📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Bạn sẽ biết vì sao mây vẫn bay

6 trả lời, 1.609 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-15 20:00:39vanchuongvatoi>

BÓNG MÂY TRÔI

"Từ đâu gió đến gió về nơi đâu"

Mây chẳng hiểu vì sao có gió
Những buổi chiều lướt nhẹ bâng quơ
Gió vô tình làm rơi chút nhớ
Để hồn nhiên mây bỗng hoá ngẩn ngơ

Vội vàng chi gió đi hoài đi mãi
Biết bao giờ nơi xưa gió trở lại
Những vần thơ mây ép vào nỗi nhớ
Rồi một mình rất lạ một tình yêu

Mây còn đó người đời còn thấy rõ
Suốt ngàn năm lơ lững kiếm tìm ai?
Nhưng có bao giờ mây trông thấy gió
Nên muôn đời mây vẫn lặng lẽ trôi.
Tuyết
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-16 07:41:53BĂNG NGUYỆT>
Nhìn mây tôi thơ thẩn
một nỗi buồn mênh mong.
Mây vẫn trôi theo gió
Chẳng bao giờ đợi tôi.

Chào bạn, thơ của bạn thật hay.
Mình thích lắm.
nh
Đăng nhập để trả lời
0
Cảm ơn dongchi2707 , lần đầu tiên mình đăng thơ trên diễn đàn mà được bạn có ý khen như vậy, mình vui lắm
Tuyết
Đăng nhập để trả lời
0
LỜI GIÓ HÁT

Gió hát gì vu vơ những lơì ca
Khúc hát nhớ ai mang nỗi buồn da diết
Hòang hôn đến, hoàng hôn đi , người cách biệt
Chỉ riêng chiều lắng đọng tiếng lòng ta.

Bao nhiêu chuyện cũ từ thữơ ấy
Cùng chút hương xưa gởi gió này
Cánh nhạn lưng trời xa xăm quá
Đâu những tháng ngày nhớ với thương.

Chiều nay bỗng nghe lòng đổi khác
Nỗi buồn thôi cũng hóa lời ca
Lời ca muôn thũơ trong làn gió
Một người ngồi đó , một người xa.
Tuyết
Đăng nhập để trả lời
0
NHỎ VÀ THẰNG KHỜ
Nhỏ vẫn thường tự hào
Trái tim mình hoá đá
Dù chuyển vật dời sao
Trái tim nhỏ vẫn không bao giờ khác

Bỗng đâu hắn xuất hiện
Một gã khờ ngu ngơ
Nhỏ ngỡ mình nằm mơ
Gặp chàng khờ cổ tích

Dù vô biên, dù tuyệt đích
Đá không giữ nổi mình
Đá hoá thành mảnh vỡ
Về đúng nghĩa trái tim.
Tuyết
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-29 07:36:04vũkimThanh>
Đăng nhập để trả lời
0
"Man mác muôn đời mây trắng bay"?
Anh ước thành...giọt sương đêm tinh khiết
Đậu xuống cánh hoa hồng trắng muốt...là em
Nhưng mới bay được nửa chừng anh...tỉnh thức
Có lẽ cứ nhẹ nhàng rơi xuống đất...là hơn.
Đăng nhập để trả lời
0