📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Câu chuyện đời tôi

5 trả lời, 1.698 lượt xem — Trang 1 / 1
Câu chuyện đời tôi để ngỏ
Em có muốn lật xem không
Em xem rồi em sẽ thấy
Tất cả chỉ dành cho em
Đăng nhập để trả lời
0
Chào doimattemnhem !
Rất vui bạn đến với Vườn Thơ VNTQ.
Xin bạn post thơ chung 1 tiêu đề vào 1 Toopic để thơ không bị thất lạc và dễ dàng reply.
Chúc bạn an vui & thoải mái cùng đại gia đình VNTQ.
Thân
VDN

Blog_vdn
Đăng nhập để trả lời
0
Đời tôi là mảnh vải trắng
Tình em đã nhuộm thành màu
Mảnh vải giờ này đã bạc
Bây giờ tình em nhạt phai
Đăng nhập để trả lời
0
Đi tới cùng trời cuối biển
Tìm em mọi chốn mọi phương
Cô đơn ngồi nhìn chốn cũ
Nơi mà ta đã bên nhau
Đăng nhập để trả lời
0
Ở giữa mảnh vải trắng
Có bông cúc đoan trang
Nét chỉ còn vụng dại
Như em vẫn mơ màng
- Thanh Thanh Ngọc -
Đăng nhập để trả lời
0
Bên trong mảnh vải trắng
Có chữ tình rực lửa
Nhưng giờ còn le lói
Vì em chẳng còn đây
Đăng nhập để trả lời
0