📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

THƠ TÌNH TUYỆT VỌNG

1 trả lời, 2.580 lượt xem — Trang 1 / 1
Ngày Mai
Ngày mai, em bước vu quy
Sẽ mặc áo cưới đi ngồi xe hoa.
Ngày mai, tôi sẽ ra đi
Tìm mảnh lụa trắng làm tang cho mình.

Ngày mai, tôi liệm nụ cười
Liệm hết tất cả những gì về em.
Ngày mai, kỉ niểm về tôi
Làm on hãy trả để khỏi vướn lòng
Thủy Bạch Hà
Nguyên Anh
Đăng nhập để trả lời
0
Đã biết em quên anh vẫn chờ
Vùi trong men rượu anh khờ phải không
Biết rằng em đã sang sông
Mà anh vẫn đợi khờ không hỡi người
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0