📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Lời cuối cho em

1 trả lời, 1.602 lượt xem — Trang 1 / 1
Thôi em nhé, đừng yêu và đừng ghét
Đừng giận hờn và đừng trách vu vơ
Hãy xem anh như một kẻ tình cờ
Trên đường phố chiều chiều em thường gặp.

Yêu mà chi để bây giờ em khóc
Khi đời anh chưa trọn mộng tương lai
Yêu mà chi để khổ ở ngày mai
Thôi em nhé hãy xem như tình bạn

Em đừng khóc vì tình đầu không vẹn
Hãy cười lên cho mộng đẹp ngày xanh
Đừng bao giờ em tưởng nhớ đến anh
Đời sẽ đẹp như màu xanh bất tận
[color="darkred"]
Tắt thuốc đi, nỗi buồn sẽ tắt!
Bi kịch cuộc đời hành xác mấy câu thơ.
[/font]
Đăng nhập để trả lời
0
LỜI CUỐI CHO TÔI

Em ra đi sau một câu từ giã
Chẳng chung đôi em đã bước đi rồi
Chia tay nhé hẹn ngày không gặp lại
Có phải em có phải thật là em?

Đời đưa đẩy em bước theo hạnh phúc
Tôi thẫn thờ thả bước với thời gian
Em đi để lại hoang tàn quá
Kỉ niệm buồn sao vẫn mãi trào dâng

Nơi chốn ấy nơi hẹn hò xưa cũ
Mất em rồi khung cảnh thật đìu hiu
Em sang sông em bước theo chồng
Vui duyên mới em nhớ chi chuyện cũ

Lời cuối đó nghe sao mà cay đắng
Em bây giờ đã là vợ người ta
Để tôi mãi đau thương và nuối tiếc
Tháng năm dài nhưng không thể nguôi ngoai
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0