📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

JC YÊU VÀ...

379 trả lời, 37.013 lượt xem — Trang 13 / 13
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-11 11:42:04minhthanh_love>
Trích đoạn: James Jee

Trích đoạn: minhthanh_love

Trích đoạn: James Jee

Tình yêu bản chất thế thôi
Vòng tròn rượt đuổi bao hồi đã qua
thấy gần lại hóa ra xa
Tình yêu là thế nên ta... thấy buồn


Tình buồn nào cũng qua mau
Tình buồn mình giữ chi đau đớn lòng
Tương lai là giấc mơ hồng
Thế là ta vẫn lòng vòng...đường yêu


Đúng rồi hãy hiểu cho nhau
Đời buồn cũng sẽ qua mau tháng ngày
Tương lai một giấc đắm say
Tìm nhau gặp lại đắng cay không còn



Gặp rồi tình hết héo mòn
Môi son không nhạt, má hồng không phai
Tương lai là ánh ban mai
Sáng soi rực rỡ tượng đài tình yêu

yêu
Truyện ngắn
4-3-4-3-6-8
hú hồn...xỉu
cafe
đi cho biết đó đây
bói đây...
thông báo đổi tên
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: saochoihelen

Những mảnh trời kí ức xa xôi
Anh ngần ngại xoá đi miền yêu cũ
Em vô tình ngang lối nhỏ đơn côi
Tim xát muối cho ngày xưa mặn đắng

Tình cờ
 
Tình cờ em dấn gót qua
Lòng anh lại bỗng xót xa mối tình
Trái tim tưởng đã quên mình
Gọi tên em..mắt ngẩn nhìn..đớn đau..!!!
 
 

yêu
Truyện ngắn
4-3-4-3-6-8
hú hồn...xỉu
cafe
đi cho biết đó đây
bói đây...
thông báo đổi tên
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
Đăng nhập để trả lời
0
Tình cờ

Tình cờ em dấn gót qua
Lòng anh lại bỗng xót xa mối tình
Trái tim tưởng đã quên mình
Gọi tên em..mắt ngẩn nhìn..đớn đau..!!!

 
Tình cờ ta gặp lại nhau
Để thương để nhớ để trao nụ cười
Trái tim tưởng đã quên người
Tình cờ anh nhớ nụ cười môi em
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: James Jee

Tình cờ

Tình cờ em dấn gót qua
Lòng anh lại bỗng xót xa mối tình
Trái tim tưởng đã quên mình
Gọi tên em..mắt ngẩn nhìn..đớn đau..!!!


Tình cờ ta gặp lại nhau
Để thương để nhớ để trao nụ cười
Trái tim tưởng đã quên người
Tình cờ anh nhớ nụ cười môi em

 
Tình cờ trong những cơn say
Anh đi tìm lại nỗi đau năm nào
Dáng em nay đã hao gầy
Xót xa trong dạ,đọa đày tim anh

yêu
Truyện ngắn
4-3-4-3-6-8
hú hồn...xỉu
cafe
đi cho biết đó đây
bói đây...
thông báo đổi tên
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: minhthanh_love

Trích đoạn: James Jee

Tình cờ

Tình cờ em dấn gót qua
Lòng anh lại bỗng xót xa mối tình
Trái tim tưởng đã quên mình
Gọi tên em..mắt ngẩn nhìn..đớn đau..!!!


Tình cờ ta gặp lại nhau
Để thương để nhớ để trao nụ cười
Trái tim tưởng đã quên người
Tình cờ anh nhớ nụ cười môi em


Tình cờ trong những cơn say
Anh đi tìm lại nỗi đau năm nào
Dáng em nay đã hao gầy
Xót xa trong dạ,đọa đày tim anh

 
Trong cuộc đời trôi nổi
Tình cờ ta quen nhau
Tìm lại những khát khao
Ta ngày nào quên mất
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0
Tình cờ

Tình cờ em dấn gót qua
Lòng anh lại bỗng xót xa mối tình
Trái tim tưởng đã quên mình
Gọi tên em..mắt ngẩn nhìn..đớn đau..!!!
MT_Love

Tình cờ ta gặp lại nhau
Để thương để nhớ để trao nụ cười
Trái tim tưởng đã quên người
Tình cờ anh nhớ nụ cười môi em
JC*

Tình cờ trong những cơn say
Anh đi tìm lại nỗi đau năm nào
Dáng em nay đã hao gầy
Xót xa trong dạ,đọa đày tim anh
MT_Love*

Trong cuộc đời trôi nổi
Tình cờ ta quen nhau
Tìm lại những khát khao
Ta ngày nào quên mất
JC*
 
Một mối tình chất ngất
Buổi tình cờ ta trao
Một mối tình trăng sao
Đẹp lung linh huyền ảo
Tình cờ trong cơn bão
Đời đưa ta gặp nhau
Để rồi mãi về sau
Mình có nhau suốt kiếp
Tình cờ trên tấm thiệp
Ta lại cùng chung tên
Tình cờ ta cùng tên?
Trên bút danh em đó..!!!
Có bao giờ anh ngó
Tình cờ đó là chi
Và em đã nghĩ suy
Tình cờ là định mệnh

 

yêu
Truyện ngắn
4-3-4-3-6-8
hú hồn...xỉu
cafe
đi cho biết đó đây
bói đây...
thông báo đổi tên
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
Đăng nhập để trả lời
0
Tình cờ

Tình cờ em dấn gót qua
Lòng anh lại bỗng xót xa mối tình
Trái tim tưởng đã quên mình
Gọi tên em..mắt ngẩn nhìn..đớn đau..!!!
MT_Love

Tình cờ ta gặp lại nhau
Để thương để nhớ để trao nụ cười
Trái tim tưởng đã quên người
Tình cờ anh nhớ nụ cười môi em
JJ*

Tình cờ trong những cơn say
Anh đi tìm lại nỗi đau năm nào
Dáng em nay đã hao gầy
Xót xa trong dạ,đọa đày tim anh
MT_Love*

Trong cuộc đời trôi nổi
Tình cờ ta quen nhau
Tìm lại những khát khao
Ta ngày nào quên mất
JJ*

Một mối tình chất ngất
Buổi tình cờ ta trao
Một mối tình trăng sao
Đẹp lung linh huyền ảo
Tình cờ trong cơn bão
Đời đưa ta gặp nhau
Để rồi mãi về sau
Mình có nhau suốt kiếp
Tình cờ trên tấm thiệp
Ta lại cùng chung tên
Tình cờ ta cùng tên?
Trên bút danh em đó..!!!
Có bao giờ anh ngó
Tình cờ đó là chi
Và em đã nghĩ suy
Tình cờ là định mệnh
MT_Love*
 
Tình cờ ơi hỡi tình cờ
Nên ta quen được người mơ của mình
Tình cờ một chiếc thuyền tình
Chở nhau đến hẹn chúng mình nên đôi
JJ*
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: James Jee

Tình cờ

Tình cờ em dấn gót qua
Lòng anh lại bỗng xót xa mối tình
Trái tim tưởng đã quên mình
Gọi tên em..mắt ngẩn nhìn..đớn đau..!!!
MT_Love

Tình cờ ta gặp lại nhau
Để thương để nhớ để trao nụ cười
Trái tim tưởng đã quên người
Tình cờ anh nhớ nụ cười môi em
JJ*

Tình cờ trong những cơn say
Anh đi tìm lại nỗi đau năm nào
Dáng em nay đã hao gầy
Xót xa trong dạ,đọa đày tim anh
MT_Love*

Trong cuộc đời trôi nổi
Tình cờ ta quen nhau
Tìm lại những khát khao
Ta ngày nào quên mất
JJ*

Một mối tình chất ngất
Buổi tình cờ ta trao
Một mối tình trăng sao
Đẹp lung linh huyền ảo
Tình cờ trong cơn bão
Đời đưa ta gặp nhau
Để rồi mãi về sau
Mình có nhau suốt kiếp
Tình cờ trên tấm thiệp
Ta lại cùng chung tên
Tình cờ ta cùng tên?
Trên bút danh em đó..!!!
Có bao giờ anh ngó
Tình cờ đó là chi
Và em đã nghĩ suy
Tình cờ là định mệnh
MT_Love*

Tình cờ ơi hỡi tình cờ
Nên ta quen được người mơ của mình
Tình cờ một chiếc thuyền tình
Chở nhau đến hẹn chúng mình nên đôi
JJ*


Tình cờ cơn gió theo mây
Mang theo sợi chỉ tơ hồng trời buông
Nối anh Đỉnh núi nhìn lên
Thiên đàng nhìn xuống..là em có chàng...

yêu
Truyện ngắn
4-3-4-3-6-8
hú hồn...xỉu
cafe
đi cho biết đó đây
bói đây...
thông báo đổi tên
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
Đăng nhập để trả lời
0
Tình cờ

Tình cờ em dấn gót qua
Lòng anh lại bỗng xót xa mối tình
Trái tim tưởng đã quên mình
Gọi tên em..mắt ngẩn nhìn..đớn đau..!!!
MT_Love

Tình cờ ta gặp lại nhau
Để thương để nhớ để trao nụ cười
Trái tim tưởng đã quên người
Tình cờ anh nhớ nụ cười môi em
JJ*

Tình cờ trong những cơn say
Anh đi tìm lại nỗi đau năm nào
Dáng em nay đã hao gầy
Xót xa trong dạ,đọa đày tim anh
MT_Love*

Trong cuộc đời trôi nổi
Tình cờ ta quen nhau
Tìm lại những khát khao
Ta ngày nào quên mất
JJ*

Một mối tình chất ngất
Buổi tình cờ ta trao
Một mối tình trăng sao
Đẹp lung linh huyền ảo
Tình cờ trong cơn bão
Đời đưa ta gặp nhau
Để rồi mãi về sau
Mình có nhau suốt kiếp
Tình cờ trên tấm thiệp
Ta lại cùng chung tên
Tình cờ ta cùng tên?
Trên bút danh em đó..!!!
Có bao giờ anh ngó
Tình cờ đó là chi
Và em đã nghĩ suy
Tình cờ là định mệnh
MT_Love*

Tình cờ ơi hỡi tình cờ
Nên ta quen được người mơ của mình
Tình cờ một chiếc thuyền tình
Chở nhau đến hẹn chúng mình nên đôi
JJ*


Tình cờ cơn gió theo mây
Mang theo sợi chỉ tơ hồng trời buông
Nối anh Đỉnh núi nhìn lên
Thiên đàng nhìn xuống..là em có chàng...

MT_Love*
 
Tình cờ ta quen nhau
Trên đường truyền của mạng
Mang bao tình thương mến
Dù chẳng phút bên nhau
 
JJ*
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0

Tình cờ

Tình cờ em dấn gót qua
Lòng anh lại bỗng xót xa mối tình
Trái tim tưởng đã quên mình
Gọi tên em..mắt ngẩn nhìn..đớn đau..!!!
MT_Love

Tình cờ ta gặp lại nhau
Để thương để nhớ để trao nụ cười
Trái tim tưởng đã quên người
Tình cờ anh nhớ nụ cười môi em
JJ*

Tình cờ trong những cơn say
Anh đi tìm lại nỗi đau năm nào
Dáng em nay đã hao gầy
Xót xa trong dạ,đọa đày tim anh
MT_Love*

Trong cuộc đời trôi nổi
Tình cờ ta quen nhau
Tìm lại những khát khao
Ta ngày nào quên mất
JJ*

Một mối tình chất ngất
Buổi tình cờ ta trao
Một mối tình trăng sao
Đẹp lung linh huyền ảo
Tình cờ trong cơn bão
Đời đưa ta gặp nhau
Để rồi mãi về sau
Mình có nhau suốt kiếp
Tình cờ trên tấm thiệp
Ta lại cùng chung tên
Tình cờ ta cùng tên?
Trên bút danh em đó..!!!
Có bao giờ anh ngó
Tình cờ đó là chi
Và em đã nghĩ suy
Tình cờ là định mệnh
MT_Love*

Tình cờ ơi hỡi tình cờ
Nên ta quen được người mơ của mình
Tình cờ một chiếc thuyền tình
Chở nhau đến hẹn chúng mình nên đôi
JJ*


Tình cờ cơn gió theo mây
Mang theo sợi chỉ tơ hồng trời buông
Nối anh Đỉnh núi nhìn lên
Thiên đàng nhìn xuống..là em có chàng...
MT_Love*

Tình cờ ta quen nhau
Trên đường truyền của mạng
Mang bao tình thương mến
Dù chẳng phút bên nhau

JJ*
 
Tình cờ thiên sứ dạo chơi
Để rơi lạc mất mũi tên "thần tình"
Bắn "phập" một phát trúng mình
Thế là..tình đến tình cờ..nào hay
**MT_Love


yêu
Truyện ngắn
4-3-4-3-6-8
hú hồn...xỉu
cafe
đi cho biết đó đây
bói đây...
thông báo đổi tên
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-12 16:33:42James Jee>
Tình cờ

Tình cờ em dấn gót qua
Lòng anh lại bỗng xót xa mối tình
Trái tim tưởng đã quên mình
Gọi tên em..mắt ngẩn nhìn..đớn đau..!!!
MT_Love

Tình cờ ta gặp lại nhau
Để thương để nhớ để trao nụ cười
Trái tim tưởng đã quên người
Tình cờ anh nhớ nụ cười môi em
JJ*

Tình cờ trong những cơn say
Anh đi tìm lại nỗi đau năm nào
Dáng em nay đã hao gầy
Xót xa trong dạ,đọa đày tim anh
MT_Love*

Trong cuộc đời trôi nổi
Tình cờ ta quen nhau
Tìm lại những khát khao
Ta ngày nào quên mất
JJ*

Một mối tình chất ngất
Buổi tình cờ ta trao
Một mối tình trăng sao
Đẹp lung linh huyền ảo
Tình cờ trong cơn bão
Đời đưa ta gặp nhau
Để rồi mãi về sau
Mình có nhau suốt kiếp
Tình cờ trên tấm thiệp
Ta lại cùng chung tên
Tình cờ ta cùng tên?
Trên bút danh em đó..!!!
Có bao giờ anh ngó
Tình cờ đó là chi
Và em đã nghĩ suy
Tình cờ là định mệnh
MT_Love*

Tình cờ ơi hỡi tình cờ
Nên ta quen được người mơ của mình
Tình cờ một chiếc thuyền tình
Chở nhau đến hẹn chúng mình nên đôi
JJ*


Tình cờ cơn gió theo mây
Mang theo sợi chỉ tơ hồng trời buông
Nối anh Đỉnh núi nhìn lên
Thiên đàng nhìn xuống..là em có chàng...
MT_Love*

Tình cờ ta quen nhau
Trên đường truyền của mạng
Mang bao tình thương mến
Dù chẳng phút bên nhau

JJ*

Tình cờ thiên sứ dạo chơi
Để rơi lạc mất mũi tên "thần tình"
Bắn "phập" một phát trúng mình
Thế là..tình đến tình cờ..nào hay
**MT_Love
 
Thần Cupid giương cung và dòm ngó
Dưới thế gian có hai kẻ co ro
Thế là hai phát thần cho
Yêu nhau mãi mãi không lo chữ buồn
JJ*
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0


Tình cờ

Tình cờ em dấn gót qua
Lòng anh lại bỗng xót xa mối tình
Trái tim tưởng đã quên mình
Gọi tên em..mắt ngẩn nhìn..đớn đau..!!!
MT_Love

Tình cờ ta gặp lại nhau
Để thương để nhớ để trao nụ cười
Trái tim tưởng đã quên người
Tình cờ anh nhớ nụ cười môi em
JJ*

Tình cờ trong những cơn say
Anh đi tìm lại nỗi đau năm nào
Dáng em nay đã hao gầy
Xót xa trong dạ,đọa đày tim anh
MT_Love*

Trong cuộc đời trôi nổi
Tình cờ ta quen nhau
Tìm lại những khát khao
Ta ngày nào quên mất
JJ*

Một mối tình chất ngất
Buổi tình cờ ta trao
Một mối tình trăng sao
Đẹp lung linh huyền ảo
Tình cờ trong cơn bão
Đời đưa ta gặp nhau
Để rồi mãi về sau
Mình có nhau suốt kiếp
Tình cờ trên tấm thiệp
Ta lại cùng chung tên
Tình cờ ta cùng tên?
Trên bút danh em đó..!!!
Có bao giờ anh ngó
Tình cờ đó là chi
Và em đã nghĩ suy
Tình cờ là định mệnh
MT_Love*

Tình cờ ơi hỡi tình cờ
Nên ta quen được người mơ của mình
Tình cờ một chiếc thuyền tình
Chở nhau đến hẹn chúng mình nên đôi
JJ*


Tình cờ cơn gió theo mây
Mang theo sợi chỉ tơ hồng trời buông
Nối anh Đỉnh núi nhìn lên
Thiên đàng nhìn xuống..là em có chàng...
MT_Love*

Tình cờ ta quen nhau
Trên đường truyền của mạng
Mang bao tình thương mến
Dù chẳng phút bên nhau

JJ*

Tình cờ thiên sứ dạo chơi
Để rơi lạc mất mũi tên "thần tình"
Bắn "phập" một phát trúng mình
Thế là..tình đến tình cờ..nào hay
**MT_Love
 
Thần Cupid giương cung và dòm ngó
Dưới thế gian có hai kẻ co ro
Thế là hai phát thần cho
Yêu nhau mãi mãi không lo chữ buồn
JJ*

Nữ thần Venus tình yêu
Phiêu diêu trần thế đã liều..thầm yêu
Yêu chàng cuồng thánh ngạo thiên
Thế là Venus nên duyên Thánh cuồng.

yêu
Truyện ngắn
4-3-4-3-6-8
hú hồn...xỉu
cafe
đi cho biết đó đây
bói đây...
thông báo đổi tên
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
Đăng nhập để trả lời
0
Tình cờ

Tình cờ em dấn gót qua
Lòng anh lại bỗng xót xa mối tình
Trái tim tưởng đã quên mình
Gọi tên em..mắt ngẩn nhìn..đớn đau..!!!
MT_Love

Tình cờ ta gặp lại nhau
Để thương để nhớ để trao nụ cười
Trái tim tưởng đã quên người
Tình cờ anh nhớ nụ cười môi em
JJ*

Tình cờ trong những cơn say
Anh đi tìm lại nỗi đau năm nào
Dáng em nay đã hao gầy
Xót xa trong dạ,đọa đày tim anh
MT_Love*

Trong cuộc đời trôi nổi
Tình cờ ta quen nhau
Tìm lại những khát khao
Ta ngày nào quên mất
JJ*

Một mối tình chất ngất
Buổi tình cờ ta trao
Một mối tình trăng sao
Đẹp lung linh huyền ảo
Tình cờ trong cơn bão
Đời đưa ta gặp nhau
Để rồi mãi về sau
Mình có nhau suốt kiếp
Tình cờ trên tấm thiệp
Ta lại cùng chung tên
Tình cờ ta cùng tên?
Trên bút danh em đó..!!!
Có bao giờ anh ngó
Tình cờ đó là chi
Và em đã nghĩ suy
Tình cờ là định mệnh
MT_Love*

Tình cờ ơi hỡi tình cờ
Nên ta quen được người mơ của mình
Tình cờ một chiếc thuyền tình
Chở nhau đến hẹn chúng mình nên đôi
JJ*


Tình cờ cơn gió theo mây
Mang theo sợi chỉ tơ hồng trời buông
Nối anh Đỉnh núi nhìn lên
Thiên đàng nhìn xuống..là em có chàng...
MT_Love*

Tình cờ ta quen nhau
Trên đường truyền của mạng
Mang bao tình thương mến
Dù chẳng phút bên nhau

JJ*

Tình cờ thiên sứ dạo chơi
Để rơi lạc mất mũi tên "thần tình"
Bắn "phập" một phát trúng mình
Thế là..tình đến tình cờ..nào hay
**MT_Love
 
Thần Cupid giương cung và dòm ngó
Dưới thế gian có hai kẻ co ro
Thế là hai phát thần cho
Yêu nhau mãi mãi không lo chữ buồn
JJ*

Nữ thần Venus tình yêu
Phiêu diêu trần thế đã liều..thầm yêu
Yêu chàng cuồng thánh ngạo thiên
Thế là Venus nên duyên Thánh cuồng.
MT*Love
 
Tình cờ ta đã trao em
Con tim tình ái cũ mèm thời gian
Một đời ta vẫn đa mang
Cùng ai nơi đó huy hoàng ngày xuân
JJ*
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0


Tình cờ

Tình cờ em dấn gót qua
Lòng anh lại bỗng xót xa mối tình
Trái tim tưởng đã quên mình
Gọi tên em..mắt ngẩn nhìn..đớn đau..!!!
MT_Love

Tình cờ ta gặp lại nhau
Để thương để nhớ để trao nụ cười
Trái tim tưởng đã quên người
Tình cờ anh nhớ nụ cười môi em
JJ*

Tình cờ trong những cơn say
Anh đi tìm lại nỗi đau năm nào
Dáng em nay đã hao gầy
Xót xa trong dạ,đọa đày tim anh
MT_Love*

Trong cuộc đời trôi nổi
Tình cờ ta quen nhau
Tìm lại những khát khao
Ta ngày nào quên mất
JJ*

Một mối tình chất ngất
Buổi tình cờ ta trao
Một mối tình trăng sao
Đẹp lung linh huyền ảo
Tình cờ trong cơn bão
Đời đưa ta gặp nhau
Để rồi mãi về sau
Mình có nhau suốt kiếp
Tình cờ trên tấm thiệp
Ta lại cùng chung tên
Tình cờ ta cùng tên?
Trên bút danh em đó..!!!
Có bao giờ anh ngó
Tình cờ đó là chi
Và em đã nghĩ suy
Tình cờ là định mệnh
MT_Love*

Tình cờ ơi hỡi tình cờ
Nên ta quen được người mơ của mình
Tình cờ một chiếc thuyền tình
Chở nhau đến hẹn chúng mình nên đôi
JJ*


Tình cờ cơn gió theo mây
Mang theo sợi chỉ tơ hồng trời buông
Nối anh Đỉnh núi nhìn lên
Thiên đàng nhìn xuống..là em có chàng...
MT_Love*

Tình cờ ta quen nhau
Trên đường truyền của mạng
Mang bao tình thương mến
Dù chẳng phút bên nhau

JJ*

Tình cờ thiên sứ dạo chơi
Để rơi lạc mất mũi tên "thần tình"
Bắn "phập" một phát trúng mình
Thế là..tình đến tình cờ..nào hay
**MT_Love
 
Thần Cupid giương cung và dòm ngó
Dưới thế gian có hai kẻ co ro
Thế là hai phát thần cho
Yêu nhau mãi mãi không lo chữ buồn
JJ*

Nữ thần Venus tình yêu
Phiêu diêu trần thế đã liều..thầm yêu
Yêu chàng cuồng thánh ngạo thiên
Thế là Venus nên duyên Thánh cuồng.
MT*Love

Tình cờ ta đã trao em
Con tim tình ái cũ mèm thời gian
Một đời ta vẫn đa mang
Cùng ai nơi đó huy hoàng ngày xuân
JJ*
Tình cờ anh đến trong ta
Anh đem nắng ấm làm quà ngày xuân
Khúc ca xuân, hái lộc non
Hái thêm một nhánh "vẹn tròn tình ta".

yêu
Truyện ngắn
4-3-4-3-6-8
hú hồn...xỉu
cafe
đi cho biết đó đây
bói đây...
thông báo đổi tên
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
Đăng nhập để trả lời
0
Tình cờ

Tình cờ em dấn gót qua
Lòng anh lại bỗng xót xa mối tình
Trái tim tưởng đã quên mình
Gọi tên em..mắt ngẩn nhìn..đớn đau..!!!
MT_Love

Tình cờ ta gặp lại nhau
Để thương để nhớ để trao nụ cười
Trái tim tưởng đã quên người
Tình cờ anh nhớ nụ cười môi em
JJ*

Tình cờ trong những cơn say
Anh đi tìm lại nỗi đau năm nào
Dáng em nay đã hao gầy
Xót xa trong dạ,đọa đày tim anh
MT_Love*

Trong cuộc đời trôi nổi
Tình cờ ta quen nhau
Tìm lại những khát khao
Ta ngày nào quên mất
JJ*

Một mối tình chất ngất
Buổi tình cờ ta trao
Một mối tình trăng sao
Đẹp lung linh huyền ảo
Tình cờ trong cơn bão
Đời đưa ta gặp nhau
Để rồi mãi về sau
Mình có nhau suốt kiếp
Tình cờ trên tấm thiệp
Ta lại cùng chung tên
Tình cờ ta cùng tên?
Trên bút danh em đó..!!!
Có bao giờ anh ngó
Tình cờ đó là chi
Và em đã nghĩ suy
Tình cờ là định mệnh
MT_Love*

Tình cờ ơi hỡi tình cờ
Nên ta quen được người mơ của mình
Tình cờ một chiếc thuyền tình
Chở nhau đến hẹn chúng mình nên đôi
JJ*


Tình cờ cơn gió theo mây
Mang theo sợi chỉ tơ hồng trời buông
Nối anh Đỉnh núi nhìn lên
Thiên đàng nhìn xuống..là em có chàng...
MT_Love*

Tình cờ ta quen nhau
Trên đường truyền của mạng
Mang bao tình thương mến
Dù chẳng phút bên nhau

JJ*

Tình cờ thiên sứ dạo chơi
Để rơi lạc mất mũi tên "thần tình"
Bắn "phập" một phát trúng mình
Thế là..tình đến tình cờ..nào hay
**MT_Love
 
Thần Cupid giương cung và dòm ngó
Dưới thế gian có hai kẻ co ro
Thế là hai phát thần cho
Yêu nhau mãi mãi không lo chữ buồn
JJ*

Nữ thần Venus tình yêu
Phiêu diêu trần thế đã liều..thầm yêu
Yêu chàng cuồng thánh ngạo thiên
Thế là Venus nên duyên Thánh cuồng.
MT*Love

Tình cờ ta đã trao em
Con tim tình ái cũ mèm thời gian
Một đời ta vẫn đa mang
Cùng ai nơi đó huy hoàng ngày xuân
JJ*

Tình cờ anh đến trong ta
Anh đem nắng ấm làm quà ngày xuân
Khúc ca xuân, hái lộc non
Hái thêm một nhánh "vẹn tròn tình ta".
MT*Love
 
Tình cờ ta lang thang
Rồi quen nhau trên mạng
Thế mà tình trong sáng
Dừng lại kiếp mênh mang
JJ*

Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-15 12:12:19minhthanh_love>
Tình cờ

Tình cờ em dấn gót qua
Lòng anh lại bỗng xót xa mối tình
Trái tim tưởng đã quên mình
Gọi tên em..mắt ngẩn nhìn..đớn đau..!!!
MT_Love

Tình cờ ta gặp lại nhau
Để thương để nhớ để trao nụ cười
Trái tim tưởng đã quên người
Tình cờ anh nhớ nụ cười môi em
JJ*

Tình cờ trong những cơn say
Anh đi tìm lại nỗi đau năm nào
Dáng em nay đã hao gầy
Xót xa trong dạ,đọa đày tim anh
MT_Love*

Trong cuộc đời trôi nổi
Tình cờ ta quen nhau
Tìm lại những khát khao
Ta ngày nào quên mất
JJ*

Một mối tình chất ngất
Buổi tình cờ ta trao
Một mối tình trăng sao
Đẹp lung linh huyền ảo
Tình cờ trong cơn bão
Đời đưa ta gặp nhau
Để rồi mãi về sau
Mình có nhau suốt kiếp
Tình cờ trên tấm thiệp
Ta lại cùng chung tên
Tình cờ ta cùng tên?
Trên bút danh em đó..!!!
Có bao giờ anh ngó
Tình cờ đó là chi
Và em đã nghĩ suy
Tình cờ là định mệnh
MT_Love*

Tình cờ ơi hỡi tình cờ
Nên ta quen được người mơ của mình
Tình cờ một chiếc thuyền tình
Chở nhau đến hẹn chúng mình nên đôi
JJ*


Tình cờ cơn gió theo mây
Mang theo sợi chỉ tơ hồng trời buông
Nối anh Đỉnh núi nhìn lên
Thiên đàng nhìn xuống..là em có chàng...
MT_Love*

Tình cờ ta quen nhau
Trên đường truyền của mạng
Mang bao tình thương mến
Dù chẳng phút bên nhau

JJ*

Tình cờ thiên sứ dạo chơi
Để rơi lạc mất mũi tên "thần tình"
Bắn "phập" một phát trúng mình
Thế là..tình đến tình cờ..nào hay
**MT_Love
 
Thần Cupid giương cung và dòm ngó
Dưới thế gian có hai kẻ co ro
Thế là hai phát thần cho
Yêu nhau mãi mãi không lo chữ buồn
JJ*

Nữ thần Venus tình yêu
Phiêu diêu trần thế đã liều..thầm yêu
Yêu chàng cuồng thánh ngạo thiên
Thế là Venus nên duyên Thánh cuồng.
MT*Love

Tình cờ ta đã trao em
Con tim tình ái cũ mèm thời gian
Một đời ta vẫn đa mang
Cùng ai nơi đó huy hoàng ngày xuân
JJ*

Tình cờ anh đến trong ta
Anh đem nắng ấm làm quà ngày xuân
Khúc ca xuân, hái lộc non
Hái thêm một nhánh "vẹn tròn tình ta".
MT*Love

Tình cờ ta lang thang
Rồi quen nhau trên mạng
Thế mà tình trong sáng
Dừng lại kiếp mênh mang
JJ*

Tình mình sao quá mênh mang
Tình mình sao quá trái ngang hỡi người
Tuy ta có nở nụ cười
Nhưng sao trong dạ..vợi vời..nỗi đau!!
Tình cờ nên đến rất mau
Tình cờ nên cũng..quên..mau thôi người
Tình cờ..không tách xa rời
Tình cờ..đã khiến..hai nửa đời..gặp nhau..!!!!
*MT*love

yêu
Truyện ngắn
4-3-4-3-6-8
hú hồn...xỉu
cafe
đi cho biết đó đây
bói đây...
thông báo đổi tên
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
Đăng nhập để trả lời
0
Tình cờ

Tình cờ em dấn gót qua
Lòng anh lại bỗng xót xa mối tình
Trái tim tưởng đã quên mình
Gọi tên em..mắt ngẩn nhìn..đớn đau..!!!
MT_Love

Tình cờ ta gặp lại nhau
Để thương để nhớ để trao nụ cười
Trái tim tưởng đã quên người
Tình cờ anh nhớ nụ cười môi em
JJ*

Tình cờ trong những cơn say
Anh đi tìm lại nỗi đau năm nào
Dáng em nay đã hao gầy
Xót xa trong dạ,đọa đày tim anh
MT_Love*

Trong cuộc đời trôi nổi
Tình cờ ta quen nhau
Tìm lại những khát khao
Ta ngày nào quên mất
JJ*

Một mối tình chất ngất
Buổi tình cờ ta trao
Một mối tình trăng sao
Đẹp lung linh huyền ảo
Tình cờ trong cơn bão
Đời đưa ta gặp nhau
Để rồi mãi về sau
Mình có nhau suốt kiếp
Tình cờ trên tấm thiệp
Ta lại cùng chung tên
Tình cờ ta cùng tên?
Trên bút danh em đó..!!!
Có bao giờ anh ngó
Tình cờ đó là chi
Và em đã nghĩ suy
Tình cờ là định mệnh
MT_Love*

Tình cờ ơi hỡi tình cờ
Nên ta quen được người mơ của mình
Tình cờ một chiếc thuyền tình
Chở nhau đến hẹn chúng mình nên đôi
JJ*


Tình cờ cơn gió theo mây
Mang theo sợi chỉ tơ hồng trời buông
Nối anh Đỉnh núi nhìn lên
Thiên đàng nhìn xuống..là em có chàng...
MT_Love*

Tình cờ ta quen nhau
Trên đường truyền của mạng
Mang bao tình thương mến
Dù chẳng phút bên nhau

JJ*

Tình cờ thiên sứ dạo chơi
Để rơi lạc mất mũi tên "thần tình"
Bắn "phập" một phát trúng mình
Thế là..tình đến tình cờ..nào hay
**MT_Love
 
Thần Cupid giương cung và dòm ngó
Dưới thế gian có hai kẻ co ro
Thế là hai phát thần cho
Yêu nhau mãi mãi không lo chữ buồn
JJ*

Nữ thần Venus tình yêu
Phiêu diêu trần thế đã liều..thầm yêu
Yêu chàng cuồng thánh ngạo thiên
Thế là Venus nên duyên Thánh cuồng.
MT*Love

Tình cờ ta đã trao em
Con tim tình ái cũ mèm thời gian
Một đời ta vẫn đa mang
Cùng ai nơi đó huy hoàng ngày xuân
JJ*

Tình cờ anh đến trong ta
Anh đem nắng ấm làm quà ngày xuân
Khúc ca xuân, hái lộc non
Hái thêm một nhánh "vẹn tròn tình ta".
MT*Love

Tình cờ ta lang thang
Rồi quen nhau trên mạng
Thế mà tình trong sáng
Dừng lại kiếp mênh mang
JJ*

Tình mình sao quá mênh mang
Tình mình sao quá trái ngang hỡi người
Tuy ta có nở nụ cười
Nhưng sao trong dạ..vợi vời..nỗi đau!!
Tình cờ nên đến rất mau
Tình cờ nên cũng..quên..mau thôi người
Tình cờ..không tách xa rời
Tình cờ..đã khiến..hai nửa đời..gặp nhau..!!!!
*MT*love

Tình cờ nên đến rất mau
Nhưng không đến nỗi quên nhau sớm chiều
Sống trong trần thế lắm điều
Nhớ nhau mãi nhé tình yêu vẫn còn
JJ*
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0


Tình cờ

Tình cờ em dấn gót qua
Lòng anh lại bỗng xót xa mối tình
Trái tim tưởng đã quên mình
Gọi tên em..mắt ngẩn nhìn..đớn đau..!!!
MT_Love

Tình cờ ta gặp lại nhau
Để thương để nhớ để trao nụ cười
Trái tim tưởng đã quên người
Tình cờ anh nhớ nụ cười môi em
JJ*

Tình cờ trong những cơn say
Anh đi tìm lại nỗi đau năm nào
Dáng em nay đã hao gầy
Xót xa trong dạ,đọa đày tim anh
MT_Love*

Trong cuộc đời trôi nổi
Tình cờ ta quen nhau
Tìm lại những khát khao
Ta ngày nào quên mất
JJ*

Một mối tình chất ngất
Buổi tình cờ ta trao
Một mối tình trăng sao
Đẹp lung linh huyền ảo
Tình cờ trong cơn bão
Đời đưa ta gặp nhau
Để rồi mãi về sau
Mình có nhau suốt kiếp
Tình cờ trên tấm thiệp
Ta lại cùng chung tên
Tình cờ ta cùng tên?
Trên bút danh em đó..!!!
Có bao giờ anh ngó
Tình cờ đó là chi
Và em đã nghĩ suy
Tình cờ là định mệnh
MT_Love*

Tình cờ ơi hỡi tình cờ
Nên ta quen được người mơ của mình
Tình cờ một chiếc thuyền tình
Chở nhau đến hẹn chúng mình nên đôi
JJ*


Tình cờ cơn gió theo mây
Mang theo sợi chỉ tơ hồng trời buông
Nối anh Đỉnh núi nhìn lên
Thiên đàng nhìn xuống..là em có chàng...
MT_Love*

Tình cờ ta quen nhau
Trên đường truyền của mạng
Mang bao tình thương mến
Dù chẳng phút bên nhau

JJ*

Tình cờ thiên sứ dạo chơi
Để rơi lạc mất mũi tên "thần tình"
Bắn "phập" một phát trúng mình
Thế là..tình đến tình cờ..nào hay
**MT_Love
 
Thần Cupid giương cung và dòm ngó
Dưới thế gian có hai kẻ co ro
Thế là hai phát thần cho
Yêu nhau mãi mãi không lo chữ buồn
JJ*

Nữ thần Venus tình yêu
Phiêu diêu trần thế đã liều..thầm yêu
Yêu chàng cuồng thánh ngạo thiên
Thế là Venus nên duyên Thánh cuồng.
MT*Love

Tình cờ ta đã trao em
Con tim tình ái cũ mèm thời gian
Một đời ta vẫn đa mang
Cùng ai nơi đó huy hoàng ngày xuân
JJ*

Tình cờ anh đến trong ta
Anh đem nắng ấm làm quà ngày xuân
Khúc ca xuân, hái lộc non
Hái thêm một nhánh "vẹn tròn tình ta".
MT*Love

Tình cờ ta lang thang
Rồi quen nhau trên mạng
Thế mà tình trong sáng
Dừng lại kiếp mênh mang
JJ*

Tình mình sao quá mênh mang
Tình mình sao quá trái ngang hỡi người
Tuy ta có nở nụ cười
Nhưng sao trong dạ..vợi vời..nỗi đau!!
Tình cờ nên đến rất mau
Tình cờ nên cũng..quên..mau thôi người
Tình cờ..không tách xa rời
Tình cờ..đã khiến..hai nửa đời..gặp nhau..!!!!
*MT*love

Tình cờ nên đến rất mau
Nhưng không đến nỗi quên nhau sớm chiều
Sống trong trần thế lắm điều
Nhớ nhau mãi nhé tình yêu vẫn còn
JJ*

Tình cờ là chuyện chúng mình
Quen, yêu, thề hẹn thật tình..nhanh ghê.
Thế nhưng lại rất nên thơ
Tình hay định mệnh..giả vờ..trêu ta..?
 

yêu
Truyện ngắn
4-3-4-3-6-8
hú hồn...xỉu
cafe
đi cho biết đó đây
bói đây...
thông báo đổi tên
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
Đăng nhập để trả lời
0
Tình cờ

Tình cờ em dấn gót qua
Lòng anh lại bỗng xót xa mối tình
Trái tim tưởng đã quên mình
Gọi tên em..mắt ngẩn nhìn..đớn đau..!!!
MT_Love

Tình cờ ta gặp lại nhau
Để thương để nhớ để trao nụ cười
Trái tim tưởng đã quên người
Tình cờ anh nhớ nụ cười môi em
JJ*

Tình cờ trong những cơn say
Anh đi tìm lại nỗi đau năm nào
Dáng em nay đã hao gầy
Xót xa trong dạ,đọa đày tim anh
MT_Love*

Trong cuộc đời trôi nổi
Tình cờ ta quen nhau
Tìm lại những khát khao
Ta ngày nào quên mất
JJ*

Một mối tình chất ngất
Buổi tình cờ ta trao
Một mối tình trăng sao
Đẹp lung linh huyền ảo
Tình cờ trong cơn bão
Đời đưa ta gặp nhau
Để rồi mãi về sau
Mình có nhau suốt kiếp
Tình cờ trên tấm thiệp
Ta lại cùng chung tên
Tình cờ ta cùng tên?
Trên bút danh em đó..!!!
Có bao giờ anh ngó
Tình cờ đó là chi
Và em đã nghĩ suy
Tình cờ là định mệnh
MT_Love*

Tình cờ ơi hỡi tình cờ
Nên ta quen được người mơ của mình
Tình cờ một chiếc thuyền tình
Chở nhau đến hẹn chúng mình nên đôi
JJ*


Tình cờ cơn gió theo mây
Mang theo sợi chỉ tơ hồng trời buông
Nối anh Đỉnh núi nhìn lên
Thiên đàng nhìn xuống..là em có chàng...
MT_Love*

Tình cờ ta quen nhau
Trên đường truyền của mạng
Mang bao tình thương mến
Dù chẳng phút bên nhau

JJ*

Tình cờ thiên sứ dạo chơi
Để rơi lạc mất mũi tên "thần tình"
Bắn "phập" một phát trúng mình
Thế là..tình đến tình cờ..nào hay
**MT_Love
 
Thần Cupid giương cung và dòm ngó
Dưới thế gian có hai kẻ co ro
Thế là hai phát thần cho
Yêu nhau mãi mãi không lo chữ buồn
JJ*

Nữ thần Venus tình yêu
Phiêu diêu trần thế đã liều..thầm yêu
Yêu chàng cuồng thánh ngạo thiên
Thế là Venus nên duyên Thánh cuồng.
MT*Love

Tình cờ ta đã trao em
Con tim tình ái cũ mèm thời gian
Một đời ta vẫn đa mang
Cùng ai nơi đó huy hoàng ngày xuân
JJ*

Tình cờ anh đến trong ta
Anh đem nắng ấm làm quà ngày xuân
Khúc ca xuân, hái lộc non
Hái thêm một nhánh "vẹn tròn tình ta".
MT*Love

Tình cờ ta lang thang
Rồi quen nhau trên mạng
Thế mà tình trong sáng
Dừng lại kiếp mênh mang
JJ*

Tình mình sao quá mênh mang
Tình mình sao quá trái ngang hỡi người
Tuy ta có nở nụ cười
Nhưng sao trong dạ..vợi vời..nỗi đau!!
Tình cờ nên đến rất mau
Tình cờ nên cũng..quên..mau thôi người
Tình cờ..không tách xa rời
Tình cờ..đã khiến..hai nửa đời..gặp nhau..!!!!
*MT*love

Tình cờ nên đến rất mau
Nhưng không đến nỗi quên nhau sớm chiều
Sống trong trần thế lắm điều
Nhớ nhau mãi nhé tình yêu vẫn còn
JJ*

Tình cờ là chuyện chúng mình
Quen, yêu, thề hẹn thật tình..nhanh ghê.
Thế nhưng lại rất nên thơ
Tình hay định mệnh..giả vờ..trêu ta..?
MT*Love
 
Thì chuyện tình cờ chỉ thế thôi
Lướt web sang trang đã quen rồi
Nhớ nhung nhung nhớ ngày 2 buổi
Không biết người ta có nhớ tôi?
JJ*
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0


Tình cờ

Tình cờ em dấn gót qua
Lòng anh lại bỗng xót xa mối tình
Trái tim tưởng đã quên mình
Gọi tên em..mắt ngẩn nhìn..đớn đau..!!!
MT_Love

Tình cờ ta gặp lại nhau
Để thương để nhớ để trao nụ cười
Trái tim tưởng đã quên người
Tình cờ anh nhớ nụ cười môi em
JJ*

Tình cờ trong những cơn say
Anh đi tìm lại nỗi đau năm nào
Dáng em nay đã hao gầy
Xót xa trong dạ,đọa đày tim anh
MT_Love*

Trong cuộc đời trôi nổi
Tình cờ ta quen nhau
Tìm lại những khát khao
Ta ngày nào quên mất
JJ*

Một mối tình chất ngất
Buổi tình cờ ta trao
Một mối tình trăng sao
Đẹp lung linh huyền ảo
Tình cờ trong cơn bão
Đời đưa ta gặp nhau
Để rồi mãi về sau
Mình có nhau suốt kiếp
Tình cờ trên tấm thiệp
Ta lại cùng chung tên
Tình cờ ta cùng tên?
Trên bút danh em đó..!!!
Có bao giờ anh ngó
Tình cờ đó là chi
Và em đã nghĩ suy
Tình cờ là định mệnh
MT_Love*

Tình cờ ơi hỡi tình cờ
Nên ta quen được người mơ của mình
Tình cờ một chiếc thuyền tình
Chở nhau đến hẹn chúng mình nên đôi
JJ*


Tình cờ cơn gió theo mây
Mang theo sợi chỉ tơ hồng trời buông
Nối anh Đỉnh núi nhìn lên
Thiên đàng nhìn xuống..là em có chàng...
MT_Love*

Tình cờ ta quen nhau
Trên đường truyền của mạng
Mang bao tình thương mến
Dù chẳng phút bên nhau

JJ*

Tình cờ thiên sứ dạo chơi
Để rơi lạc mất mũi tên "thần tình"
Bắn "phập" một phát trúng mình
Thế là..tình đến tình cờ..nào hay
**MT_Love
 
Thần Cupid giương cung và dòm ngó
Dưới thế gian có hai kẻ co ro
Thế là hai phát thần cho
Yêu nhau mãi mãi không lo chữ buồn
JJ*

Nữ thần Venus tình yêu
Phiêu diêu trần thế đã liều..thầm yêu
Yêu chàng cuồng thánh ngạo thiên
Thế là Venus nên duyên Thánh cuồng.
MT*Love

Tình cờ ta đã trao em
Con tim tình ái cũ mèm thời gian
Một đời ta vẫn đa mang
Cùng ai nơi đó huy hoàng ngày xuân
JJ*

Tình cờ anh đến trong ta
Anh đem nắng ấm làm quà ngày xuân
Khúc ca xuân, hái lộc non
Hái thêm một nhánh "vẹn tròn tình ta".
MT*Love

Tình cờ ta lang thang
Rồi quen nhau trên mạng
Thế mà tình trong sáng
Dừng lại kiếp mênh mang
JJ*

Tình mình sao quá mênh mang
Tình mình sao quá trái ngang hỡi người
Tuy ta có nở nụ cười
Nhưng sao trong dạ..vợi vời..nỗi đau!!
Tình cờ nên đến rất mau
Tình cờ nên cũng..quên..mau thôi người
Tình cờ..không tách xa rời
Tình cờ..đã khiến..hai nửa đời..gặp nhau..!!!!
*MT*love

Tình cờ nên đến rất mau
Nhưng không đến nỗi quên nhau sớm chiều
Sống trong trần thế lắm điều
Nhớ nhau mãi nhé tình yêu vẫn còn
JJ*

Tình cờ là chuyện chúng mình
Quen, yêu, thề hẹn thật tình..nhanh ghê.
Thế nhưng lại rất nên thơ
Tình hay định mệnh..giả vờ..trêu ta..?
MT*Love

Thì chuyện tình cờ chỉ thế thôi
Lướt web sang trang đã quen rồi
Nhớ nhung nhung nhớ ngày 2 buổi
Không biết người ta có nhớ tôi?
JJ*
 
Nhớ người nhớ quá đi thôi
Làm sao quên được..tình tôi với người
Chỉ qua lời nói vui cười
Tình cờ ta lại...chẳng rời được nhau
MT*love


yêu
Truyện ngắn
4-3-4-3-6-8
hú hồn...xỉu
cafe
đi cho biết đó đây
bói đây...
thông báo đổi tên
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 9 10 11 12 13 » »»