📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nếu không là mãi mãi...

7 trả lời, 2.753 lượt xem — Trang 1 / 1
TƠ TRỜI

Giá như có sợi tơ trời
Buộc vào tay trái cho người với em
Cho lòng mình mãi ru êm
Thuyền tình trên sóng thì thầm cùng trăng

Giăng giăng mây vẫn giăng giăng
Lung linh bóng nước ả hằng làm duyên
Bên bờ cỏ lá xanh nguyên
Hẹn hò đôi lứa lên thuyền ngắm sao

Nửa dòng sông gợn lao xao
Nửa dòng êm ả trôi vào đáy tim
Em - con sóng khát bờ êm
Anh - như bờ bãi đắm chìm yêu thương

Hò..ơ..khúc hát vấn vương
Hò..ơ..ai có tỏ tường lòng ai?
Chênh vênh trăng chảy trên vai
Nhịp chèo thanh thoát nhớ hoài đêm xuân

Tầm xuân đang độ bâng khuâng
Dịu dàng biên biếc tần ngần nở hoa
Hò..ơ...câu hát thiết tha
Hò..ơ...tình mãi mặn mà đêm say.

Hương Xuân
Hãy nói lời hoa để thêu dệt đời hồng!
Welcome ♥ Stamping Time ♥
Đăng nhập để trả lời
0
Hạ Phương chào chị Hương Xuân
Rất vui gặp chị ở đây. HP chúc chị HX và gia đình an vui nha chị
Mến [:)]
HĐHP
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-05 00:13:53Viet duong nhan>
Trích đoạn: Hương Xuân

TƠ TRỜI

Giá như có sợi tơ trời
Buộc vào tay trái cho người với em
Cho lòng mình mãi ru êm
Thuyền tình trên sóng thì thầm cùng trăng

Giăng giăng mây vẫn giăng giăng
Lung linh bóng nước ả hằng làm duyên
Bên bờ cỏ lá xanh nguyên
Hẹn hò đôi lứa lên thuyền ngắm sao

Nửa dòng sông gợn lao xao
Nửa dòng êm ả trôi vào đáy tim
Em - con sóng khát bờ êm
Anh - như bờ bãi đắm chìm yêu thương

Hò..ơ..khúc hát vấn vương
Hò..ơ..ai có tỏ tường lòng ai?
Chênh vênh trăng chảy trên vai
Nhịp chèo thanh thoát nhớ hoài đêm xuân

Tầm xuân đang độ bâng khuâng
Dịu dàng biên biếc tần ngần nở hoa
Hò..ơ...câu hát thiết tha
Hò..ơ...tình mãi mặn mà đêm say.

Hương Xuân


Tim tình trở giấc đêm nay
Mới hay cơn mộng còn ngây ngất đời.

......
Chào Hương Xuân [:)] - Rất vui HX gia nhập vào đại gia đình VNTQ - Chúc HX thoải mái gieo trải thơ văn nơi này...
7_vdn

Blog_vdn
Đăng nhập để trả lời
0
Weo ngừoi wen hả sis HP...hihi chào làm wen với sis Hương Xuân cí nè,...chúc sis vui với không khí vườn thơ VNTQ nha...[:)]
Sis 7 ui khỏe luôn chứ nà..[:)]

Nếu không là mãi mãi

Nếu không là mãi mãi
Thì gặp gỡ là gì
Trên con sông tình ái
Xin mình ta bứoc đi

Bên đường hoa mắc cỡ
Khoe sắc trong nắng mai
Lòng ta như bướm --lỡ
Đậu lên hay cứ bay

Còn những điều u hoài
Râm ran trong hồn nhỏ
Ví dầu như cọng cỏ
Lay lắc hứng gió chiều
Ví dầu như lá liễu
Soi mình dứoi bóng trăng
Chẳng cần phải băn khoăn
Vì cuộc đời xoay chuyển
Đâu cần lo lắng chuyện
Mất còn của ngày mai

Nếu không là mãi mãi
Thì yêu nhau làm chi
Lòng em như bút bi
Viết hoài không ra mực
Nên cứ ngồi thao thức
Chìm lắng giữa màn đêm.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0


Nếu không là mãi mãi
Thì yêu nhau làm chi
Lòng em như bút bi
Viết hoài không ra mực
Nên cứ ngồi thao thức
Chìm lắng giữa màn đêm.


Em ạ!
Chẳng có điều gì tồn tại mãi mãi
Mặt trăng cũng còn mờ tỏ bởi mây
Và em - anh, rồi cũng sẽ đổi thay
Bởi năm tháng...chẳng có gì mãi mãi

Đừng tiếc nuối, thời gian không trở lại
Chỉ còn những kỷ niệm không thể phai
Chân lý còn sớm 1 chiều hai
Thì em nhé, thôi đừng thao thức....
ANH trở về đúng nghĩa trái tim ANH
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu EM cả khi chết đi rồi
==============================
Vườn thơ: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=167856
Đăng nhập để trả lời
0
ANH trở về đúng nghĩa trái tim ANH
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu EM cả khi chết đi rồi


Em hãy để hoa nghĩa trang được mọc
Trên hoang mồ cô độc cho xanh
Trọn một đời cho ai mãi yêu em
Yêu em mãi mặc dù anh đã chết

Tim ngừng đập nhưng bóng em còn đó
Vẫn khắc sâu cùng cát bụi thời gian
Em có biết có một lần thương nhớ
Hay suốt đời em yêu mãi dửng dưng
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0
Nhỏ Ly nì hư ghia..vô đây muh ko chăm sóc vườn nhà chi hết, ta uýnh đòn nhỏ bi chừ , sợ chưa..răng muh ko qua chào hỏi huynh BTS thế hử [;)] ( hì hì..nói thía chứ cí vườn thơ của ta cũng bỏ hoang lâu rùi, có ngó ngàng chi mô hì hì [:D] )

Bọt Sóng

Từng đợt sóng tràn xô đẩy nhau
Lớp này đến trước lớp kia sau
Đến trước rồi tan thành bọt sóng
Đến sau ùn đẩy cũng tan mau

Đời người cũng giống con sóng thôi
Ào ạt để rồi cũng nổi trôi
Bọt kia rồi cũng tan vào biển
Người về lòng đất hết một đời!

[:D]
T_LS
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-10 10:58:28James Carlos>
Bọt Sóng

Từng đợt sóng tràn xô đẩy nhau
Lớp này đến trước lớp kia sau
Đến trước rồi tan thành bọt sóng
Đến sau ùn đẩy cũng tan mau

Đời người cũng giống con sóng thôi
Ào ạt để rồi cũng nổi trôi
Bọt kia rồi cũng tan vào biển
Người về lòng đất hết một đời!


Sóng tình hay sóng biển

Sóng tình hay sóng biển vậy em
Mà nó cuốn anh đi mãi mãi
Dòng sông hay dòng đời trôi nổi
Sao anh vẫn hòai mãi lêng đênh
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0