Huyệntrân mày ngó mỹ nhan
Đảo tới một hồi lui bóng vợ
Dò qua chừng lát nắm tay nàng
Thầy Đề dứng tức kê cẳng ngổng
Lý trưởng mơ màng bởi tội mang

Đông Hòa
30.07.06



Du địa phủ

Mơ màng lạc bước quỉ môn quan
Thấy án hương ai sắp cả hàng
Dăm bóng cô hồn tranh trái quả
Vài tên các đản giựt đèn nhang
Thoạt trông chợt thấy , kìa ma nữ
Nhìn kỹ thì ra , ấy cô nàng
Là dáng ngoan hiền ta đắm đuối
Là niềm hạnh phúc tình ta mang

Cám ơn bác lá đã tặng H bài thơ này , H cố tình họa đáp lể nhưng ngặt một nổi cái chữ NHAN này có thể coi như là tử vận vậy , H đành phải ăn gian thêm 1 chữ đàng sau thành NHANG nhưng vẩn giữ được nguyên âm của nó hi hi hi...bởi vì chữ này nói làm sao cũng là nhan sắc mà thôi , chứ kg có ý nghĩa nào khác cả , H đành bó tay với bác Lá Sắp Rụng vậy , chúc bác luôn vui.


Rồng rắn lên mây trước cửa quan
Đua chen thiên hạ xếp thành hàng
Ưu tư thân xác trông tri diện
Khắc khoải thần hồn ngóng kiến nhan
Chẳng lót cửa sau chờ hết kiếp
Không lo bạc trước đợi qua ngàn
Đẩy đưa công lý thời xem nhẹ
Nheo nhẻo vòi tiền quốc nạn mang


Cảm ơn bác Lá đã đã để ý đến HTSA và da1uhate, D xin họa lại, có gì sơ sót xin bác Lá chỉ giúp, chứ HTSA hổng bao giờ chỉ hết, D làm thơ sai luật cũng khen hay, thiệt ghét
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-31 05:59:25Donghoa>
Hì Hì ! Bây giờ thì không khí trong này bắt đầu ấm lại......thơ mà mình viết chi zui thôi...chừng nào giỏi thì hẳn hay chớ bây giờ thì hơn kém nhau chút chút thôi chỉ qua chỉ lại cốt hoàn thiện cho mình cái này thì không có thầy bà gì hết mà gọi là bạn thơ....tình thơ...thui hen....nếu mà gặp nhau ngòai đời thì vui biết mấy hen...dh gặp được Lão Đông Tà một lần.... Thụy Hồng một lần quynhnguyen một lần Băng Nguyệt thì hôm nọ.....thế thôi

DH

He...He...chỗ mình nhìu Băng wá cho nên lộn rùi....... sorry
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-31 05:11:54Huyền Băng>
Rất tiếc: (nói cùng bạn Đông Hòa)

Rất tiếc chưa lần hội bạn thơ,
Nhưng luôn trên web, đứng, ngồi chờ
Thi nhân bạn hữu "on - line" đó!
Tin tức vui hòa, kết mối tơ*

Trong thơ:(cùng tất cả các bạn)

Tỏ nỗi vui buồn- đau - trăn trở
Ai thông, ai cảm - dổ vu vơ...
Tình thơ là thế tình thanh khiết
Tay lớn nối vòng : thơ - để mơ...

HB


Cám ơn Nguyên Hùng đã góp vui một bài thơ về tâm sự cái kéo - hy vọng HB tìm được ý để đáp cho vui.
* Tơ tình bằng hữu
📎 song

Nhà tranh
Trang nhạcThơ giao lưu
Văn
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-31 06:54:32HBD>
Trích đoạn: htsa

quote:

Trích đoạn: Donghoa

quote:

Trích đoạn: lá chờ rơi



CỬA ẢI GIAI NHÂN
(thân tặng HTSA & DA1UHATE)

"Anh hùng bất quá mỹ nhân quan"
Cất bút làm thơ chữ méo hàng
Lập cập tay tô qua diện mạo
Mơ màng mắt ngắm lại dung nhan
Quên Bằng quên Trắc thêm quên đối
Biết tuổi biết tên chỉ biết nàng !
Mẹ kiếp chữ tình sao quái ác
Mới nhìn thôi đã muốn đeo mang !
Lá chờ rơi



Thân hoạ : Ngao Sò Ốc Hến

Ba vạn mới mua được chữ quan
Thăng đường xét xử xếp thành hàng
Trùm Sò lòn cúi tìm công lý
Lão Huyệntrân mày ngó mỹ nhan
Đảo tới một hồi lui bóng vợ
Dò qua chừng lát nắm tay nàng
Thầy Đề dứng tức kê cẳng ngổng
Lý trưởng mơ màng bởi tội mang

Đông Hòa
30.07.06


Du địa phủ

Mơ màng lạc bước quỉ môn quan
Thấy án hương ai sắp cả hàng
Dăm bóng cô hồn tranh trái quả
Vài tên các đản giựt đèn nhang
Thoạt trông chợt thấy , kìa ma nữ
Nhìn kỹ thì ra , ấy cô nàng
Là dáng ngoan hiền ta đắm đuối
Là niềm hạnh phúc tình ta mang

Cám ơn bác lá đã tặng H bài thơ này , H cố tình họa đáp lể nhưng ngặt một nổi cái chữ NHAN này có thể coi như là tử vận vậy , H đành phải ăn gian thêm 1 chữ đàng sau thành NHANG nhưng vẩn giữ được nguyên âm của nó hi hi hi...bởi vì chữ này nói làm sao cũng là nhan sắc mà thôi , chứ kg có ý nghĩa nào khác cả , H đành bó tay với bác Lá Sắp Rụng vậy , chúc bác luôn vui.


Rồng rắn lên mây trước cửa quan
Đua chen thiên hạ xếp thành hàng
Ưu tư thân xác trông tri diện
Khắc khoải thần hồn ngóng kiến nhan
Chẳng lót cửa sau chờ hết kiếp
Không lo bạc trước đợi qua ngàn
Đẩy đưa công lý thời xem nhẹ
Nheo nhẻo vòi tiền quốc nạn mang

Cảm ơn bác Lá đã đã để ý đến HTSA và da1uhate, D xin họa lại, có gì sơ sót xin bác Lá chỉ giúp, chứ HTSA hổng bao giờ chỉ hết, D làm thơ sai luật cũng khen hay, thiệt ghét


Kính chào các thi hữu
xin được góp vui mấy hàng:

ĐÃ QUA CỬA ẢI?
"Anh hùng bất quá mỹ nhân quan"
Lớp trước người sau nối tiếp hàng
Từ Tướng ngẩn ngơ nhìn kỹ nữ
Đến Quan bải hoải ngắm hồng nhan
Tưởng sa chĩnh gạo say bao cậu
Lại mắc mồi câu ngoáp bởi nàng
Tôi, bạn và anh còn số đỏ
Hay là vấn nạn đã từng mang?
Bùi Đức Hiền
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-31 06:04:58lá chờ rơi>
CỬA ẢI GIAI NHÂN
(thân tặng HTSA & DA1UHATE)

"Anh hùng bất quá mỹ nhân quan"
Cất bút làm thơ chữ méo hàng
Lập cập tay tô qua diện mạo
Mơ màng mắt ngắm lại dung nhan
Quên Bằng quên Trắc thêm quên đối
Biết tuổi biết tên chỉ biết nàng !
Mẹ kiếp chữ tình sao quái ác
Mới nhìn thôi đã muốn đeo mang !
Lá chờ rơi

Trích đoạn: htsa

Du địa phủ

Mơ màng lạc bước quỉ môn quan
Thấy án hương ai sắp cả hàng
Dăm bóng cô hồn tranh trái quả
Vài tên các đản giựt đèn nhang
Thoạt trông chợt thấy , kìa ma nữ
Nhìn kỹ thì ra , ấy cô nàng
Là dáng ngoan hiền ta đắm đuối
Là niềm hạnh phúc tình ta mang
HTSA

Cám ơn bác lá đã tặng H bài thơ này , H cố tình họa đáp lể nhưng ngặt một nổi cái chữ NHAN này có thể coi như là tử vận vậy , H đành phải ăn gian thêm 1 chữ đàng sau thành NHANG nhưng vẩn giữ được nguyên âm của nó hi hi hi...bởi vì chữ này nói làm sao cũng là nhan sắc mà thôi , chứ kg có ý nghĩa nào khác cả , H đành bó tay với bác Lá Sắp Rụng vậy , chúc bác luôn vui.

Trích đoạn: da1uhate

Vô đề
Rồng rắn lên mây trước cửa quan
Đua chen thiên hạ xếp thành hàng
Ưu tư thân xác trông tri diện
Khắc khoải thần hồn ngóng kiến nhan
Chẳng lót cửa sau chờ hết kiếp
Không lo bạc trước đợi qua ngàn
Đẩy đưa công lý thời xem nhẹ
Nheo nhẻo vòi tiền quốc nạn mang
DA1UHATE

Cảm ơn bác Lá đã đã để ý đến HTSA và da1uhate, D xin họa lại, có gì sơ sót xin bác Lá chỉ giúp, chứ HTSA hổng bao giờ chỉ hết, D làm thơ sai luật cũng khen hay, thiệt ghét


Chào hai bạn HTSA và DA1UHATE

Cách giải quyết tử vận của 2 bạn rất thường gặp :
- có người dùng "hãy" thay "hải" như HTSA
- thay thế với một chữ khác cùng vần như DA1UHATE tôi cũng thường làm. Nếu HTSA khen bài họa nầy của bạn thì là khen thật chứ không phải "vị tình", giả dối như những lần trước.

Chữ "thiệt ghét" của DA1UHATE dường như thuộc loại antiphrase (phép nói ngược ý).
Nếu đúng vậy thì có nghĩa là "thiệt thương" hoặc "không ghét chút nào" HTSA có thể yên tâm.

Bài sau đây không có tử vận, tặng cả làng, tức cũng có phần của hai bạn.

Thân mến,

XÚC TÉP NUÔI CÒ
(thân tặng bạn thơ hai vườn)

Ra công xúc tép quyết nuôi cò
Việc chẳng ai nhờ vẫn cứ lo
Trăm bước tơ tằm đan một mối
Nửa mồi lửa rượu thắp hai lò
"Không Ðường" quán mới tình chia nhỏ
"Bản Nháp" vườn xưa nghĩa dựng to
Một kiểng hai quê nào quản ngại
Sông sâu sào vắn vững tay dò.
Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-05 02:38:45da1uhate>
Trích đoạn: lá chờ rơi

Chữ "thiệt ghét" của DA1UHATE dường như thuộc loại antiphrase (phép nói ngược ý).
Nếu đúng vậy thì có nghĩa là "thiệt thương" hoặc "không ghét chút nào" HTSA có thể yên tâm.

Lá chờ rơi


Mượn chữ Ghét Thương của bác Lá D xin họa với HTSA bài có không, D không biết đây có phải thơ Đường hay không nhưng thấy htsa xướng hay quá nên học đòi một chút, có gì xin bác góp ý dùm D và H

Trích đoạn: htsa

KHÔNG - CÓ ( nhân sinh thuyết . Trắc vận )

không thực háo danh ưa nói có
Có tài hám lợi thích than không
Không giàu trọng nghĩa thâm giao có
Có của bất nhân tri kỷ không
Không hận không căm tình luôn có
Có ghen có giận nghĩa còn không
Không tâm nào biết ân tình có
Có oán gây thù mạng hoá không .


Thương Ghét

Thương lắm giận đành thay chữ ghét
Ghét nhiều tức lại gán lời thương
Thương lời thơ xướng đọc sao ghét
Ghét ý gieo vần nghe thiệt thương
Thương tính thương tình gian trá ghét
Ghét tà ghét xạo dỗi hờn thương
Thương sâu để dạ ngoài thì ghét
Ghét quá ngàn lời ghét hóa thương
Đăng nhập để trả lời
0
__________________________________________________________________________

Xướng (Kính mời)

"... Thôi Nâng"

Ngày lễ Vu Lan sắp đến gần
Hứa cùng Tía Má rượu thôi nâng
Đêm qua vứt cốc vô thùng rác
Sáng lại cầm chai quá ngại ngần
Ngẩng mặt thẹn lời ! Chưa dám nốc
Cúi đầu một ngụm ! Sướng lâng lâng
Mẹ Cha ban dáng, trời sinh tính
Mấy đứa bạn thân mách rượu cần !

__________________________________________________________________________

rượu xuân


trời đã vào xuân được hai tuần
mai rằm giêng tháng tha hồ nâng
quà biếu -đầu năm bao người lễ
tây ta đủ loại -với rượu cần.

cúng rằm ruợu khui tha hồ bốc
rủ bạn đến được với một mâm
mẹ cha lắm lộc...thì con sướng
mùa xuân rượu bốc...với tình đầy.

khó quá huynh ơi...chả biết &lt;ý của bài viết &gt;đối có chuẩn chưa...?lại còn bằng trắc nữa.
nhưng huynh nhiệt ti nh như vậy không học huynh thì quả là tiếc lắm thay....trộm nghĩ vậy huynh đừng cười ngu đệ nhé...cám ơn và chúc huynh cùng mọi người mạnh khỏe.

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180249 CHÍNH
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=201263&mpage=1&key=𳕈 lưu
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: da1uhate

Trích đoạn: lá chờ rơi

Chữ "thiệt ghét" của DA1UHATE dường như thuộc loại antiphrase (phép nói ngược ý).
Nếu đúng vậy thì có nghĩa là "thiệt thương" hoặc "không ghét chút nào" HTSA có thể yên tâm.

Lá chờ rơi


Mượn chữ Ghét Thương của bác Lá D xin họa với HTSA bài có không, D không biết đây có phải thơ Đường hay không nhưng thấy htsa xướng hay quá nên học đòi một chút, có gì xin bác góp ý dùm D và H

Trích đoạn: htsa

KHÔNG - CÓ ( nhân sinh thuyết . Trắc vận )

không thực háo danh ưa nói có
Có tài hám lợi thích than không
Không giàu trọng nghĩa thâm giao có
Có của bất nhân tri kỷ không
Không hận không căm tình luôn có
Có ghen có giận nghĩa còn không
Không tâm nào biết ân tình có
Có oán gây thù mạng hoá không .


Thương Ghét

Thương lắm giận đành thay chữ ghét
Ghét người ưa ghẹo hổng thèm thương
Thương lời thơ xướng đọc sao ghét
Ghét ý gieo vần nghe thiệt thương
Thương tính thương tình gian trá ghét
Ghét tà ghét xạo dỗi hờn thương
Thương sâu để dạ ngoài thì ghét
Ghét quá ngàn lời ghét hóa thương



Ơi ới nàng ơi , sao mà ba hồi thương ba hồi ghét thế này làm sao chịu cho thấu. bài đối Đường trắc vận hay lắm nhưng chỉ cần thay 2 câu đầu thành một cặp đối là ok , câu thứ 2 nên đổi thành ( Ghét nhiều tức lại gán lời thương ) " thương cho bỏ ghét " vậy là hoàn chỉnh , hy vọng kg phải chỉ là thương cho bỏ ghét là được rồi.
Xin lỗi tất cả các thi hữu tiền bối vì H đã để bài này xuất hiện ở đây , mong rằng kg làm mất thi hứng của quí vị , bài trên là H đã họa với thi hữu Hận...Tình bên Tialia , ở đây vị cao nhân này mang bút hiệu Poetic Soul ( PS ) đường thơ của vị này lợi hại lắm H chỉ cố gắng học theo thôi , mong quí vị thông cảm cho.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-05 01:08:05htsa>
Luyến nhớ ( thân xướng kính mời )

Nghĩ càng thêm luyến phút ban đầu
Ánh mắt ngầm đưa ý đã lâu
Câu thốt ngập ngừng không trọn chữ
Lời trao e thẹn chẳng thành câu
Những mong đồng kết vòng ân ái
Nguyện ước cùng mang gánh khổ đau
Chỉ trách cao xanh sao lại nỡ
Mang tình dìm xuống đáy sông sâu
Đăng nhập để trả lời
0

Luyến nhớ ( thân xướng kính mời )

Nghĩ càng thêm luyến phút ban đầu
Ánh mắt như khơi ý đậm sâu
Câu thốt ngập ngừng không trọn chữ
Lời trao e thẹn chẳng thành câu
Những mong đồng kết vòng ân ái
Nguyện ước cùng mang gánh khổ đau
Chỉ trách cao xanh sao lại nỡ
Mang tình dìm xuống đáy sông sâu
Htsa
BIẾN TỪ LÂU
Khi yêu, yêu mãi phút ban đầu.
Cử chỉ thân thương nhớ đậm sâu.
Khi đã tròn đầy lời ước nguyện.
Là mang tật xấu kể từng câu
Vợ là gánh nợ luôn luôn hận
Vợ đáo oan gia mãi mãi đau.
Cái ghét thường đi lền cái chán.
Tình yêu vỗ cánh biến từ lâu.
Trần Mạnh Hùng

htsa thân vì bài xướng điệp vận hai chữ " SÂU " nên lúc biến phải tùng quyền.
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Tran Manh hung


Luyến nhớ ( thân xướng kính mời )

Nghĩ càng thêm luyến phút ban đầu
Ánh mắt như khơi ý đậm sâu
Câu thốt ngập ngừng không trọn chữ
Lời trao e thẹn chẳng thành câu
Những mong đồng kết vòng ân ái
Nguyện ước cùng mang gánh khổ đau
Chỉ trách cao xanh sao lại nỡ
Mang tình dìm xuống đáy sông sâu
Htsa
BIẾN TỪ LÂU
Khi yêu, yêu mãi phút ban đầu.
Cử chỉ thân thương nhớ đậm sâu.
Khi đã tròn đầy lời ước nguyện.
Là mang tật xấu kể từng câu
Vợ là gánh nợ luôn luôn hận
Vợ đáo oan gia mãi mãi đau.
Cái ghét thường đi lền cái chán.
Tình yêu vỗ cánh biến từ lâu.
Trần Mạnh Hùng

htsa thân vì bài xướng điệp vận hai chữ " SÂU " nên lúc biến phải tùng quyền.



Cám ơn chú Hùng đã nhắc nhở , H thiệt là lẩn thẩn làm xong mà không chịu kiểm tra , cái lổi này mà cũng phạm nữa thiệt là hết nói , cũng may nếu còn đi học chắc là bị thầy giáo bắt quì rồi , cám ơn chú H đã sửa lại rồi. Còn bài của chú thì mình coi như là chú họa hoán vận đi há , chúc chú weekend vui khoẻ.
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: htsa

Luyến nhớ ( thân xướng kính mời )

Nghĩ càng thêm luyến phút ban đầu
Ánh mắt như khơi ý đậm sâu
Câu thốt ngập ngừng không trọn chữ
Lời trao e thẹn chẳng thành câu
Những mong đồng kết vòng ân ái
Nguyện ước cùng mang gánh khổ đau
Chỉ trách cao xanh sao lại nỡ
Mang tình dìm xuống đáy sông sâu
Htsa

BIẾN TỪ LÂU
Khi yêu, yêu mãi phút ban đầu.
Cử chỉ thân thương nhớ đậm sâu.
Khi đã tròn đầy lời ước nguyện.
Là mang tật xấu kể từng câu
Vợ là gánh nợ luôn luôn hận
Vợ đáo oan gia mãi mãi đau.
Cái ghét thường đi lền cái chán.
Tình yêu vỗ cánh biến từ lâu.
Trần Mạnh Hùng

htsa thân vì bài xướng điệp vận hai chữ " SÂU " nên lúc biến phải tùng quyền.



Mến chào htsa và các bạn, PS xin được mến họa cùng mọi người!

Cái kiếp con người lúc khởi đầu
Lòn luồn bảng lá tựa con sâu
Bôn ba giữa nắng không nên tiếng
Tầm tã trong mưa chẳng được câu
Thuận thế vương lên nhìn hạnh phúc
Lạc thời cuối xuống nuốt thương đau
Gian nan mấy chốc cho thâm thúy
Cực khổ thì ta mới thấu sâu.

BTN



Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-05 01:12:57htsa>
Trích đoạn: Poetic Soul

Trích đoạn: htsa

Luyến nhớ ( thân xướng kính mời )

Nghĩ càng thêm luyến phút ban đầu
Ánh mắt như khơi ý đậm sâu
Câu thốt ngập ngừng không trọn chữ
Lời trao e thẹn chẳng thành câu
Những mong đồng kết vòng ân ái
Nguyện ước cùng mang gánh khổ đau
Chỉ trách cao xanh sao lại nỡ
Mang tình dìm xuống đáy sông sâu
Htsa

BIẾN TỪ LÂU
Khi yêu, yêu mãi phút ban đầu.
Cử chỉ thân thương nhớ đậm sâu.
Khi đã tròn đầy lời ước nguyện.
Là mang tật xấu kể từng câu
Vợ là gánh nợ luôn luôn hận
Vợ đáo oan gia mãi mãi đau.
Cái ghét thường đi lền cái chán.
Tình yêu vỗ cánh biến từ lâu.
Trần Mạnh Hùng

htsa thân vì bài xướng điệp vận hai chữ " SÂU " nên lúc biến phải tùng quyền.



Mến chào htsa và các bạn, PS xin được mến họa cùng mọi người!

Cái kiếp con người lúc khởi đầu
Lòn luồn bảng lá tựa con sâu
Bôn ba giữa nắng không nên tiếng
Tầm tã trong mưa chẳng được câu
Thuận thế vương lên nhìn hạnh phúc
Lạc thời cuối xuống nuốt thương đau
Gian nan mấy chốc cho thâm thúy
Cực khổ thì ta mới thấu sâu.

BTN


Bận rộn loay hoay nhức cả đầu
Nêm đường trộn lỡ hai từ sâu
Lăng xăng cẩu thả gieo vần lú
Lắc xắc buông bừa thả lộn câu
Bè bạn tuy thương không mỉa trách
Ông thầy sẽ giận đánh đòn đau
Từ nay bố bảo không còn ẩu
Sai nữa thì mông lằn thấm sâu

Thiệt ngại quá , đã làm 1 bài xướng trùng vận mà bắt anh PS lần đầu tiên đến với trang này phải họa trùng theo , thành thật xin lỗi anh cùng tất cả bà con.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-06 00:43:40Tran Manh hung>

Luyến nhớ ( thân xướng kính mời )

Nghĩ càng thêm luyến phút ban đầu
Ánh mắt như khơi ý đậm sâu
Câu thốt ngập ngừng không trọn chữ
Lời trao e thẹn chẳng thành câu
Những mong đồng kết vòng ân ái
Nguyện ước cùng mang gánh khổ đau
Chỉ trách cao xanh sao lại nỡ
Mang tình dìm xuống đáy sông sâu
Htsa

BIẾN TỪ LÂU
Khi yêu, yêu mãi phút ban đầu.
Cử chỉ thân thương nhớ đậm sâu.
Khi đã tròn đầy lời ước nguyện.
Là mang tật xấu kể từng câu
Vợ là gánh nợ luôn luôn hận
Chồng đáo oan gia mãi mãi đau.
Cái ghét thường đi lền cái chán.
Tình yêu vỗ cánh biến từ lâu.
Trần Mạnh Hùng

htsa thân vì bài xướng điệp vận hai chữ " SÂU " nên lúc biến phải tùng quyền.

Mến chào htsa và các bạn, PS xin được mến họa cùng mọi người!

Cái kiếp con người lúc khởi đầu
Lòn luồn bảng lá tựa con sâu
Bôn ba giữa nắng không nên tiếng
Tầm tã trong mưa chẳng được câu
Thuận thế vương lên nhìn hạnh phúc
Lạc thời cuối xuống nuốt thương đau
Gian nan mấy chốc cho thâm thúy
Cực khổ thì ta mới thấu sâu.

BTN


Bận rộn loay hoay nhức cả đầu
Nêm đường trộn lỡ hai từ sâu
Lăng xăng cẩu thả gieo vần lú
Lắc xắc buông bừa thả lộn câu
Bè bạn tuy thương không mỉa trách
Ông thầy sẽ giận đánh đòn đau
Từ nay bố bảo không còn ẩu
Sai nữa thì mông lằn thấm sâu

Thiệt ngại quá , đã làm 1 bài xướng trùng vận mà bắt anh PS lần đầu tiên đến với trang này phải họa trùng theo , thành thật xin lỗi anh cùng tất cả bà con.


PHÚT BAN ĐẦU
Nụ cười như thẹn thuở ban đầu.
Mắt chớp chiêu mời liếc rất sâu.
Lúng túng nhát ngừng khi hỏi chuyện
Bâng khuâng chậm bước nghĩ từng câu
Nghiêng vành nón lá nôn nao thích
Cắn nhẹ đôi môi tỏ ý đau
Lòng đã hiểu lòng ngoài mặt lạ.
Trăm năm duyên nợ kết từ lâu.
Trần Mạnh Hùng.

htsa thân

Hỏi bạn một câu tại sao không sửa lại. dễ quá mà. Mắc cở gì nữa.
Thân
TM Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Tran Manh hung


Luyến nhớ ( thân xướng kính mời )

Nghĩ càng thêm luyến phút ban đầu
Ánh mắt như khơi ý đậm sâu
Câu thốt ngập ngừng không trọn chữ
Lời trao e thẹn chẳng thành câu
Những mong đồng kết vòng ân ái
Nguyện ước cùng mang gánh khổ đau
Chỉ trách cao xanh sao lại nỡ
Mang tình dìm xuống đáy sông sâu
Htsa

BIẾN TỪ LÂU
Khi yêu, yêu mãi phút ban đầu.
Cử chỉ thân thương nhớ đậm sâu.
Khi đã tròn đầy lời ước nguyện.
Là mang tật xấu kể từng câu
Vợ là gánh nợ luôn luôn hận
Vợ đáo oan gia mãi mãi đau.
Cái ghét thường đi lền cái chán.
Tình yêu vỗ cánh biến từ lâu.
Trần Mạnh Hùng

htsa thân vì bài xướng điệp vận hai chữ " SÂU " nên lúc biến phải tùng quyền.

Mến chào htsa và các bạn, PS xin được mến họa cùng mọi người!

Cái kiếp con người lúc khởi đầu
Lòn luồn bảng lá tựa con sâu
Bôn ba giữa nắng không nên tiếng
Tầm tã trong mưa chẳng được câu
Thuận thế vương lên nhìn hạnh phúc
Lạc thời cuối xuống nuốt thương đau
Gian nan mấy chốc cho thâm thúy
Cực khổ thì ta mới thấu sâu.

BTN


Bận rộn loay hoay nhức cả đầu
Nêm đường trộn lỡ hai từ sâu
Lăng xăng cẩu thả gieo vần lú
Lắc xắc buông bừa thả lộn câu
Bè bạn tuy thương không mỉa trách
Ông thầy sẽ giận đánh đòn đau
Từ nay bố bảo không còn ẩu
Sai nữa thì mông lằn thấm sâu

Thiệt ngại quá , đã làm 1 bài xướng trùng vận mà bắt anh PS lần đầu tiên đến với trang này phải họa trùng theo , thành thật xin lỗi anh cùng tất cả bà con.


PHÚT BAN ĐẦU
Nụ cười như thẹn thuở ban đầu.
Mắt chớp chiêu mời liếc rất sâu.
Lúng túng nhát ngừng khi hỏi chuyện
Bâng khuâng chậm bước nghĩ từng câu
Nghiêng vành nón lá nôn nao thích
Cắn nhẹ đôi môi tỏ ý đau
Lòng đã hiểu lòng ngoài mặt lạ.
Trăm năm duyên nợ kết từ lâu.
Trần Mạnh Hùng.

htsa thân

Hỏi bạn một câu tại sao không sửa lại. dễ quá mà. Mắc cở gì nữa.
Thân
TM Hùng



Dạ thưa chú H đã sửa lại bài xướng từ hôm qua rồi , nhưng lần đầu tiên khi đang sửa câu thì có việc bận cho nên chưa kịp đổi vận , tới chiều nhìn lại thì mới thấy chưa xong thành thật xin lổi , làm chú tưởng H cứng đầu bị bắt sai mà kg sửa , kg phải đâu chỉ lầm lẩn thôi. Bây giờ thì từ " sâu "chuyển qua " lâu "theo như bài họa hoán vận của chú , còn lại mấy bài sau này đã bị quote rồi đành bó tay vậy , bài họa bên trên là bởi vì anh PS thấy H lẩn thẩn tội nghiệp cho nên đã họa y vận , bởi vậy H đành phải đáp lể cùng ảnh , chỉ có vậy thôi. sorry chú Hùng bây giờ thì H hết mắc cỡ rồi hihihi .
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Tran Manh hung


PHÚT BAN ĐẦU
Nụ cười như thẹn thuở ban đầu.
Mắt chớp chiêu mời liếc rất sâu.
Lúng túng nhát ngừng khi hỏi chuyện
Bâng khuâng chậm bước nghĩ từng câu
Nghiêng vành nón lá nôn nao thích
Cắn nhẹ đôi môi tỏ ý đau
Lòng đã hiểu lòng ngoài mặt lạ.
Trăm năm duyên nợ kết từ lâu.
Trần Mạnh Hùng.

htsa thân

Hỏi bạn một câu tại sao không sửa lại. dễ quá mà. Mắc cở gì nữa.
Thân
TM Hùng[/size][/color]


Mến họa

khát vọng

Yêu nhau dẫu cách bến giang đầu
Vẫn mãi chung lòng ý đậm sâu
Đọc lá thư yêu đong mỗi chữ
Ngâm dòng thơ cảm đếm từng câu
Xa nhau tim nhớ tim chua xót
Ly biệt tình mong tình quặng đau
Năm tháng thoi đưa trôi khát vọng
Mong ngày phục hợp sao mà lâu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-05 20:07:00Poetic Soul>
Trích đoạn: htsa

Trích đoạn: Poetic Soul

Trích đoạn: htsa

Luyến nhớ ( thân xướng kính mời )

Nghĩ càng thêm luyến phút ban đầu
Ánh mắt như khơi ý đậm sâu
Câu thốt ngập ngừng không trọn chữ
Lời trao e thẹn chẳng thành câu
Những mong đồng kết vòng ân ái
Nguyện ước cùng mang gánh khổ đau
Chỉ trách cao xanh sao lại nỡ
Mang tình dìm xuống đáy sông sâu
Htsa

BIẾN TỪ LÂU
Khi yêu, yêu mãi phút ban đầu.
Cử chỉ thân thương nhớ đậm sâu.
Khi đã tròn đầy lời ước nguyện.
Là mang tật xấu kể từng câu
Vợ là gánh nợ luôn luôn hận
Vợ đáo oan gia mãi mãi đau.
Cái ghét thường đi lền cái chán.
Tình yêu vỗ cánh biến từ lâu.
Trần Mạnh Hùng

htsa thân vì bài xướng điệp vận hai chữ " SÂU " nên lúc biến phải tùng quyền.



Mến chào htsa và các bạn, PS xin được mến họa cùng mọi người!

Cái kiếp con người lúc khởi đầu
Lòn luồn bảng lá tựa con sâu
Bôn ba giữa nắng không nên tiếng
Tầm tã trong mưa chẳng được câu
Thuận thế vương lên nhìn hạnh phúc
Lạc thời cuối xuống nuốt thương đau
Gian nan mấy chốc cho thâm thúy
Cực khổ thì ta mới thấu sâu.

BTN


Bận rộn loay hoay nhức cả đầu
Nêm đường trộn lỡ hai từ sâu
Lăng xăng cẩu thả gieo vần lú
Lắc xắc buông bừa thả lộn câu
Bè bạn tuy thương không mỉa trách
Ông thầy sẽ giận đánh đòn đau
Từ nay bố bảo không còn ẩu
Sai nữa thì mông lằn thấm sâu

Thiệt ngại quá , đã làm 1 bài xướng trùng vận mà bắt anh PS lần đầu tiên đến với trang này phải họa trùng theo , thành thật xin lỗi anh cùng tất cả bà con.

PHÚT BAN ĐẦU
Nụ cười như thẹn thuở ban đầu.
Mắt chớp chiêu mời liếc rất sâu.
Lúng túng nhát ngừng khi hỏi chuyện
Bâng khuâng chậm bước nghĩ từng câu
Nghiêng vành nón lá nôn nao thích
Cắn nhẹ đôi môi tỏ ý đau
Lòng đã hiểu lòng ngoài mặt lạ.
Trăm năm duyên nợ kết từ lâu.
Trần Mạnh Hùng.



Nhức nhối làm sao với cái đầu
Thôi rồi tới số bị răng sâu
Hàm to nói lớn không ra tiếng
Lưỡi bự lè ngang chẳng trót câu
Húp miếng canh rau cho bớt thốn
Nhồi tô cháo trắng để ghìm đau
Đợi chờ mai mốt đi nha sĩ
Nhổ trám tùy thôi cớ biết sâu

BTN

htsa mến, đâu có sao đâu, chúng ta cùng vui họa thôi mà, hứng thì phải nhập cuộc chứ!

*Điệp Ngữ không sao, chỉ nên tránh điệp từ, chỉ cần hai chữ trùng vận mang ý nghĩa khác nhau, ắt bài thơ OK! hì hì hì!
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-06 00:35:11Tran Manh hung>

Luyến nhớ ( thân xướng kính mời )
Nghĩ càng thêm luyến phút ban đầu
Ánh mắt như khơi ý đậm sâu
Câu thốt ngập ngừng không trọn chữ
Lời trao e thẹn chẳng thành câu
Những mong đồng kết vòng ân ái
Nguyện ước cùng mang gánh khổ đau
Chỉ trách cao xanh sao lại nỡ
Mang tình dìm xuống đáy sông sâu
Htsa

BIẾN TỪ LÂU
Khi yêu, yêu mãi phút ban đầu.
Cử chỉ thân thương nhớ đậm sâu.
Khi đã tròn đầy lời ước nguyện.
Là mang tật xấu kể từng câu
Vợ là gánh nợ luôn luôn hận
Chồng đáo oan gia mãi mãi đau.
Cái ghét thường đi lền cái chán.
Tình yêu vỗ cánh biến từ lâu.
Trần Mạnh Hùng

htsa thân vì bài xướng điệp vận hai chữ " SÂU " nên lúc biến phải tùng quyền.


Mến chào htsa và các bạn, PS xin được mến họa cùng mọi người!

Cái kiếp con người lúc khởi đầu
Lòn luồn bảng lá tựa con sâu
Bôn ba giữa nắng không nên tiếng
Tầm tã trong mưa chẳng được câu
Thuận thế vương lên nhìn hạnh phúc
Lạc thời cuối xuống nuốt thương đau
Gian nan mấy chốc cho thâm thúy
Cực khổ thì ta mới thấu sâu.

BTN


Bận rộn loay hoay nhức cả đầu
Nêm đường trộn lỡ hai từ sâu
Lăng xăng cẩu thả gieo vần lú
Lắc xắc buông bừa thả lộn câu
Bè bạn tuy thương không mỉa trách
Ông thầy sẽ giận đánh đòn đau
Từ nay bố bảo không còn ẩu
Sai nữa thì mông lằn thấm sâu

Thiệt ngại quá , đã làm 1 bài xướng trùng vận mà bắt anh PS lần đầu tiên đến với trang này phải họa trùng theo , thành thật xin lỗi anh cùng tất cả bà con.

PHÚT BAN ĐẦU
Nụ cười như thẹn thuở ban đầu.
Mắt chớp chiêu mời liếc rất sâu.
Lúng túng nhát ngừng khi hỏi chuyện
Bâng khuâng chậm bước nghĩ từng câu
Nghiêng vành nón lá nôn nao thích
Cắn nhẹ đôi môi tỏ ý đau
Lòng đã hiểu lòng ngoài mặt lạ.
Trăm năm duyên nợ kết từ lâu.
Trần Mạnh Hùng.


Nhức nhối làm sao với cái đầu
Thôi rồi tới số bị răng sâu
Hàm to nói lớn không ra tiếng
Lưỡi bự lè ngang chẳng trót câu
Húp miếng canh rau cho bớt thốn
Nhồi tô cháo trắng để ghìm đau
Đợi chờ mai mốt đi nha sĩ
Nhổ trám tùy thôi cớ biết sâu

BTN

htsa mến, đâu có sao đâu, chúng ta cùng vui họa thôi mà, hứng thì phải nhập cuộc chứ!

*Điệp Ngữ không sao, chỉ nên tránh điệp từ, chỉ cần hai chữ trùng vận mang ý nghĩa khác nhau, ắt bài thơ OK! hì hì hì!


Mến họa

khát vọng

Yêu nhau dẫu cách bến giang đầu
Vẫn mãi chung lòng ý đậm sâu
Đọc lá thư yêu đong mỗi chữ
Ngâm dòng thơ cảm đếm từng câu
Xa nhau tim nhớ tim chua xót
Ly biệt tình mong tình quặng đau
Năm tháng thoi đưa trôi khát vọng
Mong ngày phục hợp sao mà lâu
htsa

Giận Thật Lâu
Nhức quá ôi thôi nhức nửa đầu.
Thì ra mình bị cái răng sâu.
Còn đâu hàm ngọc xuân tươi thắm
Là hết nụ cười ý cảm câu.
Cũng tại, tại anh mà chuốc nỗi
Vì mê, mê ngọt rước cơn đau
Hàng trăm thứ tặng sao là kẹo.
Biết vậy không thèm!!! giận thật lâu
Trần Mạnh Hùng

Tức cảnh sinh tình. Mượn ý “ sâu răng “ của Poetic Soul

"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
Theo bạn , học làm thơ Mật

Này bác Cò ơi chuyện cuộc đời
Giống như con nước lúc đầy vơi
Người khôn kẻ giỏi mình ngu dốt
Rồi cũng sang mùa một cuộc chơi
Kẻ đó lên voi chưa nhớ mãi
Người đây xuống chó đã quên rồi
Dăm ba chén rượu vui bè bạn
Đã có giữa trời một thảnh thơi

Nguyên Thoại


Họa:

CHẾT RUỒI

Dạn dĩ bon chen giữa chợ đời
Sa vào chén rượu lúc đầy vơi
Ngả nghiêng tưởng lộc trời ban tới
Chấp chới tường hoa nguyệt ghé chơi
Mật ngọt bờ tai ruồi chẳng chết
Thơ hay bụng kẻ họa tiêu rồi
Đường thi một chốn bao người mới
Xướng gọi chân tình bước thảnh thơi.

Kim Giang
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người

Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay

Kim Giang
Đăng nhập để trả lời
0
Họa:

CHẾT RUỒI

Dạn dĩ bon chen giữa chợ đời
Sa vào chén rượu lúc đầy vơi
Ngả nghiêng tưởng lộc trời ban tới
Chấp chới tường hoa nguyệt ghé chơi
Mật ngọt bờ tai ruồi chẳng chết
Thơ hay bụng kẻ họa tiêu rồi
Đường thi một chốn bao người mới
Xướng gọi chân tình bước thảnh thơi.

Kim Giang

Trẻ bụi đời

Côi cút lang thang những cảnh đời
Nhọc nhằn cơm áo chuyện đầy vơi
Lượm bao nhựa cũ đem đi bán
Nhặt mẫu thuốc thừa khẽ hút chơi
Rách áo vá vai chừng vốn đã..
Thiếu cơm lót bụng chuyện thường rồi
Co ro một góc nhà hoang , lạnh
Nhắm mắt mơ ngày được thảnh thơi









Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-06 21:07:32Tran Manh hung>
Theo bạn , học làm thơ Mật

Này bác Cò ơi chuyện cuộc đời
Giống như con nước lúc đầy vơi
Người khôn kẻ giỏi mình ngu dốt
Rồi cũng sang mùa một cuộc chơi
Kẻ đó lên voi chưa nhớ mãi
Người đây xuống chó đã quên rồi
Dăm ba chén rượu vui bè bạn
Đã có giữa trời một thảnh thơi

Nguyên Thoại

Họa:

CHẾT RUỒI

Dạn dĩ bon chen giữa chợ đời
Sa vào chén rượu lúc đầy vơi
Ngả nghiêng tưởng lộc trời ban tới
Chấp chới tường hoa nguyệt ghé chơi
Mật ngọt bờ tai ruồi chẳng chết
Thơ hay bụng kẻ họa tiêu rồi
Đường thi một chốn bao người mới
Xướng gọi chân tình bước thảnh thơi.

Kim Giang

Trẻ bụi đời

Côi cút lang thang những cảnh đời
Nhọc nhằn cơm áo chuyện đầy vơi
Lượm bao nhựa cũ đem đi bán
Nhặt mẫu thuốc thừa khẽ hút chơi
Rách áo vá vai chừng vốn đã..
Thiếu cơm lót bụng chuyện thường rồi
Co ro một góc nhà hoang , lạnh
Nhắm mắt mơ ngày được thảnh thơi
Nguyễn Khánh Chân




SỐ ĐỊNH
Mọi chuyện hơn thua lỡi tại đời.
Tại trời, tại đất, phước phần vơi.
Thương thân, giận phận bù loa khóc.
Trách quỷ, oán thần đạp đổ chơi.
Thất bại chẳng qua do số định.
Công thành cũng vậy mạng thông rồi.
Tin ngày tốt xấu, tin may rủi
Tránh lỗ chân trâu gặp giếng thơi (*)
Trần Mạnh Hùng

(*) giếng thơi =&gt; giếng sâu - Đại Từ Điển Tiếng Việt - Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ấn bản
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Triky

Theo bạn , học làm thơ Mật

Này bác Cò ơi chuyện cuộc đời
Giống như con nước lúc đầy vơi
Người khôn kẻ giỏi mình ngu dốt
Rồi cũng sang mùa một cuộc chơi
Kẻ đó lên voi chưa nhớ mãi
Người đây xuống chó đã quên rồi
Dăm ba chén rượu vui bè bạn
Đã có giữa trời một thảnh thơi

Nguyên Thoại


Họa:

CHẾT RUỒI

Dạn dĩ bon chen giữa chợ đời
Sa vào chén rượu lúc đầy vơi
Ngả nghiêng tưởng lộc trời ban tới
Chấp chới tường hoa nguyệt ghé chơi
Mật ngọt bờ tai ruồi chẳng chết
Thơ hay bụng kẻ họa tiêu rồi
Đường thi một chốn bao người mới
Xướng gọi chân tình bước thảnh thơi.

Kim Giang




Còn muỗi

Võ võ ve ve giữa cuộc đời
Mưa mưa nắng nắng lúc đầy vơi
Châm châm chích chích không người đợi
Thít thít thà thà chẳng kẻ chơi
Bay tới trời cao cao chẳng chết
Đáp lui đất thấp thấp tiêu rồi
Bao giờ cho hết loài này hỉ
Nằm ngủ không mùng mới thảnh thơi

Nguyên Thoại

Chào bác Lá Chờ Rơi
Thấy bác tận tình chỉ dẫn cho anh em... Nguyên Thoại cũng xin mon men bước vào vườn...
NT xin cám ơn những gì bác đã và sẽ chỉ bảo... xin đa tạ. NT
Đăng nhập để trả lời
0