11 trả lời, 1.954 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 9
Từ: 22.01.2006
Trạng thái: offline
BUỒN
Buồn đi để thấy khổ đau
Cuộc đời là thế, tình sầu là đây
Buồn đi nhân thế cùng say
Con tim thổn thức, tháng ngày chia xa
Buồn đi ta sẽ hiểu ra
Cái gì là thuộc về ta hỡi người
Buồn đi để nước mắt rơi
Rửa trôi đi những ý lời thiết tha
Buồn đi để thấy trong ta
Ngập tràn nỗi nhớ thiết tha với người
Buồn đi ngây ngất tuyệt vời
Để cho lần cuối vì người ta đau
Buồn đi để đến mai sau
Khi ta ngó lại, trước sau đã tròn
Dành cho ai tấm lòng son
Và rồi nhận được ... mỏi mòn tim đau
Thì nay dẫu có xa nhau
Đừng hờn đừng trách, vì đâu thế này.
★
★
★
★
★
0
Số bài : 9
Từ: 22.01.2006
Trạng thái: offline
EM Ơi
Em ơi, mượn gió bẻ măng
Vừa lòng cha mẹ, đau lòng đôi ta
Bây giờ uất ức bao la
Tình sầu ý hận ai mà hiểu anh
Trách trời hận đất chẳng đành
Duyên tình hai đứa giờ thành hư không
Em ơi có hiểu hay không
Một lần lỡ bước vạn lần khổ đau
Một mai có nhớ về nhau
Thì ôi tan nát, dạ đau muôn phần
Mối tình trong trắng vô ngần
Mà nay từ bỏ, vạn lần vấn vương
Xa em thương lại càng thương
Em ơi có hiểu đoạn trường tình anh
Xa em mà dạ chẳng đành
Nợ duyên chưa dứt, mộng tình chưa tan.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
Sao em cất bước sang ngang
Cho tim anh vỡ mộng vàng thề xưa.
.....
Chào Langbat đến với vườn Thơ VNTQ - Chúc bạn thoải mái gieo thả những vần thơ trữ tình diễm tuyệt !
Thân
vdn
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 10.500
Từ: 08.09.2005
Trạng thái: offline
#6 —
25.01.2006 15:53
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-29 07:45:09vũkimThanh>
★
★
★
★
★
0
Số bài : 9
Từ: 22.01.2006
Trạng thái: offline
Mỗi ngày là một niềm đau
Mỗi ngày là một nỗi sầu bao la
Đường đời nay chỉ riêng ta
Niềm tin ý trí giờ là hư không
Lòng buồn bốn cõi mênh mông
Hỏi ai có biết nỗi lòng của ta
Mây xưa nay đã bay xa
Một trời cô quạnh bóng tà héo hon
Non xanh nước biếc đâu còn
Lệ tình đã cạn mỏi mòn tim đau.
★
★
★
★
★
0
Số bài : 9
Từ: 22.01.2006
Trạng thái: offline
CON TIM TRẦN THẾ
Con tim trần thế của ta ơi
Đã hết đau chưa, hết nhớ người
Ngọn lửa nào sao còn vẫn cháy
Lụi tàn đi nhé, trái tim ơi
Con tim trần thế của ta ơi
Hãy cố quên đi bóng dáng người
Hãy để cho tình bay theo gió
Tiếc làm gì nữa, trái tim ơi.
Con tim trần thế của ta ơi
Hãy sống lại đi với cuộc đời
Mật ngọt trái thơm còn đang đợi
Giữ làm chi nữa bóng hình ai
Hãy sống lại đi, sống lại đi
Mang niềm kiêu hãnh của nam nhi
Chớ để chữ tình làm khổ hận
Ngày dài tháng rộng ta vẫn đi….
★
★
★
★
★
0
Số bài : 9
Từ: 22.01.2006
Trạng thái: offline
SẦU DÂNG
Ô kìa cánh bướm vờn hoa
Mà sao trong dạ xót xa quá chừng
Con tim nhịp đập nhẹ trùng
Nghe xao xuyến dạ, bừng bừng nỗi đau
Bầu trời tim tím một màu
Khúc ca khắc khoải, nỗi sầu lại dâng
Bâng khuâng dạo bước bâng khuâng
Mảnh hồn dang dở thế nhân ơ hờ
Mắt sầu lệ máu dâng mờ
Bao giờ mới vượt qua bờ khổ đau???
★
★
★
★
★
0
Số bài : 9
Từ: 22.01.2006
Trạng thái: offline
ĐỈNH CÔ ĐƠN
Đỉnh cô đơn
Là tình đầu xa khuất
Đôi mắt buồn
Ôi chất ngất một niềm đau!
Trên dỉnh cô đơn
Nhìn ngày tháng trôi mau
Ôi căng thắt trái tim hồng nhuốm lệ
Từ đỉnh cô đơn
Dõi nhìn bốn phía
Ôi một màu man mác của sầu thương
Giữa đỉnh cô đơn
Ta nghe khúc nhạc buồn
Càng hiểu rõ những ý lời nhung nhớ
Tại đỉnh cô đơn
Mãi hướng về phương đó
Nước mắt cho người và nước mắt cho ta
Ở đỉnh cô đơn
Ta đứng ngắm hoàng hôn
Từng tia nắng tắt dần và bóng tối
Ôi đỉnh cô đơn
Ôi ánh mắt buồn
Ôi dòng lệ hoen mờ năm tháng
Sao quên được bóng hình duyên dáng
Đã bao lần tan nát trái tim ta….
Nay đỉnh cô đơn
Ta chọn làm nhà
Gây dựng lại những gì đã mất
Dù chẳng cùng người của tháng năm xa khuất
Chút mộng đời
Ta xây đắp lại từ đây
Nơi đỉnh cô đơn với những áng mây
Ta đón đợi
Một ngày mới ….và mặt trời rực rỡ!!!
★
★
★
★
★
0
Số bài : 9
Từ: 22.01.2006
Trạng thái: offline
TẶNG
Tặng em một đóa hoa hồng
Gửi vào một chút hương lòng hoang vu
Tặng em thêm một bài thơ
Gửi vào một chút dại khờ vấn vương
Tặng em tháng nhớ ngày thương
Gửi vào bao nỗi đoạn trường đắng cay
Tặng em gì nữa …hôm nay
Chẳng còn gì cả …em đày đọa tôi
★
★
★
★
★
0
Số bài : 9
Từ: 22.01.2006
Trạng thái: offline
Em ơi cáo mượn oai hùm
Gửi em một tấm thiệp mừng ngày sinh
Ân tình hai chữ lung linh
Vẹn nguyên anh giữ bóng hình của em
Bây giờ chẳng được gần bên
Nên đành gửi trọn chút tình qua đây.
Hoa tình lại nở hôm nay
Chúc em vẫn mãi như ngày bên anh
Chúc em cau thắm trầu xanh
Chúc em phúc lộc công danh đề huề
Chúc em giữ vẹn lời thề
Với cha với mẹ , chẳng về bên anh
Nụ tình vẫn mãi tươi xanh
Anh chăm anh bón anh dành cho em
Em đừng buồn nhé hỡi em
Chữ Duyên huyền diệu , chờ xem ý Trời
Tháng năm xa cách còn dài
Nên anh sẽ cứ dùi mài chữ Tâm
Có ngày cây lại trổ bông
Có ngày em sẽ được gần bên anh !
★
★
★
★
★
0