2.966 trả lời, 250.572 lượt xem —
Trang 54 / 99
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1591 —
04.11.2006 03:35
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-04 05:00:04BĂNG NGUYỆT>
Thu xưa
Ngô Thiên Tú
Ta nghe tiếng mưa buông
Lay trong chiều thu gió
Buồng tim say rủ buồn
Mênh mang bước chân hoang
Nhớ em tim lang thang
Lưu lạc không bến bờ
Xuyến xao kỷ niệm xưa
Tương tư dĩ vãng mưa
tâm hồn ta thẫn thờ
Sầu như màu lá úa
Luyến lưu trời thương nhớ
Thu xưa đã vỡ tan
Mưa dẳng dai lê thê
Ru ký ức đam mê
Nhớ bờ môi mưa chiều
Đôi mắt em long lanh
Trái tim ta lâng lâng
Theo nhịp mưa thì thầm
Sao ta vẫn chưa quên
Sao ta mãi yêu em
Tim hôn mê ngục tù
Còn đâu tình yêu đó
Chiều Thu trời mưa gió
Ôi ! thương nhớ rả rời
Thu xưa đã ra đi
Thấp thoáng bóng dáng ai
Thu nay lại trở về
Bờ môi sầu tưởng nhớ
Vòng tay sầu ôm gió
Tim cuồng si rũ buồn
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Từ yêu em 2
Ngô Thiên Tú
Từ yêu em trái tim ta hấp hối
Nhịp hôn mê theo cảm sốt si tình
Chiều rủ buồn ôm biển nhớ mông mênh
Tim mê sảng lênh đênh sầu vạn cổ
Từ yêu em tâm hồn ta chết đuối
Trôi lang thang say sóng gió thất tình
Không bến bờ ngư ngất bể trùng khơi
Buồn mênh mang chơi vơi ngày tháng hạ
Từ yêu em đời ta nghe là lạ
Mãi lâng lâng mơ tưởng chuyện ảo huyền
Mộng du đêm rung động sáng mù sương
Rủ tương tư yêu thương một hình bóng
Từ yêu em hồn biêt ly cô độc
Mãi hiện hình một chiếc bóng trong tim
Ru ngất ngây xao xuyến mộng âm thầm
Nhớ dã man theo giấc mơ tình ái
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Mưa thu
Ngô Thiên Tú
Mưa thu đi rồi mưa thu trở lại
Mà ngõ về chưa thấy bóng hình xưa
ánh mắt người lả tả một cơn mưa
Nhìn xác lá rụng rơi ngoài lối đợi
Mưa thu đi rồi mưa thu trở lại
Như chiều nào mưa ray rứt triền miên
Nhớ thương người mưa dai dẳng buồng tim
Sầu cô đơn theo hoàng hôn nhạt nắng
Mưa thu đi rồi mưa thu trở lại
Nghẹn trong hồn một biển nhớ mênh mông
Tình chưa về mưa ngập ướt dòng sông
Rơi trong đêm âm thầm buồn chờ đợi
Mưa thu đi rồi mưa thu trở lại
Thu qua thu tàn tạ nét xuân thì
Rủ hình hài quên son phấn điễm trang
Phai nhan sắc theo thời gian lặng lẽ
Mưa thu đi rồi mưa thu trở lại
Người chờ người buồn hấp hối con tim
Hồn thẫn thờ ngơ ngác mỗi chiều nghiêng
Nhìn mưa thu phủ sầu trên ánh mắt
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Hình như
(viết theo cảm xúc một bức tranh và bài thơ TĐ )
Ngô Thiên Tú
Hình như....mặt nước lâng lâng
Đam mê dáng liễu bên sông chiều tàn
Hình như... sóng thoảng mênh mang
Si tình chiếc bóng lang thang bên bờ
Hình như...dáng liễu hững hờ
Không hay sông nước thẫn thờ tương tư
Hình như...ánh nắng chiều thu
Thất tình dáng liễu mộng du rã rời
Hình như...Sóng đã chạm bờ
Ngất ngây tình mộng ngẫn ngơ rủ chiều
Hình như...sao chớp cô liêu
Nhớ thương dáng liễu buồn hiu giữa trời
Hình như... hay đã....thật rồi
Sao còn mộng tưởng cho đời ngả nghiêng...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1595 —
11.11.2006 14:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-11 14:59:04Ngô Thiên Tú>
Yêu
(Viêt theo cảm xúc một bài thơ SD)
Ngô Thiên Tú
Yêu là nhớ nhung một hình bóng
Sầu thẫn thờ ngư ngất cả con tim
Chiều từng chiều ru mộng bến sông tương
Nghe ngơ ngẫn yêu thương buồn nghiêng ngả
Yêu là đợi miệt mài tình cỏ úa
Rủ tâm hồn theo từng tiếng mưa buông
Đêm qua đêm ấp ủ bóng dáng buồn
Cho rời rả tình si trong mộng mị
Yêu là chờ một lần hai tim chạm
Thoát ngục tù đọa đày cuộc đời côi
Địa đàng tình xao xuyến tâm hồn đôi
Không rủ mục theo tháng ngày hấp hối
Yêu là mộng một điạ đàng hư ảo
Cuốn tâm hồn vào thế giới mù khơi
Không bến bờ tình trôi dạt lả lơi
Làm ngây ngất hôn mê từng đêm tối
Yêu là giết buồng tim và khối ốc
Đập điên cuồng bấu xé tựa vết thương
Thật u mê không biết trước lối sầu
Chừng xụp đổ nghe cuộc đời giẫy chết
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1596 —
11.11.2006 15:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-14 07:37:02Huyền Băng>
Tình
Ngô Thiên Tú
Tình yêu đó ta đam mê ngày tháng
Chừng bây chừ bỡ ngỡ mộng ảo hư
Như dã tràng se từng hạt tương tư
Rồi sóng cuốn trái tim buồn rỉ máu
Thôi thì thôi tình không còn gì nữa
Đừng cuồng si ôm ấp một biển chờ
Tình yêu là một xác lá vàng khô
Đang hấp hối rụng rơi vào huyệt mộ
Hãy ngủ yên ta van tim nhức nhối
Đừng thầm thì nhịp theo tiếng mưa buông
Nằm im đi đừng bấu xé đọa đày
Run giẫy chết trong quan tài tuyệt vọng
r
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Say 6
Ngô Thiên Tú
Ta đã say mềm với rượu đêm
Giọt đắng giọt cay thấm tim nồng
Men say theo máu truyền cơ thể
Mềm rủ hình hài thấm trái tim
Nhắm mắt ta thấy hồn lưu lạc
Lang thang phiêu bạt giữa bầu trời
Ô say ta thấy đời là lạ
Một thoáng bềnh bồng tựa khói mây
Mở mắt ta tìm lại chính ta
Buồn bã trái tim chuyện muộn phiền
Cuộc đời chỉ toàn là hư ảo
Đừng luỵ cho hồn được bình yên
Ta lại rót thêm một ly đầy
Cô đơn trong bóng tối thâu đêm
Say đi để thành tên mất trí
Không còn nhung nhớ chuyện đảo điên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Si tình trăng
Ngô Thiên Tú
Nàng hay là trăng sao hiểu ta
Nghe tim rung động thật lạ lùng
Ngẩn ngơ chẳng biết say hay tỉnh
Bềnh bồng ngơ ngác trái tim bong
Đừng đến rồi đi nữa trăng ơi
Hồn ta hấp hối tự lâu rồi
Thẫn thờ thương nhớ sầu tiền kiếp
Mỗi lần trăng đến lại trăng đi
Đêm nay ta thấy tim bừng sống
Trăng đến với ta không ảo huyền
Hôn mê cảm xúc hồn mê sảng
Ấm thầm ru mộng mối tình si
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Chiều thu đi…
Ngô thiên Tú
Chiều thu đi rồi chiều thu trở lại
Người ra đi sao chưa thấy quay về
Lối ngõ chờ phủ xác lá lê thê
Buồn ngẩn ngơ hôn mê ngày tháng đợi
Chiều thu đi rồi chiều thu trở lại
Thuyền ra khơi quên lãng bến sông chờ
Nhớ thương thuyền bờ hoang vắng thẩn thơ
Sầu cô đơn ôm giấc mơ liễu rủ
Chiều thu đi rồi chiều thu trở lại
Tình ra đi héo úa một tâm hồn
Chiều qua chiều ngơ ngác đứng bên song
Mưa nhỏ giọt ướt hoàng hôn nghẹn tủi
Chiều thu đi rồi chiều thu trở lại
Người không về giết chết bóng hình xưa
Rủ cuộc đời trên đôi mắt tuôn mưa
Sấu thiếu phụ từng chiều buông nghiệt ngả
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Em cứ đi
Ngô Thiên Tú
Em cứ đi mặc hồn anh giẫy chết
Đừng ngập ngừng trong từng bước chân khua
Đừng em ơi đừng nhỏ lệ ngậm ngùi
Đau nhói lắm buồng tim anh hấp hối
Em cứ đi đừng nói lời ly biệt
Môi nghẹn ngào mặn đắng trái tim anh
Lạnh hình hài rủ chết một dòng sông
Thuyền xa bờ về neo nơi bến lạ
Em cứ đi đừng nghe tim réo gọi
Còn yêu anh tha thiết như ngày xưa
Đừng run rẩy mắt mưa buồn lưu luyến
Giết niềm tin hy vọng một cuộc đời
Em cứ đi đừng ngại ngùng chạy trốn
Đừng xót xa cho hồn chẳng bình yên
Cứ mặc anh trong bóng tối đêm tàn
Đừng thương hại cho tim sầu héo úa
Em cứ đi đừng ôm anh lần nữa
Đừng hôn anh cho nghẹn tủi buồng tim
Đừng thương đau mắt ngơ ngác thẫn thờ
Đừng gục đầu buông xuôi bờ tóc rũ
Em cứ đi anh tiễn em lần cuối
Vĩnh biệt tình tẩn liệm một trái tim
Đời còn gì khi anh đã mất em
Hồn rêu phong theo tháng ngày thương nhớ
Em cứ đi, mặc anh thành tương đá
Đứng miệt mài nhìn bóng dáng thương yêu
Bước lê thê trên lối nhỏ sương mù
Hành hạ tim theo gót giầy gõ nhịp
Em cứ đi, đừng nghe anh gào thét
Nén tâm hồn sao nước mắt cứ tuôn
Em em ơi, anh yêu em tha thiết
Đừng đi em đừng giết chết đời anh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Cám ơn BN, Theo hướng dẩn CtyLY NTT này đã post bài đánh sằn được rồi
Mâu thuẩn...Đôi khi trái tim cũng mâu thuẩn vì tình...
Khi yêu trái tim BN có mâu thuẩn lần nào chưa...!?!
Chắc chắn là có, mà nếu có thì thông cảm cho Tú này
Chúc vui và nhiều cảm xúc sáng tác
NTT
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Chiều mưa thu 3
Ngô Thiên Tú
Cơn mưa thu dẳng dai trên phố nhỏ
Bàn tay thon không che đủ mưa buồn
ướt tóc dài ướt đồi núi chiều buông
Má ửng đỏ như hoàng hôn bãi biển
Gió mênh mang bởn đùa tà áo mõng
Buông núi đồi em nắm vạt áo bay
Mắt thẹn thùng trong dáng ngọc liêu trai
Cuốn tim tôi mê say theo gót liễu
Đường trở về mưa lê thê không tạnh
Lạnh hình hài sao âm ấm buồng tim
luyến lưu thương buổi gặp gỡ vô tình
Hồn thơ thẩn nhớ nhung hình bóng ấy
Chiều mưa thu triền miên trên lối đợi
Tim thẫn thờ mơ ước gặp lại em
Lòng ngỡ ngàng tôi thấy bóng dáng quen
Long lanh mắt nhìn tôi như hò hẹn
Mùa thu ấy bỗng dưng như đã chết
lối ngõ buồn không thấy chiếc bóng ai
Đứng bên hiên chờ đợi tôi qua thềm
sầu nghiệt ngã mong mùa thu trở lại
Em ra đi không một lời giã biệt
Tôi rủ buồn nhìn xác lá ngập lối xưa
Tương tư hồn tôi hay bước trong mưa
Tìm kỷ niệm theo chiều thu lãng mạn
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1604 —
15.11.2006 14:43
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-16 02:50:24Ngô Thiên Tú>
Nội quan
Ngô Thiên Tú
Ta uống thật say để quên mình
Quên buồn quên khổ chuyện trần ai
Ly vơi vừa cạn ta lại rót
Mặc thế sự đời hãy cứ say
Rượu thấm buồng tim ta hôn mê
Ngả nghiêng ánh nến toả lờ mờ
ô hay cuộc đời là chiếc bóng
Bập bùng chớp tắt theo nến đêm
Ta tự tìm ta trong lặng thinh
Nghe hồn ray rứt sầu đảo điên
Tự trách sao mình hay rung động
Cho sầu vây phủ cả trái tim
Tự nguyện với lòng kệ thế nhân
Từ nay mãi mãi lánh xa đời
Phù du hư ảo lòng hãy giử
Cho hồn thanh thản chẳng bâng khuâng
Lần cuối tự ta phải hiểu ta
Đừng để lương tâm cắn rứt hồn
Ta muốn đấm tim cho vỡ nát
Đọa đày tù ngục hấp hối chưa
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1605 —
15.11.2006 14:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-15 15:02:03Ngô Thiên Tú>
Chiếc bóng trăng
Ngô Thiên Tú
Ta thấy bóng trăng ngả bên thềm
Mở cửa mời nàng hãy vào đây
Cạn chung rượu ấm tình tri kỷ
Cho hồn ngây ngất một đêm say
Nàng mãi bên song dáng thẹn thùng
Bỏ ta đối ẩm với màn đêm
Hôn mê ta bước ra hiên vắng
Có nàng ta uống chẳng biết say
Ta đã say rồi trăng hỡi trăng
ô hay nàng biến mất đâu rồi
Ngỡ ngàng chiếc bóng trong khung cửa
Lung lay lất phất thật mơ màng
Nàng đến với ta thật lạ lùng
Khi ngoài hiên vắng lúc vào trong
Ta say theo bóng nàng chờn chập
Cuồng si mộng ào một thiên đường
Trăng ở nơi nào trăng hỡi trăng ?
Tim bỗng cô đơn tìm kiếm nàng
Hình như áng nắng vô tình quá
Làm nàng e lệ biệt ly ta
Thôi thế thì thôi ta đợi chờ
Đêm mai nàng hãy đến cùng ta
Tương tư ta nhớ nàng đắm đuối
Phủ trái tim buồn chiếc bóng trăng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Không post bài được như ngày xưa từ hôm qua
Nếu đánh từng như vầy chữ thì được
còn copy bài đã đánh sẳn và paste thì bị biến mất
Nhờ ACE trong Vnthuquan xem lại dùm
Cám ơn
NTT
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1607 —
19.11.2006 12:11
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-19 12:18:32Ngô Thiên Tú>
Từ em đi
Ngô Thiên Tú
Từ em đi con đường mòn hoang vắng
Xác lá vàng ngập lối cũ trong mưa
Si tình em trái tim buồn hấp hối
Bước chân tìm nhung nhớ kỷ niệm xưa
Từ em đi núi đồi giăng sương lạnh
Bám rêu phong theo ngày tháng u buồn
Em chưa về cỏ cây sầu héo úa
Chiều lại chiều ngơ ngác rủ hoàng hôn
Từ em đi hồn ta như đi lạc
Theo bóng em tim trôi dạt phương trời
Không bến bờ chết đuối giữa biển khơi
Phủ tương tư ngất ngư tình tuyệt vọng
Vẫn chưa post bài copy và paste được nhờ ACE BBT xem lại dùm cám ơn
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 23.750
Từ: 02.03.2004
Trạng thái: offline
#1608 —
19.11.2006 12:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-19 12:15:56Ct.Ly>
Vẫn chưa post bài copy và paste được nhờ ACE BBT xem lại dùm cám ơn
Ah, lạ nhỉ????
Ly vào thử nà, thấy bình thường ah Ngô Thiên Tú ơi
Kỳ quá nhỉ , hay tại vườn thơ chỉ thích NTT tự xuất khẩu thành thơ ah, chớ khg thích copy lại
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
NTT thử lại lần nữa xem sao nhé
Chúc vui
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1609 —
19.11.2006 19:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-19 19:29:51Ngô Thiên Tú>
Cám ơn ACE BBT đã nhiệt tình giúp NTT nhưng vẫn chưa được
Không sao nếu không copy và paste bài được thì Tú đánh từng bài post cũng được mà
Khoá tim
Ngô Thiên Tú
Tim lãng mạn ta si tình khờ khạo
Mãi tương tư một hình bóng mơ màng
Cố nén lòng đừng yêu ai nữa
Chừng vỡ tan sầu hấp hối ngỡ ngàng
Ta vẫn biết tình yêu là bể khổ
Mà sao tim vẫn rung động thì thầm
Ngất ngư hồn say cơn mê tình ái
Ta ngu ngơ không cản được mình
Muốn xích tim đừng cuồng si tưởng nhớ
Muốn cột hồn vào tù ngục lê thê
Người yêu ơi ! bóp dùm ta ổ khoá
Luỵ tình người ta chờ đợi hôn mê
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1610 —
20.11.2006 12:01
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-20 12:04:02Ngô Thiên Tú>
Mở cửa trái tim
Ngô Thiên Tú
Hãy mở cửa trái tim
Anh xin em đừng khoá
Để anh đứng ngoài hè
Lạnh buốt giá đêm sương
Hãy mở khoá đi em
Anh muốn vào thật mà
Đừng làm anh thơ thẩn
Buồn ngớ ngẩn bên hiên
Hãy mở cửa đi em
Chớ khép chặt then cài
Miệt mài tình cỏ úa
Thương nhớ bóng hình mơ
Hãy mở khoá đi em
Đừng để anh đợi chờ
Rồi trở về buồn bã
ôm ấp mối tình hờ
Hãy mở cửa buồng tim
Cho hồn anh bềnh bồng
Không còn sầu tuyệt vọng
Mộng tương tư thì thầm
Hãy mở cửa yêu đương
Đừng để con đường tình
Nằm rủ chết đau thương
Trong tương tư đày đoạ
Hãy mở cửa trái tim
Cho anh được một lần
Cuồng si một thiên đường
Ru trăm năm mộng mị
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
#1612 —
05.12.2006 18:49
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-05 18:51:08Ngô Thiên Tú>
Thật rung động được Băng Nguyệt ghé thăm...
Hình như cũng lâu lắm rồi...
Hy vọng hay tuyệt vọng...
Cám ơn BN đã thăm hỏi, buồn cô đơn đang âm thầm giết mòn cuộc đời theo ngày tháng...
Chúc vui
Sông và Trăng 2
Ngô Thiên Tú
Trăng đã đến ru dòng sông thoáng mộng
Bao tháng ngày chờ đợi trong bóng đêm
Mãi cô đơn ôm hình dáng thẫn thờ
Chừng bất chợt nghe buồng tim ngơ ngẩn
Tim rung động sông có trăng lấp lánh
Đến tình cờ ngư ngất mối tình si
Không còn buồn ôm ấp nỗi sầu bi
Buồn hấp hối tương tư sầu thiên cổ
Sông có trăng long lanh tình lấp lánh
Lẳng lờ mơ chờn chập mặt nước buồn
Cảm xúc hồn theo nhịp sóng cuốn tuôn
Bao kỷ niệm xa xưa giờ sống lại
Không có trăng dòng sông như rủ chết
Nằm im lìm trong đêm vắng lê thê
Chừng trăng đến dòng sông lâng lâng lạ
Say men tình ngây ngất mộng hôn mê
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Đường vào tim
Ngô Thiên Tú
Con đưòng vào tim em
Có một kẻ thẫn thờ
Lang thang trên lối mộng
Si tình bước ngu ngơ
Con đường vào tim em
Nghe xao xuyến mê man
Giản đơn hay phức tạp
Thật quyến rũ mơ màng
Con đường vào tim em
Bằng phẳng hay gập ghình
Làm sao biết trước được
Sóng gió biển ái tình
Con đường vào tim em
Thấp thoáng không bến bờ
Thật gần hay xa thẳm
Hình như còn mơ hồ
Con đường vào tim em
như rừng thẳm lê thê
Ta âm thầm lưu lạc
Quên lãng lối trở về
Con đường vào tim em
Lấp lánh như nắng chiều
Hay như mưa hờ hững
Lãng mạn ta khát thèm
Con đường vào tim em
Lâng lâng ta mơ mộng
In dấu vết bước chân
Vào thiên đường huyền bí
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Đi vào tim
Ngô Thiên Tú
Người đã đi vào trong tim ta
Không bằng ánh mắt bằng lời thơ
Lâng lâng ta nghe hồn xao xuyến
Ngỡ ngàng ôm ấp một cỏi mơ
Người đã âm thầm vào tim ta
Bằng đôi giày nhọn thật mơ màng
Rung động với trăm ngàn dấu vết
In hằn cảm xúc nhịp mê man
Người đã thật tình vào tim ta
Lả lơi mộng mị như mưa buồn
Chập chờn từng hạt ru thương nhớ
Cảm hồn say đắm tựa chiều buông
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Người cứ đến 1
Ngô Thiên Tú
Người cứ đến rồi đi như cơn gió
Ru tàn cây một thoáng mộng mơ màng
Rung thầm thì xao xuyến mộng tình si
Ngập luyến lưu cả trời thu lãng mạn
Người cứ đến rồi đi như ánh nắng
Thoáng lung linh bao phủ tượng đá buồn
Âm hình hài ngày tháng lạnh giá băng
Sầu bơ vơ theo chiều buông lẽ bạn
Người cứ đến rồi đi như sóng biển
Vổ bờ khô ướt đẩm tháng ngày sầu
Ngất ngây đời sau cơn sóng nhấp nhô
Thấm cô đơn lê thê tình kỷ niệm
Người cứ đến rồi đi như cánh bướm
Ru vườn thu lấp lánh mộng du hời
Lâng lâng hồn bao rung đông đam mê
Chừng bay đi cỏ cây buồn hoang dại
Người cứ đến rồi đi như mưa lũ
Thật tình cờ quyến rũ mặt nước sông
Lâng hôn mê thấp thoáng gợn bềnh bồng
Nằm rủ chết nhớ thương từng hạt rụng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Hãy xích tim gần nhau
Ngô Thiên Tú
Chiều bên cạnh bờ sông
Nhìn dòng nước mênh mông
Nghe buồng tim thơ thẩn
Nhớ thương em miệt mài
Mặt nước buồn lơ lững
Hứng từng chiếc lá rơi
Trôi bềnh bồng phiêu bạt
Như mối tình đôi bờ
Thấp thoáng bóng hình em
Lấp lánh dưới dòng sông
Hay là anh mơ tưởng
Để ngư ngất cõi hồn
Bóng chiều như hấp hối
Tuyết bất chợt rơi đầy
Tình mãi còn xa cách
Mùa thu đã qua rồi
Hãy xích tim gần nhau
Van em đừng hờ hững
Cho trái tim mùa đông
Được sưởi ấm tình nồng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Say 5
Ngô thiên Tú
Trong men đắng cay cay
Ta ngư ngất cơn say
Giết nỗi sầu nhớ em
Đêm im vắng lê thê
Tim xuyến xao hôn mê
Nhịp theo tiếng mưa buồn
Từng giọt sầu nghiêng ngả
Rơi vào hồn buồn bã
Hình bóng em hiện về
Sao ta muốn quên em
Lòng lại càng nhớ thêm
Cuồng si một mối tình
Nhìn ngoài trời mưa gió
Buồng tim ta băng giá
Thấm ướt tiếng mưa khuya
Từng giọt nồng cay đắng
Rơi vào hồn hoang vắng
Ta nhớ em não nùng
Ta say tiếng mưa đêm
Hay say men nhớ em
Hấp hối con tim sầu
Tình yêu là rượu đắng
Hay tình là mưa gió
Ôi ! ta say rủ hồn
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Từ vắng em
Ngô Thiên Tú
Từ vắng em trái tim ta rủ chết
Buồn mênh mông trong đêm tối ngục tù
Hồn đọa đày sầu hôn mê tiền kiếp
Muốn quên người sao lại nhớ ngất ngư
Từ vắng em hồn ta như sa mạc
Héo khô cằn nứt nẻ địa đàng mơ
Cuồng si yêu ám ảnh mãi bóng hình
Tim sa ngã chết mòn theo năm tháng
Từ vắng em ta thành tên nghiện rượu
Cứ muốn say để giết một mối tình
Thấm men nồng từng giọt đắng vào tim
Nhớ dã man ta mộng du hư ảo
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Trời vào đông
Ngô Thiên Tú
Tuyết chiều buồn bã rơi mênh mông
Phất phơ bất chợt rụng bềnh bồng
Lả lơi bám vai từng mảnh nhỏ
Âm thầm báo hiệu trời vào đông
Giá lạnh bước chân trên lối về
Bóng chiều rủ dáng sầu lê thê
Rung động hoàng hôn tim xao xuyến
Thẫn thờ một thoáng mộng đam mê
Văng vẵng đâu đây tiếng chim buồn
Lạc loài cô độc giữa tuyết buông
Gọi ai cho hồn ta cảm xúc
U hoài thương cảm mối tình đơn
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.145
Từ: 21.12.2005
Trạng thái: offline
Còn 2
Ngô Thiên Tú
Còn trong tim một mối tình kỷ niệm
Mãi hiện hình dù người đã ra đi
Tháng với ngày ám ảnh trái tim si
Buồn thương nhớ ru niềm đau cỏ úa
Còn đêm thâu một tâm hồn tù ngục
Bước lang thang theo lối cũ ngỡ ngàng
Vào trang net tìm vần thơ liễu rủ
Nghiêng ngã sầu hấp hối mông vỡ tan
Còn một thoáng lâng lâng trong ký ức
Thấm buồng tim ngư ngất nhịp thì thầm
Người đi rồi sao ta ngỡ còn đây
Nhớ mà chi cho hồn đau nghiệt ngã
★
★
★
★
★
0