📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

THƠ & MƯA - MƯA & THƠ

2 trả lời, 2.006 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-01 08:01:15TuanCAT>
MƯA RƠI

Mưa rơi..
ướt cái nhìn hai đứa
nhoè đi
những méo mó cuộc đời

Mưa rơi..
ướt nụ hôn hai đứa
tay ghì chặt
môi tìm môi

Mưa rơi..
ướt thân hình hai đứa
trao nhau
từng mảnh nhỏ con người

Mưa rơi..
hay trái đất có rơi chăng nữa
mãi yêu nhau
trọn cuộc đời

Mưa rơi..
anh cũng rơi
và..
em cũng rơi
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-01 11:52:46TuanCAT>
MƯA BÓNG MÂY

Mưa bóng mây
Nhẹ..
như nụ cười con gái
Nắng lẫn trong mưa

Mưa bóng mây
Lạ..
tựa giận hờn con gái
Nắng mà chợt mưa

Mưa bóng mây
Đẹp..
những mộng mơ con gái
Chàng là nắng
Nàng là mưa..

Mưa bóng mây
..và cả em nữa
Sao ướt đẫm tim anh
Chẳng khô lại bao giờ..


------------------------------------------------------------------------

@ BĂNG NGUYỆT: Cám ơn ý kiến của bạn, tuy nhiên với mình thơ là cảm xúc mà cảm xúc chẳng phải lúc nào cũng luôn hoa mĩ.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-03 02:36:40TuanCAT>
MƯA VÀ EM

Mưa rào trút nước xuống ao
Em giận mắt nguýt trút vào lòng anh

Mưa xuân lá biếc thêm xanh
Em vui, hội mở long lanh mắt cười

Mưa phùn ướt đẫm đông rồi
Em hờn ướt đẫm cả mười mùa đông

Gió gào sấm giật mưa dông
Em ghen lẳng lặng sóng ngầm đại dương

Mưa bóng mây, nắng vấn vương
Nắng mưa em trải bao đường anh qua

Em là em.. mưa là mưa
Biết đong bao giọt cho vừa nhớ thương?


Đăng nhập để trả lời
0