📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 704.806 lượt xem — Trang 89 / 260

Trích đoạn: Sao mai

Trích đoạn: vũkimThanh

Trích đoạn: KimGiang

Xướng xin mời họa :

ÐỐI ẨM ÐÊM TRĂNG

Ngàn thu sóng biếc cuốn hồn thi
Dốc núi Trăng non chớm dậy thì
Tiếng vạc trong sương tìm tổ ấm
Nghiêng ly vọng sấm sét hàn vi
Rừng sầu khắc khoải cành xa lá
Dáng ngọc tung cầu gió cũng si
Ðối ẩm thơ ghi tình nghĩa bạn
Tương lai sáng lạn ước mong gì ?

Vũ kim Thanh

Họa:

TÂM HỒN THI SỸ

Ngọn sóng triều ngâm khúc Sử Thi
Trăm năm gió đuổi tuổi Xuân Thì
Liêu Trai mượn lốt Người mơ ước
Nghiêu Thuấn không từ bạn hàn vi
Có phải Tây Hồ Trăng chết đuối
Hay là bóng Nguyệt Cuội trồng si
Mà ngơ ngẩn dắt hồn Thi Sỹ
Dốc hết tâm tư dạ tiếc gì...!

Kim Giang



Họa ngược :

THI SĨ MỘNG DU

Đã bén duyên nhau dạ tiếc gì
Nồng nàn cho thỏa mối tình si
Hồn thơ lai láng trăng vờn lối
Nhạc khúc bâng khuâng gió vu vi
Nào biết luyến lưu quỳnh nở muộn ???
Còn hay đắm đuối kẻ chinh nhân !!!
Đêm đêm thao thức say ân ái
Lan tỏa hương lòng muôn tứ thi .

SM


Lâu lắm rồi SM mới lại về nhà ! Chúc anh Thanh và mọi người luôn khoẻ và Hạnh phúc !

Sao Mai thân mến, dù bận rộn trăm công nghìn việc mà vẫn nhớ về nhà và anh em bạn hữu thì thật là quí hóa lắm, cám ơn bạn và Kim Giang đã họa thơ , chúc vui vẻ và thành công trên đường đời. Chào thân ái Vũ kim Thanh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-05-17 01:24:02Nguyen Thi An Giang>

Trích đoạn: Sao mai

Trích đoạn: vũkimThanh

Trích đoạn: KimGiang

Xướng xin mời họa :

ÐỐI ẨM ÐÊM TRĂNG

Ngàn thu sóng biếc cuốn hồn thi
Dốc núi Trăng non chớm dậy thì
Tiếng vạc trong sương tìm tổ ấm
Nghiêng ly vọng sấm sét hàn vi
Rừng sầu khắc khoải cành xa lá
Dáng ngọc tung cầu gió cũng si
Ðối ẩm thơ ghi tình nghĩa bạn
Tương lai sáng lạn ước mong gì ?

Vũ kim Thanh

Họa:

TÂM HỒN THI SỸ

Ngọn sóng triều ngâm khúc Sử Thi
Trăm năm gió đuổi tuổi Xuân Thì
Liêu Trai mượn lốt Người mơ ước
Nghiêu Thuấn không từ bạn hàn vi
Có phải Tây Hồ Trăng chết đuối
Hay là bóng Nguyệt Cuội trồng si
Mà ngơ ngẩn dắt hồn Thi Sỹ
Dốc hết tâm tư dạ tiếc gì...!

Kim Giang



Họa ngược :

THI SĨ MỘNG DU

Đã bén duyên nhau dạ tiếc gì
Nồng nàn cho thỏa mối tình si
Hồn thơ lai láng trăng vờn lối
Nhạc khúc bâng khuâng gió vu vi
Nào biết luyến lưu quỳnh nở muộn ???
Còn hay đắm đuối kẻ chinh nhân !!!
Đêm đêm thao thức say ân ái
Lan tỏa hương lòng muôn tứ thi .

SM


Lâu lắm rồi SM mới lại về nhà ! Chúc anh Thanh và mọi người luôn khoẻ và Hạnh phúc !



TÂY THI

Tơ vàng trải lối đón Tây Thi.
Hoa bướm muôn nơi viếng tức thì.
Óng ánh sao trời vê hội ngộ.
Mơ màng gió núi thổi vu vi.
Đắm say lời nói trong như ngọc.
Ngây ngất sắc hương đến ngốc si
Ngồi dưới chân em ta đã hát...
Yêu em - xã tắc chẳng ra gì
An Giang
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-05-17 21:08:27Nguyen Thi An Giang>


GIÒNG AN GIANG

ĐÂY AN GIANG GIÒNG SÔNG XANH NƯỚC BIẾC.
VỚI CÂU HÒ ĐIỆU HÁT TỰ NGÀN XƯA
EM NHỚ KHÔNG NGÀY MỪNG MÙA LUÁ CHÍN.
TA BÊN EM, EM E THẸN SAO VỪA

* * *

ĐÂY AN GIANG GIÒNG SÔNG XANH NƯỚC BẠC.
NƯỚC MÊNH MÔNG LẤP LÁNH ÁNH SAO RƠI
BÓNG DỪA XANH TƯƠI MÁT DÁNG EM NGỒI
MÙA TRÁI NGỌT TÓC EM THƠM TRONG GIÓ

* * *

ĐÂY AN GIANG ĐẤT LÀNH CHIM LÀM TỔ
ĐÓN EM VỀ MIỆT DƯỚI SỐNG BÊN ANH
NGÀY THÁNG YÊN VUI MÊNH MÔNG SÓNG NƯỚC
ÔI QUÊ HƯƠNG NGOẠI NỘI ĐẸP AN LÀNH
Nguyễn Thị An Giang

XƯỚNG:
- Nguyễn Thị An Giang

HOẠ:
- HNLC

XƯỚNG

GIÒNG AN GIANG NƯỚC BIẾC

ĐÂY xứ sông xanh anh có hay.
AN cư lập nghiệp đã bao ngày.
GIANG hồ viển khách dừng chân bước.
GÌÒNG nước chim trời lả cánh bay
SÔNG chở duyên lành neo bến đậu.
XANH tươi mạ lúa nối vòng tay.
NƯỚC, trời bàng bạc màu sương khói
BIẾC mắt ai trao hẹn đợi này
An Giang

HOẠ

CÂU HÒ ĐIỆU HÁT

VỚI tiếng mái chèo đánh nhịp hay
CÂU ca vòng vọng xế chiều ngày
HÒ lơ con nước triều lên xuống.
ĐIỆU hát nhân tình cao vút bay.
HÁT múa mừng trăng mùa lúa mới
TỰ tình trái gái nối vòng tay.
NGÀN sông nhớ biển về chung lối.
XƯA lắm em quên hẳn chốn này
An Giang

HOẠ

CHÍN NHỚ MƯỜI THƯƠNG

EM vẫn chờ mong tin tức hay.
NHỚ người và ngóng đợi từng ngãy
KHÔNG gian hai đứa còn hay mất.
NGÀY tháng chúng mình có thoáng bay.
MỪNG hội trăng tròn vui nước lớn.
MÙA đầu cầy cấy chẳng rời tay.
LÚA đồng đã gặt lòng thư thái.
CHÍN nhớ, thương anh ở chỗ này
An Giang

HOẠ

BÊN EM

TA đã trao nhau vạn ý hay
BÊN giòng sóng biếc chảy đêm ngày
EM yêu những buổi chiều sông vắng.
EM thích ngắm nhìn mây trắng bay.
E ấp chuyện lòng cười lẻn bẻn.
THẸN thùng ngày cưới nhẫn đeo tay.
SAO em còn nhớ ngày hôm ấy
VỪA hưởng nụ hôn nóng bỏng này
Nguyễn Thị An Giang

ĐÂY AN GIANG GIÒNG SÔNG XANH NƯỚC BẠC.
NƯỚC MÊNH MÔNG LẤP LÁNH ÁNH SAO RƠI
BÓNG DỪA XANH TƯƠI MÁT DÁNG EM NGỒI
MÙA TRÁI NGỌT TÓC EM THƠM TRONG GIÓ

HOẠ

GIÒNG AN GIANG NƯỚC BẠC

ĐÂY sợi tơ duyên buộc chẳng hay.
AN nhiên tự tại tháng, năm, ngày. . .
GIANG tay cố niú thời gian lại.
GIÒNG tóc thêm dài để gió bay.
SÔNG chảy về nguồn - vang tiếng suối.
XANH màu hy vọng- ấm vòng tay.
Nước trong tẩy sạch đời đen tối.
BẠC trắng đầu ai ước hẹn này.
Nguyễn Thị An Giang



BẾN NƯỚC AN GIANG
NƯỚC bạc An Giang sóng nhấp nhô.
MÊNH mang trắng xoá bụi mưa mờ.
MÔNG lung lạc bến thuyền lơi mái.
LẤP loáng chân trời mây lửng lơ.
LÁNH gió chim BẰNG nghiêng cánh đậu.
ÁNH trăng đáy nước sáng vàng tơ.
SAO băng vụt xé sương khuya lạnh.
RƠI vọng tiếng đêm sóng vỗ bờ
An Giang

CON GÁI XỨ AN GIANG

BÓNG ai thấp thoáng khuyất sau rèm.
DỪA trái trong lành mướt tóc em.
XANH biếc tầng mây màu mắt ngọc.
TƯƠI hồng nắng sớm thắm môi duyên.
MÁT lòng khách đến câu chào hỏi.
DÁNG bước em đi dấu nỗi niềm.
EM đẹp như giòng sông nước bạc.
NGỒI chờ anh đến đắm lòng thêm.
An Giang

TÌNH NHỚ

MÙA xuân ngấp nghé nắng vàng tươi.
TRÁI mộng thương yêu chín nửa vời.
NGỌT lịm tình ai đuôi mắt liếc.
TÓC thề chờ đợi thả buông lơi.
EM mơ màng nhớ, mơ ngày cưới.
THƠM ngát ngào hương, ngát nụ cười.
TRONG tiếng tim lòng lời thổn thức.
GÍO xuân mơn trớn hạt mưa rơi
An Giang

ĐÂY AN GIANG ĐẤT LÀNH CHIM LÀM TỔ
ĐÓN EM VỀ MIỆT DƯỚI SỐNG BÊN ANH
NGÀY THÁNG YÊN VUI MÊNH MÔNG SÓNG NƯỚC
ÔI QUÊ HƯƠNG NGOẠI NỘI ĐẸP AN LÀNH
Nguyễn Thị An Giang

AN GIANG CÂY LÀNH CHIM ĐẬU
ĐÂY An Giang trái lành thơm ngọt
AN hưởng yên vui chốn thái bình
GIANG cảnh hữu tình dân chất phát
ĐẤT đai mầu mỡ xóm tươi xinh
LÀNH êm sóng gió thời hào kiệt
CHIM rủ nhau về xứ địa linh
LÀM tỏ con dân BÀ CHÚA SỨ
TỔ truyền thờ phượng xiết bao tình
An Giang



ĐÓN EM

ĐÓN người xưa dưới hạt mưa rào
EM vẫn hồn nhiên như thuở nào.
VỀ ngược dòng sông trong nước lũ.
MIỆT mài đồng ruộng với hồ ao.
DƯỚI vườn hoa cỏ lòng thư thái.
SỐNG cảnh thiên nhiên dạ dạt dào,
BÊN cạnh nước ròng vang tiếng hát
ANH hùng vướng sắc lắm thương đau. (*)
An Giang

YÊN ẤM
NGÀY về bao lượt đón trăng rằm.
THÁNG rộng, năm dài nhớ gío nam.
YÊN phận quê nhà trên nước bạc.
VUI trong hạnh phúc sống bình an.
MÊNH mang dừa nước tươi màu lá.
MÔNG quạnh nhà ai phủ khói lam.
SÓNG cuốn phù sa tràn ruộng đất.
NƯỚC sông xuôi ngược, lúa đầy sân.
An Giang


TÌNH QUÊ
QUÊ làng em có giòng sông Hậu.
HƯƠNG khói quanh năm lễ cúng thần.
NGOẠI cảnh sinh tình say bến nước
NỘI tâm tức cảnh hoạ thơ văn.
ĐẸP lòng hiếu khách tình thôn xóm
XINH nết gái trái tính dịu dàng.
AN phận kính nhường trong lễ giáo.
LÀNH yên như sóng nước AN Giang
An Giang
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)
Đăng nhập để trả lời
0
Anh Hùng thân mến , tôi gửi thư PM cho anh mà không được vì báo là thùng thư đó quá đầy , đành phải viết ở đây gửi tới anh.
Mấy hôm rồi account gửi ảnh của tôi ở Photobucket , hết thời hạn ,nên máy tự động xoá mất một số ảnh , trong đó có một số ảnh trong thơ đường tuyển tập đã gửi cho anh , vậy báo tin anh biết kiểm tra lại xem còn không , nếu mất rồi tôi sẽ gửi tiếp tới cho anh nhé. nhưng trước hết anh phải bỏ bớt thư trong hộp thư của anh đi tôi mới gửi vào đó được. Chúc vui ,chào thân aí , VKT
Đăng nhập để trả lời
0
Có một bạn nhờ MM_ngoc dịch đọan thơ Đường này nhưng MM_Ngoc hòan tòan không biết thơ Đường - Rất mong các bậc cao niên - các bấc tiền bối thơ Đường giúp đỡ dịch hộ đọan thơ trên ( đây là đọan thơ Nhậm Doanh Doanh đọc cho Lệnh Hồ Xung nghe )
Xin cám ơn chân thành
 
MẠN HỨNG KỲ - Đỗ Phủ
 
Nhị nguyệt dĩ phá tam nguyệt lai,
Tiệm lão phùng xuân năng kỷ hồi,
Mạc tư thân ngoại vô cùng sự...
Thả tận sanh tiền hữu hạnh bôi!
- Thanh Thanh Ngọc -
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-27 08:28:24Đông Hòa>
He He....MM Ngọc ui ! Cái này là thơ của Đỗ Phủ và là thiên tư tuyệt ko phải đường thi 7 chữ 8 câu. Hiện giờ thì chưa tìm được nguyên bản dịch như cũng đã có người dịch xong 2 câu cuối :

Mạc tư thân ngoại vô cùng sự,
Thả tận sinh tiền hữu hạn bôi.
 
---------------------------------------

Dịch thơ:
 
Chớ nghĩ quanh ta cho lắm chuyện,
Hãy vui chén rượu bên đời ta.
 
Dịch nghĩa:
 
Đừng suy nghĩ cho lắm chuyện bao đồng vô cùng quanh thân ta,
Hãy tận hưởng hết chén rượu trước mắt của cuộc đời hữu hạn này.

  Khi nào thấy được đoạn dầu thì gửi hết nguyên bài ;.......
 
Và đây là Mạn Hứng Kỳ liên hoàn khúc gồm có 9 thiên tứ tuyệt tất cả đều có bản dịch duy có bài này thì khiếm khuyết , và đây là thiên thứ 4
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
Muộn Xuân

Xuân về đếm được đã hai mươi
Mới vậy mà tàn hết cuộc chơi
Phố cũ chân đi vừa mất hướng
Nơi xưa bước vội chóng quên đời
Nhớ thương ngày cũ bay tan tác
Cay đắng giờ nay mộng rã rời
Nước mắt chợt tuôn theo dĩ vãng
Tâm tư sương đọng giữa màn hơi

Đông Hoà
04.09.06

Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
Muộn Xuân

Xuân về đếm được đã hai mươi
Mới vậy mà tàn hết cuộc chơi
Phố cũ chân đi vừa mất hướng
Nơi xưa bước vội chóng quên đời
Nhớ thương ngày cũ bay tan tác
Cay đắng giờ nay mộng rã rời
Nước mắt chợt tuôn theo dĩ vãng
Tâm tư sương đọng giữa màn hơi

Đông Hoà
04.09.06

 
 ĐÓN DUYÊN.
 
 xuân này em đã được hai mươi
 mộng cũ vương buồn khắp bước chơi
 tình mới cầu mong như ước nguyện
 xe hoa chở mộng bước vui đời
 tuổi hoa tàn úa  nhanh như ngựa
 duyên bén tình trao kẻo rã rời
 suối lệ dư đâu mà chảy mãi
 tiếng người mới gặp đã quen hơi.
 
MINH TUẤN.
  ĐỆ HỌA VỚI HUYNH NHÉ  ĐÔNG HÒA.CHÚC HUYNH VUI
 
 
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-28 01:05:42lá chờ rơi>
Trích đoạn: Ðông Hòa

Muộn Xuân

Xuân về đếm được đã hai mươi
Mới vậy mà tàn hết cuộc chơi
Phố cũ chân đi vừa mất hướng
Nơi xưa bước vội chóng quên đời
Nhớ thương ngày cũ bay tan tác
Cay đắng giờ nay mộng rã rời
Nước mắt chợt tuôn theo dĩ vãng
Tâm tư sương đọng giữa màn hơi

Đông Hoà
04.09.06

ĐÓN DUYÊN.
 
 xuân này em đã được hai mươi
 mộng cũ vương buồn khắp bước chơi
 tình mới cầu mong như ước nguyện
 xe hoa chở mộng bước vui đời
 tuổi hoa tàn úa  nhanh như ngựa
 duyên bén tình trao kẻo rã rời
 suối lệ dư đâu mà chảy mãi
 tiếng người mới gặp đã quen hơi.
 
MINH TUẤN.
  ĐỆ HỌA VỚI HUYNH NHÉ  ĐÔNG HÒA.CHÚC HUYNH VUI
 

 
LẬT TẨY
(thân tặng những ai bị trúng tẩy)


Râu tóc nầy xem cỡ bốn mươi 
Bảo là hai chục ấy đùa chơi
Bồ đông bởi thích chơi nhiều mối
Vợ ít vì e khổ một đời
Lắm ả xô ra còn bám dính
Vài em đeo chặt chẳng cho rời
Khi vui vẫn giả vờ than khổ
Thích đấy dù cho mệt ứ hơi!
Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: Ðông Hòa

Muộn Xuân

Xuân về đếm được đã hai mươi
Mới vậy mà tàn hết cuộc chơi
Phố cũ chân đi vừa mất hướng
Nơi xưa bước vội chóng quên đời
Nhớ thương ngày cũ bay tan tác
Cay đắng giờ nay mộng rã rời
Nước mắt chợt tuôn theo dĩ vãng
Tâm tư sương đọng giữa màn hơi

Đông Hoà
04.09.06

ĐÓN DUYÊN.
 
 xuân này em đã được hai mươi
 mộng cũ vương buồn khắp bước chơi
 tình mới cầu mong như ước nguyện
 xe hoa chở mộng bước vui đời
 tuổi hoa tàn úa  nhanh như ngựa
 duyên bén tình trao kẻo rã rời
 suối lệ dư đâu mà chảy mãi
 tiếng người mới gặp đã quen hơi.
 
MINH TUẤN.
  ĐỆ HỌA VỚI HUYNH NHÉ  ĐÔNG HÒA.CHÚC HUYNH VUI
 

 
LẬT TẨY
(thân tặng những ai bị trúng tẩy)


Râu tóc nầy xem cỡ bốn mươi 
Bảo là hai chục ấy đùa chơi
Bồ đông bởi thích chơi nhiều mối
Vợ ít vì e khổ một đời
Lắm ả xô ra còn bám dính
Vài em đeo chặt chẳng cho rời
Khi vui vẫn giả vờ than khổ
Thích đấy dù cho mệt ứ hơi!
Lá chờ rơi


 
Thân Họa : Lệch Tuổi
 
Tuổi em đôi tám anh năm mươi
So đũa ngỡ mình dứt cuộc chơi
Bởi kẻ sắp ông vừa nhuốm tóc
Còn nàng xuân trẻ mới vào đời

Ra đường lắm bóng trêu nhìn háy
Về đến rũ lòng thấy rã rời
Ôi , chữ yêu đương sao rõ khổ
Có rồi lại cũng muốn tàn hơi

Đông Hòa
28.11.06

 
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-28 14:02:40Minh Tuấn>
Thân Họa : Lệch Tuổi

Tuổi em đôi tám anh năm mươi
So đũa ngỡ mình dứt cuộc chơi
Bởi kẻ sắp ông vừa nhuốm tóc
Còn nàng xuân trẻ mới vào đời
Ra đường lắm bóng trêu nhìn háy
Về đến rũ lòng thấy rã rời
Ôi , chữ yêu đương sao rõ khổ
Có rồi lại cũng muốn tàn hơi

Đông Hòa
28.11.06


TRÁCH PHẬN.
 
cái tuổi so đôi lệch lệch mấy mươi
chồng già vợ trẻ ít đi chơi
cô dâu thỏ thẻ vừa đôi tám
chủ rể tóc sương ngả trắng đời
đám cưới người vui giờ hợp cẩn
nhập phòng chú rể đã kêu rời
cái duyên đã nợ đành trao trả
kiếp lấy chồng già mặc bốc hơi.
 
MINH TUẤN
 
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: MM_Ngoc

MẠN HỨNG KỲ - Đỗ Phủ

Nhị nguyệt dĩ phá tam nguyệt lai,
Tiệm lão phùng xuân năng kỷ hồi,
Mạc tư thân ngoại vô cùng sự...
Thả tận sanh tiền hữu hạnh bôi!

 
Quan trọng là hai câu đề từ
 
Nhị nguyệt dĩ phá tam nguyệt lai
Tiệm lão phùng xuân năng kỷ hồi
 
Nhị nguyệt dĩ phá. là phá gì?
Tam nguyệt lai. là lai từ đâu?
 
Phải chăng là bóng nước phá nhị nguyệt (2 gương mặt - hai mảnh trăng - 2 mùa trăng)? phải chăng là bích hợp lam điền tam nguyệt lai (ba mảnh trăng - ba mùa)?
Phải chăng là năm tháng trôi qua, Tiệm lão - Tóc bạc da mồi? Phùng xuân năng kỷ hồi - Tuổi xuân có còn trở lại nữa hay không?

 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-06 04:25:49SGLT>
Trích đoạn: Asin

Trích đoạn: MM_Ngoc

MẠN HỨNG KỲ - Đỗ Phủ

Nhị nguyệt dĩ phá tam nguyệt lai,
Tiệm lão phùng xuân năng kỷ hồi,
Mạc tư thân ngoại vô cùng sự...
Thả tận sanh tiền hữu hạnh bôi!


Quan trọng là hai câu đề từ

Nhị nguyệt dĩ phá tam nguyệt lai
Tiệm lão phùng xuân năng kỷ hồi

Nhị nguyệt dĩ phá. là phá gì?
Tam nguyệt lai. là lai từ đâu?

Phải chăng là bóng nước phá nhị nguyệt (2 gương mặt - hai mảnh trăng - 2 mùa trăng)? phải chăng là bích hợp lam điền tam nguyệt lai (ba mảnh trăng - ba mùa)?
Phải chăng là năm tháng trôi qua, Tiệm lão - Tóc bạc da mồi? Phùng xuân năng kỷ hồi - Tuổi xuân có còn trở lại nữa hay không?


Theo SGLT thì "phá" ở đây gần nghĩa với "vui chơi", "ăn chơi đập phá"... vì có câu "tháng giêng là tháng ăn chơi"; còn "lai" (nghĩa là "đến") cùng với "hồi" (nghĩa là "về") tạo thành một cặp đối tự nhấn nhá dễ liên tưởng đến chữ "quy" (quy ẩn). Nói chung thơ thì "ý tại ngôn ngoại" mà ý thì mỗi người một ý nên đây chỉ là cảm nhận riêng của SGLT.

Còn đây là bài dịch của SGLT

MẠN HỨNG KỲ 4 - Đỗ Phủ
 
 
Chơi hết tháng hai thì đến tháng ba,
Thấy Xuân về mấy lần nữa thì già ?
Bất tận bao đồng, thôi không phải tính ! 
Hữu hạn chén tình, hãy uống thả ga !




http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=197164

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=198040
Đăng nhập để trả lời
0
Ngậm Ngùi lâu lâu nhảy vào tham gia một ít, thấy không khí ở đây quả thật là thơ nên thích lắm, lính mới vào được chiếu cố nên lòng hân hoan, sẵn lúc chưa có ai xướng Ngậm Ngùi mạn phép xướng thêm 1 bài nữa nhé,
xin chúc mọi người tràn niềm vui và hạnh phúc!
 
Xướng thân mời:
 
Tình Đông
 
Đêm đông ai hát câu chờ mong
Rát bỏng lời yêu lạnh khúc lòng
Đàn lỡ nhịp ngang chừng đứt nhịp
Đời mang giông tới ngỡ mù giông
Xót ngày hoa bướm duyên xanh mộng
Thuơng cảnh bèo mây lối lạnh không
Khắc khoải thuơng đêm chờ mong đợi
Cố thôi mà chẳng đượm cơn nồng!
 
 
 
Ngậm Ngùi
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-05 12:55:18SGLT>
Trích đoạn: Ngậm Ngùi

Tình Đông

Đêm đông ai hát câu chờ mong
Rát bỏng lời yêu lạnh khúc lòng
Đàn lỡ nhịp ngang chừng đứt nhịp
Đời mang giông tới ngỡ mù giông
Xót ngày hoa bướm duyên xanh mộng
Thuơng cảnh bèo mây lối lạnh không
Khắc khoải thuơng đêm chờ mong đợi
Cố thôi mà chẳng đượm cơn nồng!





Vô tâm
 
 
Người ta cứ hết nhớ rồi mong
Riêng tớ êm ru cả cõi lòng,
Mặc sức say sưa, đâu biết gió,
Tha hồ chếnh choáng, chẳng hay dông.
Vui buồn thế sự, đừng thèm có,
Sung sướng cuộc đời, chớ bỏ không,
Cố gắng vô tư cho khoẻ xác,
Ngày đêm chỉ bạn với men nồng.

 
 
SGLT




http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=197164

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=198040
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-05 22:27:56lá chờ rơi>
ngẫu hứng, thân mời
 
THONG DONG
 
Ba vạn sáu ngàn kiểm lại chơi
Chỉ còn ngót nghét tám ngàn thôi
Vẫn hơn kẻ khó tay thừa bạc
Còn kém thằng gian miệng dối đời
Nay hẹn bạn thơ mai lại nhậu
Sáng vào hiệu sách tối về coi
Ðời vui như chợ phiên ngày Tết
Cóc sợ ai to tiếng lắm lời!
Lá chờ rơi

to Ðông Hòa: Cám ơn cháu đừng lo, đó là sau khi đã ngủ một giấc rồi. Thói quen của lúc đi tàu, cứ mỗi 3 tiếng là phải gửi đi một điện tín về khí tượng.
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

ngẫu hứng, thân mời
 
THONG DONG
 
Ba vạn sáu ngàn kiểm lại chơi
Chỉ còn ngót nghét tám ngàn thôi
Vẫn hơn kẻ khó tay thừa bạc
Còn kém thằng gian miệng dối đời
Nay hẹn bạn thơ mai lại nhậu
Sáng vào hiệu sách tối về coi
Ðời vui như chợ phiên ngày Tết
Cóc sợ ai to tiếng lắm lời!
Lá chờ rơi

...


 
Ê sắc
(Hí họa THONG DONG)
Bởi tại thiếu thời vốn chịu chơi
Nên giờ ê sắc cũng đành thôi
Khi vui xả láng vung tay múa
Lúc khó ê a mặc xác đời
Tu tỉnh lúc nầy xem đã trễ
Hoang đàng suốt kiếp để rồi coi
Tái Ông thất mã nào ngơ ngẩn
Ế vẫn ngông nghênh chẳng thẹn lời
DK
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-09 06:02:10Huyền Băng>
Trích đoạn: Diep Khai

ngẫu hứng, thân mời
 
THONG DONG
 
Ba vạn sáu ngàn kiểm lại chơi
Chỉ còn ngót nghét tám ngàn thôi
Vẫn hơn kẻ khó tay thừa bạc
Còn kém thằng gian miệng dối đời
Nay hẹn bạn thơ mai lại nhậu
Sáng vào hiệu sách tối về coi
Ðời vui như chợ phiên ngày Tết
Cóc sợ ai to tiếng lắm lời!
Lá chờ rơi

...

Ê sắc
(Hí họa THONG DONG)

Bởi tại thiếu thời vốn chịu chơi
Nên giờ ê sắc cũng đành thôi
Khi vui xả láng vung tay múa
Lúc khó ê a mặc xác đời
Tu tỉnh lúc nầy xem đã trễ
Hoang đàng suốt kiếp để rồi coi
Tái Ông thất mã nào ngơ ngẩn
Ế vẫn ngông nghênh chẳng thẹn lời
DK

Thân chào bạn Diệp Khai,
Quen tánh chỉ làm một bài cho mỗi bộ vần để rộng đường chọn ý cho các bạn họa. Nên xin đáp lời "ê sắc" với bài mới :

THOẢI MÁI
(thân đáp lời "Ê sắc")

Cuộc đời "ê sắc" vậy mà hay
Tối được đi hoang sáng ngủ ngày
Trưa trật trưa trờ chưa muốn dậy
Chuông reo chuông réo hãy còn ngây
Lắm khi bụng đói ăn mì gói
Nhiều lúc bạn kêu nhậu thịt cầy
Em có em không trời đất biết
Thiên đường địa ngục cũng vào đây!
Lá chờ rơi 

r
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

...
Thân chào bạn Diệp Khai,
Quen tánh chỉ làm một bài cho mỗi bộ vần để rộng đường chọn ý cho các bạn họa. Nên xin đáp lời "ê sắc" với bài mới :

THOẢI MÁI
(thân đáp lời "Ê sắc")

Cuộc đời "ê sắc" vậy mà hay
Tối được đi hoang sáng ngủ ngày
Trưa trật trưa trờ chưa muốn dậy
Chuông reo chuông réo hãy còn ngây
Lắm khi bụng đói ăn mì gói
Nhiều lúc bạn kêu nhậu thịt cầy
Em có em không trời đất biết
Thiên đường địa ngục cũng vào đây!
Lá chờ rơi 


 
Kính chào Bác ! Cám ơn Bác đã chịu đựng những nhí nhố của DK
 
Xin phép được họa Thoải Mái
 
RAO DUYÊN

Bác dạy cúi đầu thưa "Quả hay !"
Rằng xưa vẫn thế đã bao ngày
Sáng bên bồ nhí hồn khoan khoái
Tối cạnh ả đào dạ ngất ngây
Cognac từng chiều nên nhớ đế
Mì tôm mỗi tối khiến mơ cầy
Mẹ Cha hối thúc ! Đành rao lớn
Ai có thương thì ghé lại đây
 
DK
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-11 14:31:18Huyền Băng>
Mời hoạ
 
Em biết...

Kiếp phù sinh sắc lắm hư không
Biết tránh làm sao khỏi đắng lòng?
Đó kẻ bon chen trèo đỉnh lợi
Kia người hăm hở vượt cuồng phong
Muốn tìm sương ướt ươm tình thắm
Để trãi mây xanh ủ mộng hồng
Cho khép nỗi buồn nhân thế lại
Êm đềm thơ thẩn dưới trăng trong . 
 
r
TrúcGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-11 06:35:34Đông Hòa>
Trích đoạn: TrucGiang

Mời hoạ
 
Em biết...

 Kiếp phù sinh sắc lắm hư không
Biết tránh làm sao khỏi đắng lòng?

Đó kẻ bon chen trèo đỉnh lợi
Kia người hăm hở vượt cuồng phong
Muốn tìm sương ướt ươm tình thắm
Để trãi mây xanh ủ mộng hồng
Cho khép nỗi buồn nhân thế lại
Êm đềm thơ thẩn dưới trăng trong . 

Trúc Giang



Thân Họa : Mộng Yêu Đương

Một chữ yêu đương nay đã không
Mộng ơi ! Sao gửi mãi tâm lòng
Mắt nhìn sương hạ chờ hoàng hạc
Tai ngẩm gió thu đón thạch phong
Những muốn mơ duyên đầy mộng thắm

Như mong ân ái đậm tình hồng
Nơi đâu ngày tháng năm xưa ấy

Của trái tim người yêu trắng trong

Đông Hòa
11.12.06

 
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
HG kính chào và chúc sức khoẻ tất cả. Xin phép gửi vài dòng sơ giao ,mong mọi người giúp đỡ.
 
 
Bi khúc

Duyên nợ tại trời hay tại ai ?
Xuôi chi oan trái buốt thân gầy
Đường xưa pha nắng mòn đôi gót
Lối cũ bụi mờ sỏi đá chai
Vạn dặm sơn khê , lòng thổn thức
Muôn trùng sóng biếc , dạ bi ai
Vấn vương một chốc rồi đau mãi
Loạng choạng tim côi bước mệt nhoài

HM

 
KÍNH MỜI HOẠ

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Huỳnh_Gia

HG kính chào và chúc sức khoẻ tất cả. Xin phép gửi vài dòng sơ giao ,mong mọi người giúp đỡ.
 
 
Bi khúc

Duyên nợ tại trời hay tại ai ?
Xuôi chi oan trái buốt thân gầy
Đường xưa pha nắng mòn đôi gót
Lối cũ bụi mờ sỏi đá chai
Vạn dặm sơn khê , lòng thổn thức
Muôn trùng sóng biếc , dạ bi ai
Vấn vương một chốc rồi đau mãi
Loạng choạng tim côi bước mệt nhoài

HM

 
KÍNH MỜI HOẠ


 
Thân Hoạ : Sầu Tình

Người ơi tình ấy khổ vì ai
Ngăn cách buồn theo tuyết trắng gầy
Lấp ló lối xưa trong giấc lạ
Mịt mù ngõ cũ dấu chân chai

Trường Giang ly biệt lòng chua xót
Hồ Hải chia lìa nỗi oán ai
Thương mãi tâm tư tràn suối lệ

Hồn sầu dạ đắng ngỡ nằm nhoài

Đông Hòa
12.12.06

Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-12 10:00:17Ngậm Ngùi>
Trích đoạn: Đông Hòa

Trích đoạn: Huỳnh_Gia

HG kính chào và chúc sức khoẻ tất cả. Xin phép gửi vài dòng sơ giao ,mong mọi người giúp đỡ.
 
 
Bi khúc

Duyên nợ tại trời hay tại ai ?
Xuôi chi oan trái buốt thân gầy
Đường xưa pha nắng mòn đôi gót
Lối cũ bụi mờ sỏi đá chai
Vạn dặm sơn khê , lòng thổn thức
Muôn trùng sóng biếc , dạ bi ai
Vấn vương một chốc rồi đau mãi
Loạng choạng tim côi bước mệt nhoài

HM

 
KÍNH MỜI HOẠ


 
Thân Hoạ : Sầu Tình

Người ơi tình ấy khổ vì ai
Ngăn cách buồn theo tuyết trắng gầy
Lấp ló lối xưa trong giấc lạ
Mịt mù ngõ cũ dấu chân chai

Trường Giang ly biệt lòng chua xót
Hồ Hải chia lìa nỗi oán ai
Thương mãi tâm tư tràn suối lệ

Hồn sầu dạ đắng ngỡ nằm nhoài

Đông Hòa
12.12.06




Thân Họa :

Cố


Thôi hỡi đôi đuờng chẳng trách ai
Ngày xưa êm thắm cũng hao gầy
Ứơc mơ thả gió chờ phai gội
Duyên nợ mang đời khiến lạnh chai
Câu hát chửa ngân buồn đứt nhịp
Mắt thu loang nắng lệ sầu ai
Biết rằng không vẹn lời mai trúc
Cố ngước cổ cao vẫn té nhoài!
Ngậm Ngùi
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Ngậm Ngùi

Trích đoạn: Đông Hòa

Trích đoạn: Huỳnh_Gia

HG kính chào và chúc sức khoẻ tất cả. Xin phép gửi vài dòng sơ giao ,mong mọi người giúp đỡ.
 
 
Bi khúc

Duyên nợ tại trời hay tại ai ?
Xuôi chi oan trái buốt thân gầy
Đường xưa pha nắng mòn đôi gót
Lối cũ bụi mờ sỏi đá chai
Vạn dặm sơn khê , lòng thổn thức
Muôn trùng sóng biếc , dạ bi ai
Vấn vương một chốc rồi đau mãi
Loạng choạng tim côi bước mệt nhoài

HM

 
KÍNH MỜI HOẠ


 
Thân Hoạ : Sầu Tình

Người ơi tình ấy khổ vì ai
Ngăn cách buồn theo tuyết trắng gầy
Lấp ló lối xưa trong giấc lạ
Mịt mù ngõ cũ dấu chân chai

Trường Giang ly biệt lòng chua xót
Hồ Hải chia lìa nỗi oán ai
Thương mãi tâm tư tràn suối lệ

Hồn sầu dạ đắng ngỡ nằm nhoài

Đông Hòa
12.12.06




Thân Họa :

Cố


Thôi hỡi đôi đuờng chẳng trách ai
Ngày xưa êm thắm cũng hao gầy
Ứơc mơ thả gió chờ phai gội
Duyên nợ mang đời khiến lạnh chai
Câu hát chửa ngân buồn đứt nhịp
Mắt thu loang nắng lệ sầu ai
Biết rằng không vẹn lời mai trúc
Cố ngước cổ cao vẫn té nhoài!


 
ƯỚC AO
(Họa Bi Khúc)
Chẳng bởi ta mình há tại ai ?!
Cuộc vui nứt rạn lúc toan gầy
Tâm hồn say ngất duyên khi bén
Bụng dạ ơ hờ nợ đã chai
Trống trải thả hồn nom dĩ vãng
Tràn trề cuộn chiếu dõi trần ai
Ước ao có thể ôm chầm lấy
Nửa mảnh tình xưa dẫu ngả nhoài
DK
 
Đăng nhập để trả lời
0






[/align]

Trích đoạn: Diep Khai

HG kính chào và chúc sức khoẻ tất cả. Xin phép gửi vài dòng sơ giao ,mong mọi người giúp đỡ.
 
 
Bi khúc

Duyên nợ tại trời hay tại ai ?
Xuôi chi oan trái buốt thân gầy
Đường xưa pha nắng mòn đôi gót
Lối cũ bụi mờ sỏi đá chai
Vạn dặm sơn khê , lòng thổn thức
Muôn trùng sóng biếc , dạ bi ai
Vấn vương một chốc rồi đau mãi
Loạng choạng tim côi bước mệt nhoài

HM

 
KÍNH MỜI HOẠ

Thân Hoạ : Sầu Tình

Người ơi tình ấy khổ vì ai
Ngăn cách buồn theo tuyết trắng gầy
Lấp ló lối xưa trong giấc lạ
Mịt mù ngõ cũ dấu chân chai

Trường Giang ly biệt lòng chua xót
Hồ Hải chia lìa nỗi oán ai
Thương mãi tâm tư tràn suối lệ

Hồn sầu dạ đắng ngỡ nằm nhoài

Đông Hòa
12.12.06


Thân Họa :

Cố

Thôi hỡi đôi đuờng chẳng trách ai
Ngày xưa êm thắm cũng hao gầy
Ứơc mơ thả gió chờ phai gội
Duyên nợ mang đời khiến lạnh chai
Câu hát chửa ngân buồn đứt nhịp
Mắt thu loang nắng lệ sầu ai
Biết rằng không vẹn lời mai trúc
Cố ngước cổ cao vẫn té nhoài!

Ngậm Ngùi

ƯỚC AO
(Họa Bi Khúc)

Chẳng bởi ta mình há tại ai ?!
Cuộc vui nứt rạn lúc toan gầy
Tâm hồn say ngất duyên khi bén
Bụng dạ ơ hờ nợ đã chai
Trống trải thả hồn nom dĩ vãng
Tràn trề cuộn chiếu dõi trần ai
Ước ao có thể ôm chầm lấy
Nửa mảnh tình xưa dẫu ngả nhoài
DK


 
CHỚ BI QUAN!
(thân họa Bi Khúc)

Trời sinh ai lại kém chi ai ?
Lấy vợ không so nét béo gầy
Béo thấy dễ yêu gầy yểu điệu
Cao làm tre miễu thấp ve chai
Tình xuân mong được về chung mái
Hạt muối chờ đem cắn chẻ hai
Mặc kẻ hờn duyên ta đẹp phận
Yêu nhau đến lúc ngả lăn nhoài.
Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-13 13:04:37lá chờ rơi>






[/align]

[/align]



[/align]



Trích đoạn: TrucGiang

Mời hoạ
 
Em biết...

 Kiếp phù sinh sắc lắm hư không
Biết tránh làm sao khỏi đắng lòng?

Đó kẻ bon chen trèo đỉnh lợi
Kia người hăm hở vượt cuồng phong
Muốn tìm sương ướt ươm tình thắm
Để trãi mây xanh ủ mộng hồng
Cho khép nỗi buồn nhân thế lại
Êm đềm thơ thẩn dưới trăng trong . 

Trúc Giang

Thân Họa : Mộng Yêu Đương

Một chữ yêu đương nay đã không
Mộng ơi ! Sao gửi mãi tâm lòng
Mắt nhìn sương hạ chờ hoàng hạc
Tai ngẩm gió thu đón thạch phong
Những muốn mơ duyên đầy mộng thắm

Như mong ân ái đậm tình hồng
Nơi đâu ngày tháng năm xưa ấy

Của trái tim người yêu trắng trong

Đông Hòa
11.12.06
 


Thân chào bạn Trúc Giang
 
CHỚ DỐI LÒNG
(thân họa Em Biết)
 
Ăn no nhờ "sắc" chẳng nhờ "không"
Xin đấng từ bi chớ dối lòng
Thương lúc tròn trăng đồi vọng nguyệt
Tiếc ngày không gió đỉnh nghinh phong
Vui vầy thơ gửi tầng mây bạc
Nhung nhớ lời trao mối chỉ hồng
Lưới mạng bốn phương vào kết nối
Muôn tình chung chảy một dòng trong.
Lá chờ rơi

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Hoài Vọng

Sớm bình minh rạng thoảng bay mây
Ưng ửng nhạt hồng nắng gọi “ Nầy “
Rằng hỡi ! Trăng tàn sao chữa lặn
Chừ răng ! Nguyệt khuyết lại chưa thay
Thoáng sầu năm tháng đời đơn lẻ
Thoảng nhớ ngày xưa ai tóc may
Rưng rức mắt tìm nơi xa thẳm
Cõi tình hoài vọng mãi nơi đây

Đông Hòa
13.12.06
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
Quan... sướng

Làm lớn ...vinh hoa...ôi ... cái thằng
Trời sinh bụng bự tính tham ăn 
Món ngon không kén thân già cả 
Của lạ chẳng từ tuổi trẻ măng 
Diệu dược dưỡng bồi da thẳng thóm 
Kim tiền xoa dịu mặt không nhăn 
Tám mươi xuân lẻ còn... minh mẩn 
Ông vẫn ngồm ngoàm dẫu hết răng 

 
TrúcGiang

TrúcGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: TrucGiang

Quan... sướng

Làm lớn ...vinh hoa...ôi ... cái thằng
Trời sinh bụng bự tính tham ăn 
Món ngon không kén thân già cả 
Của lạ chẳng từ tuổi trẻ măng 
Diệu dược dưỡng bồi da thẳng thóm 
Kim tiền xoa dịu mặt không nhăn 
Tám mươi xuân lẻ còn... minh mẩn 
Ông vẫn ngồm ngoàm dẫu hết răng 

 
TrúcGiang



 
TẠI RĂNG
(hí họa Quan ... sướng)
 
Mặc kệ ai ông tớ vẫn thằng
Miễn rằng khát uống đói dưng ăn
Trưa thăm hàng xóm cua rang muối
Tối viếng bạn bè cá hấp măng
Nợ rượt cắm đầu run (*) mất dép
Trát đòi ngẩng mặt tiếu quên nhăn
Chẳng ma nào lấy còn ê sắc
Lá số đen ngòm rõ tại răng ???
DK
(*) run: dzọt
Đăng nhập để trả lời
0