📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 704.787 lượt xem — Trang 86 / 260
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-05-06 04:12:28BÙI THẾ KIỆT>
TIỂU THẦN TIÊN (thân họa bài GỬI BÁC ĐÔNG TÀ của PHÙ DU)

Thiên hạ bon chen, tớ cứ tà,
Đất gần chán ngấy, thích trời xa.
Đêm không ngon giấc vì không rượu,
Ngày thiếu tinh anh bởi thiếu trà.
Tinh mắt thẳng lưng nhờ vắng bậu,
Cứng gân mạnh cốt tại không bà.
Tiêủ thần tiên đấy! đòi chi nữa,
Vung vít mặc tình chẳng sợ la .

BÙI THẾ KIỆT
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-05-05 12:53:20vũkimThanh>
Thân mời họa :

TRANH LUẬN

Lặng lẽ cho qua một kiếp người
Sơn hà luận giải chỉ nhàm thôi
Người thì đích thực vầng trăng sáng
Kẻ cứ khăng khăng đấy mặt trời
Cắn chặt hàm răng cho yên chuyện
Dài dòng bạch biện chỉ tốn hơi
Trời cao đất rộng ai nào biết
Lắm lúc buồn vo chán cả đời

Vũ kim Thanh
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

*** Xin lỗi bác Lá và anh Hùng cho KG gửi đôi dòng tâm sự cùng thi hữu trang thơ:

TO GAN NHẮN GỞI

Kiếng vỡ còn mong chắp lại lành
Đừng làm rối rắm bạn tôi anh
Nhân hòa hãy chọn cùng vui họa
Lửa cháy thôi dầu chớ chữa quanh
Những ước trời xanh liền biển lặng
Thầm mơ đất nối giải tâm thành
To gan nhắn gởi cùng Thi Hữu
Tránh giáo gươm, bài dập chiến tranh.

Kim Giang


THƯƠNG GỞI

Thương quá Kim Giang dạ tốt lành
Tâm son rạng rỡ nét trâm anh
Tình ngay chân thật không lời dối
Trực tính hồn nhiên chẳng nói quanh.
Những muốn mọi người vui hạnh phúc.
Cũng mong thiên hạ đạt tâm thành
Tình thương khoả lấp lòng thù hận
Thế giới sao còn lửa chiến tranh
Trần Mạnh Hùng


SAO LÒNG NỠ...

Thế giới chẳng còn lửa chiến tranh
Một câu nhường nhịn chín yên lành
Gà cùng một mẹ - sao lòng nỡ. . .
Chị ngã em nâng - ngoảnh mặt đành. .
Lấy oán báo thù , thù hận mãi
Lấy ân trả oán , oán tiêu tan
Gío đâu gom lại gieo thành bão
Nói đổ cho người miệng thối tanh

An Giang


Thân họa với An Giang bày tỏ cái khó của mình, ta thông cảm cùng nhau:

NGƯỜI GIỮA

Sâu mấy vết thương cố chữa lành
Riêng thầm mến phục Bạn - Đàn anh
Chị ngã em nâng thường vẫn vậy
Thầy đau bạn ốm phải lo quanh
Lỡ để mất còn ai cũng khổ
Cho rằng cậy đó chuyện may thành
Bão đời chẳng trách do thời tiết
Thượng đẳng nhân hòa- Hạ chiến tranh !

Kim Giang
Đăng nhập để trả lời
0
Bài xướng ,thân mời họa :

ÐƯỢM HƯƠNG SẮC NHỚ

Luyến nhớ nhành hoa sắc lá rơi
Sâm Cầm nhỏ bé cánh chơi vơi
Hồ xanh bóng nước mây vời vợi
Ðỏ mắt người thương đợi Tím trời
Vẫn thiết tha yêu dù vạn nẻo
Sông buồn núi hận vạn trùng khơi
Men say rượu nghĩa ngày đưa tiễn
Viễn xứ hương tình chẳng thể vơi

Vũ kim Thanh
r

Hạ về

Hạ đến đây rồi cánh phượng rơi
Sân trường in bóng nắng đầy vơi
Lá xanh đưa tiễn tình muôn hướng
Phượng thắm chia tay bạn khắp trời
Chín tháng bên nhau chung nẻo bước
Trọn đời xa cách chực mù khơi
Ngày xưa chung lớp , chung trường thật...
Mộng tuổi học trò chớ có vơi

Nguyễn Khánh Chân


TỰ NHỦ

Đã buộc chặt rồi, rũ khó rơi
Nhặt cười cố dốc bể sầu vơi
Tìm hoài đốt đuốc tim mê mải
Chỉ thấy chiều sương lạnh cuối trời
Vẫn biết đêm dài chen giấc mộng
Ru mình sóng lướt vượt trùng khơi
Nhớ nhung một chút rồi đi ngủ
Đá phủ trong lòng chắc sẽ vơi.

Kim Giang
Đăng nhập để trả lời
0
BÀI XƯỚNG

CÁI MŨ
Cao ngạo làm chi cái mũ ơi
Người đời chỉ đội một lúc thôi
Nọ trời đổ lửa đem che nắng
Kìa đất sụt sùi chắn mưa rơi
Nâng niu khi bước ra khỏi cửa
Vứt đất lúc ngồi với nhau chơi
Chễm chệ trên đầu dân thiên hạ
Một đời cô độc chẳng có đôi!

06.05.2006
Đuyên Hồng
Repost

*Mới tập toẹ làm thơ ĐƯỜNG mong các Tiền Bối chỉ giáo.
Xin đa tạ!
Đuyên Hồng 

Các chủ đề chính:

Một chút Tiếng Lòng

Một thoáng Quê Hương

Quán thơ Đường luật

Đâu chỉ là Tình Yêu

Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: KimGiang

Bài xướng ,thân mời họa :

ÐƯỢM HƯƠNG SẮC NHỚ

Luyến nhớ nhành hoa sắc lá rơi
Sâm Cầm nhỏ bé cánh chơi vơi
Hồ xanh bóng nước mây vời vợi
Ðỏ mắt người thương đợi Tím trời
Vẫn thiết tha yêu dù vạn nẻo
Sông buồn núi hận vạn trùng khơi
Men say rượu nghĩa ngày đưa tiễn
Viễn xứ hương tình chẳng thể vơi

Vũ kim Thanh
r

Hạ về

Hạ đến đây rồi cánh phượng rơi
Sân trường in bóng nắng đầy vơi
Lá xanh đưa tiễn tình muôn hướng
Phượng thắm chia tay bạn khắp trời
Chín tháng bên nhau chung nẻo bước
Trọn đời xa cách chực mù khơi
Ngày xưa chung lớp , chung trường thật...
Mộng tuổi học trò chớ có vơi

Nguyễn Khánh Chân



Thân họa : LY KHÚC

Buồn mãi nên rồi lệ cũng rơi
Khóc đời thương phận khổ không vơi
Tình xưa vẫn đậm như ánh nguyệt
Nghĩa cũ còn đầy tựa nắng trời
Người nỡ bỏ đi nơi viễn xứ
Ta đành đón vọng mấy trùng khơi
Gói sầu đơn chiếc bên gối lẻ
Đếm mộng qua mơ xót với đời
Đông Hòa
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: KimGiang

Bài xướng ,thân mời họa :

ÐƯỢM HƯƠNG SẮC NHỚ

Luyến nhớ nhành hoa sắc lá rơi
Sâm Cầm nhỏ bé cánh chơi vơi
Hồ xanh bóng nước mây vời vợi
Ðỏ mắt người thương đợi Tím trời
Vẫn thiết tha yêu dù vạn nẻo
Sông buồn núi hận vạn trùng khơi
Men say rượu nghĩa ngày đưa tiễn
Viễn xứ hương tình chẳng thể vơi

Vũ kim Thanh
r

Hạ về

Hạ đến đây rồi cánh phượng rơi
Sân trường in bóng nắng đầy vơi
Lá xanh đưa tiễn tình muôn hướng
Phượng thắm chia tay bạn khắp trời
Chín tháng bên nhau chung nẻo bước
Trọn đời xa cách chực mù khơi
Ngày xưa chung lớp , chung trường thật...
Mộng tuổi học trò chớ có vơi

Nguyễn Khánh Chân


TỰ NHỦ

Đã buộc chặt rồi, rũ khó rơi
Nhặt cười cố dốc bể sầu vơi
Tìm hoài đốt đuốc tim mê mải
Chỉ thấy chiều sương lạnh cuối trời
Vẫn biết đêm dài chen giấc mộng
Ru mình sóng lướt vượt trùng khơi
Nhớ nhung một chút rồi đi ngủ
Đá phủ trong lòng chắc sẽ vơi.

Kim Giang



ĐÊM MƯA

Rả rích đêm dài mưa cứ rơi
Lòng ta nỗi nhớ chẳng nghiêng vơi
Nhớ gieo thổn thức vào mưa gió
Nhớ thả cô đơn giữa đất trời
Đã khuất bóng chim trên núi thẳm
Còn đâu tăm cá chốn ngàn khơi
Đêm mưa, rót chén sầu thay rượu
Ai sẽ cùng ta uống cạn vơi?

8/5/2006
PD
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
(HMT)
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-05-08 03:13:31Tran Manh hung>


Thân tặng những ai mang tên G.

Xướng Kính Mời

Yêu

Yêu em lòng muôn thuở bình an
Yêu dáng duyên ngầm má đỏ ran.
Yêu giọng nói cười êm dịu ngọt,
Yêu người mảnh khảnh nét hân hoan.
Yêu tâm lành tốt tình chân thật
Yêu nết tự nhiên dạ thẳng băng.
Yêu cánh mũi phồng khi hớn hở.
Yêu em vui hạnh phúc mênh mang
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
Để hoàn tất tập thơ " Tuyển Tập thơ Đường " tôi đã hoàn tất chọn lọc trên dưới 1000 bài thơ hoạ của các bạn thi hữu, tên các bạn được xếp theo thứ tự A, B, C.
Mời các bạn ghé qua trang thơ " THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG + HỌA KÍNH MỜI "xem lại những bài thơ HOẠ của mình cần sửa lại hay không và cho điểm từng bài thơ nào mình thích điểm cho theo thứ tự A, B, C , D v. v... điểm xuất sắc là A+ ( A cộng ), A , B... ( Mình chỉ cho điểm bài thơ của mình mà thôi )

Những bài thơ hoạ được lấy ra riêng từng tác giả một, từ trang 001 đến hết trang 72 của Bản Nháp Thơ Đường
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-05-09 01:28:36nguyens>
XƯỚNG

HOÀNG HÔN TRÊN ĐẤT MŨI

Đất Mũi hoàng hôn nắng nhạt mầu
Cuối trời quê Mẹ gió xôn xao
Biển xanh thăm thẳm -ngàn thương nhớ
Mây tím mênh mông -vạn nỗi sầu
Lặng lẽ chiều đi - cung nguyệt lạnh
Âm thầm đêm đến - giọt mưa ngâu
Chim bay mỏi cánh mong về tổ
Lữ khách dừng chân -nhớ mộng đầu



CẢM THU

Chiều thu bàng bạc lá thu rơi
Mây xám giăng ngang một góc trời
Thấp thoáng đầu sông hoa nắng rụng
Lững lờ cuối bãi đám bèo trôi
Tình xuân năm ấy vừa ươm nụ
Ước mộng hôm nao đã khép rồi
Gió thoảng vi vu -hồn mặc khách
Nửa đời hoang phế - mãi rong chơi



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-05-08 19:29:13vũkimThanh>
Trích đoạn: nguyens

XƯỚNG

HOÀNG HÔN TRÊN ĐẤT MŨI

Đất Mũi hoàng hôn nắng nhạt mầu
Cuối trời quê Mẹ gió xôn xao
Biển xanh thăm thẳm -ngàn thương nhớ
Mây tím mênh mông -vạn nỗi sầu
Lặng lẽ chiều đi - cung nguyệt lạnh
Âm thầm đêm đến - giọt mưa ngâu
Chim bay mỏi cánh về tổ ấm
Lữ khách dừng chân -nhớ mộng đầu



CẢM THU

Chiều thu bàng bạc lá thu rơi
Mây xám giăng ngang một góc trời
Thấp thoáng đầu sông hoa nắng rụng
Lững lờ cuối bãi đám bèo trôi
Tình xuân năm ấy vừa ươm nụ
Ước mộng hôm nao đã khép rồi
Gió thoảng vi vu -hồn mặc khách
Nửa đời hoang phế - mãi rong chơi




Thân họa bài :Hoàng hôn trên đất mũi


MONG MANH

Rạo rực hồn tim bút hẹn mầu
Tìm Mây vạn sắc giữa đêm thâu
Lao xao Trúc ,Liễu vời Trăng sáng
Ðỡ cánh Thu sang nhợt nhạt sầu
Tấu khúc từ ly đàn ngấm lạnh
Mong manh bất hạnh cả trời Ngâu
Người đâu khó kiếm bàn tay ấm
Chấm phá đam mê thỏa ước đầu

Vũ kim Thanh



Thân họa bài : Cảm Thu



VÔ TÌNH

Vô tình gió đẩy ánh Trăng rơi
Tủi phận đầy vơi lạc giữa trời
Lửa cháy rừng thu muôn lá rụng
Câu thơ lạnh bụng để buông trôi
Tan tim nát mộng không đơm nụ
Hối hận trời ơi sự lỡ rồi
Bỗng chốc đôi ta thành chủ khách
Hồn đau oán trách bỏ cuộc chơi .

Vũ kim thanh
Đăng nhập để trả lời
0
xướng:

HOÀNG HÔN TRÊN ĐẤT MŨI

Đất Mũi hoàng hôn nắng nhạt mầu
Cuối trời quê Mẹ gió xôn xao
Biển xanh thăm thẳm -ngàn thương nhớ
Mây tím mênh mông -vạn nỗi sầu
Lặng lẽ chiều đi - cung nguyệt lạnh
Âm thầm đêm đến - giọt mưa ngâu
Chim bay mỏi cánh về tổ ấm
Lữ khách dừng chân -nhớ mộng đầu
NGUYENS

họa


MONG MANH

Rạo rực hồn tim bút hẹn mầu
Tìm Mây vạn sắc giữa đêm thâu
Lao xao Trúc ,Liễu vời Trăng sáng
Ðỡ cánh Thu sang nhợt nhạt sầu
Tấu khúc từ ly đàn ngấm lạnh
Mong manh bất hạnh cả trời Ngâu
Người đâu khó kiếm bàn tay ấm
Chấm phá đam mê thỏa ước đầu

Vũ kim Thanh

họa

ĐỪNG THƯƠNG TIẾC



Mưa như vũ bão hoa phai mầu
Nên nỗi thẹn thùng với gió thâu
Dáng lụa thân quen giờ ủ rũ
Hương nồng lưu luyến đã như sầu
Nỗi trôi cùng tháng ngày giông tố
Dang dỡ với duyên nợ Chức _ Ngâu
Thì thôi người chớ hoài thương tiếc
Dẫu tiếng yêu xưa của mộng đầu

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: nguyens

XƯỚNG

HOÀNG HÔN TRÊN ĐẤT MŨI

Đất Mũi hoàng hôn nắng nhạt mầu
Cuối trời quê Mẹ gió xôn xao
Biển xanh thăm thẳm -ngàn thương nhớ
Mây tím mênh mông -vạn nỗi sầu
Lặng lẽ chiều đi - cung nguyệt lạnh
Âm thầm đêm đến - giọt mưa ngâu
Chim bay mỏi cánh mong về tổ
Lữ khách dừng chân -nhớ mộng đầu
Nguyens



thân họa :

THUYỀN CHỜ TÁCH BẾN

Trời nước mênh mông nối một màu
Thuyền ai đậu bến gió lao xao
Phập phồng đêm vắng chờ con nước
Lặng lẽ tình xa gởi mối sầu
Đất khách lạc loài sông núi lạ
Quê nhà nhung nhớ nghĩa tình ngâu
Đêm nay trăng lại tin chưa lại
Lòng vẫn nôn nao tựa buổi đầu !

Lá chờ rơi

CẢM THU

Chiều thu bàng bạc lá thu rơi
Mây xám giăng ngang một góc trời
Thấp thoáng đầu sông hoa nắng rụng
Lững lờ cuối bãi đám bèo trôi
Tình xuân năm ấy vừa ươm nụ
Ước mộng hôm nao đã khép rồi
Gió thoảng vi vu -hồn mặc khách
Nửa đời hoang phế - mãi rong chơi
Nguyens


thân họa :

VUI PHẬN LÁ

Lá còn xanh tốt hẳn lâu rơi
Vui sống vần xoay chiếu mệnh trời
Bút ngỗ tung khơi năm bể rộng
Rượu cay ngồi ngắm một dòng trôi
Tương tư đêm vắng người đâu mất
Quần quật ngày trưa việc chửa rồi
Cũng muốn gương xưa theo cụ Trứ
Càng già càng dẽo lại càng chơi !
Lá chờ rơi

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: nguyens

XƯỚNG

HOÀNG HÔN TRÊN ĐẤT MŨI

Đất Mũi hoàng hôn nắng nhạt mầu
Cuối trời quê Mẹ gió xôn xao
Biển xanh thăm thẳm -ngàn thương nhớ
Mây tím mênh mông -vạn nỗi sầu
Lặng lẽ chiều đi - cung nguyệt lạnh
Âm thầm đêm đến - giọt mưa ngâu
Chim bay mỏi cánh mong về tổ
Lữ khách dừng chân -nhớ mộng đầu
Nguyens



thân họa :

THUYỀN CHỜ TÁCH BẾN

Trời nước mênh mông nối một màu
Thuyền ai đậu bến gió lao xao
Phập phồng đêm vắng chờ con nước
Lặng lẽ tình xa gởi mối sầu
Đất khách lạc loài sông núi lạ
Quê nhà nhung nhớ nghĩa tình ngâu
Đêm nay trăng lại tin chưa lại
Lòng vẫn nôn nao tựa buổi đầu !

Lá chờ rơi

CẢM THU

Chiều thu bàng bạc lá thu rơi
Mây xám giăng ngang một góc trời
Thấp thoáng đầu sông hoa nắng rụng
Lững lờ cuối bãi đám bèo trôi
Tình xuân năm ấy vừa ươm nụ
Ước mộng hôm nao đã khép rồi
Gió thoảng vi vu -hồn mặc khách
Nửa đời hoang phế - mãi rong chơi
Nguyens


thân họa :

VUI PHẬN LÁ

Lá còn xanh tốt hẳn lâu rơi
Vui sống vần xoay chiếu mệnh trời
Bút ngỗ tung khơi năm bể rộng
Rượu cay ngồi ngắm một dòng trôi
Tương tư đêm vắng người đâu mất
Quần quật ngày trưa việc chửa rồi
Cũng muốn gương xưa theo cụ Trứ
Càng già càng dẽo lại càng chơi !

Lá chờ rơi



Hic, xin phép bác Lá và anh Nguyens cho PD họa 1 bài thôi, PD họa thơ vất vả lắm..

Xin họa bài Cảm thu
(họa ngược)

TÀN
(Tặng MD_MT)

Thôi đã tàn rồi một cuộc chơi
Có buồn có giận cũng xong rồi
Lối quen ong, bướm giờ chê chán
Dòng lạ bèo, hoa để dạt trôi
Trót nối dây gầu.. giờ lại tiếc
Uổng công xúc tép.. cũng do trời
Tiếng tình chưa đoạn, còn dang dở.
Không vứt, nhưng người nỡ đánh rơi..

10/5/2006
PD
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
(HMT)
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-05-10 21:02:14Donghoa>
Trích đoạn: Phù Du

Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: nguyens

XƯỚNG

HOÀNG HÔN TRÊN ĐẤT MŨI

Đất Mũi hoàng hôn nắng nhạt mầu
Cuối trời quê Mẹ gió xôn xao
Biển xanh thăm thẳm -ngàn thương nhớ
Mây tím mênh mông -vạn nỗi sầu
Lặng lẽ chiều đi - cung nguyệt lạnh
Âm thầm đêm đến - giọt mưa ngâu
Chim bay mỏi cánh mong về tổ
Lữ khách dừng chân -nhớ mộng đầu
Nguyens



thân họa :

THUYỀN CHỜ TÁCH BẾN

Trời nước mênh mông nối một màu
Thuyền ai đậu bến gió lao xao
Phập phồng đêm vắng chờ con nước
Lặng lẽ tình xa gởi mối sầu
Đất khách lạc loài sông núi lạ
Quê nhà nhung nhớ nghĩa tình ngâu
Đêm nay trăng lại tin chưa lại
Lòng vẫn nôn nao tựa buổi đầu !

Lá chờ rơi

CẢM THU

Chiều thu bàng bạc lá thu rơi
Mây xám giăng ngang một góc trời
Thấp thoáng đầu sông hoa nắng rụng
Lững lờ cuối bãi đám bèo trôi
Tình xuân năm ấy vừa ươm nụ
Ước mộng hôm nao đã khép rồi
Gió thoảng vi vu -hồn mặc khách
Nửa đời hoang phế - mãi rong chơi
Nguyens


thân họa :

VUI PHẬN LÁ

Lá còn xanh tốt hẳn lâu rơi
Vui sống vần xoay chiếu mệnh trời
Bút ngỗ tung khơi năm bể rộng
Rượu cay ngồi ngắm một dòng trôi
Tương tư đêm vắng người đâu mất
Quần quật ngày trưa việc chửa rồi
Cũng muốn gương xưa theo cụ Trứ
Càng già càng dẽo lại càng chơi !

Lá chờ rơi



Hic, xin phép bác Lá và anh Nguyens cho PD họa 1 bài thôi, PD họa thơ vất vả lắm..

Xin họa bài Cảm thu
(họa ngược)

TÀN
(Tặng MD_MT)

Thôi đã tàn rồi một cuộc chơi
Có buồn có giận cũng xong rồi
Lối quen ong, bướm giờ chê chán
Dòng lạ bèo, hoa để dạt trôi
Trót nối dây gầu.. giờ lại tiếc
Uổng công xúc tép.. cũng do trời
Tiếng tình chưa đoạn, còn dang dở.
Không vứt, nhưng người nỡ đánh rơi..

10/5/2006
PD



Thân họa : Xuân sầu muộn

Xuân về đến ngõ bước rong chơi
Cách biệt mấy thu cũng đủ rồi
Nhớ sáng ngồi trông thời giấc chạy
Rồi chiều đứng đợi thì giờ trôi
Ngày qua nhìn tuổi phai trong nắng
Tháng lại thấy đời khô giữa trời
Nghĩ mãi cuộc vui nơi nhân thế
Chợt sầu héo úa lệ buồn rơi

Đông Hòa
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
BÀI THƠ RA MẮT (xin mời họa)

Chân thấp chân cao rón rén gần,
Vườn thơ toàn mặc khách tao nhân.
Câu tiên, chữ thánh lòng kinh ngưỡng,
Luật khó, vần khăn dạ ngại ngần.
Vắt óc tìm thơ, thơ lẩn quẩn,
Moi tim gợi ý, ý lần khân.
Dốc tâm gia nhập "ĐƯỜNG THI HỘI"
Nếu chẵng duyên thơ ắt nợ nần.

BÙI THẾ KIỆT

Thân họa :

CHÀO BẠN MỚI

Duyên mới dù xa cũng hóa gần
Tao đàn rộng cửa đón thi nhân
Tình thơ nghĩa bạn trời xanh ngát
Núi tuyết sông trăng nước trắng ngần
Câu nói cầu duyên còn ấp úng
Mảnh tình trao bạn đã lần khân
Chúc nhà thơ mới vui vào cuộc
Xướng họa hăng say trả nợ nần.

Lá chờ rơi

Duyên Nghiệp

Bốn biển năm châu cũng thấy gần
Quê nhà -hải ngoại khách tao nhân
Ya hoo chát chít hằng trăm mối
Thư quán tương giao đến vạn ngần
Cái nghĩa phú văn còn dấu xóa
Mảnh đời xướng họa có đâu khân
Cung thơ tạo hóa bày duyên nghiệp
Đàn, địch ,thi ,ca vốn nợ nần

Nguyễn Khánh Chân

Họa:

DUYÊN PHẬN

Đã có lòng thương mấy cũng gần
Gặp duyên quân tử đại thành Nhân *
Mây trôi vẫn ước làm mây trắng
Ngọc vết còn tin giá ngọc ngần
Trọng Thủy hồn tan hòa nước giếng
Dây gầu lượng thứ chớ lần khân
Không duyên vướng phận trời cho gặp
Nhớ bạn vì ta chót nợ nần...

* Chữ Nhân Quân Tử

Kim Giang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-05-08 10:42:28vũkimThanh>
Trích đoạn: Tran Manh hung

Để hoàn tất tập thơ " Tuyển Tập thơ Đường " tôi đã hoàn tất chọn lọc trên dưới 1000 bài thơ hoạ của các bạn thi hữu, tên các bạn được xếp theo thứ tự A, B, C.
Mời các bạn ghé qua trang thơ " THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG + HỌA KÍNH MỜI "xem lại những bài thơ HOẠ của mình cần sửa lại hay không và cho điểm từng bài thơ nào mình thích điểm cho theo thứ tự A, B, C , D v. v... điểm xuất sắc là A+ ( A cộng ), A , B... ( Mình chỉ cho điểm bài thơ của mình mà thôi )

Những bài thơ hoạ được lấy ra riêng từng tác giả một, từ trang 001 đến hết trang 72 của Bản Nháp Thơ Đường



Xin chào anh Hùng. thấy anh ra thông báo này tôi cũng lấy làm mừng cho anh và bạn hữu vì công việc đã và đang không bị ngừng trệ hoặc bỏ dở. nhưng tôi có ý kiến với anh một chút này nhé....đề nghị các bạn kiểm tra và sửa chữa lại bài cẩn thận trước khi in ấn thì ta nên làm. còn việc chọn bài nào hay , hoặc bài nào dở để chấm điểm thì không nên làm . Mình nghĩ chúng mình tới đây chơi thì không nên phân biệt tuổi tác nhiều hay ít , thơ hay ,hay thơ dở. chúng ta đều là bạn và sống với nhau đúng nghĩa của tình bạn. những bài thơ xướng họa cũng là những tâm tình chung và riêng của nhau thì mỗi bài đều có giá trị chung và riêng của nó , ta đều trân trọng và nâng niu , gìn giữ những kỷ niệm này , cho nên chúng ta không cần phải chấm điểm hoặc phân lọai làm gì. vừa mất thời gian và không thú vị lắm. Rất mong các bạn thông cảm cho. Chào thân ái Vũ kim Thanh
Đăng nhập để trả lời
0
Gửi bác Lá, anh Hùng và anh Thanh cùng các bạn trong trang thơ, Phú cũng có suy nghĩ giống anh hai Thanh. Nếu trưng được thì trưng lên cả, nhiều ta chuyển tập sau. Chứ chấm điểm, lựa chọn khó lắm, "Văn mình vợ người..." Phú cho diểm A tuốt đó. [:D][:D][:D]

Vài dòng mong các đàn anh xem xét.

MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-05-08 17:29:44Tran Manh hung>
Xin chào anh Hùng. thấy anh ra thông báo này tôi cũng lấy làm mừng cho anh và bạn hữu vì công việc đã và đang không bị ngừng trệ hoặc bỏ dở. nhưng tôi có ý kiến với anh một chút này nhé....đề nghị các bạn kiểm tra và sửa chữa lại bài cẩn thận trước khi in ấn thì ta nên làm. còn việc chọn bài nào hay , hoặc bài nào dở để chấm điểm thì không nên làm . Mình nghĩ chúng mình tới đây chơi thì không nên phân biệt tuổi tác nhiều hay ít , thơ hay ,hay thơ dở. chúng ta đều là bạn và sống với nhau đúng nghĩa của tình bạn. những bài thơ xướng họa cũng là những tâm tình chung và riêng của nhau thì mỗi bài đều có giá trị chung và riêng của nó , ta đều trân trọng và nâng niu , gìn giữ những kỷ niệm này , cho nên chúng ta không cần phải chấm điểm hoặc phân lọai làm gì. vừa mất thời gian và không thú vị lắm. Rất mong các bạn thông cảm cho. Chào thân ái Vũ kim Thanh

Gửi bác Lá, anh Hùng và anh Thanh cùng các bạn trong trang thơ, Phú cũng có suy nghĩ giống anh hai Thanh. Nếu trưng được thì trưng lên cả, nhiều ta chuyển tập sau. Chứ chấm điểm, lựa chọn khó lắm, "Văn mình vợ người..." Phú cho diểm A tuốt đó.

Vài dòng mong các đàn anh xem xét.

MTP

Thân gởi Quý bạn

Tôi đồng ý với cac bạn , nhưng ý tôi là như thế này , các bạn phải giúp chúng tôi trong lúc lựa chọn, bằng cách những bài thơ nào các bạn thích nhất cho chúng tôi biết, để cho chúng tôi có thêm dữ kiện cho hoàn hảo trong việc lựa chọn.
Tập thơ đầu tay, là tập thơ khó khăn nhất, vì thế chúng tôi muốn đứa con tinh thần đầu đời, là đứa con hoàn hảo từ NỘI Dung đến HÌNH THỨC.
Mong các bạn hãy tiếp một tay.
Thân
Trần mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-05-08 22:46:19vũkimThanh>
Trích đoạn: Tran Manh hung

Xin chào anh Hùng. thấy anh ra thông báo này tôi cũng lấy làm mừng cho anh và bạn hữu vì công việc đã và đang không bị ngừng trệ hoặc bỏ dở. nhưng tôi có ý kiến với anh một chút này nhé....đề nghị các bạn kiểm tra và sửa chữa lại bài cẩn thận trước khi in ấn thì ta nên làm. còn việc chọn bài nào hay , hoặc bài nào dở để chấm điểm thì không nên làm . Mình nghĩ chúng mình tới đây chơi thì không nên phân biệt tuổi tác nhiều hay ít , thơ hay ,hay thơ dở. chúng ta đều là bạn và sống với nhau đúng nghĩa của tình bạn. những bài thơ xướng họa cũng là những tâm tình chung và riêng của nhau thì mỗi bài đều có giá trị chung và riêng của nó , ta đều trân trọng và nâng niu , gìn giữ những kỷ niệm này , cho nên chúng ta không cần phải chấm điểm hoặc phân lọai làm gì. vừa mất thời gian và không thú vị lắm. Rất mong các bạn thông cảm cho. Chào thân ái Vũ kim Thanh

Gửi bác Lá, anh Hùng và anh Thanh cùng các bạn trong trang thơ, Phú cũng có suy nghĩ giống anh hai Thanh. Nếu trưng được thì trưng lên cả, nhiều ta chuyển tập sau. Chứ chấm điểm, lựa chọn khó lắm, "Văn mình vợ người..." Phú cho diểm A tuốt đó.

Vài dòng mong các đàn anh xem xét.

MTP

Thân gởi Quý bạn

Tôi đồng ý với cac bạn , nhưng ý tôi là như thế này , các bạn phải giúp chúng tôi trong lúc lựa chọn, bằng cách những bài thơ nào các bạn thích nhất cho chúng tôi biết, để cho chúng tôi có thêm dữ kiện cho hoàn hảo trong việc lựa chọn.
Tập thơ đầu tay, là tập thơ khó khăn nhất, vì thế chúng tôi muốn đứa con tinh thần đầu đời, là đứa con hoàn hảo từ NỘI Dung đến HÌNH THỨC.
Mong các bạn hãy tiếp một tay.
Thân
Trần mạnh Hùng


Anh hùng thân mến...tôi thấy anh đề xuất chuyện đó là không cần thiết vì tất cả các bài thơ đưa vào anh và bác LCR đã tuyển chọn , bài nào sai niêm luật thì đã sửa chữa cho vào khuôn rồi. như vậy là ổn anh ạ. còn nội dung thì mỗi bài đều có cái hay khác nhau , tuỳ thuộc vào cảm nhận và thẩm thơ của từng người , cho nên nếu mà so sánh để mà chấm điểm thì như anh Phú nói đùa đó (Văn mình , vợ người ) mà , cứ để thế cho tự nhiên đi , mình có thi thố, trao giải thưởng với nhau đâu mà cầu kỳ thế....Ðường Luật mà cô quá sẽ thành Ðường đen , thành Kẹo Ðắng thì khó chữa lắm anh Hùng ạ...Ðể đầu óc cho sảng khoái ,xuống Quán Tư lú nhậu cho đã rồi làm bài mới còn tốt hơn anh ạ....hi hi. Chào thân aí và chúc anh đã có hơn 1000 sao sáng nhé
.[:D]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-05-08 09:21:37lá chờ rơi>
Trích đoạn: Phù Du

Bài xướng ,thân mời họa :

ÐƯỢM HƯƠNG SẮC NHỚ

Luyến nhớ nhành hoa sắc lá rơi
Sâm Cầm nhỏ bé cánh chơi vơi
Hồ xanh bóng nước mây vời vợi
Ðỏ mắt người thương đợi Tím trời
Vẫn thiết tha yêu dù vạn nẻo
Sông buồn núi hận vạn trùng khơi
Men say rượu nghĩa ngày đưa tiễn
Viễn xứ hương tình chẳng thể vơi

Vũ kim Thanh

Hạ về

Hạ đến đây rồi cánh phượng rơi
Sân trường in bóng nắng đầy vơi
Lá xanh đưa tiễn tình muôn hướng
Phượng thắm chia tay bạn khắp trời
Chín tháng bên nhau chung nẻo bước
Trọn đời xa cách chực mù khơi
Ngày xưa chung lớp , chung trường thật...
Mộng tuổi học trò chớ có vơi

Nguyễn Khánh Chân

TỰ NHỦ

Đã buộc chặt rồi, rũ khó rơi
Nhặt cười cố dốc bể sầu vơi
Tìm hoài đốt đuốc tim mê mải
Chỉ thấy chiều sương lạnh cuối trời
Vẫn biết đêm dài chen giấc mộng
Ru mình sóng lướt vượt trùng khơi
Nhớ nhung một chút rồi đi ngủ
Đá phủ trong lòng chắc sẽ vơi.

Kim Giang


ĐÊM MƯA

Rả rích đêm dài mưa cứ rơi
Lòng ta nỗi nhớ chẳng nghiêng vơi
Nhớ gieo thổn thức vào mưa gió
Nhớ thả cô đơn giữa đất trời
Đã khuất bóng chim trên núi thẳm
Còn đâu tăm cá chốn ngàn khơi
Đêm mưa, rót chén sầu thay rượu
Ai sẽ cùng ta uống cạn vơi?

8/5/2006
PD


HẸN NGÀY VỀ

Chiều tàn ngồi đếm lá vàng rơi
Còn chút tang bồng thiếu mấy nơi ?
Chí cả tha phương chờ trắng mắt
Tình riêng cố quận trải xanh trời
Nhớ quê nhớ cả con đường vắng
Yêu nước yêu cùng vạn dậm khơi
Hẹn lúc hoàn châu về Hợp Phố
Rượu đào trăm chén lại đầy vơi.

Lá chờ rơi

Bác Thanh ơi, cái bồ chữ của tôi hơi « nhỏ » khiến khó dùng « điệp vận » nên phải dùng vần mới ở câu 2 theo điệu họa dở. Bác thông cảm cho vậy nhá.
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: Phù Du

Bài xướng ,thân mời họa :

ÐƯỢM HƯƠNG SẮC NHỚ

Luyến nhớ nhành hoa sắc lá rơi
Sâm Cầm nhỏ bé cánh chơi vơi
Hồ xanh bóng nước mây vời vợi
Ðỏ mắt người thương đợi Tím trời
Vẫn thiết tha yêu dù vạn nẻo
Sông buồn núi hận vạn trùng khơi
Men say rượu nghĩa ngày đưa tiễn
Viễn xứ hương tình chẳng thể vơi

Vũ kim Thanh

Hạ về

Hạ đến đây rồi cánh phượng rơi
Sân trường in bóng nắng đầy vơi
Lá xanh đưa tiễn tình muôn hướng
Phượng thắm chia tay bạn khắp trời
Chín tháng bên nhau chung nẻo bước
Trọn đời xa cách chực mù khơi
Ngày xưa chung lớp , chung trường thật...
Mộng tuổi học trò chớ có vơi

Nguyễn Khánh Chân

TỰ NHỦ

Đã buộc chặt rồi, rũ khó rơi
Nhặt cười cố dốc bể sầu vơi
Tìm hoài đốt đuốc tim mê mải
Chỉ thấy chiều sương lạnh cuối trời
Vẫn biết đêm dài chen giấc mộng
Ru mình sóng lướt vượt trùng khơi
Nhớ nhung một chút rồi đi ngủ
Đá phủ trong lòng chắc sẽ vơi.

Kim Giang


ĐÊM MƯA

Rả rích đêm dài mưa cứ rơi
Lòng ta nỗi nhớ chẳng nghiêng vơi
Nhớ gieo thổn thức vào mưa gió
Nhớ thả cô đơn giữa đất trời
Đã khuất bóng chim trên núi thẳm
Còn đâu tăm cá chốn ngàn khơi
Đêm mưa, rót chén sầu thay rượu
Ai sẽ cùng ta uống cạn vơi?

8/5/2006
PD


HẸN NGÀY VỀ

Chiều tàn ngồi đếm lá vàng rơi
Còn chút tang bồng thiếu mấy nơi ?
Chí cả tha phương chờ trắng mắt
Tình riêng cố quận trải xanh trời
Nhớ quê nhớ cả con đường vắng
Yêu nước yêu cùng vạn dậm khơi
Hẹn lúc hoàn châu về Hợp Phố
Rượu đào trăm chén lại đầy vơi.

Lá chờ rơi

Bác Thanh ơi, cái bồ chữ của tôi hơi « nhỏ » khiến khó dùng « điệp vận » nên phải dùng vần mới ở câu 2 theo điệu họa dở. Bác thông cảm cho vậy nhá.


Bác Lá Chờ Rơi thân mến...Bác họa như vậy thật là hoàn hảo rồi đó , chẳng thể chê được gì cả ,chỉ có điều là mong bác lưu ý cái câu là (Chiều tàn ngồi đếm lá vàng rơi ). Bác cứ ngồi đếm thỏai mái nhé. nhưng cái Lá của bác đừng có rơi là được rồi...mấy cơn gió lào xào mà làm anh em chúng tôi ở thư quán này thấy buồn hết cả dạ...Bác hãy bảo trọng và cứ xanh tươi , đoàn kết , thân ái với anh em là vui rồi....chào thân ái vũ kim Thanh.
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: Phù Du

Bài xướng ,thân mời họa :

ÐƯỢM HƯƠNG SẮC NHỚ

Luyến nhớ nhành hoa sắc lá rơi
Sâm Cầm nhỏ bé cánh chơi vơi
Hồ xanh bóng nước mây vời vợi
Ðỏ mắt người thương đợi Tím trời
Vẫn thiết tha yêu dù vạn nẻo
Sông buồn núi hận vạn trùng khơi
Men say rượu nghĩa ngày đưa tiễn
Viễn xứ hương tình chẳng thể vơi

Vũ kim Thanh

Hạ về

Hạ đến đây rồi cánh phượng rơi
Sân trường in bóng nắng đầy vơi
Lá xanh đưa tiễn tình muôn hướng
Phượng thắm chia tay bạn khắp trời
Chín tháng bên nhau chung nẻo bước
Trọn đời xa cách chực mù khơi
Ngày xưa chung lớp , chung trường thật...
Mộng tuổi học trò chớ có vơi

Nguyễn Khánh Chân

TỰ NHỦ

Đã buộc chặt rồi, rũ khó rơi
Nhặt cười cố dốc bể sầu vơi
Tìm hoài đốt đuốc tim mê mải
Chỉ thấy chiều sương lạnh cuối trời
Vẫn biết đêm dài chen giấc mộng
Ru mình sóng lướt vượt trùng khơi
Nhớ nhung một chút rồi đi ngủ
Đá phủ trong lòng chắc sẽ vơi.

Kim Giang


ĐÊM MƯA

Rả rích đêm dài mưa cứ rơi
Lòng ta nỗi nhớ chẳng nghiêng vơi
Nhớ gieo thổn thức vào mưa gió
Nhớ thả cô đơn giữa đất trời
Đã khuất bóng chim trên núi thẳm
Còn đâu tăm cá chốn ngàn khơi
Đêm mưa, rót chén sầu thay rượu
Ai sẽ cùng ta uống cạn vơi?

8/5/2006
PD


HẸN NGÀY VỀ

Chiều tàn ngồi đếm lá vàng rơi
Còn chút tang bồng thiếu mấy nơi ?
Chí cả tha phương chờ trắng mắt
Tình riêng cố quận trải xanh trời
Nhớ quê nhớ cả con đường vắng
Yêu nước yêu cùng vạn dậm khơi
Hẹn lúc hoàn châu về Hợp Phố
Rượu đào trăm chén lại đầy vơi.

Lá chờ rơi

Bác Thanh ơi, cái bồ chữ của tôi hơi « nhỏ » khiến khó dùng « điệp vận » nên phải dùng vần mới ở câu 2 theo điệu họa dở. Bác thông cảm cho vậy nhá.


Thân họa

GIÁ NHƯ


Đường về xao xác lá vàng rơi
Chợt thấy tim mình đầy lại vơi
Thu đến từ khi sầu khắc núi
Xuân đi độ ấy buồn chân trời
Người ơi có nhớ duyên ươm biếc?
Ta chẳng thể quên tình vẫn khơi
Giá sống lại ngày yêu dấu ấy
Hoa lòng sẽ mãi chẳng chơi vơi
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: tulipdenus

Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: Phù Du

Bài xướng ,thân mời họa :

ÐƯỢM HƯƠNG SẮC NHỚ

Luyến nhớ nhành hoa sắc lá rơi
Sâm Cầm nhỏ bé cánh chơi vơi
Hồ xanh bóng nước mây vời vợi
Ðỏ mắt người thương đợi Tím trời
Vẫn thiết tha yêu dù vạn nẻo
Sông buồn núi hận vạn trùng khơi
Men say rượu nghĩa ngày đưa tiễn
Viễn xứ hương tình chẳng thể vơi

Vũ kim Thanh

Hạ về

Hạ đến đây rồi cánh phượng rơi
Sân trường in bóng nắng đầy vơi
Lá xanh đưa tiễn tình muôn hướng
Phượng thắm chia tay bạn khắp trời
Chín tháng bên nhau chung nẻo bước
Trọn đời xa cách chực mù khơi
Ngày xưa chung lớp , chung trường thật...
Mộng tuổi học trò chớ có vơi

Nguyễn Khánh Chân

TỰ NHỦ

Đã buộc chặt rồi, rũ khó rơi
Nhặt cười cố dốc bể sầu vơi
Tìm hoài đốt đuốc tim mê mải
Chỉ thấy chiều sương lạnh cuối trời
Vẫn biết đêm dài chen giấc mộng
Ru mình sóng lướt vượt trùng khơi
Nhớ nhung một chút rồi đi ngủ
Đá phủ trong lòng chắc sẽ vơi.

Kim Giang


ĐÊM MƯA

Rả rích đêm dài mưa cứ rơi
Lòng ta nỗi nhớ chẳng nghiêng vơi
Nhớ gieo thổn thức vào mưa gió
Nhớ thả cô đơn giữa đất trời
Đã khuất bóng chim trên núi thẳm
Còn đâu tăm cá chốn ngàn khơi
Đêm mưa, rót chén sầu thay rượu
Ai sẽ cùng ta uống cạn vơi?

8/5/2006
PD


HẸN NGÀY VỀ

Chiều tàn ngồi đếm lá vàng rơi
Còn chút tang bồng thiếu mấy nơi ?
Chí cả tha phương chờ trắng mắt
Tình riêng cố quận trải xanh trời
Nhớ quê nhớ cả con đường vắng
Yêu nước yêu cùng vạn dậm khơi
Hẹn lúc hoàn châu về Hợp Phố
Rượu đào trăm chén lại đầy vơi.

Lá chờ rơi

Bác Thanh ơi, cái bồ chữ của tôi hơi « nhỏ » khiến khó dùng « điệp vận » nên phải dùng vần mới ở câu 2 theo điệu họa dở. Bác thông cảm cho vậy nhá.


Thân họa

GIÁ NHƯ

Đường về xao xác lá vàng rơi
Chợt thấy tim mình đầy lại vơi
Thu đến từ khi sầu khắc núi
Xuân đi độ ấy buồn chân trời
Người ơi có nhớ duyên ươm biếc?
Ta chẳng thể quên tình vẫn khơi
Giá sống lại ngày yêu dấu ấy
Hoa lòng sẽ mãi chẳng chơi vơi
TULIP



Thân Họa : Vọng cố nhân

Gió muộn thu về trăng ánh rơi
Bồi hồi nhớ bạn cũ chung nơi
Ngày xưa hai kẻ còn tương hội
Giờ lại đôi người cách phương trời
Trông lá thu phân tìm kỷ niệm
Nhìn thuyền đông chí vọng trùng khơi
Nhưng hoàng hôn tối như rệu rã
Nửa mảnh nguyệt thề nay bóng vơi

Đông Hòa
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
CẢM THU

Chiều thu bàng bạc lá thu rơi
Mây xám giăng ngang một góc trời
Thấp thoáng đầu sông hoa nắng rụng
Lững lờ cuối bãi đám bèo trôi
Tình xuân năm ấy vừa ươm nụ
Ước mộng hôm nao đã khép rồi
Gió thoảng vi vu -hồn mặc khách
Nửa đời hoang phế - mãi rong chơi.

Nguyễn Khánh Chân


Họa:

ƯỚM HỎI

Từ Thức du tiên mộng thoắt rơi
Mơ Hàn Mặc Tử đứng bên trời
Thơ say lả tả bàng lá rụng
Bóng nhớ lờ mờ ánh Nguyệt trôi
Cái tuổi xuân xanh giờ thoát nụ
Hồn thơ sóng nhạc đã ngưng rồi
Ta điên ướm hỏi Người Tiên thử
Mặc Tử cùng Từ Thức ở chơi?

Kim Giang
Đăng nhập để trả lời
0

BÀI THƠ RA MẮT (xin mời họa)

Chân thấp chân cao rón rén gần,
Vườn thơ toàn mặc khách tao nhân.
Câu tiên, chữ thánh lòng kinh ngưỡng,
Luật khó, vần khăn dạ ngại ngần.
Vắt óc tìm thơ, thơ lẩn quẩn,
Moi tim gợi ý, ý lần khân.
Dốc tâm gia nhập "ĐƯỜNG THI HỘI"
Nếu chẵng duyên thơ ắt nợ nần.

BÙI THẾ KIỆT

Thân họa :

CHÀO BẠN MỚI

Duyên mới dù xa cũng hóa gần
Tao đàn rộng cửa đón thi nhân
Tình thơ nghĩa bạn trời xanh ngát
Núi tuyết sông trăng nước trắng ngần
Câu nói cầu duyên còn ấp úng
Mảnh tình trao bạn đã lần khân
Chúc nhà thơ mới vui vào cuộc
Xướng họa hăng say trả nợ nần.

Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
BÀI THƠ RA MẮT (xin mời họa)

Chân thấp chân cao rón rén gần,
Vườn thơ toàn mặc khách tao nhân.
Câu tiên, chữ thánh lòng kinh ngưỡng,
Luật khó, vần khăn dạ ngại ngần.
Vắt óc tìm thơ, thơ lẩn quẩn,
Moi tim gợi ý, ý lần khân.
Dốc tâm gia nhập "ĐƯỜNG THI HỘI"
Nếu chẵng duyên thơ ắt nợ nần.

BÙI THẾ KIỆT

Thân họa :

CHÀO BẠN MỚI

Duyên mới dù xa cũng hóa gần
Tao đàn rộng cửa đón thi nhân
Tình thơ nghĩa bạn trời xanh ngát
Núi tuyết sông trăng nước trắng ngần
Câu nói cầu duyên còn ấp úng
Mảnh tình trao bạn đã lần khân
Chúc nhà thơ mới vui vào cuộc
Xướng họa hăng say trả nợ nần.

Lá chờ rơi

Duyên Nghiệp

Bốn biển năm châu cũng thấy gần
Quê nhà -hải ngoại khách tao nhân
Ya hoo chát chít hằng trăm mối
Thư quán tương giao đến vạn ngần
Cái nghĩa phú văn còn dấu xóa
Mảnh đời xướng họa có đâu khân
Cung thơ tạo hóa bày duyên nghiệp
Đàn, địch ,thi ,ca vốn nợ nần



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu
Đăng nhập để trả lời
0
Xướng

Cà Phê không đường

Nhắp ngụm cà phê lại hết đường
Bằm hơi thuốc lá chẳng còn hương
Lầu nhầu thầm nghĩ cho quen nhá
Bực dọc vu vơ chuyện cũng thường
Thế sự trăm phương về một mối
Mảnh tình đơn chiếc tỏa muôn phương
Buồn buồn ghé quán thăm Ông Lá
Nhắp ngụm cà phê lại hết đường





Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-05-10 06:28:23Donghoa>
Trích đoạn: nguyens

Xướng

Cà Phê không đường

Nhắp ngụm cà phê lại hết đường
Bằm hơi thuốc lá chẳng còn hương
Lầu nhầu thầm nghĩ cho quen nhá
Bực dọc vu vơ chuyện cũng thường
Thế sự trăm phương về một mối
Mảnh tình đơn chiếc tỏa muôn phương
Buồn buồn ghé quán thăm Ông Lá
Nhắp ngụm cà phê lại hết đường



Thân hoạ : Thôi rồi một chữ bạn

Cà phê giọt đắng lại không đường
Từng ngụm trôi hầu nghẹn cả hương
Chữ bạn tôn vinh khi đã mất(*)
Cái tình chà đạp là bình thường
Hữu duyên tao ngộ như mây biển
Vô hội bất tương cách vạn phương
Muốn hỏi đời người ba vạn sáu
Còn chăng cái nghĩa trót chung đường
Đông Hòa


(*) chết
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-05-10 15:40:01TUYỆT THẾ NHÂN GIAN>

Thân họa bài TO GAN NHẮN GỬI của Kim Giang

NỖI NIỀM

Những dấu đau thương chẳng thể lành
Mắt giờ thôi đã hết tinh anh
Dòng đời hạn hẹp nên nhìn quẩn
Kiếp sống xô bồ mới ngó quanh
Vốn đã trải qua nhiều thất bại
Vẫn chưa tìm được chút công thành
Chỉ mong những tấm tình bè bạn
Ghép thế gian thành một bức tranh.
Hàn Băng Lệ
Đăng nhập để trả lời
0