6 trả lời, 1.529 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.393
Từ: 02.04.2005
Trạng thái: offline
Biển
Puskin
Tôi chưa ra biển bao giờ
Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
Tôi chưa yêu bao giờ
Ngỡ tình yêu là ảo mộng
Ngày nay tôi đã ra biển rồi
Biển nhiều sóng to, gió lớn
Ngày nay tôi đã yêu rồi
Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng
Không gió lớn, sóng to không là biển
Chẳng nhiều cay đắng, chắng là yêu...
Nguyễn Mạnh Hùng
0976 570 045
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.393
Từ: 02.04.2005
Trạng thái: offline
#2 —
23.02.2006 06:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-12 04:49:32diên vỹ>
Biển
Nguyễn Thị Hồng Ngát
Biển cồn cào suốt đêm
Từng đợt sóng, lúc chồm lên lúc lùi xuống
Biển yêu đất điên cuồng rộng lượng
Muốn xô bờ nhưng sợ bờ đau
Biển cuốn vào lòng tất cả lo âu
Chả có thể biển già đi vì bao nhiêu trăn trở
Dành cho đất những làn êm sóng vỗ
Lọc tình yêu thành vị muối đậm đà
Biển như người yêu thiết tha
Yêu đến suốt đời sôi động.
Anh đã hiểu hết tình biển rộng
Ai đã đo được lòng biển sâu
Chiu chắt bao năm cho đất rất nhiều
Ðất không biết, cứ ngày càng lấn mãi.
Biển cồn cào suốt đêm
Biển chính là em đấy
Yêu anh nhiều biết mấy
Anh vô tình như đất đấy thôi !
Bài Thơ đã được đưa vào thư viện. Cám ơn bạn!
Nguyễn Mạnh Hùng
0976 570 045
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.393
Từ: 02.04.2005
Trạng thái: offline
#3 —
23.02.2006 06:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-12 04:49:54diên vỹ>
Biển
Lâm Thị Mỹ Dạ
Biển trời soi mắt nhau
Cho sao về với sóng
Biển có trời thêm rộng
Trời xanh cho biển xanh
Mặt trời lên đến đâu
Cũng lên từ phía biển
Nơi ánh sáng bắt đầu
Tỏa triệu vòng yêu mến
Biển ơi! Biển thẳm sâu
Dạt dào mà không nói
Biển ơi cho ta hỏi
Biển mặn từ bao giờ
Nhặt chi con ốc vàng
Sóng xô vào tận bãi
Những cái gì dễ dãi
Có bao giờ bền lâu
Biển chìm trong đêm thâu
Ðể chân trời lại rạng
Khát khao điều mới lạ
Ta đẩy thuyền ra khơi
Dù bão giông vất vả
Không quản gì biển ơi!
Bài Thơ đã được đưa vào thư viện. Cám ơn bạn!
Nguyễn Mạnh Hùng
0976 570 045
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.393
Từ: 02.04.2005
Trạng thái: offline
Biển và em
Xuân Quỳnh
Rì rào tiếng sóng vỗ nghe em
Gió hiu hiu thổi thật êm đềm
Xa xa chim bay từng đàn nhỏ
Ai ngồi ai nhớ dáng hình em...
Hoàng hôn vừa xuống trên biển vắng
Cá luôn đuổi nhau nhẹ tung tăng.
Sao lòng tôi thoảng nghe nặng trĩu
Nhớ đôi mắt "Người", đẹp tựa trăng
Nhớ một buổi chiều trên biển này
Gió đưa hạt cát nhẹ nhẹ bay
Vờn trên má em, hay hay đó...
Em đùa với sóng thật vui say...
Nguyễn Mạnh Hùng
0976 570 045
★
★
★
★
★
0
Số bài : 3
Từ: 22.02.2006
Trạng thái: offline
Biển xanh chứa bao điều bí ẩn
Cho sóng kia trắng đến bạc đầu
Trăn trở kết lại thành vị mặn
Mà người đời nào thấu hiểu nông sâu?
Bóng dáng của một thời cổ tích
Tiên cá ơi. nàng ở nơi nào?
Nàng đã tìm thấy niềm hạnh phúc?
Hay vẫn buồn câm lặng bấy lâu?
Cánh buồm thắm chở bao hi vọng
Đưa Axon đi khuất mất rồi
Trên cát trắng chỉ còn trơ lại
Một túp lều nhỏ bé , chơi vơi.
Khi cô đơn trở về với biển
Nỗi đau kia thành sóng vỡ òa
Còn khi ta nỗi buồn tràn ngập
Biết có ai tri kỷ cùng ta?
Luu Ly
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 98
Từ: 04.03.2005
Trạng thái: offline
#6 —
24.02.2006 06:34
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-12 04:50:08diên vỹ>
THƠ TÌNH NGƯỜI LÍNH BIỂN
Trần Đăng Khoa
Anh ra khơi
Mây treo ngang trời những cánh buồm trắng
Phút chia tay, anh dạo trên bến cảng
Biển một bên và em một bên.
Biển ồn ào, em lại dịu êm
Em vừa nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ
Anh như con tàu, lắng sóng từ hai phía
Biển một bên và em một bên
Ngày mai, ngày mai khi thành phố lên đèn
Tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc
Thăm thẳm nước trôi, nhưng anh không cô độc
Biển một bên và em một bên.
Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
Bão thổi chưa ngừng trong những vành tang trắng
Anh đứng gác. Trời khuya. Đảo vắng
Biển một bên và em một bên.
Vòm trời kia có thể sẽ không em
Không hiểu nữa. Chỉ còn anh với cỏ
Cho dù thế thì anh vẫn nhớ
Biển một bên và em một bên.
Bài Thơ đã được đưa vào thư viện. Cám ơn bạn!
Em bẻ cong hành trình ánh sáng.
Trái đất quay tròn nửa tỉnh nửa mê.

★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 98
Từ: 04.03.2005
Trạng thái: offline
THƠ VIẾT Ở BIỂN
( Hữu Thỉnh )
Anh xa em!
Trăng cũng lẻ
mặt trời cũng lẻ.
Biển vẫn cậy
mình dài rộng thế.
Vắng cánh buồm
một chút
đã cô đơn.
Gió không phải là roi
mà vách núi phải mòn.
Em không phải là chiều
mà nhuộm anh đến tím.
Sóng chẳng đi đến đâu
nếu không đưa em đến.
Dù sóng đã làm anh
nghiêng ngả
vì em!
Em bẻ cong hành trình ánh sáng.
Trái đất quay tròn nửa tỉnh nửa mê.

★
★
★
★
★
0