📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

ở, địa chỉ khác

3 trả lời, 1.623 lượt xem — Trang 1 / 1


ở, địa chỉ khác


ở địa chỉ khác, một trụ đèn èo uột
mù mờ soi chẳng tỏ một đường khuya
nơi chốn cũ chân dung em thắp đuốc
chập chờn thoảng hoặc vóc dáng những mộ, bia

ở địa chỉ khác, linh hồn tôi mục nát
bởi tình yêu con mọt gỗ không tên
gặm nhấm hoài những chứng tích khuất, hút
của một địa đàng phế thải. (Chẳng được quên).

......
Đăng nhập để trả lời
0
Weo biệt thự anh NN cất xong rồi bỏ đi đâu để rêu giăng bụi bám rùi hôm nay mới về cất nhà mới vậy nà.....hihi weocom back anh NN nha, tết và lễ tình nhân rồi chắc có nhiều cái vui chứ anh nà...[:)]

Ta gửi gì vào một chốn xa xôi
Nghe dư âm giữa ngàn khơi réo rắt
....
.........


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
chào BN,
mấy ngày nay chắc là vui vẻ chứ hỉ; Nn làm gì mà có biệt thự, chỉ là túp lều ... cây với quả tim ... khờ thôi mà; mấy tháng nay giông gió trông thảm nảo quá nên đành dời qua ... túp lều khác thôi;
chúc vui nha
[:)]
nnguong
Đăng nhập để trả lời
0


......

ở địa chỉ khác. Tôi: bình rượu cũ
sóng sánh hoài cả trăm thứ phiền ưu
quanh quẩn mãi làn khói hạnh ngộ ấy
chợt thấy mình đầy hệ lụy sân, si

ở địa chỉ ấy, em: quỳnh vụng dại
thoảng trầm hương nồng khứu giác từng đêm
nương theo gió thủ thỉ chuyện tình tự
ngạc nhiên-tôi: lạc lõng giữa tịnh, yên

......


Đăng nhập để trả lời
0