📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

tâpj nhớ người yêu xem sao

2 trả lời, 1.515 lượt xem — Trang 1 / 1
Anh bây giờ đã ngủ chưa anh
Em nhớ quá không sao ngủ được
Nhớ đến anh nhiều đêm em thức
Bởi vì sao? - Mãi hướng về anh !

Anh bây giờ đã ngủ chưa anh
Thương anh nhiều nhưng không nói được
Em thương anh từ muôn kiếp trước
Mãi trong tim gợn bóng hình anh...[:(]

Anh bây giờ đã ngủ chưa anh
Hãy bình yên chờ em anh nhé
Hãy cùng em nào cùng thở nhẹ
Ta cùng mơ...đang ở bên nhau !



Nếu một mai em ngủ trong lòng đất
Anh có sầu khi duyên phận dỡ dang
Anh có thắp cho em hai hàng nén
Hay lạnh lùng đi giữa đám tang
-----------------------------------
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-08 02:16:26shine>
Sao em còn thao thức, đêm về khuya?
Anh đã ngủ và đang mơ về em đấy
Nào ngủ đi, vào trong mơ em thấy
Tay anh đang cầm rất chặt tay em

Sao em còn thao thức, đêm đã khuya?
Phải vì em còn lo điều không thực?
Mà sao không nhìn vào đôi mắt anh có lửa
Lúc đầu gặp em, tim đã thấy bồi hồi

Đêm rất khuya, sao em thao thức hoài?
Mai trời lại mưa, lại gió mùa đông bắc
Anh sẽ lo nếu như em còn mãi thức
Thôi ngủ đi, anh sẽ ru em, nào...
À ơi, em ngủ ngoan....
ANH trở về đúng nghĩa trái tim ANH
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu EM cả khi chết đi rồi
==============================
Vườn thơ: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=167856
Đăng nhập để trả lời
0
à ơi...
Em ngủ cho ngoan...
Ru hời em hỡi...
Em à...
Ngủ ngoan...!
Cảm ơn anh nơi phương xa còn nhớ...
Hướng cùng em về cuối đỉnh tuyệt vời
Cho lòng em đỡ thấy nhớ chơi vơi
Xa tận chân trời...anh ơi - em nhớ !!![:(]

Nếu một mai em ngủ trong lòng đất
Anh có sầu khi duyên phận dỡ dang
Anh có thắp cho em hai hàng nén
Hay lạnh lùng đi giữa đám tang
-----------------------------------
Đăng nhập để trả lời
0