8 trả lời, 4.911 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 116
Từ: 03.03.2006
Trạng thái: offline
Anh không thể là chiều
Níu chân hoàng hôn lại
Anh không thể là anh
Nếu... em nhìn anh mãi
Xa nhau,em, có lẽ
Cũng dần quên anh thôi
Như năm tháng phai phôi
Còn điều chi đọng lại
Em về đi, đừng ngại
Dẫu nước mắt có rơi
Dẫu mai bên em ngồi
Chỉ còn là khoảng trống...
Đi đi em, ở lại
Vẫn là anh đợi chờ
Ngày mai xa cách lắm
Anh sợ... cơn bão lòng
Thì một lần đã sống,
Một lần đã được yêu
Một lần biết rung động
Đừng quên tên một người
"Em không phải là chiều
Mà nhuộm anh đến tím..."
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 116
Từ: 03.03.2006
Trạng thái: offline
Cứ cồn cào một ánh mắt, bờ môi
Cho anh biết thế nào là nhớ
Đêm ranh mãnh xui vầng trăng không ngủ
Giữa gương trời thổn thức mãi khôn nguôi
Tự ru mình bằng ước vọng ngày mai
Vẫn đau đáu nỗi niềm cách trở
Tiếng cuốc xé đêm thành trăm mảnh vỡ
Cái giật mình nào cũng mang tên em
Xa lắc, xa lơ, mặt đất hóa chênh vênh
Anh chao đảo giữa đôi bờ ngóng đợi
Tờ lịch mỏng manh, kéo tháng ngày vời vợi
Mùa hạ tàn phía anh không em
Anh chẳng là ai, và chẳng thể là mình
Bao day dứt mãi đi về thất thểu
Yêu đến độ cứ muốn mình hóa lửa
Cháy tan thành khoảng cách nghiệt ngã xa
ANH trở về đúng nghĩa trái tim ANH
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu EM cả khi chết đi rồi
==============================
Vườn thơ:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=167856
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.548
Từ: 21.02.2006
Trạng thái: offline
#4 —
06.03.2006 14:29
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-07 06:23:34James Carlos>
Dù xa nhưng vẫn gần
Trăm năm trái đất còn xoay
Trái tim còn đập ta còn gặp nhau
gặp nhau ta nói bằng lời
Xa nhau ta nói bằng ngòi bút xanh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 116
Từ: 03.03.2006
Trạng thái: offline
Khi xúc cảm không thể nói thành lời
Mọi câu nói sẽ trở thành vô nghĩa.
Thà cứ thế và xin cứ thế
Cứ mãi là khoảng cách để xa xôi...
ANH trở về đúng nghĩa trái tim ANH
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu EM cả khi chết đi rồi
==============================
Vườn thơ:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=167856
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 687
Từ: 11.01.2006
Trạng thái: offline
Tới chơi nhà bạn
Tìm đến nhà ai giữa trời trưa
Vượt qua mấy núi, mấy khúc cua
Cánh sen hồng nở - mờ xa cỏ
Ngan ngát mùi hương quện gió lùa
Đôi lúc thấy ai dợm tới chơi
Chỉ ngang qua ngõ - chỉ vậy thôi
Hư ảnh mà chừng như quen dấu
Một thoáng về qua – cũng đủ rồi…
Những bước chân đi dẫu nhẹ nhàng
Khe khẽ sao mà rộn tiếng vang
Lòng tôi riêng hiểu và ghi nhớ
Dẫu bóng ai qua - đến lẹ làng…
Này Sen thắm nở góc ao nhà
Này những con đường dẫu có xa
Nỗi niềm gửi gắm cho nhau nhé
Sâu thẳm trong mình, trong thiết tha…
HoaTiNa
Ta ôm tình nặng trĩu...nghe quanh đời mưa bão...ôi những ngày yêu dấu..bọt bèo...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 268
Từ: 23.04.2014
Trạng thái: offline
#8 —
29.05.2015 13:46
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2016 09:08:13 bởi UYENNHI199>
HẠ VỀ
Hạ về ...
hồng vạt nắng trưa
Tô lên cánh nhớ đỏ mùa Phượng sang
Mưa rơi ...
nhỏ giọt cành bàng
Đàn ve trỗi điệu vang hàng me tây
Vần thơ ...
lưu bút ghi đầy
Xếp đôi bướm mộng viết vài lời thương
Lung linh ...
phượng đỏ sân trường
Bằng Lăng tím sắc tơ vương nỗi niềm
...
UYỂN NHI
29.5.2015
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 116
Từ: 03.03.2006
Trạng thái: offline
Mùa hạ
Mùa hạ về nắng vàng những cánh đồng
Cho chín thêm trái đầu mùa dịu ngọt
Cho con ve hát hoài không tư lự
Cho cánh diều nhớ gió đến lao đao
Mùa hạ về như mới từ thuở nào
Cái thời nhớ một người không nhớ
Cái thời phượng và bằng lăng đẹp thế
Nhớ những đêm học thức chung đèn
Nhớ nụ cười, nhớ dáng ấy mới quen
Nhớ con phố cây xanh rợp bóng lá
Nhớ mưa bóng mây ào ào chợt đến
Rồi vội đi như kỷ niệm qua rồi
Mùa hạ về nắng cháy ở trong nhau
Anh còn gọi nối nhớ về thắp lửa
Như phượng vẫn bừng lên khi đến hẹn
Nhớ nao lòng một giấc mơ trưa
Mùa hạ về nắng vàng những cánh đồng...
ANH trở về đúng nghĩa trái tim ANH
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu EM cả khi chết đi rồi
==============================
Vườn thơ:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=167856
★
★
★
★
★
0