8 trả lời, 1.670 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 549
Từ: 12.10.2003
Trạng thái: offline
Thơ vớ vẩn lòng người ngớ ngẩn
Ta chôn mình trong buồn trong tủi
Nhìn cuộc đời qua chếnh choáng men say
Lá rơi
Gió thốc
Bụi mù trời
Nhớ...
Đêm tối
Đèn đường rọi xuống những vòm cây
những mái nhà loang lỗ
Ta miệt mài ngồi
Tỉ mẩn lau chùi vết dơ thời gian
Dơ quá
Nước mắt ướt dầm đôi tay
what if...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.210
Từ: 22.10.2005
Trạng thái: offline
Những mái nhà...
Những mái nhà loang lổ
trong đêm im lặng
nói điều gì qua mỗi lỗ hổng dột nát
và mưa rơi từ nóc?
Bụi vẫn mù trời
và gió thốc lạnh dội lên từ cuối đường
Lá rơi xao xác phố gầy như bàn tay mẹ
nhớ bàn tay cha...
Ai ngồi tỉ mẩn lau vết bụi
trên khuôn kính
trên vần
trên tôi
thốt nhiên
kính vỡ
vần tan
tôi chết
lộ ra một kẽ hở
giữa vách tường
vôi
cứng ngắc
lạnh tê!...
Trích đoạn: hellomy9
Thơ vớ vẩn lòng người ngớ ngẩn
Ta chôn mình trong buồn trong tủi
Nhìn cuộc đời qua chếnh choáng men say
Lá rơi
Gió thốc
Bụi mù trời
Nhớ...
Đêm tối
Đèn đường rọi xuống những vòm cây
những mái nhà loang lỗ
Ta miệt mài ngồi
Tỉ mẩn lau chùi vết dơ thời gian
Dơ quá
Nước mắt ướt dầm đôi tay
http://www.gio-o.com/NgoNhanDuoc.html
http://tienve.org/home/authors/viewAuthors.do?action=show&authorId=1475
http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/vanhoc_tacgia.asp?TGID=2038&LOAIID=1&LOAIFID=1
http://damau.org/archives/author/ngonhanduoc
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 549
Từ: 12.10.2003
Trạng thái: offline
Ta ném vào thời gian
Một cái nhìn gay gắt
Chuỗi lòng đau quặn thắt
Như muốn khóc từng ngày
Vạn thứ muốn tỏ bày
Bỗng chốc không cần nữa
Ghét cái nỗi mình ngông
Say cứ mà tưởng tỉnh
Tỉnh chỉ chực muốn say
Đời hòai không khá nổi
what if...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.210
Từ: 22.10.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: hellomy9
Ta ném vào thời gian
Một cái nhìn gay gắt
Chuỗi lòng đau quặn thắt
Như muốn khóc từng ngày
Vạn thứ muốn tỏ bày
Bỗng chốc không cần nữa
Ghét cái nỗi mình ngông
Say cứ mà tưởng tỉnh
Tỉnh chỉ chực muốn say
Đời hòai không khá nổi
Khi Niềm Tin Rạng Vỡ...
Khi niềm tin rạng vỡ
Nỗi buồn trượt qua tay
Tôi về ôm gối mộng
Thức hoài trong đêm sâu
Em thả tình vào gió
mang đi...
Em níu cành kỉ niệm
Cháy rừng rực trên tay
hoen hoét
không xua nổi
mùa bóng tối tràn lan
trên đồng tình yêu ẩm ướt
Ước mơ trọn vẹn không
chiều giăng trời thành tín
rớt hoài
mưa giông
viễn mộng...
http://www.gio-o.com/NgoNhanDuoc.html
http://tienve.org/home/authors/viewAuthors.do?action=show&authorId=1475
http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/vanhoc_tacgia.asp?TGID=2038&LOAIID=1&LOAIFID=1
http://damau.org/archives/author/ngonhanduoc
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 549
Từ: 12.10.2003
Trạng thái: offline
#6 —
18.01.2006 22:56
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-18 23:02:26hellomy9>
Bóng tối của trời đêm
Kiêu sa như biển nước
Lóng lánh thẫm màu xanh
Mấy con bướm vờn quanh
Trong đêm đen lặng ngắt
Em với tay hái vội
Một cành non màu xanh
Hoa tím còn chưa trổ
Yếu ớt vài lá xanh
Chắc vì ngu ngơ quá
Chẳng trách cứ thế mà
Đánh rơi mất niềm tin
Trong cuộc đời nhanh thế
Ước mơ như cánh diều
Thả lên mấy tầng không
Tiếc sức bền không đủ
Tay yếu chới với hòai
Ước mơ bay mất rồi
Thử hỏi có buồn không...
Trời chiều mưa giăng giăng
Ngồi buồn nhìn ra phố
Thấy ai đó dạo quanh
Chồn chân mỏi gối rồi
Chỉ tìm nơi để nghỉ
Ơ hay.... mình cũng thế!...
haha!
what if...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 10.500
Từ: 08.09.2005
Trạng thái: offline
#7 —
25.01.2006 07:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-29 07:47:58vũkimThanh>
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 23
Từ: 27.04.2006
Trạng thái: offline
Đã biết rằng em không phải của anh
Mà vẫn mong em về trong một chiều không có thực
Đã biết rằng ngày đã tàn,nắng tắt
Mà vẫn mơ một sớm mai để ngày mới bắt đầu
Có đau đớn gì đâu?
Chỉ có nỗi nhớ về em tháng ngày quay quắt
Chỉ có những đêm trắng mình anh lẽ nào...lại khóc
Chẳng hề biết xót thương những sợi tóc
đang lặng lẽ thay màu
Tình yêu
Lẽ nào không có thực?
Hạnh phúc
Lẽ nào không với tới được?
Anh không biết
Hay đúng hơn không thể nói cùng em
Ở nơi xa cách
Mà có thể là vĩnh viễn
Em sẽ không được nghe câu hát
Những gì là say đắm chuyện lứa đôi
Những gì có thể rất điên rồ hay mất trí em ơi
Nhưng anh bất chấp
Anh vẫn cứ yêu em đấy biết không?
Cho đến khi...thần chết cướp anh đi
Anh cần gì tỉnh thức?
Tỉnh thức cũng chỉ để giật mình thảng thốt
Anh đã,đang và sẽ không bao giờ có được em
Em biết không?!
Anh ước thành...giọt sương đêm tinh khiết
Đậu xuống cánh hoa hồng trắng muốt...là em
Nhưng mới bay được nửa chừng anh...tỉnh thức
Có lẽ cứ nhẹ nhàng rơi xuống đất...là hơn.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 23
Từ: 27.04.2006
Trạng thái: offline
Em và các em đã đi qua đời anh
Đều lắc đầu và chán
Anh chỉ có chút chân thành thôi
Hết
Anh ước thành...giọt sương đêm tinh khiết
Đậu xuống cánh hoa hồng trắng muốt...là em
Nhưng mới bay được nửa chừng anh...tỉnh thức
Có lẽ cứ nhẹ nhàng rơi xuống đất...là hơn.
★
★
★
★
★
0