📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

KỶ NIỆM

11 trả lời, 2.156 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-18 04:13:28Ôn Hân Dy>
xóa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-18 04:07:25Ôn Hân Dy>
 
xóa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-18 04:14:38Ôn Hân Dy>

xóa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-18 04:11:40Ôn Hân Dy>
xóa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-18 04:15:44Ôn Hân Dy>
xóa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-18 04:17:44Ôn Hân Dy>
xóa
Đăng nhập để trả lời
0
Yêu em anh mãi yêu màu trắng
Màu trắng trinh nguyên dáng em xinh
Tà áo ấy cất trong anh kỉ niệm
Tháng năm qua rồi vẫn không phai

Ngày mai đó em có là gi nữa
Thì anh đây vẫn yêu mãi em thôi
Cuọc tình đó là cuộc tình duy nhất
Hòai niệm hòai một mối tình si
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-18 04:18:49Ôn Hân Dy>
xóa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-18 04:20:21Ôn Hân Dy>
xóa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-18 04:24:53Ôn Hân Dy>
Xin xóa!
Đăng nhập để trả lời
0
Ôn Hân Dy đang làm thơ hay, chưa kịp thưởng thức sao lại đòi xóa rồi?  Tiếp tục lại nha, thơ Ôn Hân Dy hay lắm!
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Lá xanh mấy thủa lá vàng
Tình yêu dâu dễ phai tàn lá ơi!
Thà rằng như chiếc lá rơi
Níu theo làn gió giữa trời lá bay...


Lá xanh rồi lá lại vàng
Tình yêu cũng thế phai tàn rất mau
Thà đừng như thế rất đau
Thà đừng như thế thương đau một đời

Lá xanh rồi là lại rơi
Tình yêu cũng thế cũng rơi rụng dần
Thương cho đôi lứa bần thần
Chia tay nay đã bao lần nhớ mong
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0