"Yêu"
Anh hãy đi và yêu từng chiếc lá
Nâng niu từng giọt nắng đọng trên môi
Anh hãy đi, và xin cứ xa xôi
Yêu trời xanh, mây vàng, cùng hoa trắng
Em chốn này xin được yêu hoang vắng
Hôn lấy từng giọt đắng đọng trên mi
Vẫn nơi đây từng giây phút khắc ghi
Trong giá băng, em yêu mùa tuyết phủ
Nguyện trời cao cho tim em yên ngủ
Nguyện trời cao cho anh mãi hững hờ
Cũng tại em xây cất những ước mơ
Nên anh mới hóa ra người bội bạc
Vẫn sáng nay em giật mình ngơ ngác
Em yêu gì mà đau quá trong tim?
Sáng nay như vắng hẳn những tiếng chim
Hay em chỉ nghe lá rơi ngàn tiếng...
~* Một Mình *~[/color]
Anh hãy đi và yêu từng chiếc lá
Nâng niu từng giọt nắng đọng trên môi
Anh hãy đi, và xin cứ xa xôi
Yêu trời xanh, mây vàng, cùng hoa trắng
Em chốn này xin được yêu hoang vắng
Hôn lấy từng giọt đắng đọng trên mi
Vẫn nơi đây từng giây phút khắc ghi
Trong giá băng, em yêu mùa tuyết phủ
Nguyện trời cao cho tim em yên ngủ
Nguyện trời cao cho anh mãi hững hờ
Cũng tại em xây cất những ước mơ
Nên anh mới hóa ra người bội bạc
Vẫn sáng nay em giật mình ngơ ngác
Em yêu gì mà đau quá trong tim?
Sáng nay như vắng hẳn những tiếng chim
Hay em chỉ nghe lá rơi ngàn tiếng...
~* Một Mình *~[/color]