📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

EM VÀ HOA

1 trả lời, 1.339 lượt xem — Trang 1 / 1
Giữa trần gian có muôn vàn cảnh đẹp
Nhưng cảnh nào sánh được bằng hoa.
Nào ai biết hoa kia trước gió
Cánh phấn hồng gió thổi chẳng phai.
Mặc sương rơi, nắng mưa tháng ngày.
Hoa vẫn tươi tựa chẳng ai bằng
Hoa có biết em tôi ngồi đó...
Mắt em trong ấp ủ mày ngài
Miệng em tươi hoa bỗng thẹn thùng
Nếu em gần hoa đâu dám nở.
Nhưng than ơi! Em chẳng hiểu về hoa
Nếu hiểu rồi em hãy vui lên nhé!...
DT
Đăng nhập để trả lời
0
Giữa trần gian có muôn ngàn cảnh đẹp
Sao cứ phải là cảnh một loài hoa
Anh có biết đời hoa buồn biết mấy !?!
Sống một đời là một kiếp tỏa hương
Dâng cho đời một đời hoa tươi nhất
Cũng phai tàn trong kiếp nắng sương



P.T.H.T
Đăng nhập để trả lời
0