📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

VANG VỌNG----Ngô Thị Hanh

0 trả lời, 904 lượt xem — Trang 1 / 1


VANG VỌNG



Em không là chiếc bóng
Theo anh và trốn anh
Em nào đâu mong manh
Trước tình anh bão tố

Tình yêu là câu đố
Suốt đời anh mang theo
Tình yêu không trong veo
Như họa mi vẫn hát

Anh là gió biển xanh
Thổi sóng em dào dạt
Và luôn xô ào ạt
Vào bờ cát vàng anh

Giai điệu nào long lanh
Hát ngàn năm vang vọng...



Ngô Thị Hanh
Đăng nhập để trả lời
0