THỜI HOA MỘNG
Đã qua mất từ lâu
Cái thời hoa mộng ấy
Thời áo trắng giảng đường
Ngoảnh lại giờ xa ngái
Thưở tình yêu vụng dại
Trái tim hay dỗi hờn
Hẹn hò nơi quán cóc
Sụt sùi trời mưa tuôn
Thời ta hai mươi tuổi
Mới mở hé trang đời
Lao xao hòn đá cuội
Vẫn miệt mài rong chơi
Trường lớp của ta ơi
Đâu rồi chùm phượng vĩ
Đâu vết khắc trên cây
Đâu những dòng nhật ký?
Thư viện chiều vắng vẻ
Ta bỗng gặp lại mình
Của ba mươi năm trước
Lá cỏ hồn nhiên xanh
Cô sinh viên bé nhỏ
Giống như em thưở nào
Xin gửi lại lời chào
Cái thời hoa mộng ấy...
Phan Trọng Hiền
Thân