132 trả lời, 17.370 lượt xem —
Trang 2 / 5
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 104
Từ: 02.01.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: motyphu
Nếu em chẳng liếc tới Thanh
Em chớ để giành hãy liếc qua đây
Anh chẳng đi tàu đi tây
Của tiền chưa có hai tay trắng à
Biết rằng em có thương ta
Hay là thương túi đô la các chàng?
Nhà em tay lấm toàn bùn
Mẹ cha chẳng giám ham toàn giàu sang
Thấy chàng tỉ phú cao sang
Đỏng Đảnh đâu giám thương chàng nữa đâu.
Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp
Mà cái đẹp muôn đời không có tội
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 104
Từ: 02.01.2006
Trạng thái: offline
Anh này !
Đừng nhìn em mỉm cười
Và khen em xinh thế
Vì em chưa đủ lớn
Để nói lời yêu anh
Đừng gạ gói ô mai
Gừng cay em không thích
Mặc dù em rất muốn
Làm một miếng nhỏ thôi
Khi chiều em tan hoc.
Anh đừng mang xe chờ
Bọn bạn mà biết được
Nó sẽ bắt em khao
Đừng về mách mẹ em
Hay đánh nhau ở lớp
học toán toàn điểm rốt
Mẹ sẽ cho no đòn
Lại còn tội chốn học
Suốt ngày chỉ rong chơi
Nếu cha mà biết được
Sẽ nhịn quà đấy anh
Vào đây em hối lộ
Cái kẹo mút ngọt xinh
Em bỏ tiền mua đấy
Ăn vào không chết đâu
Em thấy mình thật xấu
không đáng được anh yêu
Nếu thấy chị lớp trên
Xinh hơn em thì bảo
Em sẽ là tình báo
Hoặc gián điệp tình yêu
Giúp anh đi cưa đổ
Dễ ợt thôi đấy mà
Mai này em lớn lên
Hứa với anh một điều
Em sẽ là bảo mẫu
Bế con giúp hộ anh
(Lừa mút kẹo xong thì chết với Đỏng Đảnh )
Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp
Mà cái đẹp muôn đời không có tội
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.376
Từ: 13.12.2005
Trạng thái: offline
yêu em bởi tật ranh ma
bỏ nhà trốn học dối cha đủ đường
yêu em nhí nhảnh dể thương
tung tăng áo trắng trên đường tung bay
yêu em không kể tháng ngày
cho dù phận số đọa đầy thân anh
yêu em bởi cái lanh chanh
hay ăn quà vặt bắt anh tính tiền
yêu em bởi nét hồn nhiên
thường hay đỏng đảnh làm phiền cho anh
em ơi hãy trả lời nhanh
em đừng từ chối tim anh đọa đày
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 10.500
Từ: 08.09.2005
Trạng thái: offline
#34 —
10.01.2006 22:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-13 21:17:20vũkimThanh>
[Anh đây là Vũ kim Thanh
Ngồi bên phải chính bạn lành T I (teain 1210 )
Xin em cứ yêu thương MYE
Các anh ngồi ở phía ngòai bó tay
Tóc trắng răng lại lung lay
Đừng hy vọng quá có ngày...vỡ tim.....
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[8D]](/images/smiley/s3.gif)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Cho em đứng giữa đồi sim
Anh mà nói nữa em tìm đỏng đảnhngay
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 696
Từ: 27.10.2005
Trạng thái: offline
đỏng đảnh đứng ở đồi lan
mai tìm đồi đó, xin can anh liền
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.376
Từ: 13.12.2005
Trạng thái: offline
gió ơi gió đến trăm miền
cho ta gởi chút niềm riêng theo cùng
đêm qua mơ giấc mông lung
giật mình lại nhớ khôn cùng người ta
gió ơi nhớ nhắn giùm nha !
ta yêu dongdanh thiệt mà gió ơi!
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 696
Từ: 27.10.2005
Trạng thái: offline
gái trai quan trọng gì anh
mai con đỏng đảnh hợp thành một đôi
anh ơi cứ kệ họ thôi
ta ngồi mâm cỗ là đôi sẽ thành
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.376
Từ: 13.12.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: vũkimThanh
Đỏng đảnh là gái hay trai?
Mà sao người cứ vật nài yêu thương
Mộng mơ run cả chân gường
Gió này không dám yêu đương chuyển lời ....
[/color]
gió không chuyển giúp thì thôi
duyên trời đã định thế rồi tình duyên
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 104
Từ: 02.01.2006
Trạng thái: offline
Mấy ngày em bận học thi
Nên không vào gặp người ơi đừng buồn
Đỏng đảnh thương gió trăm miền
Xin người đừng giận người còn thương không???
Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp
Mà cái đẹp muôn đời không có tội
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 10.500
Từ: 08.09.2005
Trạng thái: offline
#44 —
13.01.2006 20:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-13 21:18:33vũkimThanh>
Trích đoạn: Sram
Trích đoạn: vũkimThanh
Anh đây là Vũ kim Thanh
Ngồi bên phải chính bạn lành T I (teain 1210 )
Xin em cứ yêu thương MYE
Các anh ngồi ở phía ngòai bó tay
Tóc trắng răng lại lung lay
Đừng hy vọng quá có ngày...vỡ tim.....![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[8D]](/images/smiley/s3.gif)
Ối giời anh Vũ Kim Thanh
Nhìn anh đẹp lão hơn Anh ngoài đời
Em Nhớ anh có một thời
Ngang vùng dọc vẫy nước, trời coi khinh
Bây chừ anh thấy thân mình ?
Vì tìm của lạ… thân hình anh tiêu
Nhìn anh… (ui sao) sông nước Bạc liêu
Em rơi vài giọt… lệ biêu anh nè (biếu)
Phá anh chút, đừng giận, vui hén ![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Lệ em mặn đắng cay sè
Tựa lá me cuốn tựa xe tang buồn
Thân anh xa cách cội nguồn
Khắp nơi ngang dọc hồn buồn tâm đau
May mắn mình gặp được nhau
Bạc Liêu sông nước đượm màu phù sa
Em xinh đẹp tựa đóa hoa
Đôi dòng lưu bút ngọc ngà tặng anh
Tình thơ màu nắng long lanh
Em thương phá phách cũng đành cười vui
Anh yêu giọt lệ bùi ngùi .....

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 104
Từ: 02.01.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: vũkimThanh
Trích đoạn: Sram
Trích đoạn: vũkimThanh
Anh đây là Vũ kim Thanh
Ngồi bên phải chính bạn lành T I (teain 1210 )
Xin em cứ yêu thương MYE
Các anh ngồi ở phía ngòai bó tay
Tóc trắng răng lại lung lay
Đừng hy vọng quá có ngày...vỡ tim.....![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[8D]](/images/smiley/s3.gif)
Ối giời anh Vũ Kim Thanh
Nhìn anh đẹp lão hơn Anh ngoài đời
Em Nhớ anh có một thời
Ngang vùng dọc vẫy nước, trời coi khinh
Bây chừ anh thấy thân mình ?
Vì tìm của lạ… thân hình anh tiêu
Nhìn anh… (ui sao) sông nước Bạc liêu
Em rơi vài giọt… lệ biêu anh nè (biếu)
Phá anh chút, đừng giận, vui hén ![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Lệ em mặn đắng cay sè
Tựa lá me cuốn tựa xe tang buồn
Thân anh xa cách cội nguồn
Khắp nơi ngang dọc hồn buồn tâm đau
May mắn mình gặp được nhau
Bạc Liêu sông nước đượm màu phù sa
Em xinh đẹp tựa đóa hoa
Đôi dòng lưu bút ngọc ngà tặng anh
Tình thơ màu nắng long lanh
Em thương phá phách cũng đành cười vui
Anh yêu giọt lệ bùi ngùi .....

"Em là con gái bên khung cửi
Mẹ già chưa bán chợ làng xa " NB
Anh Thanh xấu giai thiệt ngen
rủ anh bạn nữa chen vào nhà em
em là con gái chẳng khen
lại còn nói xạo đem người cười chê.
Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp
Mà cái đẹp muôn đời không có tội
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 515
Từ: 01.01.2006
Trạng thái: offline
Nghe đồn chữ “Mãi yêu em”
Nghĩa là biển cạn không đành rời nhau
Cớ sao người mới nơi đâu
Vừa vô đã thấy anh câu liên hồi
Đừng nghĩ đến ngày mai nữa, được không.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 515
Từ: 01.01.2006
Trạng thái: offline
Cô nàng đỏng đảnh ghé vườn thơ
Khiến bao nhiêu anh phải ngẩn ngơ
Sớm biết chỗ này vui đến thế
Ta đã vô ngay thả dây tơ
Đừng nghĩ đến ngày mai nữa, được không.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 515
Từ: 01.01.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: thanhbinh_20885
Trích đoạn: kotoko
Cô nàng đỏng đảnh ghé vườn thơ
Khiến bao nhiêu anh phải ngẩn ngơ
Sớm biết chỗ này vui đến thế
Ta đã vô ngay thả dây tơ
vui thơ xin cứ ghé chơi
những lời tán thưởng, xin mời em vô
anh sẽ đánh quả lô tô(sổ số)
ta vô khách sạn ô hô sướng đời
Em vừa tám chục tuổi tròn
Cả đời chẳng biết phấn son là gì
Nếu anh vẫn có thể mê
Em xin góp sức, tay đề tay lô
Đừng nghĩ đến ngày mai nữa, được không.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 896
Từ: 21.09.2005
Trạng thái: offline
Bé lại anh thương bé tí naò
Thương em anh biết phải làm sao
Có đâu lại để giữa đường lỡ
Duyên thấm mưa mây đến ngọt ngaò
Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 104
Từ: 02.01.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: nguyens
Bé lại anh thương bé tí naò
Thương em anh biết phải làm sao
Có đâu lại để giữa đường lỡ
Duyên thấm mưa mây đến ngọt ngaò
Đã thương sao lại tí nào
Mời anh xin cứ vô vào nhà em
Lỡ đường rượu ấm ,trà thơm
Ngọt ngào duyên thấm... mây mưa mặc trời
Mình cùng se sợi tình đời
Năm canh gom lại một lời thương nhau.
Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp
Mà cái đẹp muôn đời không có tội
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.376
Từ: 13.12.2005
Trạng thái: offline
thương nhau rồi lại thương đau
lở mà tình lở ôm sầu tương tư
chút tình phong kín trong thư
gửi vào cõi nhớ tưởng như gọi sầu
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 515
Từ: 01.01.2006
Trạng thái: offline
í ẹ, người ta rủ rê nhau
Vô nhà vô cửa suốt đêm thâu
Năm canh có lẻ còn không đủ
Vậy mai con lấy đâu chỗ chen vào???
Đừng nghĩ đến ngày mai nữa, được không.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.376
Từ: 13.12.2005
Trạng thái: offline
nói chi lạ vậy to ko
đường đường chính chính Mai vào đâu chen
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 515
Từ: 01.01.2006
Trạng thái: offline
Ừa, koko trót nói nhầm
Mai nghe chớ có tức thầm Koko
Hóa ra Mai đã nhắn nhe
Vậy sao ôm nỗi tương tư gọi sầu
Đừng nghĩ đến ngày mai nữa, được không.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.376
Từ: 13.12.2005
Trạng thái: offline
Tương tư- từ mối tình đầu
từ khi người ấy qua cầu , sang ngang
bây giờ ta vẫn nặng mang
nhiều đêm xuống phố lang thang -gọi sầu
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 104
Từ: 02.01.2006
Trạng thái: offline
#58 —
26.02.2006 05:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-02-26 05:19:50Conangdongdanh>
Trích đoạn: thanhbinh_20885
NĂM MỚI ĐỎNG ĐI VÔ CHÙA
TÔI ĐI TRUNG QUỐC MUA ĐỒ TẶNG EM
AI NGỜ MANG ĐẾN NHÀ EM
CỬA CÀI THEN CHỐT LỐI QUEN KHÔNG CÒN
BÊN ĐƯỜNG CỎ ĐÃ DỌN XONG
PHÁO HOA NỞ RỘ, EM THEO AI RỒI
![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
Chàng mua đồ gì tặng em
Ô mai kẹo mút hay khăn mầu hồng
Cửa nhà nếu có cài then
Xin chàng mở hộ vào xem có nhà
Vườn giờ đã mọc đầy hoa
Tuổi còn nhỏ lắm còn xa lấy chồng.
Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp
Mà cái đẹp muôn đời không có tội
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 515
Từ: 01.01.2006
Trạng thái: offline
Khổ thân mai nhỏ vô cùng
Lang thang trên phố khật khùng đá bơ
Yêu chi mà nặng tới giờ
Người đi, thôi thế, ta về tắm ao
Đừng nghĩ đến ngày mai nữa, được không.
★
★
★
★
★
0