📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Đố Vui

câu đố về thực vật đây[:D]

5 trả lời, 890 lượt xem — Trang 1 / 1
câu 1
một mẹ sinh chín con ra
chín con lột tất ông cha là mười
bà mẹ giậm cẳng kêu trời
lột sao lột hết chín mười cha con
còn một bầy cháu trên non
cũng thời lột hết không còn chút da?

câu 2:
cây gì không trồng mà mọc?

câu 3:
mình dài 1 thuớc cổ mọc lông mao
gặp người quân tử xỏ ngay vào?
về miền Tây, có ai về miền Tây...
đường vòng xuyên Châu Đốc ai hát lời vu vơ
Đăng nhập để trả lời
0
3. cây cỏ may
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: tieu hoang dung

câu 1
một mẹ sinh chín con ra
chín con lột tất ông cha là mười
bà mẹ giậm cẳng kêu trời
lột sao lột hết chín mười cha con
còn một bầy cháu trên non
cũng thời lột hết không còn chút da?

câu 2:
cây gì không trồng mà mọc? cây cỏ, cỏ có trồng bao giờ, trừ cỏ trong vườn nhà

câu 3:
mình dài 1 thuớc cổ mọc lông mao
gặp người quân tử xỏ ngay vào?

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-02-16 12:04:34cucgach>
Trích đoạn: tieu hoang dung
câu 2:
cây gì không trồng mà mọc?


Cây gì không trồng mà mọc?
Gái không chồng không chọc mà theo [;)]

cây cỏ dại - cây si (tình) - cây nhang - cây xăng - cây chổi - ... -

chắc là 1 trong những cây trên thui, 99% là cây cỏ dại rùi [:D]
Tửu bất túy nhân, nhân tự túy. Sắc bất mê nhân, nhân tự mê.
Đăng nhập để trả lời
0
trai thái nguyên, sis Ly và cục gạch trả lời đúng câu 2 & 3[sm=10_point.gif]

còn câu 1?????
câu 1
một mẹ sinh chín con ra
chín con lột tất ông cha là mười
bà mẹ giậm cẳng kêu trời
lột sao lột hết chín mười cha con
còn một bầy cháu trên non
cũng thời lột hết không còn chút da?

tiếp tục nha::

câu 4
mẹ gai góc con trọc đầu

câu 5
chân thẳng đến đất
cật chẳng đến trời
lửng lơ mặt đất
không ăn mà đẻ

câu 6
nửa làm mứt nửa nấu canh
đến khi mất sắc theo anh học trò
về miền Tây, có ai về miền Tây...
đường vòng xuyên Châu Đốc ai hát lời vu vơ
Đăng nhập để trả lời
0
5/ Mưa
6/ Bí - Bi
Đăng nhập để trả lời
0